1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn yêu và ấn tượng về điều gì nhất khi gặp darling của bạn lần đầu tiên?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 23/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chucunnho

    chucunnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hắn ta nói văng một cục nước bọt to bổ tướng ra ngoài. Khiếp!
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Thế Bác tưởng em thương Bác lắm à?
  3. anhyeucun

    anhyeucun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Thế mới nói... là dễ ghét như cô bé mà.
  4. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng lắm nhưng mất rồi .........bít sao bây giờ
  5. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tìm ấn tượng mới.... Sẽ thú vị và ngạc nhiên hơn nhiều, hehe
  6. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Biết sao được .... yêu rồi ko bỏ được ........... đâu có dễ như thế chứ
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hắn chẳng có gì để mình đáng chú ý cả.khuôn mặt bình thường,người hơi to cao 1 chút, tuy mình hơi lùn nhưng có hề gì, tuy o cao nhưng ối người vẫn phải ngước nhìn.
    lần thứ 2, hắn ta khoe 1 mình hắn ta có điện thoại.mình đến mà chẳng thèm nói chuyện gì cả.cái đồ con trai vô tâm, nhưng ta cũng đâu thèm để ý đến hắn.
    lần thứ 3....thứ 5, tự dưng có lợi động viên của hắn khi mình đang ở 1 nơi rất xa, đang rất cô đơn, thế là lưu ý trong sổ đen.
    lần thứ...o nhớ nổi, nhận được tin hắn phải về quê làm, mình thấy thương thương hắn.có lẽ hắn biết cách gợi lòng thương từ mình thì phải.
    lần thứ........dại dột ....đúng là mình là con gái....dại tẳm đường.
    cuối cùng, chưa thực là tình yêu nhưng mình đã cảm nhận được tất cả tình cảm, sự quan tâm chân thành, ân cần của hắn dành cho mình.tự nhiên o thể o quí hắn được.tức thật!
  8. giacmokotronven

    giacmokotronven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hay quá ....ấn tượng ah? hắn rất đẹp trai và khéo...hơ hơ nhưng hắn ko phải là người kbc hic hic
  9. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    hắn ki bo!
    mình khát khô cổ để ngồi 8 mà hắn chả thèm mời mình uống ngụm nước để sẵn trên bàn!!
    tức như miếng mứt chứ!
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 06/11/2005
  10. buonphienvalolang

    buonphienvalolang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên ấn tượng cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng tự nhiên thấy thích. Những lần sau lỡ thích rồi nên chả kịp biết có ấn tượng gì đặc biệt ko, chỉ thấy vui khi được đi cùng thui hihi, thật là dại dột... Đến lúc không thích nữa thì thấy bao nhiêu là điểm "impression" đáng ghét và nghĩ lần sau nên để ý hơn nữa...

Chia sẻ trang này