1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn yêu vật lý như thế nào?

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi nguyenvietbach, 12/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    bạn yêu vật lý như thế nào?

    vâng một câu hỏi nghe rất buồn cười nhưng tôi tin răng không ít người trong chúng ta vẫn không rõ vì sao mình lại yêu vật lý đến thế.riêng tôi trước đây tôi cũng không hiểu mình yêu vật luý như thế nào và tại sao lại yêu vậtlý,tôi nghĩ là như thế này,tôi yêu vật lý chỉ đơn giản một điều tôi muốn khám phá nó,tôi thích khám phá thíc tìm tòi những bí ẩn của vũ trụ mong ước được một ngày nào đó được vén bức màn bí ẩn của vũ trụ.
    vật lý đến với tôi cũng rất ngẫu nhiên và nó cũng theo tôi đến tận bây giờ và mãi mãi sau này.
    tôi luôn mong muốn được họ hỏi tiếp thu những kiến thức khoa học về môn vật lý để có thể tiến gần hơn đến ước mơ rất viển vông của mình,chính vì vậy tôi thấy mình quá nhỏ bé và rất kém cỏi rất mong được các bạn giúp đỡ.
    mỗi người có một con đương đến với vậtlý khác nhau nhưng chúng ta có một điểm chung là đều yêu thích nó và muốn được khám phá nó,vậy các bạn copnf chờ gì nữa mà không nói lên những ước mơ những hoài bão của mình trong tương lai

    b@c2
    luôn luôn cố gắng học hỏi các bậc đàn anh,đàn chị di trước.tự thấy mình còn quá kém cỏi
  2. pocoman

    pocoman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu thích môn vật lý từ khi còn học tiểu học .Lúc đó anh tôi hay giải thích cho tôi những hiện tượng vật lý thông thường ,dù chẳng hiểu mấy nhưng tôi vô cùng thích thú vì không ngờ người ta có thể hiểu và giải thích thế giới .Nhưng phải đến khi tôi học cấp 2 và đọc cuốn "Vạt lý giải trí" thì tôi mới thực sự quyết tâm thi vào chuyên lí để được học sâu hơn môn học này.
    For the good of the game
  3. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì do bị " ngộ độc " truyện viễn tưởng của mấy cái ông nhà văn Nga. Về truyện viễn tưởng mà nói thì chẳng ai qua nổi mấy cái ông ý, không như các nhà văn viễn tưởng Mỹ viết thì chỉ để câu khách, nội dung rất nhạt còn trí tưởng tượng thì đơn giản và bất hợp lý.
  4. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    còn tôi ư
    tôi ngộ độc vật lý khi học lớp 10
    tôi học dốt lý kinh khủng và một người thầy đã hướng dẫn tôi con 10 lý đầu tiên và ấn tượng đầu tiên về lý
    yêu kinh khủng
    còn hơn người iu nhá
    du-dan-nho-2
  5. ducking

    ducking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    tôi yêu vật lý thực hành từ khi tôi mới sinh ra cơ ghê chưa:
    tôi hay xửa chữa, chế tạo , cải tiến các đồ chơi như Otô, tàu thuỷ khi học cấp I.
    Tôi còn làm rất nhiều đồ chơi vật lý mà vận dụng từ các kiến thức tôi học đuợc ở nhà truờng:
    *Kính thiên văn,
    *Máy Chiếu Hình.(hơi mờ do đèn công xuất 45W trong khi đèn chiếu chuẩn là trên 100W) nhưng nghiệp dư như thế là đủ.

    Tôi còn say mê cả các bảng mạch điện tử lý thú ở tạp chí điện tử của bác tôi mà khi tôi lắp ráp tôi chẳng hiểu hoạt đọng của nó ra sao. buồn cười thật. Nhưng tôi đã lắp thành công máy:
    *phát nhạc đuổi mỗi ( nhưng rất tiếc chưa thấy com muỗi nào bay đi)
    * mạch đèn điện thông minh ( ngày tắt, sáng bật: treo ở đồng hồ treo tường)
    *máy đo mực nước dùng cho bể nước trên gác thượng( nhưng không dám lắp đặt sợ không an toàn)
    *máy đo độ ẩm không khí dùng (vôn kế cải tiến lại) không đưọc chính sác cho lắm


    Ducking
  6. ducking

    ducking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào yêu vật Lý điện tử thực hành, và muốn thực hành Vật Lý Điện, hay Vật LÝ Quang tớ xin mạn phép mách các bạn tìm đọc sách với những chủ đề mà bạn thích:
    Tạp chí Điện Tử,
    Mạch Điện Lý Thú,
    Dành cho người Yêu Điện Tử.... b
    ạn sẽ tìm được rất nhiều mạch điện hay.
    nếu muốn thực thi các bạn ở HN hãy mò đến Chợ Trời khu điện tử đẻ mua đồ nghề thực hành.
    Ducking
  7. McWolf

    McWolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi trước, cũng máu mê lên Chợ Trời mua đồ nghề để về làm một cái electronic card tặng cô bé cùng lớp nhân dịp Valentine. Có nhạc nhẽo, đèn nhấp nháy đầy đủ nhưng chỉ tội cô ý không thèm nhận. Thế là từ đò cạch mặt các thể loại Điện, Điện Tử, Điện Từ, Tĩnh Điện,Điện Động Lực Học ...
    *******************************
    We Real Cool
    We Left School
    We Lurk Late
    We Strike Straight
    We Sing Sin
    We Thin Gin
    We Jazz June
    We Die Soon
  8. minotaurwindy

    minotaurwindy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của các anh , có thể thấy rõ các anh yêu vật lý đến thế nào . Em không bình luận chi cũng chẳng dám khoe mình yêu vật lý như thế nào , em chỉ xin hỏi các anh rằng , khi không có điều kiện gì , dù là rất nhỏ để học , nghiên cứu hay mầy mò làm vật lý thì các anh sẽ làm như thế nào ? Cho em một lời khuyên nhé .( Em không có người hướng dẫn , không có điều kiện thực hành , sách báo ít , cái mà em có là lòng nhiệt tình )
  9. blackloves

    blackloves Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu vật lý từ cái lúc tôi đi chơi quá ngày về người ta thi xong chuyên toán rồi, còn đành đem chai rượu đến nhà ông thầy hiệu trưởng --> cho em vào lớp nào cũng được --> người ta cho tôi vào chuyên lý. Năm đó tôi lớp 7.
    Blackloves
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    cài này cũng khó nói lắm em ạ.nhưng nói chung em có lòng nhiệt tình là đã tốt lắm rồi cái gì thì cũng bắt đầu bởi lòng quyết tâm thôi em cứ quyết tâm thì cái gì cũng vượt qua thôi mà trong cái khó nó ló ra cái khôn em ạ.
    em có thể tìm những người cùng sở thích và có điều kiện hơn để trao đổi và cùng giúp nhau cố gắng.
    em chỉ cần có kiến thức và lòng nhiệt huyết thì tất cả chẳng còn là trở ngại nữa.
    chúc thành công
    b@c2
    GIÀU VÌ BẠN,SANG VÌ HỌC
    LUÔN SỐNG HẾT MÌNH VÌ BẠN BÈ.
    MỘT NGƯỜI THÍCH TỰ DO.
    TÔI YÊU TTVN

Chia sẻ trang này