1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chubby_sheep, 19/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubby_sheep

    chubby_sheep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Mình hay theo dõi ttvnol nhưng chưa bao giờ tham gia cả, cũng k nghĩ có 1 ngày sẽ tạo thread trên box tâm sự này :)
    Khi người ta càng sống khép kín thì nhu cầu chia sẻ trên các mạng xã hội ảo là càng lớn hơn thì phải, chia sẻ ở nơi chẳng ai quan tâm và cũng chẳng ai để ý :)
    Mình tạo thread này cho Bạn nhé :) Mình lưu mọi cảm xúc cũng như mỗi ngày của 2 đứa ở đây nhé, cho 1 mình mình đọc thôi, để 1 mình mình nhớ cũng được :)
    Mình vốn không có năng khiếu viết lách, lúc nào cũng thấy khó khăn trong việc biểu đạt cảm xúc của bản thân, nhưng cũng k quan trọng, mình chỉ muốn lưu giữ lại mọi cảm xúc trải qua hàng ngày với Bạn :) Vì cảm xúc đều là thật, và mỗi ngày đều rất mới :)
    Bạn, bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống của mình, mang theo nhiều xáo trộn và cũng rất nhiều thay đổi. Mình từng nói với Bạn rằng, mình cũng chẳng biết bản thân đang làm gì nữa. Nhưng Bạn biết k, mình k muốn đặt những câu hỏi như thế, càng k muốn cố gắng để có câu trả lời. Mình chỉ muốn dành thời gian để được ở bên Bạn, thật nhiều, thật lâu... :)
    ...
    Hôm qua í, sau cả 1 ngày chủ nhật nắng nóng, có đứa xuất hiện tại nhà mình trong lúc mưa giông nhất, trong tình trạng ướt nhèm nhẹp, phải viện trợ mình mang cả dép xuống để thay :") Thương lắm, tại mình biết có đứa muốn qua gặp mình, đưa mình đi tơi như đã hứa nên mới mắc mưa như vậy :( Lúc mang đồ xuống, nhìn đứa í ướt nhẹp đứng dưới hiên trú mưa mà chỉ muốn chạy lại ôm thật chặt thôi í :) Nhớ lần đầu tiên Bạn xuất hiện dưới nhà mình cũng là 1 ngày trời mưa í :P Mình vẫn thường bảo, đi với mình dễ gặp mưa mà, Bạn thấy k, hè hè :D
    Nhờ mưa mà có đứa tranh thủ vào IPH mua ngay được đồ mới í :P Nhờ mưa mà mình cũng có áo mưa hồng đầu tiên trong đời =))) Và cũng nhờ mưa mà mình biết được cái cảm giác ấm ơi là ấm khi ngồi dưới hiên mưa măm măm cùng 1 đứa í :") Ngày chủ nhật mưa gió, nhưng mình vui nhém Bạn ợ :)
    Sáng thứ hai đầu tuần của mình bắt đầu cũng 1 cây hoa cúc nhí vàng xinh ơi là xinh của đứa nào tặng, lại thêm phần ăn sáng có đứa mua giục mình măm và hộp hoa quả đã được Bạn í bổ sẵn từ tối qua đợi sẵn trong tủ lạnh :) Mình thích cái cách bạn quan tâm đến mọi người, điều mà mình cũng đang muốn học dần dần (tại mình vốn ích kỷ và vô tâm mà).. *big thanks* *big hugs*
    Mình đang măm hoa quả và làm việc í, mỗi tội k tập trung cho lắm thui, hehe :D
    Lần cập nhật cuối: 21/05/2014
    longmuonhieu, jesuisbanalkieuhaiyen thích bài này.
  2. chubby_sheep

    chubby_sheep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Sáng nai lại cong đít đến công ty í, nhưng đã thấy phần ăn sáng và sữa của mình yên vị trên bàn làm việc từ lúc nào là mình biết sáng nai có đứa dậy sớm đi mua đồ cho mình rùi í :")
    Mới 10 rưỡi mà mình bùn ngủ như bị bỏ bùa thía nài, nên lại chạy vào đây viết linh tinh cho tỉnh tí lại làm việc tiếp :( Hôm qua ngủ chả hiểu sao sáng dậy cứ mệt mệt, hix
    Hum nai ngủ dậy thấy Xy nhắn hàng mình order cho Bạn về ùi, mà amazon bọc nilon kĩ quá làm nó chả dám bóc ra, sợ hỏng bao bì đẹp =))) Tuần sau là về đến HN ùi *inlove* hi vọng là mình món quà đầu tiên mình chọn cho Bạn sẽ hợp vs đứa nào í, mình có tí hóng, lalala :D Xy còn dỗi mình vì đòi mua couple vs Bạn, đáng iu kinh :))) Oh, lại nhớ ra lâu lâu nó chả mua j tặng mình í, nó có ngyx rùi quên hết mình :)) may mình còn có đứa nào để quan tâm hàng ngày nên cũng quên mất k nhì nhèo nó nữa, hehe :")
    kieuhaiyen thích bài này.
  3. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    bạn này viết hay, buồn cười, dễ thương, có vẻ vui tính :):)
  4. chubby_sheep

    chubby_sheep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    @kieuhaiyen: Thanks bạn :D
    ...
    Hum nai sáng dậy cứ nghĩ chẳng phải làm gì, chỉ có tém gội thơm tho rùi chuẩn bị mang cơm đi măm trưa cho 2 đứa là được, thế là cứ cố nằm ngủ nướng cạnh gấu chị thêm 1 lát :") xong rồi thì lúc có đứa đến đón lại cuống hết cả đít lên, lật đật chạy xuống nhà tóc mới gội cứ bị bù xù í, mất hết cả xưn, may đứa í chả thèm cười mình nữa vì quen rồi =))) Đang 2 hum mưa mát đi tơi sung sướng, sáng nai lại nắng nóng đúng nghĩa mùa hè. Hùi xưa con bạn thân toàn gọi mềnh là summer girl, trước nghe thấy cũng hay, giờ nghe lại thấy có tí hốt, nóng hết cả nực, autumn girl nghe có tí nhẹ nhàng và mát mẻ hơn í :")
    Tuần sau Bạn đi công tác tận 5 ngày, để mình ở nhà chả ai thương í =( Lại nhớ cái đợt Bạn đi những tận 1 tháng, mình ở nhà suýt thì cũng bấn loạn :") Nhớ cả lần mình đi tơi 5 hum, lần đầu tiên có đứa kêu gào trên fb bảo có tí ngẩn ngơ nữa í, cute dễ sợ :") Hị :x
    Lại nói đi tơi í, cuối cùng Bạn cũng k chịu ở nhà trong khi lịch đi tơi của mình đã được schedule trước đó lâu lẩu lầu lâu :))) Bốc hẳn mình từ S để sang K với nó, thay đổi ngay lập tức lịch trình của nhóm mình :") nói vậy thui chứ mình chả thít bỏ xừ đi í, có đứa xin nghỉ làm bám càng mình đi tơi moh, lại còn bảo sang đấy nuôi mình, xách đồ cho mình, chăm mình sợ mình mệt í :") Tuy mình bít thừa là chủ yếu do nó ham chơi và còn ngày phép thôi, nhưng moh hem sao, quan trọng là tháng 7 nài CS sẽ tung tăng vs mình bên K í, hớn ghê cơ \:D/ *inlove*
    T7 chưa đi mà có đứa còn sắp sửa book lun phòng cho T9 nữa rồi cơ í :") Mình thít cái ecolodge í lâu ùi, cơ mà cũng chẳng bít khi nào thì sẽ đi. Thế mà bâng quơ kể cho 1 đứa xong, nó lên schedule lun trong vòng 10', và hum sau thì đã hỏi xong thông tin phòng, làm mình có tí choáng =))) T9 đi về chắc Bạn và mình măm mì tôm qua ngày đoạn tháng mất :") hoàn cảnh ghê cơ :") nhưng mà cũng có phải mấy ai được hoàn cảnh dư lài đâu, Bạn nhờ :-"
    Thui mình làm việc típ đây, mai có buổi demo lớp Quản lý mà giờ slide vẫn be bét, đầu óc thì toàn thấy ideas đi chơi, mình phục mình quá cơ, Bạn mà bít chắc lại cười sỉ nhục mình mất thui :(((
    Lần cập nhật cuối: 04/06/2014
    kieuhaiyen thích bài này.
  5. chubby_sheep

    chubby_sheep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/At-Your-Side-The-Corrs/ZWZ99CAW.html
    "I'll be at your side
    There's no need to worry
    Together, we'll survive
    Through the haste & hurry
    I'll be at your side, if you feel like you're alone
    And you've nowhere to turn
    I'll be at your side.."
    Mình đang nghe album hum qua đứa nào gửi í, có bài nài mình thix, vì lyric nghe cứ yêu yêu :D Lâu lâu ùi k nghe The corrs, hùi xưa cũng là fav band của mình đới Bạn ợ :") Thi thoảng cũng phát hiện ra có đứa có nhiều sở thix giống mí mềnh phết, ưng ghê, lalala :-"
    Tình hình là mình thấy Bạn càng ngày càng chiều mình quá đà í, làm mình có tí hư thân T__T Mình k thít có thói quen dựa dẫm vào ai đó đâu, mình quen tự handle mọi việc rồi, mà giờ có đứa xuất hiện và có hashtag #myproblemsolver thế này làm mình cũng có tí lo lắng í... Mình có phải đang phức tạp hóa mọi việc k Bạn nhỉ :)
    Chậu cúc nhí của mình vẫn nở xinh í, thứ 7 mình chọn cho Bạn 1 chậu cho Bạn trồng ở ban công nhá, lần trước mưa to 2 đứa vẫn chưa đi lên Dalat hasfarm để chọn được í :")
    Mình lại làm việc típ đây, ngày nào cũng phải vào đây ngồi viết nhí nhố 1 tẹo mới chịu làm việc, nhân viên này sếp biết chắc cho nghỉ sớm =))) Tối qua đi tơi làm sáng nai mình 7 rưỡi đã mò đến công ty để sửa lại nốt slide,đến sớm thứ 2 công ty, chị Tr đến thấy mình còn có tí ngơ ngác =))) Biết làm thế nào được, ham tơi thì phải chịu thui, k đứa nào lại cười cho thúi mũi í, hèm hèm :") :)))
    Lần cập nhật cuối: 04/06/2014
  6. chubby_sheep

    chubby_sheep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Cuối tuần rùi í Bạn ơiiii, thít í, mai chạy qua nhà đứa nào cả ngày í, ngồi yên 1 chỗ đợi đứa í nấu cho măm í, lalala :")
    Nhưng moh hết ngày mai lại có đứa đi công tác rùi, 5 ngày liền cơ í, lúc nào nhớ quá thì tui phải chạy xuống HP ah hay dư làoooooooo
    http://mp3.zing.vn/album/I-Am-Sasha-Fierce-Deluxe-E***ion-Beyonce/ZWZ9EZEZ.html?st=11
    Bạn í, đôi lúc làm mình lo lắng í >:D<
  7. chubby_sheep

    chubby_sheep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Hôm nai ttvnol cứ đơ đơ từ sáng í, mình mún vào thread của mìn mà nó cứ báo lỗi ghét ghê >":D< Bạn thật chặt thôi í.. thế mà giờ có đứa cũng thít nghe mấy lời mật ngọt thế này đây :P Mình k chắc sẽ làm tốt và thường xuyên, nhưng mình sẽ tập dần, được k Bạn? :) *hugs hugs*
    Bạn làm việc ngoan và về sớm về mí mình nhé :x Nhớ í :3
    Lần cập nhật cuối: 28/05/2014
  8. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Bỗng dưng NN nhớ Bạn quá!
    Nhưng sự thật là NN ko dám nghĩ gì hết vì NN dạo này nghĩ nhiều quá tải mất rồi
    Gửi Bạn video này nè, xem cho vui hén
  9. chubby_sheep

    chubby_sheep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Vào đây >:D< đứa nào 1 lát nhé, hum nai bị mệt í Bạn ạ, mún được ôm quá cơ =(
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Uhm thì hugn Bạn nè >:D< (tình thương mến thương bè bạn nhen)!

Chia sẻ trang này