1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chubby_sheep, 19/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubby_sheep

    chubby_sheep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    @nghiengngo: Thanks bạn, nhưng mình k quen free hugs kiểu đó bạn ah :D
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Tại NN nghĩ sheep là Bạn của NN, bạn của NN thì thường quý và trân trọng những free hugn của NN. Hóa ra sheep ko phải là bạn NN. Sorry.
  3. chubby_sheep

    chubby_sheep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Sáng lấy xe đi làm chả hỉu vội vàng thía nào lại gây ra 1 mảng thương tích to uỳnh ở chân, hít, gia cát dự là lại thêm vết sẹo nữa rùi T__T Các chị trong phòng cũng k ngạc nhiên với chuyện mình xòe xe và thương tích chân tay suốt ngày nữa thì phải :") Đầu năm đến giờ xòe k bít bao nhiu lần rùi í, cuối tháng mua bảo hiểm nhanh chứ cũng có tí hốt hoảng thật =)))
    Tuần nài đi làm chả thấy làm được j hiệu quả, hix. bảo tháng 6 này phải thi xong level1 mà giờ quyển đầu còn chưa lết được đến C8, tức là chưa được 1 nửa :-s Có đứa fellow rồi nên tòan ngồi cười sỉ nhục mình thôi í, hức, có tí nhục thật :-ss
    Haiz, viết được mấy chữ thì chị G HR lên đưa quyết định tăng lương. Năm ngóai tăng 10% thì mình mới hết thời gian thử việc k được hưởng, năm nay được thì tăng có 5%, mình cũng thật chả bít nói làm sao, đời quá đen =))) Nói chung, làm ở cái công ty nài chả bít bao giờ mới mua được nhà í =))) Bao giờ mới đủ quyết tâm để làm cái fellow được đây Bạn uiiii. Phải kím xiền còn đi tơi với đứa nào í >:D< Cuối năm đứa í còn mún đi Bali mí mình í, k cố gắng k được í :x
    Nói vậy chứ chả ai lười cho, thui đi ôn bài cái đã, dù sao cũng được tăng lương, có còn hơn k í :") =))
    Nhớ đứa nào í, hum nai thứ 4 rùi <3
  4. chubby_sheep

    chubby_sheep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    04.06
    Bạn ơi, tối qua đứa nào làm mình lo lắng đấy, biết k :( Sáng nay đi làm mà mình vẫn k biết làm sao cho hết cái cảm giác khó chịu đấy í :( Có đứa bảo mình toàn làm đứa đấy bùn, mà nhiều quá còn chẳng muốn kể ra nữa :( Mình thật sự k biết í, Bạn phải nói ra để mình còn bít sai ở đâu mà sửa chứ :( Bạn cứ nói vậy rồi bảo k quan trọng đâu thì mình bít phải làm sao? Sao lại k quan trọng chứ :(
    Mình biết mình k phải là đứa chu đáo như Bạn mong muốn, từ trước đến giờ mình cũng hay được mọi người chiều í, nên nhiều khi mình cũng vô tâm lắm, lại còn thêm tính hay quên và hay nghĩ nhiều linh tinh nữa.. Nhiều khi mình rất khó để kiểm soát tâm trạng của bản thân, những lúc í mình trở nên rất khó gần, mình thậm chí còn chẳng muốn cười hay nói chuyện với ai cả... Sáng nay cũng vậy, mình như bị hâm í :(
    Đứa nào ơi, mình k muốn Bạn bùn đâu í :( Mình chỉ thix được làm nó vui, nhìn thấy nó hớn thôi >< Mình sẽ cố gắng ngoan hơn í, mà cũng chẳng biết phải ngoan thế nào nữa cơ... Trước giờ việc quan tâm và thể hiện sự quan tâm tới ai đó là 1 điều rất dễ dàng đối với mình, thế mà lần này mình lại làm 1 đứa k cảm nhận được, mình cũng k hiểu tại sao lại vậy í :(
    Mình nhớ Bạn lắm, nhớ những lúc Bạn ôm mình, những buổi tối Bạn đi cafe về gọi điện nhì nhèo vs mình, những lúc Bạn nói nhớ mình rồi hỏi mình thì sao để rồi mình chỉ biết cười rồi cũng chẳng chịu nói.. Nhớ cả những lúc đứa nào hí hửng đi siêu thị, mua đồ về và nấu cho mình măm, mình chỉ đứng bên cạnh le te cổ vũ thui í :") Cả lúc u hold me tighly and gave me deep n sweet kisses nữa... Nhớ và yêu nhiều í, Bạn bít hơm :(
    Chắc sẽ có lúc mình bị bấn loạn lắm, rồi mọi thứ sẽ cứ rối tung hết cả lên, nhưng mình k muốn quan tâm đâu, mình muốn ở bên cạnh Bạn, vậy thôi... Stay there and keep cuddling me like u always do,will u?
    Lần cập nhật cuối: 25/06/2014
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Giọng này giống một người... Nhưng nếu là chubby sheep thì không phải rồi. Chúc em vui :)
  6. chubby_sheep

    chubby_sheep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    @jesuisbanal : Thanks bạn nhé :D
    Hum trước HN mưa to, mình cũng có tí đau đầu í Bạn ạ. Chả biết đây là lần thứ bao nhiêu đi chơi rồi chạy trú mưa như thế này với Bạn rồi. Mỗi lần một hoàn cảnh khác, một cảm xúc khác... :)
    Hum qua 2 đứa cãi nhau í :( Mình đã mệt và nhớ Bạn rồi thì chớ, có đứa còn cáu giận lung tung. Bạn bảo lúc nào Bạn cũng chạy theo mình, rồi làm sao Bạn có thể chạy theo ai mãi như vậy được. Mình nghĩ chẳng biết ai chạy theo ai mới đúng :( Cuối tuần t7 Bạn đi học để chuẩn bị thi, chủ nhật Bạn lại đi tập xe với bố, xác định cuối tuần k gặp nhau rồi, giờ còn bận cãi nhau í, cuối tuần này của mình vui ghê :(
    Bạn thi nhanh lên í :( Mình nhớ đứa nào lắm, đứa nào biết k?
  7. chubby_sheep

    chubby_sheep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Trưa nai nhìn cái mẹt đứa nào lúc ra giảng hòa ghét í >":D< Đứa nào bảo thân nhiệt nó cao mà, đi những vùng lạnh nó tỏa nhiệt còn ủ ấm cho mình í, lí do nghe hợp lý ghê :-" :))) Mình thì chả quan trọng nóng lạnh j đâu, vì kiểu gì mình cũng dính lấy nó đòi ôm í mà :-" Thích thích í :-*
  8. chubby_sheep

    chubby_sheep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Mình thích cái cảm giác lúc 2 đứa ngồi ở I-Feel, chỉ có 2 đứa thôi, nói những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, trời cuối chiều mát mẻ và Hà Nội dường như cũng tĩnh lặng hơn.. Mình thích cái góc nhỏ đấy, cái view đấy, Hồ Gươm chưa bao giờ đẹp đến thế, và cái cảm giác lúc bên Bạn, nhẹ nhàng lắm í :) (Mặc dù thi thoảng Bạn quay ra nói nhiều câu rất dìm hàng mình, nhưng rồi ngay lập tức lại quay sang kiss xoa dịu mình ngay, ghét k chịu được >< ) Mình thích HN, và phải là HN-có-Bạn, Bạn có thể k nói với mình những kế hoạch tại 1 nơi khác như ngày hôm đó được k :)
    Lần đầu tiên mình gặp những người bạn của Bạn, cũng được nghe thông qua những câu chuyện Bạn kể, cuộc gặp ngắn ngủi, cũng k để lại ấn tượng gì nhiều. Đứa nào cũng biết mình ngại nên cũng k để mình ở lại lâu :) Mình thít đi với Bạn mà, nên ngồi đâu và với ai cũng k thành vấn đề đâu í :-*
    3m already.. :)
  9. chubby_sheep

    chubby_sheep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Hôm qua lần đầu tiên Bạn gặp các bạn của mình, cuộc gặp là do có đứa nhì nhèo đòi đưa mình đi cho bằng được nên cũng có 1 chút ngoài kế hoạch. Nhưng mình vui lém, vì mình biết ai gặp Bạn rồi cũng sẽ quí Bạn ngay mà, hơn nữa lại là cái lũ kia. Oh, để rồi lúc cuối buổi Bạn đã làm quen được với hết cả nhóm và tiếp chuyện chúng nó còn nhiều hơn là mình =)))) 1 BD và 1 XN, mình cũng có tí đau đầu với 2 bạn nài í =))))
    Chiều nay đứa nào đi thi rồi, Bạn thi tốt và đừng lo lắng nhé >:D< CS của mình vốn dĩ thông mình moh :-" :-* Bạn nài thi xong nghĩa là mình cũng k có dịp trốn vào lớp đi học cùng Bạn í nữa rùi, chắc cũng sẽ nhớ í :x Cái cảm giác đi học cùng Bạn, nắm tay Bạn, nhìn Bạn chăm chỉ ghi chép tính toán (1 đống các con số mình chả hiểu gì :-s) còn mình thì chỉ ngồi ngắm nó và hí hoáy nghịch linh tinh, rồi mình sẽ rất nhớ cho mà xem :) Đi học 3 tiếng mà thấy cũng vèo cái đã hết giờ í =))) Sợ mình ghê :") Chiều có đứa đi thi mà tối qua vẫn nhất quyết đưa mình đi cafe với lũ bạn, tối về phải học bài muộn, mà rồi sáng sớm đã lại thấy đứa í xuất hiện ở cổng nhà mình đưa mình đi làm, trời thì mưa í =( Nhất quyết k chịu nghe lời mình, sẵn sàng gạt phăng mọi lí do mình đưa ra, chỉ bởi vì Bạn bảo mình là người Bạn muốn gặp đầu tiên trong ngày ... Mình chỉ thương đứa nào thôi, chứ sáng ra được nhận Morning kisses, morning hugs mình lại chả happy quá :") Chỉ lo đứa nào mà mệt mình lại cuống đít lên giờ í.. Viết thế nài lại bị nhớ rùi, thui đi nhàm việc vậy..
    #hanoi #westlake #thoessweetmoments #withyouwithyouwithyou
    Lần cập nhật cuối: 12/06/2014
    jesuisbanal thích bài này.
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nhiều ngăn trong 1 trái tim, ôi trái tim này quả là bao la vĩ đại
    Lại thấy sợ :confused: (xưa nay mình vốn dĩ sợ người đa tình, ko phải riêng ai hết)

Chia sẻ trang này