1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chubby_sheep, 19/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubby_sheep

    chubby_sheep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Lalala, Bạn nào thi xong rồi í, pass rồi í, lại còn điểm khá nữa cơ í :-" Người ta dù gì cũng là fellow moh :-* Chiều nai cuối tuần lại trốn cơm nhà đi măm mí Bạn nài í, rất chi là hớn hở :)) Mà lâu rồi Bạn í chưa nấu cho mình măm, mình lại muốn nhì nhèo rồi í :") :-" Dạo nài lơ là mình í, biết là mình bị dính đứa nào rồi nên đứa í lạnh lùng hơn í moh, khổ xân tui ghê cơ :P
    " Khi người ta không còn yêu nhau nữa, câu hỏi thăm cũng trở nên thừa
    Gặp lại người trong cơn mưa, người im lặng nhìn qua ô cửa.."
    Chả hiểu sao hôm nay mình cứ bị lặp đi lặp lại câu này trong đầu, cảm giác cứ thấy có gì đó mơ hồ, chênh vênh kinh khủng í Bạn ạ. Nói chung hôm qua mình cũng có tí bị nghĩ nhiều í, làm có đứa cũng k hiểu chuyện gì đang xảy ra, gọi điện mãi cho mình cũng k được. Bạn không hiểu Bạn đang thay đổi cuộc sống của mình như thế nào đâu, mình đang phải học cách control cảm xúc của mình để nó nghe lời mình hơn, chứ cứ như bi h thì... :-s Tuần sau Bạn lại đi công tác, ahhhhh, mình ghét í, chẳng muốn cho đứa nài đi đâu hết, mình ở nhà sẽ bị nhớ nhiều nhiều nhiều í. Chắc lại đi 5 ngày như đợt trước, hết vèo luôn 1 tuần của tháng >":D:D<
  2. chubby_sheep

    chubby_sheep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Vèo cái đã lại hết 2 ngày cuối tuần, thứ 2 nào đi làm cũng uể oải í >:D:D<
  3. chubby_sheep

    chubby_sheep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Trưa nghỉ 1 tiếng, Bạn lôi mình ra ngân hàng mở thẻ để bắt đầu hiện thực hóa kế hoạch 1 năm của 2 đứa, làm xong thì cũng hết giờ nghỉ trưa, 2 đứa chả kịp ăn gì, đành mua tạm bánh đa cua về cty, mãi đến 2h mới chui ra phòng ăn được, ăn vội vàng còn vào làm việc, nhưng nhìn mẹt đứa nào thôi mình cũng đã thấy vui rồi í :") Mình lúc nào cũng vậy, cứ phải để Bạn giục, thậm chí bắt ép mới chịu nhúc nhích để đi làm 1 việc gì đó, khổ ghê. Dù gì hum nay cũng đã làm được rùi, 11 tháng nữa đứa nào chờ nghiệm thu nhé :P
    Càng ở bên Bạn nài lâu càng bị lo lắng, sợ lắm cái cảm giác 1 ngày chẳng thấy đứa đấy bên cạnh mình nữa.. Đã tự nhắc bản thân rất nhiều lần rằng đừng có nghĩ quá nhiều, cứ để từng ngày, từng ngày trôi qua đều là những ngày đầy niềm vui của 2 đứa, vậy là được. Nhưng có phải lúc nào mình cũng nghe lời được vậy đâu Bạn, mình biết Bạn còn rất nhiều kế hoạch, rất nhiều dự định, mình biết.. Thôi được rồi, mình k định làm đứa nào lo lắng vì mấy suy nghĩ này của mình đâu, biết vậy đã, mai Bạn nài đi công tác rồi mà, tuần sau mới lại được Bạn í >:D< cơ, nhớ lắm...
  4. chubby_sheep

    chubby_sheep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Chiều ở Hồ Tây bao giờ cũng đẹp, mặt trời lặn dần phía góc hồ, trời thì mát mẻ, 1 đứa nói không ngừng nghỉ và 1 đứa chỉ quan tâm đến việc được >:D<. Con đường mình thích, khung cảnh mình thích, giọng nói mình thích nghe và nụ cười mình thích được nhìn thấy hàng ngày, quá đủ cho 1 buổi chiều Bạn nhỉ :P Không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình và Bạn lòng vòng ở cái hồ đấy, hehe. Hà Nội cũng bé quá mà, có chỗ nào mà đi nữa đâu :)) Lần đầu đứa nào bảo mình cho tay vào túi áo nó cho đỡ lạnh cũng là ở hồ nài í, lần í mới thấy có đứa cũng lòng vòng ghê :") Mình nhớ cả khi Bạn lôi mình ra bar ở Intercontinental chỉ để khoe với mình chỗ ngắm hoàng hôn đẹp nhứt HN của Bạn, mà theo như đứa nào đấy miêu tả thì "có cảm giác giống như đang ngắm trên biển vậy" :P Mình hứa với đứa nào là sẽ còn rất nhiều, rất nhiều điểm để xem sunrise và sunset đẹp khác nữa mà mình sẽ cùng đi đến với Bạn, được k? :-*
    Hôm qua chẳng hiểu sao lại toàn kể với Bạn những chuyện xưa cũ, những câu chuyện từ hồi cấp 2, cấp 3, những đứa bạn, những kỉ niệm, những sự kiện, rồi cả những chuyện về người cũ, về những dự định mình đã từng có và từng đánh mất. Mình cứ kể, cứ kể, và rồi mình thấy nhớ lắm từng khoảng thời gian đã qua, từng con người đã gặp, từng cung bậc cảm xúc mình đã có. Yêu thương, giận hờn, ghét bỏ, chia sẻ, cảm thông, hiểu lầm, xa cách, níu kéo và buông tay.. Có những thứ qua đi rồi chẳng bao giờ có thể lấy lại được nữa, mình chỉ có thể nhớ về nó, hoài niệm nó và mỉm cười với nó. Mình vui vì mình kể với Bạn trong 1 tâm trạng rất thoải mái, kể cả khi nghĩ về chuyện với Bạn kia. Mình vui vì người mình chia sẻ những câu chuyện đấy là Bạn:) Mỗi tội nghe xong có đứa cười bảo mình có lúc cũng tiêu cực chứ :") Cái Bạn nài cũng hiểu mình hơn nhiều rồi đấy, hehe :")
    Chiều nay đứa nào đi công tác rồi mà mình hem đi vs đứa í ra bến xe được vì phòng lại đi liên hoan vs sếp. Để thứ 7 mình ra đón Bạn rồi 2 đứa mình đi măm món gì thật ngon bù lại Bạn nhé :-*
  5. chubby_sheep

    chubby_sheep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Đứa nào k trêu mình k chịu được ah :(
    Sáng giờ còn ngó lơ mình luôn, có khi Bạn đi 4 ngày mình ở nhà cũng thực hiện được luôn đó, đúng ý Bạn, nhỉ
    :)(
  6. chubby_sheep

    chubby_sheep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Chiều nay mình đúng là tệ, việc nhỏ như thế mà giải quyết chẳng đâu vào đâu :( Dạo này đi làm gần như mình chẳng tập trung được vào việc gì cả, cũng chẳng quan tâm xem xung quanh mọi thứ đang diễn tiến đến đâu, mình sợ mình quá :-s
    Mình sẽ cố thay đổi tích cực hơn vậy :(
    Lần cập nhật cuối: 20/06/2014
  7. chubby_sheep

    chubby_sheep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Sáng nay có vụ ký kết MOU với bên Việt-Nga bank, đi có buổi sáng mà chiều về lại công ty muốn đơ luôn. Hôm qua đi mưa về đã có tí mệt rồi, sáng nay đến công ty là muốn ngất hẳn luôn, hic. Trưa đi với sếp nên để Bạn ở công ty măm 1 mình, mình đi ăn quán to đẹp mà chả thấy ngon bằng ở nhà ăn cơm bình thường với đứa nào í :( Bạn nài thấy mình mệt nên cứ 1 lát lại kiếm cớ chạy qua bàn mình, mang cái này mang cái nọ, mình lại còn chả cười hớn hở được với Bạn í cái nào :(( Thương ghê cơ í :( Mình k muốn mệt làm đứa nào lo lắng đâu :(
  8. chubby_sheep

    chubby_sheep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Mưa gió tan làm có 2 đứa chui vào quán cafe ngắm mưa, thanh cảnh quá cơ =))) Đau đầu nhưng mà vẫn muốn đi với Bạn này một lúc. Ngồi ở Urban Lounge thix nhất là view nhìn ra ngoài, quán lại vắng, đồ uống thì cũng hợp ý mình, ngồi nghe nhạc được 1 lúc thì mình cũng dựa vào vai Bạn ngủ lúc nào chả rõ :") Tại trời mát í, xong rồi đứa nào cứ để yên cho mình ngủ í nên cũng có tí ngủ quên mất :") =))) Mình thix cái cảm giác nhẹ nhàng đấy nên dù có 10-15' thôi mình cũng thấy đỡ mệt nhắm nhắm rồi í :-*
  9. chubby_sheep

    chubby_sheep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Bạn chưa bao giờ đặt bất kỳ áp lực nào lên phía mình, kể cả trong chuyện 2 đứa. Điều Bạn quan trọng k phải là việc gọi tên mqh, mà là cảm giác Bạn mang lại cho mình, khi ở cạnh mình. Tất cả mình đều biết, đều cảm nhận được :) mình xin lỗi vì có lẽ phải cancel chuyến đi t7 của 2 đứa, m xin lỗi vì chỉ biết để Bạn phải k ngừng dỗ dành để mình k còn thấy lo lắng vì mọi chuyện, mình xin lỗi vì k thay đổi được cái tính nghĩ nhiều và thất thường của mình :( Hôm nay mình bấn loạn quá mức khi mọi việc cứ xảy ra dồn vào 1 lúc, nhưng mình khóc lại là khi thấy Bạn này lo lắng cho mình, nghĩ cho mình nhiều hơn mình tưởng tượng :( Mình nhớ đứa nào lắm :(
    Lần cập nhật cuối: 25/06/2014
  10. chubby_sheep

    chubby_sheep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Lalala, bàn làm việc của mình đang toàn mùi lavender khô thơm thoang thoảng thôi, thít í :3 Bạn nài rất thix tặng mình hoa, kể cả vào những ngày chẳng có gì đặc biệt, cũng lắm trò phết í :") Lần đầu tiên là bó purple roses ngày Bạn trở về sau chuyến đi dài 1 tháng, cũng là khoảng thời gian mình phát hiện ra mình nhớ Bạn rất, rất nhiều. Sáng sớm tự nhiên được gọi ra ký nhận hoa, 2 tiếng sau thì đứa í lò dò xuất hiện tại bàn mình sau khi vừa xuống máy bay, jet lag vẫn còn phờ phạc =))) Rồi những lần đi qua chợ hoa Quảng Bá, chợ hoa gần nhà mình, rồi cả những lần trước ngày bạn đi công tác nữa :-* Bạn nài cũng biết mình ngại nhận hoa ở cty nên bi giờ toàn dắt mình đi mua để mình về cắm ở nhà thuôi, đáng yêu ghê í :3 Mình chẳng cần gì nhiều đâu, chỉ thít cái cảm giác yên bình những lúc đi với Bạn í thui, chỉ cần thế thôi là ĐỦ với mình lắm rồi đứa nào ạ >:D<

Chia sẻ trang này