1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chubby_sheep, 19/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubby_sheep

    chubby_sheep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Có đứa hôm qua gửi tâm thư cho mình cơ đấy :") Tâm thư truyền đạt nội dung rất cụ thể và rõ ràng, k có lấy 1 bút tích =))) Mình cũng đoán được nội dung tâm thư khi Bạn đưa cho mình, công nhận là cũng chuẩn í :") Mình cũng hiểu Bạn nài hơn được tí tẹo rồi í :") Hớn hở tới tận sáng nai đi làm, hehe, phải tranh mua ăn sáng cho đứa nào đỡ mệt lun, lalala :-* Bạn í 1h sáng mí được đi ngủ mà sáng cứ nhì nhèo sang đón mình đi làm, cơ mà mình cũng hem nỡ để Bạn nài mệt đâu, sáng đến công ty được thấy mẹt Bạn í hớn hở đón mình là mình thít rùi, hehe :3 Yêu í :-*
    #metropolehanoi #hoankiemlake #forgettheworld #sparklingnight #happyme #travellingtogether
  2. chubby_sheep

    chubby_sheep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Tối lọ mọ chả ngủ được lại chat vs Xy 1 lúc rồi xem film, Xy chốt lại 1 việc là tình cảm của mình đang quá nhiều và bế tắc. Cũng chả hiểu sao mình cứ có mấy cái suy nghĩ tiêu cực để rồi lo lắng và mệt mỏi. Mình k muốn để Bạn đi 1 mình, k muốn có bất kì chuyến đi nào của Bạn mà k có mình bên cạnh. Tối qua là lần thứ 3 rơi vào trạng thái như vậy, sáng nay Bạn gọi lại đỡ hơn nhiều rồi :( Chỉ muốn bay ngay sang với Bạn í mà ôm cho đỡ nhớ thôi :(
  3. chubby_sheep

    chubby_sheep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Tại sao cứ phải là im lặng? Tại sao Bạn k nói những gì Bạn đang nghĩ với mình? Tại sao Bạn nói k muốn làm mình lo sợ, chỉ cần mình ôm Bạn thôi, mà bây giờ Bạn lại phản ứng như thế này?
    Mình k quan tâm ai sai ai đúng, mình chỉ cần nhận 1 icon thôi cũng được, nghe Bạn cằn nhằn hay nhì nhèo hay whatever gì cũng xong, chỉ cần là từ phía Bạn.. Vì mình nhớ đứa nào lắm :(
  4. chubby_sheep

    chubby_sheep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Chả hiểu sao lại mình lại có thể đặt nhầm Ms thành Mr được, bực mình ghê! Lúc í chả hiểu đầu óc đang nghĩ gì mà chập cheng thế, giờ thì cong đít lên thay đổi thông tin, hít. Lần sai thứ 2 trên cùng 1 booking, bó tay tôi =)))
    Hehe, Bạn nào đang rất hớn hở chuẩn bị dắt mình đi tơi, lalala, mình cũng hớn hở chả kém í :-" Hum nai Bạn í qua nhà đón mình đi nhàm sớm để tan làm 2 đứa còn chạy đi mua ít đồ chuẩn bị đi tơi :3 Đi với Bạn nài thì mình chả phải lo lắng gì í, cứ chìa tay ra cho Bạn í dắt đi thuôi, thít í :-* Bạn phải chăm mình í, k đi về mệt mình lại nhì nhèo cho đứa nào đau đầu cả ngày k thôi í, hehe :-"
    #travellingtogether #withyouwithyouwithyou #somewhereonlyweknow
  5. chubby_sheep

    chubby_sheep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Ai cũng thắc mắc, ai cũng hỏi han, mọi người trong phòng mình các chị đều hỏi Bạn đang thích mình có đúng k? Mình chẳng biết trả lời sao luôn, mình chưa sẵn sàng cho mọi người biết Bạn ạ.
    Lần đầu tiên mình nói cho đứa nào nghe rằng mình cũng thích nó, nhiều như tình cảm của nó dành cho mình vậy. Cái cảm giác khi đứa nào nghe mình nói xong, nhẹ nhàng ôm mình vào lòng, thơm nhẹ lên trán mình, cảm giác ý chắc sau này mình sẽ nhớ lắm lắm í :) Nhớ những lúc Bạn nài chăm mình, lo lắng cho mình, không cho mình xách đồ hay lúc Bạn í chạy đi mua đồ rùi giục mình măm vì sợ mình mệt, mọi lúc, mọi nơi. Nhớ cái mẹt Bạn í lúc chụp với mọi người thì lạnh te, mà ảnh nào chụp mí mình Bạn í cũng đều cười tươi í :-" Nhớ cái cảm giác lúc Bạn í bất ngờ bị mình chơm từ đằng sau khi đang ngơ ngác đứng đón mình hôm mình về, để rùi về đến nhà là đến lượt mình ngơ ngác nhớ Bạn í, hít hít. Nhớ ghê cơ í :-* Bây giờ các chị còn có kiểu gọi Bạn khi nói chiện vs mình là "D.. nhà em", sợ quá, Bạn làm gì đã chuyển khẩu đâu, Bạn nhờ, hehe :P :-"
  6. chubby_sheep

    chubby_sheep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Kiểu gì cũng vẫn bị Bạn nài bắt đi thi, sách Bạn í đóng cho đẹp đẽ ùi, k học k được í, cứ lười Bạn í lại cười cho thúi mũi í :") Ngại ghê cơ, còn hơn tháng nữa, tẹp tẹp :") Bạn í còn có deadline lịch thi và lịch review hàng tuần cho mình rồi cơ, chít mất :") Chuẩn bị lều chõng đi thi nào :-* Fellow hơi xa nhưng Level 1 chắc cũng phải được chứ nhỉ, hehe :")
  7. chubby_sheep

    chubby_sheep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Ah, quên note lại 1 chuyện là hum trước T nhắn nói với mình là "chỉ cần là người làm mình hạnh phúc thì ai mình cũng quý" và còn bảo là "nhìn bạn hạnh phúc thế này mình cũng thấy vui lây í ". Lalala, Bạn thấy k, mình chẳng giấu được gì bao giờ đâu, mình vui mọi người đều cảm nhận được hết í, tại là mình đang được ở bên cạnh đứa nào đấy, hihi :")
    Hum trước Đ. hỏi thăm mình í, mình biết bạn í vẫn quan tâm mình, chỉ là tình cảm thì k thể nói muốn là sẽ xảy ra được. Mình cũng muốn bạn í vui và hạnh phúc í, chỉ là người mang đến cho bạn í điều đó k phải là mình mà thôi. Cuộc sống vốn dĩ rất công bằng, mình cũng chẳng biết sau này sẽ ra sao nữa, dù sao thì mình cũng k thay đổi được gì nên mình sẽ học cách đón nhận mọi chuyện thui, hehe :D
  8. chubby_sheep

    chubby_sheep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Bùn ngủ quá, á á á á!!!! Bạn kia lại đi công tác rồi, nhớ ghê cơ í :((( Chiều đi về học bài vậy :") Hum nai mình book xong vé đi DL tháng 12 cho đứa nào rồi í, đi TE về là lại đếm ngược cuối năm đi tơi típ với Bạn nài í, lalala :-*
  9. chubby_sheep

    chubby_sheep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Tuần này Bạn lại đi công tác, hít, mấy hum tới mình ở nhà lại lơ ngơ cho mà xem. Cuối tuần lao lun xuống Hp với Bạn í cho đỡ nhớ nhé :P
    Bạn bảo lâu rồi k qua đón mình đi làm, lâu rồi k tặng hoa mình, k làm gì bất ngờ, giờ trưa mình cũng k chuẩn bị phần cơm cho 2 đứa nữa, sáng mình cũng muốn Bạn í đi làm thẳng luôn k cần mua măm sáng cho mình. Nói chung cũng lâu rồi chẳng làm gì đặc biệt Bạn nhỉ :P Nhưng mình cũng chẳng cần những điều đấy đâu, mình hàng ngày vẫn vui vẻ tự đến công ty, tự mua đồ ăn sáng, sáng dậy chuẩn bị cơm cho bữa trưa mang đi, vì mình biết đi làm lại được gặp đứa nào í, rồi tan làm thể nào 2 đứa cũng lại lòng vòng đi đâu đó 1 lát trước khi Bạn chịu để mình về. Mình k cần đứa nào chăm đâu, mình chỉ cần ngày ngày có Bạn í bên cạnh mình, và ngày nào có mình bên cạnh, Bạn cũng đều thấy happy, cần mỗi thía thuôi í Bạn ạ :P Mình yêu nhất nụ cười của Bạn nài mà, sweet kinh khủng lun :")
    U know what, I never ever thought I'd like you this much and I never planned to have you on my mind this often.. Be home soon, dear :)
  10. chubby_sheep

    chubby_sheep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Mình không quan tâm mọi người nghĩ về mình như thế nào, các chị có thể nói về mình thế này thế kia, mình k thể trách họ vì họ không phải là người trong cuộc, và như Bạn nói, họ không phải là người nhận tình cảm của mình để hiểu mình nghiêm túc hay không trong mqh này. Nhưng việc Bạn có hiểu và cảm nhận được những cố gắng của mình để ở bên cạnh Bạn, những tình cảm của mình dành cho Bạn, những điều đấy vô cùng quan trọng với mình. Và nói thật rằng, cuộc nói chuyện ngày hôm qua động chạm rất nhiều vào tự ái của mình, vì mình đã không nghĩ Bạn còn do dự câu trả lời cho bản thân đến vậy :) Bạn có biết là, nếu không phải là Bạn, thì có lẽ rất lâu, rất lâu nữa vẫn sẽ không là ai cả, bởi mình đã từng thử, thử cho bản thân cũng như cho người ta cơ hội, nhưng mình vẫn không có được cái cảm xúc mà mình muốn có và từng có, cho đến ngày Bạn xuất hiện. Có những ngã rẽ người ta có thể biết là sai, thậm chí đưa người ta vào ngõ cụt, nhưng biết làm sao được khi nó được trái tim và mọi cung bậc cảm xúc dẫn lối, người ta chỉ biết sẽ đi vào đó thật chậm, thật chậm, để có thể kéo dài thời gian đi trên con đường đó lâu hơn, để cảm nhận được từng hạnh phúc cho dù là nhỏ bé nhất khi đi trên con đường đó. Dù thế nào, người ta cũng muốn được đi vào ngã rẽ đó 1 lần, và đó là sự lựa chọn cho hạnh phúc của họ. Có thể, đi đến cuối đường rồi, người ta sẽ tự mở thêm đường để có thể đi tiếp, biết đâu được đấy, nếu động lực là đủ lớn, đúng không Bạn? Ừ, biết đâu được đấy :)
    Hôm ở Nhà Thờ, Bạn hỏi mình vì sao lại cười khi mình nhắc đến Mr Vui vẻ của L. Mình vẫn chưa kể Bạn nghe nhỉ, nó đơn giản lắm, vì mình nhớ khi Tb chưa gặp Bạn, chưa nghe kể về Bạn, Tb đã gọi Bạn là Mr Hạnh Phúc, vì mọi hashtag liên quan đến Bạn đều là #myhappinessishere. Niềm vui của mình, đôi khi chỉ nhỏ bé như vậy thôi Bạn ạ :) Rồi 1 ngày, mình sẽ kể Bạn nghe nhé, sớm thôi :)

Chia sẻ trang này