1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi suculamdieu, 01/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Bạn

    Chẳng biết từ bao giờ lại co thoi quen lên mang nhiều như thế này.
    6 năm đã qua kê từ ngày quen người bạn net đầu tiên. Rồi nói chuyện rồi thân nhau. Đến bây giờ, khi khoảng cách đã xa lại cang xa thêm nhưng những cảm giác hôm nào đi cùng nhau giữa SG vừa lạ vừa quen vân còn hiên lên rất rõ. VIP à!!!
    HN thấy mình vô tâm quá. Bao nhiêu chuyện, bao nhiêu điều xảy ra với HN, với SG. Co nhiều chuyện HN ko hề biết, có nhiều chuyên SG chẳng thể kể cho HN nghe. Và dường như thời gian qua với nỗi lo lăng thường ngày làm mất đi suy nghĩ hay thói quen quan tam đến bạn bè. HN thiếu cái đấy thật.
    Sáng đi học, xung quanh trắng xoá, tự dưng nghĩ đến người bạn mới gặp 1 lần, chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại nhau. SG hãy tha lỗi cho HN nhá. Những tưởng rằng suy nghĩ dành cho nhau sẽ mãi như vậy. Đôi khi nghĩ lại liệu biết gì về nhau và cam thấy tự dưng xa quá. Nhớ lời 1 thằng bạn: Lâu lâu ko chơi thăm nhau cứ thấy xa xa thế nào. Đức nào bận viêc dứa ấy, nhà của, công việc, gia đình liệu còn co thể dành cho nhau những buổi như ngay xưa.

    Cách vài hôm gặp đứa ban thân trên mạng. 3 tháng ko gặp nhau, cũng khá nhiều thay đổi. Nó nói mình đi nó buồn. Thấy thương nó quá. Mình con trai vô tâm vậy chẳng làm sao lam đượng gì nhiều cho các bạn cả. Trong đầu biết bao mối lo cả cho mình và cả cho bạn nữa. Minh cứ lo lăm qua roi thành ra chăng cai gi trọn vẹn được. Đến luc nào đấy, thành con người của gia đình, lại co thêm điều phải lo liệu rằng con có thể làm gì được nữa đây. Nghĩ đến bạn lủi thủi đi về một mình. Thấy buồn quá. Cũng mong cho nó may mắn để mỗi khi gặp nghe thây nó cười là lòng mình thanh thản. 2 năm rồi đấy hữu duyên hay vô duyên đây bạn tôi nhỉ. Mong bạn luôn có được niềm vui....
    Chân thành đấy!!!
    ...bạn lại nói biết đâu được cho mà xem.!!!
  2. sinzy

    sinzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hì, người ta bảo con trai vô tâm lắm, không biết nghĩ gì cả, khái niệm về tình bạn cũng đơn giản thôi nhưng nhiều khi cũng phức tạp ghê nhỉ?
    Bạn à, mình nghĩ phức tạp thì họ lại nghĩ đơn giản......
    Như nó mới lên ttvn đọc bài thế này, bài của ai nó cũng đọc, nó cũng muốn tâm sự với họ, nhưng nó nghĩ họ cho thế là làm phiền, mới lên đã phán lung tung....có thể nhiều người không muốn có bạn mới......:)
    ------------------
    Xin lỗi nếu có viết linh tinh vào topic này
    If tomorrow never comes, let me lead a meaningful today....
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    có người biết quan tâm đến bạn bè trên mạng thật đáng quý nhưng tiếc sao số người như vậy ít lắm. Bạn kiểu gì thì cũng là bạn đúng ko... Thôi dù sao thì tôi cũng đã gặp được như vậy ... hài lòng nhưng các bạn này, đừng làm đau lòng người khác bằng việc làm quen với người ta, để người ta tưởng mình là BẠN rồi cuối cùng ra đi chẳng một lời, chẳng một lý do...

    Now that I've found you, I won't let you go away...
  4. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Con bạn hấp đến hôm nay mới chịu gửi ảnh cho mình.
    Ờ mà công nhận nó xinh thật, cũng đúng thôi chỉ có 1 lần trong đời mà lị. Nhớ bà già mình kể chuyện hôm đến nhà nó thấy ông bà già nó hỏi: Sao hai đứa chơi với nhau thân thế mà chẳng thành cái gì cả. Con mẹ hấp chơi ngay một câu: Tại nó chê con già. he he
    tao mà ở nhà tao phai rủ mày đi ăn một bữa mừng cho cai câu đấy của mày mới được T ạ.
    Cuộc sống mới chắc nhiều cái bỡ ngỡ lắm phải không mày. Tao cũng chưa hình dung được tao sẽ như thế nào khi giống như mày. Nhưng mà có lẽ một cái gì đó thay đổi bây giờ cũng sẽ tốt hơn đối với bọn tao. Trước sau gì cũng phải quyết định thôi và sau đấy lại phải tiếp tục cố gắng. Mày đã chọn rồi và tao mong với lựa chọn của mày, mày sẽ có đủ sưc để cố gắng tiếp.
    Thôi tao đi giả bát đây. viết vậy thôi
    lắm điều quá..........
  5. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại lũ bạn của mình đây. Thằng bạn ẩm sọ thì vào SG công tác mất tiêu, bỏ con vợ ở nhà chắc chỉ ra được dip tết. Con bạn nữa cũng vào từ năm ngoái đến giờ cũng hơn 1 năm rồi chắc định cư trong đấy mất. Thấy mẹ nó bảo đang có 1 anh chăm sóc. hi hi. Mày mà cưới kiểu gì tao cũng phải tham dự mới được. Còn mình nhanh lắm thi đến 2005 mới có thể ở nhà được. Tết nhất, nhắn cho nhau được vài dòng, cũng biết đứa nào cũng bận, biết bao giờ mới ngồi lại được với nhau đây.
    Nhanh quá, ngày nào vẫn còn bảo nhau bùng học ra chợ giời thế mà mà đã sắp bắt tao đỡ đầu cho con mày rồi cơ đấy. Quyết tâm làm 1 hoàng tử năm khỉ đây.
    Sang năm tới chăc T còi cũng cưới vợ thôi rồi đến luc gặp nhau được đứa nào đứa nấy lại đề huề cả rồi. Mà chắc chẳng thể nào trốn vợ đi ăn cháo đêm ở ga như hồi truớc được nữa. Nghĩ mãi nghĩ mãi, ko hiểu gạp lại nhau mọi thứ có thể như xưa nữa hay ko. Biết rằng khó nhưng vẫn mong nó sẽ như vậy
    chẳng có hứng viết thư, chỉ viết lăng nhăng ở đây làm vui kể cũng tệ. biết làm sao được, người mà, đơ đơ nhiều luc nó thế

Chia sẻ trang này