1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 213134, 01/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    .....
  2. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Bạn của bạn yếu đuối wá, người ta nói " cây ngay ko sợ chết đứng" mà bạn, sao tự dưng bị người kia làm xấu như vậy rồi nghĩ học, nghĩ làm, bản lính bạn của bạn ko có thì người kia càng ngày càng thắng thôi.
    Việc nói xấu gì đó với hiệu trưởng thì ảnh hưởng gì đến bạn của bạn mà fải gặp rắc rối vậy?
    Có bản lĩnh thì bạn của bạn cứ bình thường, còn ko thì chịu thôi, chẳgn ai giúp được cả
    Dạo này nhiều bạn gái chỉ vì lời đồn mà sống ko ra sống, chết ko ra chết nhỉ, tự bản thân mình thôi, muốn sống thì đứng lên, còn ko thì cứ nằm dài ra đó. Nguy hơn nữa là nếu cứ thế anh người yêu chán nản bỏ đi thì hết.
  3. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Cô bạn đó nói đúng đấy.
    Giơ? gọi ngươ?i ra đánh thi? được cái gi?, lại gây thêm thu? hận, chiến tranh lại kéo da?i
    Anh cha?ng kia, sợ cái gi? chứ, đến ma? nói thă?ng mặt thế na?y thế kia đi, cứ ơ? đó ma? nhi?n a?.
    CHuyện na?y anh cha?ng kia pha?i gia?i quyết đi.
    Ma? bôi nhọ danh dự ngươ?i khác, đưa hi?nh lên mấy trang vớ vâ?n..v..v....lung tung lung tung la? động đến pháp luật rô?i,
  4. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Bạn của bạn yếu đuối wá, người ta nói " cây ngay ko sợ chết đứng" mà bạn, sao tự dưng bị người kia làm xấu như vậy rồi nghĩ học, nghĩ làm, bản lính bạn của bạn ko có thì người kia càng ngày càng thắng thôi.
    Việc nói xấu gì đó với hiệu trưởng thì ảnh hưởng gì đến bạn của bạn mà fải gặp rắc rối vậy?
    Có bản lĩnh thì bạn của bạn cứ bình thường, còn ko thì chịu thôi, chẳgn ai giúp được cả
    Dạo này nhiều bạn gái chỉ vì lời đồn mà sống ko ra sống, chết ko ra chết nhỉ, tự bản thân mình thôi, muốn sống thì đứng lên, còn ko thì cứ nằm dài ra đó. Nguy hơn nữa là nếu cứ thế anh người yêu chán nản bỏ đi thì hết.
    Kế sách à, cô kia hèn hạ dùng mọi thủ đoạn thì bạn nghĩ sẽ có kế sách gì chơi lại cô kia, nếu bạn nghĩ thế hoá ra bạn và cô kia cùng 1 loại người à, mặc kệ người ta bạn à, la làng, đồn thổi 1 thời gian rồi cũng sẽ chán thôi vì ko ai hưởng ứng cuộc vui của cô ta, wan trọng là bạn của bạn fải bình tĩnh thì đó chính là kế sách hạ gục cô ta đấy.
    Còn kế sách này, bạn của bạn và người yêu đăng kí kết hôn đi, đăng kí xong để 1 thời gian rồi làm đám cưới, vì bây giờ mà làm đám cưới e rằng xã hội đen đến wấy fá lắm đấy.
  5. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1

    Kế sách la? cứ sống ngay thă?ng đi.
    Nhưng "Cây muốn lặng ma? gió chă?ng dư?ng"
    Bạn cu?a bạn câ?n pha?i mạnh mef lên, nó đaf xấu, bạn chơi xấu thi? cufng vậy thôi.
  6. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ...
  7. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể gặp gia đình cô gái kia và nhờ họ khuyên bảo con cháu của họ, được ko?
  8. dianaforman

    dianaforman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    1
    Lưu những tin nhắn, ghi âm những cuộc gọi của cô kia lại. Cần thiết thì kiện cho cô ta biết tay. Cô ta làm đc mà mình ko làm đc gì à. Mà cần gì phải nghe cuộc gọi của cô ta cho bẩn tai.

Chia sẻ trang này