1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ... !?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 123abcdefg, 01/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. omaimuoi2009

    omaimuoi2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    hay
  2. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy tìm được chương trình Tình yêu của tôi ngày 13/8. Hoá ra, đó là chương trình đầu tiên.
    Xem từ đầu Câu chuyện tình yêu, và hiểu thông điệp của bạn.
    Nhắn tin: Tớ đã xem xong chương trình đó. Tớ hiểu điều P muốn nói.
    Thấy buồn...
    http://www.vtc.com.vn/lp/87/13446/tinh_yeu_cua_toi_13_08_2009.aspx
    Lần cập nhật cuối: 15/01/2014
  3. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Một ngày, cô ấy vào mail. Đăng nhập YM tự động. Thấy nick của anh ấy sáng. Không hiểu tại sao lại nháy vào, với một dấu . Cô ấy, vẫn chẳng giận ai lâu được.
    Anh ấy trả lời rằng anh ấy vẫn ở đấy. Hỏi công việc của cô thê nào, gia đình thế nào. Rồi lại vờ như không biết cô ấy là ai.
    Cô ấy hỏi thăm về con trai của anh ấy, hỏi anh ấy ổn không. Câu trả lời cô ấy nhận được là:
    Chẳng có cái gì ổn cả.
    Và mất tích.
    Cô ấy lại thắc mắc. Dù quá quen với những câu hỏi từ cuộc sống của anh ấy. Thỉnh thoảng, lại vào YM, để lại một dấu , biết rằng anh ấy sẽ không trả lời.
    Và một ngày, gửi một tin nhắn: Em vẫn mong sẽ gặp lại anh, vào một ngày nào đó.
    Đôi lúc vẫn lại thắc mắc một chút, dù rất ít. Vào những hôm mưa, lại buồn một chút.
    Cô ấy vẫn thế, sau bao nhiêu năm. Tự đặt ra, và tự xoá bỏ.
    Vậy, vẫn không có gì thay đổi.
    Lần cập nhật cuối: 15/01/2014
  4. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy có những người bạn nhiều năm?
    .....
    Nhiều năm trước, vẫn lang thang trên mạng. Cô ấy quen một cái nick. Liên quan đến Hà Nội. Việt Anh. Sau một thời gian, anh ấy hẹn gặp cô, Cổng trường GT. Rồi vào quán Trung Nguyên mà cô ấy chưa hề biết. Nói chuyện, VA nói cảm thấy thích cách cô ấy nói chuyện. Cô ấy cười, nghĩ- nếu thích, cô có thể nói chuyện hợp với bất cứ ai.
    Vẫn chat?Gặp?Như thường lệ, cô ấy lại nghe những câu chuyện. Về quá khứ của VA. Khi cảm thấy có điều bất ổn, cô ấy dần bận rộn hơn, từ chối các cuộc gặp. Một ngày, anh ấy nói: Tôi muốn gặp em!. Và cô ấy không thể tiếp tục từ chối.
    Gặp lại, ở quán lần đầu tiên gặp nhau. Nói những chuyện loanh quanh, về cuộc sống của cô ấy, những chuyện vớ vẩn. Và rồi: Tôi sắp lấy vợ. Cô ấy cười toe toét, hỏi thăm, chúc mừng. Nhắc VA khi nào cưới nhớ mời cô ấy. Rồi?thấy buồn một chút. Có một điều?đã không còn thuộc về cô ấy. Rồi?.cô ấy dần quên.
    Vài tháng sau, gặp online. Cô ấy hỏi về tình hình đám cưới. VA thản nhiên: Không có đám cưới nào cả, tôi chỉ muốn thử phản ứng của em thôi?- ?oTại sao??
    ...
    Để xem em có tình cảm với tôi không ??
    - Rồi sao ạ?
    ?o Tôi không biết, nhưng tôi có tình cảm với em...
    ...
    VA làm ở một trường đại học. Anh ấy đưa cho cô cả 3 số điện thoại các phòng anh ấy hay phải qua, nói có gì cần, cứ gọi.
    ...
    - Hôm trước tôi đi Chùa Hương, có mua quà cho em.
    + Quà gì ạ?
    - Một bức thư pháp. Một chữ mà bố mẹ tôi rất thích.
    + Là chữ??
    - Khi nào lấy quà thì biết.
    ...
    Trí tò mò của cô ấy đã thắng. Một buổi tối tối, cô ấy rủ con bạn thân băng bụi ra tận Cầu Diễn, đến nhà anh ấy đang ở, tập thể của trường. Ngồi một lúc rồi về. Mang theo trong tay: chữ ĐỨC!
    ...
    Khi online, vẫn chat. Bận rộn...Yêu đương...Đồ án. Rồi cô ấy ra trường. Nhảy chỗ này, chỗ khác. Mỗi lần gặp VA, cô ấy sợ phải nghe những câu hỏi: Em thế nào? Làm gì? Đã tìm được việc chưa? Có kế hoạch gì?...Nên cô ấy luôn invisible. Và cũng chẳng nói chuyện gì.
    ...
    Anh ấy thông báo sắp đi học ở nước ngoài. Cô ấy chúc VA may mắn, giữ sức khỏe. Khi online, cô ấy chủ động hỏi thăm về cuộc sống, việc học, nghe kể về những hoạt động anh ấy làm, xem những bức ảnh, nghe những câu chuyện. VA- vẫn hỏi cô ấy- về công việc! Khoảng gần một năm sau, VA chủ động nói với cô ấy về người yêu. Chị ấy cũng học bên này cùng tôi, cũng?, cũng...như em. Cô ấy xem những bức ảnh chụp vài người, đoán chị ấy là ai. Bất chợt, cô ấy lại thấy nhói lòng. Sự ích kỷ là thói quen khó bỏ.
    Một lần, online và chủ động gọi, cô ấy nghe VA nói sắp về nghỉ.
    ?o Em muốn quà gì??
    - Cô ấy nói thích một chiếc phong linh của Thái Lan.
    Sau vài ngày, cô ấy nhận được điện thoại.: Nếu được thì bây giờ em gặp tôi lấy quà nhé?Chỗ mà lần đầu tiên tôi với em gặp nhau?
    Cô ấy chuẩn bị đến quán Trung Nguyên, thì VA gọi điện: Em sắp đến chưa? Có nhớ chỗ nào không? Cổng trường nhé?.?
    Đưa vào tay cô ấy túi chuông gió, nói vài câu hỏi thăm?anh ấy nói bận đi có việc luôn?
    Hẹn gặp lại?
    ...còn tiếp...
    Được 123abcdefg sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 09/10/2009
    Lần cập nhật cuối: 15/01/2014
  5. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cầm túi quà, cô ấy đi café với bạn. Trong quán, hai đứa giở cái chuông ra xem. To, bằng giấy vải, rất nhiều màu sắc, có đính thêm những chiếc chuông nhỏ xíu. Để quay cho đẹp, chứ không kêu?
    Tết đến, chuẩn bị, mua sắm. Rồi sau đó VA lại sang lại TL, cô ấy không gặp lại.
    Hình như lại thêm một năm trôi qua. Vài lần chat, đủ để cô ấy biết VA chia tay người yêu, đã học xong, và sắp cưới một chị, cũng học bên ấy. Đám cưới, ngay trước đám cưới của cô ấy, một ngày. Nên biết thế, chẳng ai mời ai.
    ...
    Một năm nữa.Khi nhìn thấy trên avatar có hình một bé trai, cô ấy hỏi. Con trai VA kém con cô ấy, mấy ngày?
    Đầu năm, cô ấy sms chúc mừng SN, và không thấy trả lời.
    Vài tháng sau, trong một lần hiếm hoi, cô ấy nhìn thấy nick online và có ý định hỏi thăm. Một vài câu hỏi xã giao, về gia đình, công việc, cuộc sống, chỗ ở. Rất tốt, rất ổn
    Khi cô ấy nói: ?oQuá lâu không gặp U, khi nào rỗi thì gặp nhau uống nước??
    - Gặp để làm gì? Bây giờ cả tôi và em đều có gia đình rồi. Nếu cần biết tin gì thì chat la biết.
    + U còn coi I là bạn nữa không ? Bạn bè gặp nhau thì có vấn đề gì ?
    - Sao lại hỏi thế. Nếu không coi là bạn thì đã không trả lời?
    Suy nghĩ của VA quá khác với cô ấy. VA nói không cần thiết phải gặp, ít nhất là bây giờ.
    Còn với cô ấy, chẳng bao giờ còn cần gặp nữa.
    Thỉnh thoảng, cô ấy vẫn thấy nick online. Nhưng cô ấy không thấy cần nhìn thấy nó. Nhiều cái nick, ở đó như một thói quen- những người cô ấy vẫn còn nhớ được. Mà trí nhớ của cô ấy, đáng tiếc?là lại quá tốt.
    Cuộc sống làm quá nhiều thứ thay đổi. Bên cạnh những điều mất đi, bên cạnh những người bạn, tự nhiên có?nhưng không tự nhiên mất đi, cô ấy vẫn có những người bạn lâu dài.
    BẠN!
    Lần cập nhật cuối: 15/01/2014
  6. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tháng 10.
    Bạn sms chúc mừng sinh nhật cô ấy.
    Ngày 20. Chúc cô ấy luôn thành công.
    Cuối tháng, trong chuyến đi công tác miền Trung, cô ấy dừng lại Vinh. sms:" U muốn gặp tớ bây giờ, hay khoảng một tháng nữa?". Không thấy trả lời. Thôi. Cô ấy đi thăm một người bạn khác. Gần 10h tối, nhận được sms hỏi thế là thế nào? Và rồi trách cô ấy sao vào mấy ngày rồi mà sắp đi mới liên lạc với bạn.
    Cô ấy chỉ dừng chân, vì một lời hứa. Nhưng lỡ rồi.
    ....
    Tháng 11.
    Bận rộn, cô ấy chẳng có thời gian nghĩ đến ai. Thỉnh thoảng bực mình, thỉnh thoảng stress, thỉnh thoảng có những cuộc gặp. Và với những vấn đề mới.
    Cuối tháng. Cô ấy nhận được sms của bạn. Không ngờ :" U bảo 1 tháng nữa gặp nhau ở N.A sao mà lâu vậy?" . Cô ấy chẳng hề nhớ đã được một tháng. Nói rằng xin lỗi vì kế hoạch thay đổi, và cũng chẳng nói trước được có gặp được bạn không; rồi tranh thủ hỏi thăm Th có khoẻ không, đã sinh chưa. Bàng hoàng. Bé mới sinh được có một ngày!!!
    Cô ấy chỉ biết nhắc nhở bạn hãy là một người bố tốt, hãy quan tâm và chăm sóc Th, có con rất vất vả... Chẳng biết nên nói gì thêm nữa.
    Mỗi khi nhắm mắt, cô ấy lại nghĩ đến tin nhắn của bạn. Và lại thấy đau nhói. Bạn đang chờ điều gì ở cô ấy?
    Cô vẫn định sẽ tự giải quyết mọi chuyện với bạn, như bao nhiêu lần cô ấy vẫn tự giải quyết những chuyện rắc rối của mình- đê mãi mãi sẽ có những người bạn. Nhưng hình như lần này không ổn. Cô ấy không phải là bạn.
    ...
    Tháng 12 đang đến...
    Lần cập nhật cuối: 15/01/2014
  7. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Vào đại học, cô ấy chơi khá thân với mấy thằng con trai.
    .....
    V cao và đẹp trai kiểu thư sinh. Ít nói và nói chuyện chẳng có gì hấp dẫn. Nhưng là một người bạn rất tốt.
    Khi buồn, cô ấy rủ V đi lang thang, nói những câu chuyện không đầu không cuối. Khi lớp xì xào trêu V với một đứa con gái cùng chơi chung nhóm, cô ấy ngồi suy nghĩ, xem 2 người có hợp nhau không, rồi sau đó nói: Tớ nghĩ 2 người không hợp nhau đâu.
    Đôi khi, cô ấy hỏi: Ấy với MA có vấn đề gì không?
    hoặc là: Ấy thích MA à?...
    Rồi lần nào cũng nghe V nói: Tớ không biết, cũng có thể.
    14/2, cô ấy gọi điện : Hôm nay ấy có định tặng gì MA không?
    - Không.
    + Ừ, đừng tặng. Nếu ấy định tặng MA thì thà tặng tớ còn hơn.
    Mấy đứa bạn nói: Hình như ... và V thích nhau...Cô ấy cười: Thế à? Sao tớ không biết nhỉ???
    Vẫn lang thang, nói những câu chuyện không đầu không cuối, tặng quà nhau, gọi điện... Cho đến tận khi ra trường.
    V là một người bạn rất tốt, nhưng cô ấy chẳng bao giờ tâm sự được. Về những chuyện rắc rối của cô ấy. Quá nhiều.
    Mấy năm sau, kể cả khi cô ấy có người yêu rồi có chồng, có con, V vẫn là người ở bên cô ấy những lúc rất buồn. Lang thang đâu đó, và chẳng nói gì.
    Về cuộc sống, họ có những quan điểm khác nhau. Cô ấy hay chán, hay thấy mình đen đủi, và đôi khi muốn vứt tất cả. V thì lại chẳng tin vào số phận, nói rằng cô ấy hãy sống vì những thứ đang có. Là công việc, gia đình. Tự sống và chăm lo cho mình, rồi sẽ thấy vui vẻ. Cô ấy thấy cũng đúng, dù- cô ấy chẳng bao giờ biết sống vì chính mình.
    - Ấy tìm cho tớ em nào đi. Thông minh, xinh xinh, kém tớ khoảng 4 tuổi trở lên....
    Giờ, biết tìm đâu người để hợp với V nhỉ- một người nhìn qua cứ tưởng là đơn giản.
    SN V, cô ấy search trên mạng bức ảnh một con đường dài hun hút với 2 hàng đèn sáng 2 bên, in ra với lời đề tặng:
    Trong cuộc đời, ai cũng cần có bạn đồng hành
    Chúc ấy sớm tìm được bạn đồng hành của mình.
    Và hãy nhớ rằng: Dù thế nào, tớ sẽ luôn ở bên cạnh ấy.
    SN cô ấy, V hỏi: Ấy muốn quà gì?
    - 1 quyển sách về Hà Nội, và một chiếc khăn mỏng màu xanh nước biển.
    + Sách thì OK, còn khăn thì tớ chỉ tặng người yêu tớ thôi
    - Người yêu tặng khăn ấm, còn khăn mỏng khác mà, tặng tớ đi...
    Nói thế, chứ cô ấy biết, V cũng có những quan niệm của riêng mình, cũng như cô ấy vậy.
    Đi lang thang. Vào quán ngồi. Thấy bình an khi có người bên cạnh mà không phải lo lắng.
    Ấy nghe Ngẫu hứng Phố chưa? Nghe đi này.
    Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất bạn bè thôi
    Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình nguời thôi


    ...................................................................................
    còn tiếp
    Lần cập nhật cuối: 15/01/2014
  8. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    N ít nói, thực ra cũng không chơi thân với cô ấy lắm. Không lang thang, không gọi điện.
    Cho đến một lần đi uống nước, N bất ngờ nắm tay cô ấy. Cô ấy nhìn ánh mắt....và hiểu. Một kiểu sét đánh...thế mà hơn một năm sau, cô ấy mới biết.
    N tốt, nhưng không hề hợp với cô ấy.
    Thỉnh thoảng gặp, hỏi N thế nào. Vẫn thế. Cô ấy chẳng thể nói được gì.
    N đợi, cho đến khi cô ấy lấy chồng. Một bí mật, mà không một người bạn nào biết cả.
    Cô ấy nghe về những người mới. Để cho lời khuyên tiếp tục hay dừng lại...
    - Bây giờ, bạn chẳng có cảm xúc gì hết. Nên cứ một thời gian là thấy chán. Mà...bạn muốn lấy vợ lắm!
    Một ngày, gặp nhau trên YM trong giờ làm việc, cô ấy hỏi:
    - Bây giờ, sau gần 10 năm liệu N còn nghĩ ngày xưa N yêu ... không?
    + Tại sao tự nhiên lại hỏi bạn thế?
    - Chỉ là để cho N nhìn lại quá khứ, để có câu trả lời cho hiện tại thôi....
    +... biết rồi, hỏi làm gì...
    Cũng như với V, cô ấy hầu như chẳng nói gì về cuộc sống của cô ấy. Nhge N nói: Ít nhất ...cũng còn có 1 gia đình....đành tự nói với mình: Ừ, có một gia đình...
    N gọi điện rủ cafe, cùng với bạn học cũ. Thì cũng lâu không gặp. Bận thì bận, vẫn đi. Đứa bạn nói: Lớp mình ngày xưa có V với N, hay thế mà sao ...lại để xổng nhỉ?....
    Cười, : Không phải để xổng, mà là tớ thả.

    Về cùng đường. Trời lạnh và mưa phùn." N có phải về luôn không, đi lang thang với bạn nhé?
    .....
    - Giờ đi đâu cũng chán, có mỗi một mình. Bạn bè giờ có gia đình hết, rủ ai giờ...
    ....
    Hóa ra, male hay female, đều sợ làm phiền những người đã có gia đình. Dù những người ấy, , đôi khi rất muốn được làm phiền- để thoát khỏi những vấn đề của mình. Buồn cười nhỉ.
    Vẫn mưa. Rất lạnh. Đưa N về như một lời cảm ơn.
    Vì N đã bao giờ lang thang đâu nhỉ....
    ................................................
    còn tiếp
    Lần cập nhật cuối: 15/01/2014
  9. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy mới chuyển vào, hơn cô ấy khá nhiểu tuổi. Và cô ấy cũng chẳng có ấn tượng gì. Làm cùng phòng, đi ra đi vào gặp nhau. Cười, chào. Hết chuyện.
    Anh ấy dự định cưới vợ khi ra Tết. Cả cơ quan hỏi han về nàng dâu tương lại: Bao nhiêu tuổi, làm gì?.
    Một ngày, ai đó lại hỏi về vợ tương lai của anh ấy. Cô lơ đãng nghe, và chợt thấy là lạ: Sao vợ sắp cưới của anh ấy lại làm công việc khác nhỉ?
    Đi công tác, nói chuyện nhiều hơn, thấy có vẻ như cũng có những suy nghĩ giống nhau. Để không cần nói nhiều. Kế hoạch đám cưới đã bị hủy từ 1 tháng trước.
    Ngày SN anh ấy, cô sms chúc mừng SN- người cùng tháng với cô ấy. Trưa hôm sau, cô nhận được sms nói rằng anh ấy buồn quá, hôm qua đi đến tận đêm mới về, vì biết người yêu cũ sẽ đến? Anh ấy thấy quá mệt mỏi?
    Ở cơ quan, hầu như không nói gì. Liên lạc bằng sms. Xóa ngay sau khi đọc. Vài ngày sau SN, anh ấy sms: ?oỞ đây anh thấy rất gò bó. May mà còn có em. Có em là một người bạn, với anh là quá đủ rồi. Anh có những lý do khiến không thể thoải mái ở đây được?.?
    Vậy là, cô ấy và anh đã coi nhau là bạn.
    Công việc? Phải đi những chuyến đi dài ngày. Nơi này, nơi khác.
    ???????
    Đợt công tác thứ 2?.
    Có thời gian rảnh rỗi, cô ấy và anh nói chuyện nhiều hơn: Cô ấy được nghe kể về lý do không có đám cưới, về mối tình đầu của anh ấy; và cũng thoải mái nói về những câu chuyện, những quan niệm, những nguyên tắc cuả mình.
    ?.Cô ấy sms nói: Ra biển chơi đi, và suýt phì cười khi anh ấy đọc xong sms rồi nói với người khác- thản nhiên như đó là ý muốn của mình: Ra biển.
    Thành phố ven biển, chỉ có một cái sàn. Tối, mọi người rủ nhau vào đó cho vui. Cô ấy không quen với tiếng ầm nhức đầu của nhạc, cũng lâu lắm rồi không uống bia. Nhám nháp một chút, nhìn mọi người?
    Tối chủ nhật, mọi người lại vào sàn. Nghe nhạc đã quen hơn, uống cũng nhiều hơn. Cô ấy và anh đứng cạnh nhau, hỏi, trả lời và kể chuyện bằng cách hét vào tai nhau:
    - Nó gọi điện và sms lien tục nhưng anh không nghe- ?.Gật đầu
    ??.
    - Nó dọa sẽ giết anh?. -?. Tròn mắt rồi cười
    ?..
    - Em có nghĩ anh đào hoa không? - ?Gật đầu
    - Em có nghĩ anh khéo tay không? -?Có thể.
    - Em có nghĩ anh là người chung thủy không? - Suy nghĩ 1 chút, gật đầu.
    - Khi anh còn yêu thì anh rất chung thủy? - Cười?
    ??
    - Nó dọa nó tự tử - Kệ nó!
    - Hồi trước anh ghét em lắm? - Nhướn mắt, cười.
    ?Nghĩ nó cứ lừ lừ, chẳng nói năng gì? - Mỉm cười?
    ????
    Nói chuyện trong tiếng nhạc ầm ừ, cũng có cái hay của nó?.
    12h30, sàn đóng cửa.
    Mọi người chưa ai muốn về, leo lên xe ra resort. Đêm, bar không còn mở cửa nữa. Cô ấy bắt đầu thấy đau đầu, nhưng không thể nôn được. Lại về.
    Trên xe- nhạc một bài hát theo điệu Tango được bật hết cỡ theo chế độ repeat. Xe phóng rất nhanh trên con đường dọc biển.
    Cô ấy đưa tay ra sau, nơi anh ấy ngồi. Nắm tay. Cô ấy không có cảm giác gì.
    Một lúc sau, cô ấy chìa tay ra. Chần chừ?.rồi đưa tay để cô ấy nắm?.
    Sau nữa: Khi cô ấy lại đưa bàn tay ra?.Một lúc?.Rồi nói: "Đưa tay đây"! Tại sao anh ấy lại nghe nhỉ?
    Nhạc vẫn theo điệu, mọi người lắc lư, và đầu cô ấy trống rỗng.
    Mọi người vẫn định đi tiếp, nhưng cô ấy đi lên phòng, vẫn bước bình thường, mở cửa, rửa mặt, xếp gọn giường rồi nằm luôn, không biết gì nữa.
    Cô ấy chưa bao giờ như thế
    ?
    Buổi sang, mọi người hỏi cô ấy ổn không, hôm qua uống hơi nhiều. Chẳng ai biết khả năng bia rượu ngày xưa của cô ấy. sms cho anh ấy: Em xin lỗi vì hôm qua đã bảo anh: ?oĐưa tay đây!" Em không hiểu tại sao lại làm thế.
    + Anh chẳng nghĩ gì cả.
    Tối, cô ấy, anh và a peace- cái tên cô và anh ấy thống nhất dặt cho một người- ngồi dưới sân nói chuyện. 2 người uống bia, cô ấy ngồi nhìn lung tung.
    Máy a peace có tín hiệu tin nhắn lien tục? Anh ấy ngồi bấm bâm lien tục?.Và cô ấy cũng thế, mở hết cái này đến cái khác trong điện thoại của mình.
    Sms cho anh ấy: sms mệt quá nhỉ...
    Vẫn nói chuyện với a peace, nhưng cô ấy hiểu- là nói với cô ấy: ?oTại sao em cứ nhìn hiện tượng mà phán đoán lung tung thế??
    Và bật nhạc:
    Em nợ duyên anh từ kiếp nào?.
    3 người, ngồi bật nhạc điện thoại.
    ?.Sms: - ?
    Sms: - ?.
    Anh hiểu em muốn nói gì không?
    +Anh hiểu, anh là người nhạy cảm.
    - Nhưng em có muốn nói gì đâu, em chỉ định trêu anh thôi mà.
    ...Nhưng, em chẳng giận anh lâu được.
    ...
    Cô ấy hỏi: Anh uống có bị say không?- Không, anh hầu như không say. Uống suốt.
    - Thế hôm trước anh có say không? Em nhớ em làm gì, nhưng không nhớ cụ thể như thế nào.
    + Anh quên rồi. Nhớ làm gì cho đau đầu?
    Sms: Libra vốn là những người thẳng thắn và tôn trọng sự thật. Em chỉ muốn nhớ xem có chuyện gì- vì em không hiểu. Thế thôi. Nhưng có vẻ anh không thẳng thắn. Yên tâm, em đã nói rồi: Em luôn là một người bạn tốt.
    ...
    Trở về. Công việc.
    Anh ấy ngày càng khó chịu vì những phiền phức với ex: Nó tra tấn anh: đến nhà, gọi điện, mail, nhắn tin. Anh vừa chửi cho nó 1 trận, không chịu được nữa rồi.
    Cô ấy có những vấn đề- về đủ mọi thứ.
    - Nếu là anh, anh sẽ chọn thế nào: Một tình yêu, nhưng luôn căng thẳng, mệt mỏi, nhiều khi phát điên?Hay vứt bỏ mọi thứ, nhưng thanh thản?
    + Anh sẽ cố gắng giữ những gì đang có?
    - Em cũng chọn thế.
    ?
    Vài lần buồn, cô rủ anh ấy café. Bao giờ anh ấy cũng bận
    - Em hầu như không bao giờ mời ai café trước. Và không có lần thứ 4 đâu?.
    + Đừng giận anh, tại anh bận thật?
    ?
    Đợt công tác thứ 3.
    Anh ấy ở nhà. Chiều ngày dầu tiên, cô nhận được sms hỏi thăm ngày đầu thế nào, ở nhà chán quá, chẳng có ai nói chuyện.
    Cô ấy sms về một vài vấn đề trong chuyến đi.
    Mỗi ngày?.Đọc, rồi xóa.
    Cô ấy chọn cho anh một món quà. Không ưng ý lắm, nhưng cugnx tàm tạm. Một tấm đá có viết chữ dang thư pháp:
    Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát
    Nửa vầng trăng đủ cho kẻ mộng mơ
    Nửa sự thật không còn là sự thật
    Và tình yêu không một nửa bao giờ.​
    ?
    - Em đã nói em nghĩ mọi chuyện đơn giản. Quà thì đã mua rồi, nhưng em đang suy nghĩ liệu có nên tặng không, và chắc gì anh đã nhận.
    + Anh nhận mà.
    ?
    - Anh có nghĩ có thể lắc đầu một cái, là cho xong một chuyện không?
    + Như thế nào? Cụ thể hơn đi.
    - Là chẳng hạn trong đầu anh muốn làm một điều gì đó. Nó không tốt, không đúng, nhưng anh thích cái suy nghĩ đó. Và rồi lý trí bảo anh không được làm thế. Anh lắc đầu một cái. Vậy là xong. Anh biết anh sẽ không bao giờ làm điều đó. Dù trong đầu anh vẫn có nó.
    + Có, anh hiểu.
    - Hiểu gì?
    + Bảo hiểu là hiểu. Đừng hỏi.
    ?
    - Anh bận rộn nhỉ. Em 83, rồi mấy em 85, 86?
    + Chán lắm, anh chẳng cảm thấy gì.... Anh bị ám ảnh bời bài Diêm
    - Ám ảnh gì? Nhân quả?
    + Ừ...
    "Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
    Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước.
    Không oán hờn đâu vì em tin mình được
    Chứ yêu nhiều, bạc phếch có gì đâu."
    .....
    - Trong mắt em, anh đã mất đi vài điểm rồi...
    + Đã có điểm nào đâu mà mất...Anh làm gì sai à?
    - Chẳng cần biết đã có điểm nào chưa hay được bao nhiêu điểm, chẳng phải là làm gì đúng hay sai, mà như vậy nghĩa là họ hy vọng bạn khá hơn cơ. Thôi cứ vậy đi, nhưng cẩn thận. Đến âm thì mất bạn.
    Ngày thứ 6 âm u. Có vẻ ai cũng thấy chán nản. Cô ấy stress. Chát với V:
    - Ấy à, đi lang thang đi.
    + Tớ không thích đi, thích ngồi một chỗ hơn. Đi ăn nem chua rán nhé?
    - Tớ mà ngồi một chỗ thì điên mất.
    + Nhưng tớ không thích đi.
    - Ừ, không sao.
    Sms: - Về anh rỗi không?
    + Anh có việc phải đi. Có chuyện gì thế?
    - Chả có chuyện gì, tưởng rỗi thì đi lang thang thôi.
    Cô ấy về nhà, sms: 0.
    Làm vài việc, nhưng chả đâu vào đâu.
    Chồng cô ấy đi công tác. Đang đêm, thức, bật máy tính online, vào room chat....
    Cô điều chỉnh chế độ luôn offline với anh ấy.
    Mỗi ngày, anh áy vẫn tranh thủ nói về những việc đang xảy ra vào lúc phòng không có ai. Cô ấy nghe, vâng dạ một cách thờ ơ, góp ý một cách đại khái...
    ... Sau vài ngày:
    + Em online đi, anh cho xem cái này
    - Em lúc nào cũng online....
    ...
    + Em ra anh nhờ chút.
    +.....Làm sao lấy được các nick ra
    - Anh ấn vào đây...
    + Sao không thấy nick em sáng...
    - Làm sao em biết được!
    + Nói chuyện với em bực mình lắm!
    ......
    + Hình như em ghét anh à?
    - Anh là người nhạy cảm mà? Đừng có hỏi câu đó!
    ......
    Qua vài cuộc liên hoan....
    Anh vẫn kể chuyện này chuyện kia....
    Còn cô ấy chẳng nói gì về những chuyện của cô ấy nữa. Một điều gì đó đã mất đi.
    .......
    1/1. Cô ấy với chồng ra đường. Lất phất mưa phùn, và chẳng nghĩ được đi đâu.? Karaoke anh nhé!?
    Gọi thêm vài đứa bạn, nhưng chẳng ai đi cả. Nghĩ...rồi gọi cho anh:
    - Anh đang ở đâu thế? Karaoke không? Với vợ chồng em...Không uống nước đâu, vừa uống xong....Em sẽ tìm chỗ rồi gọi lại nhé.
    ...Tìm chỗ hết hàng này đến hàng khác. Đến 10h 30. 15 phút sau, anh ấy đến.
    Nghe 2 ông ngồi nói chuyện:
    - ...Vợ chồng em yêu nhau cũng nhanh, sau mấy ngày....
    - Giọng ... thế này, nhiều người chết lắm. Em bị lừa...
    - Anh muốn tìm một người thế nào, để em tìm xem....
    ...+...à, đợt trước anh nghịch, lại sms cho 83. Không thấy nói gì. Mới nhận được trả lời. Đọc này... Nhưng anh cũng không hiểu lắm.
    - Anh định thế nào?
    + Thì thử như hồi gì anh nói với vợ chồng thằng bạn ý. Biết đâu ....[:))]
    Về nhà:
    - Cám ơn anh vì hôm nay.
    + Đi hát với vợ chồng em cũng vui. Đáng lẽ anh phải cám ơn mới phải.
    Sáng hôm sau:
    ?o........?. Em dịch hộ anh sms của 83 đấy. Đi mãi cũng phải dừng chân, nhưng đừng dừng chân chỉ vì lúc đó mình thấy mỏi. Chúc một năm mới bình an....và tử tế...
    ...
    Công việc:
    + Anh hỏi này:....
    ...
    ...
    + Tại sao thế mà anh không nhớ nhỉ?
    + Lẩm cẩm rồi...
    ....+Đầu óc rối tinh rồi...
    ....+ Tay anh nó bị sao....
    - Anh thì lúc nào mà chẳng bị sao.
    + Nói chuyện với em bực mình cực. Em phức tạp thạt.
    - ?.
    ?
    Đợt công tác thứ 4
    Anh đi, cô ấy ở nhà.
    Chiều thứ 7, nhận được sms:
    ?oHello. Vợ chồng em cuối tuần có đi chơi đâu không. Được nghỉ 2 ngày, anh lượn vè HN chơi. Tối mai lại lên tàu vào. Hehe, mọi người tưởng anh bị điên. Về HN thật sung sướng.?
    ?o4h sang nay anh mới về đến HN. Quên không mang máy ảnh. Sân ga ban đêm bao nhiêu cảm hứng??
    Chiều thứ 2. Mưa phùn. Trời lạnh giá.
    Cô ấy sms: Lạnh. Lại mưa phùn rồi.
    ?
    Có thể anh ấy sẽ vẫn kể cho cô nghe về những chuyện đang diễn ra?
    Còn cô ấy không còn muốn kể chuyện gì nữa.
    Khi cô ấy rất cần một người bạn, khi cô ấy cần một người để nói chuyện, ai sẽ nghe cô ấy? Không phải là anh.
    Nhưng, Libra thì vẫn vốn là những người bạn tốt.
    ................................................................................
    còn tiếp

    Lần cập nhật cuối: 24/01/2014
  10. 10121989

    10121989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Hay quá

Chia sẻ trang này