1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ... !?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 123abcdefg, 01/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Vào cái ngày stress, cô ấy online, vào room chat. Chọn đại một cái nick nói chuyện. Nói lung tung.
    Có vẻ như cô ấy muốn nói chuyện với ai đó, nên kể rất nhiều chuyện với một người xa lạ.
    Bàn luận về một bờ vai đủ rộng, một cái đầu đủ vừa. Bạn hỏi cô ấy đã tìm được bờ vai đủ rộng chưa.
    - Chẳng biết nói thế nào. Lung tung lắm. Giữa cái xấu nhất và sự lựa chọn, giữa sự khác nhau nhưng lại là một nửa của mình, giữa hiểu nhưng lại chẳng làm gì cả?
    + Thế đã cưới chưa?
    - Lại xem bói tiếp à? Thầy biết tuổi em rồi đấy, thế nghĩ em ế à?
    Nói chuyện về sự lãng mạn, lang thang, những sự bất thường, những suy nghĩ. Cũng hay hay. Lại một Libra- như cô ấy.
    + Chồng đâu mà sao giờ này còn thức?
    - Tranh thủ chồng đi công tác, nên online. Bình thường thì còn lâu....
    Gần 4h sáng...
    + Nói chuyện nhé?
    - Chat voice á? Voice bi sao ý. Lúc nãy có việc nhưng thử không được.
    + Không, điện thoại tiện hơn.
    - Nghĩa là out ở đây à?
    + Để lại số, out và tắt máy.
    Nói chuyện. Bạn có 1 giọng nói rất hay, hơn cô ấy 1 tuổi. Mất khá nhiều thời gian để thoả thuận về cách xưng hô. Buôn chuyện về đủ thứ, như đã quen từ lâu lắm.
    - I thường thức khuy, nhưng tất nhiên không đến giờ này?
    + Vợ chồng có vấn đề gì không thế ?
    - Bình thường thì không. Chỉ là ông ý chơi game. Và I thì quen đợi?
    + Không có cách nào à ?
    - Bó tay!
    + Giờ này mà nói chuyện thế này là không ổn đâu.
    -
    Gần 6h15: +Đi ngủ nhé?!
    Cô ấy thấy vui hơn. Hết stress:
    - U này, lúc nãy I đã nói là I nghĩ đơn giản lắm. Nói thế nào thì nghĩa alf như thế, đừng có hiểu sai hay gnhĩ làm gì. Thực ra, lúc nãy, trước khi out, I đã định nói: I thích U phết.:P Ngủ ngon nhé.
    Một lúc sau:? Anh cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Cám ơn em.?
    ...
    Sang tuần. Bạn phải đi vào SG. Sms kể chuyện họp hành, đổi vé... Cô ấy kể chuyện HN trở lạnh rồi...
    Hơn 0h, cô ấy giật mình thức giấc vì sms:
    + em còn thức không?
    - Híc. Ngủ rồi. Nhưng bây giờ thì thức rồi.
    + Anh sms giờ này không nghĩ là được em trả lời đâu...
    Sau vài chục sms
    + Anh muốn nói chuyện với em quá...
    - Giờ này chồng sắp vào ngủ rồi. À, nhưng mà I thích truyện trinh thám đấy. Cứ gọi đi, khi nào nghe thấy tiếng mở cửa thì tắt máy vậy.
    Cô ấy nhắc bạn đừng làm cô ấy lo lắng. Cô ấy sợ những chuyện và những nỗi buồn cô ấy vô tình gây ra...
    Được hơn 28 phút. Bấm end khi nghe cửa mở.
    Sms:- :P. Chúc ngủ ngon.
    Google. Có vẻ cô ấy rất giỏi tìm kiếm. Cô ấy tìm ra một cái tên khác, địa chỉ mail khác, tên công ty của bạn, và một vài thông tin làm cô ấy choáng.
    Sms: U làm tôi buồn, H ạ.
    Và để lại tin nhắn offline: Tại sao u lại làm thế?
    Sau vài ngày, bạn trả lời trên YM:
    + Thế có chuyện gì? Làm thế là làm thế nào?
    - ???.
    + Tra google phải không? Để nói hết thì vần phải có thời gian. Mà cũgn chẳng thể giải thích riêng từng chuyện được.
    ?.
    + Mấy hôm nay em thế nào.
    - I buồn. Vì là Libra. Và vì 1 Libra.
    + Sau giờ làm em làm gì?
    - Về nhà chứ làm gì.
    + Có muốn thay đổi một chút không?
    ...
    Gặp nhau...Lần đầu tiên.
    Nghe giải thích. Cứ thấy mơ hồ...
    - Mấy hôm nay U thế nào?
    + Thấy chán. Tự nhiên mất người chia sẻ.
    - Sao mất?
    + Đang vui em lại thắc mắc mấy chuyện kia...
    ....
    + Lần đầu gặp nhau thế này thì hơi buồn...
    - Thế làm sao cho đỡ nhạt?
    ....
    + Bàn tay anh rất ấm....
    - U đã nói rồi.
    ?.
    Bạn quá bận. Không thể hiểu được lại có thể bận như thế. Nhưng đôi khi cô ấy vẫn tự hỏi: Sao bạn không trả lời sms?
    ?
    Giáng sinh.
    + Em có kế hoạch đi đâu không?
    - Không ạ. Về nhà, bật cây thông Noel, ăn bánh, uống café?
    + Trước đó cơ. Đi đâu đi.
    ?
    +Café? hay uống rượu? Chưa nghĩ ra được gì cả?Hay thôi?.
    - I rất ghét đã đưa ra 1 cái gì đó rồi lại thay đổi. Khó chịu lắm.
    + Thì đã định làm gì đâu. Đang thấy chán, gặp lại sợ làm em không vui?.( Híc, sao giống nhau thế?)
    - Thôi, đi nào?.
    Lần gặp thứ 2?.
    Giáng sinh, với cô ấy luôn là ngày của tình yêu thương và lòng nhân ái.
    Cuối năm, công việc của bạn rất bận. Đôi khi, cô ấy sms thăm hỏi vài câu- dù không nhận được trả lời.
    - I có điều muốn nói, khi nào đỡ bận thì liên lạc lại với I nhé?.
    Rồi cô ấy cũng bận.
    Đôi khi, sms bảo rằng: I đang buồn lắm. I chẳng hiểu sao thỉnh thoảng lại cứ có những ý muốn sms cho ai đó lúc đêm thế này.
    Cô ấy đã từng kể cho bạn về nỗi buồn của cô ấy. Đó là tại sao mọi người cứ nghĩ quá phức tạp và không tin những điều cô ấy nói. Cô ấy đã buồn vì anh- một người cô ấy coi là bạn?
    Bạn đã giúp cô ấy đi qua thời gian đó, nên cô ấy sẽ không quên. Bây giờ?.Bạn lại trở thành 1 nỗi buồn rồi?
    Cô ấy viết mail- nói những điều muốn nói với bạn. Vì cô ấy biết mình đã lại cho qua. Đặt pass và gửi pass vào điện thoại của bạn.
    ?oĐịnh chờ U hết bận nhưng cũng chẳng biết đến bao giờ. Nên cứ viết vậy, khi nào U rỗi thì đọc??
    Cô ấy nói lên những điều nghĩ sẽ có ích với bạn. Và viết?.
    ?oI luôn là một người bạn tốt. Nhưng I lại luôn đòi hỏi người mà I yêu quý cũng phải đối xử với I ít nhất như I đối với họ. I có những quan niệm riêng, giới hạn riêng. I cảm thấy hình như I làm phiền U thì phải. I đã nói I thẳng thắn, nên đáng nhẽ U nên nói thẳng với I, dù có chuyện gì. Nhưng thôi, cứ tự cho là vậy đi.
    Chúc một năm mới bớt bận rộn và có những sự thay đổi tốt đẹp?
    Cô ấy không còn gọi dù thấy nick sáng.
    Cũng không nhắn thêm 1 sms nào.
    ????????????????????????????????????????????????
    Cô ấy có những người bạn lâu năm. Như V, như N. Ở bên cô ấy, và cô ấy luôn ở bên họ. Dù không phải có thể nói được nhiều điều.
    Cũng có những người chỉ đi qua vào một thời gian nào đó. Và đi qua hẳn, chẳng còn lại gì. Dù tưởng là có thể nói rất nhiều.
    Thế nào là một người bạn???
    ?Một ngày?Cô ấy thấy nick Minh sáng. Cô ấy nhìn cái nick- liên quan đến cô ấy, và thấy đau nhói. Cả Minh cũng vậy mà.
    Chợt nhớ:? Chuyện tình cảm lãng mạn của mọi người thuộc cung Thiên Bình thường lâu dài. Tuy nhiên suốt cuộc đời họ ít khi có một cuộc hò hẹn thực sự, nhưng có những mối quan hệ kéo dài cả nhiều năm. Sự thay đổi sẽ là thách thức đối với người thuộc cung Thiên Bình. Đó chính là lý do tại sao họ hay ở trong mối quan hệ lâu dài, bền vững ??
    Lần cập nhật cuối: 24/01/2014
  2. biball

    biball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    chac dan bao chi...viet hay lam. doc thay dau.
  3. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Dân kỹ thuật, không phải báo chí. Dù cũng đã từng làm chút ít về báo, đủ để nhận thấy giữa sự thật và báo chí khác nhau quá xa.
    Chờ qua ngày 29 Tết cho một câu chuyện. Một câu chuyện dài,có thể sẽ lại tiếp tục, lần này sau lần khác... và một vài câu chuyện ngắn ngắn. Những con người cũ.
    Bạn...
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn rất nhiều
  5. lunavn22

    lunavn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn chủ topic lại post (or viết) bài này lên đây ?
  6. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Vì đó là cuộc sống.
    Thế tại sao bạn lại post một comment như vừa xong, vào topic này?
  7. biball

    biball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    ban 123abc...chua viet them j a?chim dam trong tet nen quen het moi chuyen roi.Dan ky thuat a? nguoing mo ban qua..sao mie`ng kho khan qua
  8. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Có những điều bắt đầu từ quá khứ?.
    ?
    Sinh nhật, TA gửi lời chúc cho một tuổi mới- theo như TA là tuổi đẹp nhất, tuổi đủ bản lĩnh làm mọi việc mà không phụ thuộc vào ai, tuổi là chính mình. Cô ấy cười, nói cô ấy vốn tự mình quyết định mọi thứ từ lâu lắm rồi. Và hẹn TA uống rượu- vào một ngày nào đó.
    Công tác. Cô ấy ngồi 1 mình trên bờ biển, nhìn những ngọn sóng và nhắn tin hỏi TA Hà Nội đang thế nào. Nghe nói HN đang nắng đẹp, mà kêu ở đây đang buồn lắm. TA gọi, cô ấy nói trong tiếng sóng , giữa những giọt mưa đang nặng hạt dần, và trời tối sầm đi. Vài giọt nước mưa rơi.Trên mắt.
    Tháng 11. Vụ uống rượu được sắp xếp. 9 tháng sau ngày gặp lại, sau 5 năm không gặp. Chén tiếp chén, ngang bằng. Cô ấy kể chuyện về đợt đi công tác, về cái chìa tay, và nghe TA hỏi: chúng ta đã bao giờ nắm tay nhau chưa? Cô ấy lắc đầu, và nghe TA nhắc lại. Một lần vô tình và hiển nhiên- đến nỗi cô ấy không nhớ. Lơ mơ, đưa tay ra: nắm tay thêm lần nữa nào. Và cười. Nghe hỏi về những nuối tiếc trong cuộc sống. Cô ấy đã là một nuối tiếc nho nhỏ của TA- đúng như cô ấy từng mong muốn- 10 năm trước. Ra về, không say. Làm một điều cô ấy muốn làm- uống rượu với người cô ấy tin tưởng. Dù không say- cô ấy chẳng bao giờ có thể say được nữa.
    Buổi sáng, nhận sms hỏi thăm xem cô ấy ổn không. Kỳ lạ, khi cả 2 đều thức giấc lúc nửa đêm, và không ngủ được nữa. Nói chuyện qua YM, tháy xót xa khi nghe TA nói: Gần nhà có mấy cây hoa sữa, buổi tối hương len lỏi khắp nơi. Mỗi lần nhận thấy, lại nghĩ đến HA. Nhớ là HA yêu HN, và thích hương hoa sữa?
    Một ngày, bất chợt viết mail cho TA:
    ?oTA à!
    HA có một lời đề nghị, đọc xong, biết thế rồi xóa đi nhé.Lời đề nghị này có giá trị đến khi một trong 2 chúng ta không còn sống nữa. Nghiêm túc.
    Một ngày nào đó, TA có thể đi cùng HA một ngày được không. Xa xa một chút.Chỉ là HA lại muốn làm một điều ngày xưa mình chưa làm được, vậy thôi. Hứa danh dự là sẽ không có bất cứ một điều đáng tiếc gì xảy ra.
    Lời đề nghị là như vậy. Để đấy nên nghĩ ra là gửi luôn, chẳng cần chọn ngày tháng hay chọn dịp. Nếu lúc nào TA thấy thật sự ổn, thật sự không có vấn đề gì, thật sự thoải mái thì báo cho HA. Hoặc không thực hiện được cũng không sao- không cần báo.
    Dù sao cũng cám ơn TA, vì tất cả.
    HA nghĩ TA hiểu HA, nên đừng bao giờ hỏi tại sao.?
    ?
    Tháng 12. Hẹn café ở một nơi cao. Vào một ngày được xem là lạnh nhất trong năm. Nhìn ngắm thành phố trong sương mù, nghe tiếng nhạc vọng qua khe cửa. Như có vẻ xa xôi lắm. Cá cược về nội dung một bài hát về Hà Nội. Cô ấy nhìn lại TA mặc bộ đồ màu trắng- sau hơn 10 năm không thấy, và rồi cười khi nghe nói: Bọn bạn vẫn thắc mắc, tại sao lúc nào HA cũng mặc màu đen?
    Trời lạnh, nhưng không ai ốm. Hôm sau TA hỏi thăm sức khỏe, kết hợp nhắc về bài hát. Google?Cô ấy thắng! Dễ tính, cô ấy nhẹ nhàng: HA thích quà. Gì cũng được.
    ?
    Sau nửa tháng đầu năm cắm đầu vào hoàn thành báo cáo cho kịp tiến độ. Cô ấy thấy bất ổn. Là stress. Kêu ca về công việc khắp nơi, nhưng vẫn chăm chỉ thức để viết. Viết và sửa. Lặp đi lặp lại cả chục lần. Rồi cũng tạm xong. TA nói: Khi nào rỗi, đưa HA đi chơi nhé?
    - Biết khi nào TA rỗi. Và đi chơi kiểu gì cơ?
    + Lúc nào cũng rỗi, đang rảnh việc. Là đi xa. HA thích đi đâu thì đưa đi?
    ?
    - Tuần này đi. Coi như xả hơi chút. Tuần sau lại viết báo cáo tiếp rồi?
    + Nghỉ làm được không?
    - Được, tự cho phép nghỉ để đi chơi?
    Thứ 6?Trời mưa. Mưa từ tối hôm trước. TA nói: ?oChưa bao giờ đi cùng HA nhỉ. Chắc tại trời biết HA thích mưa, cho nên mới mưa luôn cho hợp. Thích nhé??
    Mưa không lúc nào ngớt. Chạy một vòng quanh hồ, tìm nơi cao nhất nhưng không thấy. Dừng xe ngắm mưa, nói những câu chuyện về quá khứ?
    + Không hiểu tại sao, nhưng ngày xưa, đến cả bây giờ, cứ gặp HA là chẳng dám nói gì cả.
    - HA biết. Nhưng có gì đâu, muốn nói gì cứ nói đi?
    + HA có gì nuối tiếc không?
    - Nói rồi mà, nuối tiếc nhiều lắm. Cũng nhớ là TA nuối tiếc gì mà. Những chuyện to to thì không có gì đáng nuối tiếc cả, chỉ nuối tiếc chuyện nhỏ?như những chuyện liên quan đến HA chứ gì?
    + Nuối tiếc là nếu ngày xưa mình mạnh dạn hơn, thì có thể bây giờ đã khác.
    - TA chẳng hiểu gì cả. Có những điều không cần nói nhưng vẫn hiểu. Nên dù TA có nói hay không, thì vẫn thế thôi. Kể cả bây giờ, HA với TA vẫn thế, chẳng có gì thay đổi. Nhưng TA đã lựa chọn, mỗi người đã có một con đường, thì nuối tiếc làm gì nữa. Tâm là người vợ tuyệt vời thế còn gì.
    ?
    - Có nhớ cái băng cassette hồi trước không? Trong đó có một bản nhạc. TA đã biết tên chưa?
    + Chưa. Bây giờ đã biết được chưa?
    - Không thể tìm được đâu. Nhưng rồi sẽ biết?
    Ngồi nhìn những giọt nước mưa cứ nối tiếp rơi trên kính. Quay mặt đi, nhìn ra ngoài trời, và khóc khi nghe những lời của Niệm khúc cuối. Lần đầu tiên trong đời. khóc bên cạnh TA.
    + HA là người lí trí hay tình cảm?
    - Lý trí luôn chiến thắng?
    + Cứ nghĩ ngày xưa HA là người thiên về tình cảm?
    - Nếu vậy thì giờ khác ngày xưa rồi?
    TA nhắc về món nợ của vụ cá cược, hỏi cô ấy có đòi không. Cô ấy cười, bảo lần đầu tien nghe có người hỏi về chuyện nợ nần hay ho thế. Nhắc TA cố trả trước Tết, vì cô ấy không muốn nợ nần sang năm mới?
    ?
    Định đi hát karaoke, nghe xem giọng nhau thế nào. Nhưng mưa?Không thể nghĩ rằng người ta có thể ngồi ngắm mưa cả một ngày. Trở về. Cám ơn nhau vì một ngày đi cùng nhau. Một ngày mưa?tầm tã. Cho mối tình đầu.
    ?
    Lang thang khắp Hà Nội, tìm đĩa nhạc có bản nhạc ngày xưa, đánh theo đúng giai điệu. Cuối cùng cũng tìm thấy.
    - Định hỏi TA một việc, nhưng vừa tự quyết định rồi, nên không hỏi nữa.
    + Quyết định chuyện gì?
    - Rồi sẽ biết.
    + HA thích gây tò mò quá nhỉ?
    - Ừ.
    Cô ấy, đã soạn 1sms cho ngày Friend?Ts Day- khác mọi năm.
    ?
    Tối 29 Tết. Bận rộn với những nợ nần. Hẹn nhau karaoke. Lần đầu tiên nghe TA hát. Hỏi sao có nửa chai Ken mà TA cũng không uống hết, thảo nào uống rượu chỉ ngang với cô ấy?
    còn tiếp
  9. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy hỏi TA về việc chuản bị Tết, mua hoa gì. Khi nghe nói đến loa kèn, cô ấy lắc đầu:- Có nhầm không thế. Làm gì đã có loa kèn?
    + Chắc mà. Cần thì chụp ảnh gửi cho. Có cá không nào...
    -
    TA đưa cô ấy 1 cái gói: Hy vọng hợp với HA...
    Cô ấy cũng đưa TA quà tặng của cô ấy: đĩa nhạc và phong bao lì xì cho bé, trên cùng có 1 mảnh giấy: chỉ mở khi bước sang năm mới...
    Cô ấy thích mùi hoa hồng Givenchy. Và giờ hình như lại chuyển hướng sang hương dịu dàng hơn....spring....
    ...
    Ngày 30 Tết...
    - OK vụ cá cược nhé. Gửi ảnh đi. Nguyên tắc: người thua phải làm theo yêu cầu của người thắng. Nếu không thực hiện được, thì thương lượng. ..
    Cô ấy bất chợt nhớ đến chiếc nhẫn deo ngón tay út bên trái của TA vào cái ngày mưa tầm tã...Vài phút sau...
    - Thôi khỏi gửi. HA thua rồi.
    + Ăn tết vui vẻ nhé. Sau tết chuẩn bị đòi nợ đấy...
    Cô ấy mua về nhà cắm một bình hoa loa kèn trắng.
    ...
    Ngày 14/2- Mồng 1 Tết.
    sms khác mọi năm của cô ấy viết:
    ****Chúc****
    ...1 Valentine Day
    hạnh phúc...
    ...1 Friends'' Day
    vui vẻ...
    ...1 năm mới
    thành công,
    may mắn...
    For TA...
    ******HA******
    ...
    Ngày 19/2.
    TA cảm ơn về đĩa nhạc. Cô ấy cũng thấy nó hay, và hỏi: Có thấy bài nào quen không? Nếu không chắc chẳng bao giờ biết tên của bản nhạc ngày xưa đâu...
    Câu trả lời: Biết mà của TA, cô ấy cũng chẳng hiểu biết mà cho cái gì. Hỏi TA muốn trả nợ gì để cô ấy còn chuẩn bị...
    ...
    Ngày 22/2
    + Đòi quà mà người tặng không thích thì chán lắm nên cứ tính đã. Mà không có chuyện thương lượng đâu, phải làm đấy.
    - Thế thì cứ tính đi, tính cho kỹ vào...
    ...
    Đi cafe, nghe nhạc với hap.
    + Hình như cuộc sống của bạn ý không thú vị lắm.
    - Tôi cũng nghĩ thế. Thì công việc, chẳng gặp bạn bè mấy, cuối tuần cả nhà đi chơi...
    ...
    - Tôi không hiểu tôi và TA đang kiểu gì nữa...
    + Hay mà !
    - Chồng tôi nói: Với tính cách của em, với những gì anh biết về TA, thì chẳng bao giờ có chuyện gì xảy ra cả.
    + Đúng đấy chứ
    - Sao bà biết đúng?
    + Bà bị ràng buộc bởi chiếc nhẫn. Chẳng bao giờ thoát được...
    - Tôi có đeo nhẫn nữa đâu? :P
    + Nhẫn trong tim bà cơ. Khi nào bà còn nó, thì chẳng bao giờ có chuyện gì hết... Nên cứ tiếp tục đi bà, làm gì thấy vui là được.
    hap là một người bạn gần 30 năm của cô ấy.
    ...
    Sau ngày chúc Tết, mọi công việc lại bắt đầu. Lại gấp rút báo cáo...
    Online...
    + Đầu năm dã bận rộn chưa thế?
    - Rồi. Lại báo cáo. Nhưng công việc là một chuyện. Ngán rồi nên ngoài giờ không làm việc nữa. Mấy hôm nữa rỗi đấy, muốn đòi nợ thì đòi đi.
    + Có mỗi một điều, nên khó tính
    - Cứ tính 1 điều đi, rồi lần sau cá cược tiếp, tính tiếp. :P. Thực ra HA cứ nghĩ mình thắng, đang nghĩ được một món nợ rất hay...
    + Là gì?
    - Không nói đâu, để lần sau thắng thì nói. Chỉ sợ lúc đó TA không còn thứ mà HA muốn nữa thôi.
    + Thứ gì? Tò mò quá rồi đấy.
    ....
    + Thế thì mỗi người thêm 1 nhé?
    ...
    + Là HA nói đièu mình muốn. Còn TA có thêm 1 món nợ nữa, thành 2.
    ...
    - Thôi được, cứ nói nhé. Nếu không được, TA vẫn có quyền thương lượng....
    - Cái nhẫn đeo ở ngón tay út bàn tay trái ( hình như không đeo thường xuyên thì phải)
    + Uh...
    - Rồi đó
    + Thì sao?
    - Không sao.
    + Sao HA nhớ thế. Nghĩa là HA muốn cái nhẫn đó?
    - OK
    + Nhưng HA không đeo vừa đâu
    - Vừa hay không không quan trọng. Tại tự nhiên thấy thích, thế thôi. Không lý do. Mà hơi điên thì phải.
    .....
    .....
    .....
    + Thế thì cứ như thế nhé. TA đi về đây...
    ....
    Mạng trục trặc. Khi vào lại, TA đã out mất.
    sms: - Cứ như thế là như thế nào?
    + Là sẽ đưa HA 1 chiếc nhẫn.
    ....
    Đang là tháng 2. Lúc trước vừa nói với TA: tháng 2 thường không ổn. Nhưng không hiểu sao năm nay chưa thấy có vấn đề gì...
    Đây....
    Chỉ là những ý thích bất thường thôi mà.
    TA- là người mà cô ấy tin tưởng nhất.
    Lần cập nhật cuối: 23/01/2014
  10. lunavn22

    lunavn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Doc bai ban post (or viet) cung thay hay, nhung that su khong hieu tai sao ban lai post (or viet) nhung dieu nay de lam gi. Ban muon tim mot cau tra loi, mot su thong cam hay .....chi de viet thoi ? Minh chi thac mac nhu vay, ngoai ra khong co y kong kich gi !!! :)

Chia sẻ trang này