1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ... !?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 123abcdefg, 01/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thì đã giải thích: Đó là cuộc sống.
    Viết...để nói rằng cuộc sống có thể có rất nhiều chuyện. Để biết thêm một số điều.
    Không giải thích, không chứng minh....
    Có thể có một câu hỏi: Thế nào là BẠN?!
    Lần cập nhật cuối: 23/01/2014
  2. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ko biết chính xác thế nào là bạn :(
    Cách đây 3 hôm bị BẠN đâm 1 nhát sau lưng ~.~ đau quá mà ko... bắt đền đc
  3. lunavn22

    lunavn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thích câu hỏi này: "Thế nào là Bạn???"
  4. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Vàì hôm, cô ấy thấy Minh online. Trên avatar đã có hình một em bé. Cô ấy thấy ổn. Vẫn có một chút mong muốn người cô ấy từng tôn trọng nhất sẽ gặp những điều tốt đẹp.
    ...
    Đôi khi, cô ấy tự nhiên nghĩ, biết đâu lại vô tình gặp anh ấy- người trong câu chuyện đầu tiên trên đường. Không xa...nhưng chẳng bao giờ gặp. Lướt qua, có lẽ cũng chẳng ai biết được. 9 tháng nữa, sẽ lại có một tin nhắn của cô ấy. Và một sms trả lời. Một sự trao đổi- lịch sự.
    ...
    Thỉnh thoảng, cô ấy lại thấy P nháy máy rồi sms. Nói là hiện tại có vẻ ổn. Nhưng cô ấy vẫn không hiểu những câu nói về nỗi nhớ và tình yêu, tại sao cứ lặp đi lặp lại thế. Cô ấy vẫn chưa giải quyết được vấn đề này. Bạn nói: chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tương lai. 6 cái Tết mà chúng ta chưa hề gặp. Phải, 6 cái Tết- 6 năm. Thế là có duyên sao?
    ...
    Cô ấy vẫn nhìn thấy nick VA sáng mỗi ngày. Em bé cũng lớn lắm rồi. Cô ấy không bao giờ thắc mắc tại sao VA không gọi cô ấy. Cũng như cô ấy- chẳng quan tâm.
    ...
    Nỗi buồn thứ nhất vẫn gặp nhiều vấn đề. Lạc lối và giới hạn...Sao vẫn để lạc lối? Người yêu cũ có vẻ vẫn gây ra những phiền phức ngày một nhiều. Nhưng cô ấy không biết. Nói:
    Anh có nói gì, cũng đừng giận anh. Tính anh nó thế. Đừng đối xử tệ bạc với anh....
    Giật mình: Anh nói gì ghê thế? Thì em có bao giờ tệ bạc với ai đâu...
    Không nghe những câu chuyện của anh ấy, cũng như kể những câu chuyện của mình. Dù...đã có khá nhiều điều phức tạp đang xảy ra với cô ấy.
    ...
    Ra Tết, gần đi làm, cô ấy thấy nỗi buồn thứ 2 online. Hỏi cô ấy ăn Tết vui vẻ không.
    + Anh định ra ngoài 1 lúc, em đi không?
    Cô trả lời: Không ạ, Trời quá lạnh. Và I không có hứng!
    Vẫn online hằng ngày. Và mỗi người, đều bận cả.
    ...
    Tối muộn, V sms: Ấy online đi.
    Đang có một chuyện phiền phức. Một tình cảm mà cô ấy nghĩ chưa phải là tình yêu. Đánh đồn có địch. Một mối quan hệ mà cô ấy nghĩ V lẽ ra không bao giờ phải suy nghĩ. Hỏi cô ấy- nên tiếp tục hay dừng lại. Quyết định?.Vài ngày sau hỏi lại, cô ấy nghe mọi chuyện đã kết thúc. Hy vọng nỗi buồn sẽ qua nhanh thôi.
    ...
    N định giới thiệu với cô ấy bạn gái mới. Cô ấy từ chối: Cứ để đủ nửa năm đi, nếu lúc đó vẫn quyết định cưới thì hãy giói thiệu với bạn?Một sự cố vào ngày 30 Tết? Mồng 2, thấy bạn quyết định chia tay. Rồi cứ loanh quanh luẩn quẩn với những thắc mắc: tại sao nó lại nói thế này, tại sao nó bảo N chỉ nghĩ cho N thôi, không nghĩ gì đến nó, tại sao nó lại bảo nó vì N? Giải thích và phân tích, nhưng người đang lơ mơ như N chẳng bao giờ hiểu: Vì bạn là một con gà, và cái kiểu như nó thừa biết phải nói như thế nào để N phải quay lại. ?Phát bực vì những suy nghĩ luẩn quẩn của N. Thôi thì tùy bạn, tớ chỉ nói được đến thế thôi. Sau có làm sao, đừng trách bạn không nói trước.
    Rồi N sẽ thế nào? Cô ấy không biết.
    ...
    Cô ấy và TA tiếp tục việc thực hiện giải quyết những món nợ. Nợ này chưa xong, phạt khác lại tới. Cô ấy tự hỏi: Không biết bao giờ mới kết thúc nhỉ. Cô chẳng muốn nợ ai bao giờ. Chat mỗi ngày, những câu chuyện hàng ngày...
    ...
    - hap ạ, mọi người nghe chuyện của tôi và TA, toàn nói nên dừng lại ngay.
    + Kệ đi, vì họ không hiểu bà, cũng không hiểu TA.
    - Thanks
    ...
    Có thể, chẳng bao giờ kết thúc.
    Lần cập nhật cuối: 23/01/2014
  5. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thế nào được gọi là Bạn...
    Cô ấy luôn có câu trả lời với quan điểm riêng cho câu hỏi ấy.
    Có điều, Bạn....!? thì lại khác. Bạn hay không là bạn, từng có gì đó khác bạn hay chưa, còn gì đó hơn bạn hay không. Và bây giờ còn là bạn? Đó là một câu hỏi, mà cô ấy hình như luôn biết, nhưng không bao giờ muốn trả lời mình một cách rõ ràng.
    Có đôi khi, để những điều không rõ ràng, làm cho cuộc sống trở nên thú vị hơn.
    Và, cứ kệ thế đi.
    Cuộc sống...muôn màu nhỉ.
    Lần cập nhật cuối: 23/01/2014
  6. yukoogura

    yukoogura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn đã gắn bó với mình gần 20 năm qua mà giờ thái độ của nó với mình có vẻ khang khác quá, biết làm sao giờ
  7. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Topic này được một năm. Ngày 1-4. Ngày Cá tháng Tư.
    Có những điều không hoàn toàn là sự thật?
    ...
    Sau Tết, khi online trên mạng, món nợ thứ 1 TA đòi là: Thay đổi cách xưng hô. Điều TA đã định nói 11 năm trước, nhưng sợ cô ấy không đồng ý. ?oĐể cho đỡ cảm thấy cộc lốc và xa lạ khi nói chuyện?. Cô ấy đồng ý, không thấy vấn đề gì. Nghĩa là cô ấy sẽ ngoan hơn. Xưng em, gọi TA. Theo thói quen, nên cô ấy hay quên. Đọc những tin nhắn- theo cách xưng hô mới, vẫn những chuyện bình thường, giờ trở nên thảm thương một cách không hiểu nổi. Và cũng chẳng thể giữ lại những sms- như trước kia
    ...
    5-3,cô ấy nói TA rỗi thì đi uống nước. Ý muốn bất chợt, không hẹn trước như bao lâu nay. Thấy vài cuộc gọi lỡ, khi cô ấy gọi lại- Không liên lạc được. Nên cô ấy đi café với bạn. 10 phút sau, cô ấy nghe điện thoại, biết TA đang cho bé đi chơi, hỏi cô ấy đang ở đâu, làm gì...
    Trời nhiều gió....Nửa giờ sau, cô ấy nghe điện thoại- bản nhạc đặt riêng cho TA.
    + Vẫn đang café à?
    - Vâng.
    + Bây giờ đang ở gần Mỹ Đình rồi?
    - Đi chơi nhanh thế á ?
    + Đi thả diều không?
    Cô ấy cười. Sao TA lại có cái ý tưởng ấy nhỉ? Nhưng....anh ấy nói thật. Bạn nói: Thôi ấy đi đi. Vui vẻ nhé.!
    Trên bầu trời SVĐ, có nhiều cánh diều đang bay. Thế mà cô ấy cứ tưởng trời gió thế, không ai thả diều cả. Cô ấy làm quen với con TA. Cô bé cô ấy lần đầu gặp, không giống bố, chẳng giống mẹ; và rất thông minh, như TA nói.
    Cô ấy chưa bao giờ biết thả diều. Và gió cũng lặng dần. TA đưa cho cô ấy chiếc nhẫn- món nợ mà cô ấy thích, không nói gì; cô ấy cầm lấy nó một cách vô thức, không nghĩ gì. Nói những câu chuyện rất ngớ ngẩn. Rồi về. Mỗi người một hướng.
    Một tuần sau....? Chồng vừa nói: Anh cho em đi chơi thoải mái. Có ai đi cùng mình không??. TA gọi điện lại, nhưng cuối cùng cũng chẳng ai hiểu ai nói gì. Tự nhiên cô ấy giận TA, và thấy một cảm giác nặng nề. Nghe nhạc suốt cả buổi tối trong một quán cafe. Và dần thấy thanh thản.
    Trưa thứ 7, cô ấy về nhà mẹ. Và dùng một số máy khác:?Tớ đang ở gần nhà bạn. Nếu rỗi thì qua chơi?. Buổi chiều, TA gọi, hỏi cô ấy còn ở nhà không, vừa đi đón bé, đang ở ngay gần đó....Cô ấy biết điều TA muốn: Gặp con trai cô ấy!.
    ...
    Mỗi ngày online, cô ấy đều nghe câu hỏi về giờ đi ngủ và lời nhắc nhở phải nhớ ăn sáng.
    - Để kệ em đi, em tự làm, đừng nhắc.
    + Nói thật là so với hồi xưa, em xuống sắc quá....
    - Hiển nhiên...
    + Chẳng có gì hiển nhiên cả. Hình như nhiều lúc em tự tra tấn mình thì phải...
    - Đúng!
    + Dù có chuyện gì, cũng kệ đi. Nhưng phải tự chăm lo cho mình.
    - ....
    + Em coi em là con số 0 à? Chẳng quan trọng gì, chẳng có ý nghĩa với ai?
    - Đúng mà. Để kệ em.
    + Không kệ được. Cái to đã không có được rồi, những cái nhỏ nhỏ cũng mất nốt, thì còn gì nữa...
    ...
    Mỗi ngày, chát một vài câu, hỏi thăm về công việc và những chuyện lung tung đã trở thành thói quen của cô ấy.
    ..........................................
    Khi thấy mình trở nên hay giận dỗi TA, vì một lí do vớ vẩn nào đó, cô ấy lo lắng. Hình như không ổn. Cô ấy muốn cô ấy đôi khi gặp TA trong những cuộc hẹn được đặt trước vài tuần hay vài tháng; vui vẻ trong mỗi cuộc gặp dù có vô tình nói về quá khứ; là luôn tâm niệm rằng cuộc sống của mỗi người đều tốt đẹp.
    ...
    Cô ấy biến mất trên YM. Cô muốn chờ cho sự yếu đuối và bất thường qua đi. Dần dần ổn...
    ...
    - Em đang ngồi đọc sách, nghe nhạc, uống nước đấy. Thế mà không thấy bình yên.
    + Anh muốn có những lúc như thế còn không được... Chúc em có một buổi chiều vui vẻ nhé.
    ....
    ....
    - ... Thế thì chúc TA có nhiều tuần vui vẻ nhé!
    + OK. Thanks.
    - TA....chẳng hiểu gì cả. Em không nhận lời cám ơn đấy đâu, vì nó....chẳng đáng cám ơn chút nào.
    + Anh biết. Nhưng thích trả lời thế đấy xem em phản ứng thế naò. Bây giờ không biết mặt em ra sao nhỉ?
    - TA giỏi hơn em tưởng tượng rất nhiều. Nhưng em không nghĩ TA hiểu những điều em định nói đâu.
    ...
    Rồi một ngày nào đó, khi mọi chuyện trở lại bình thường, cô ấy sẽ nói với TA:
    ... Em muốn gặp TA lúc TA thấy lí trí nhất?...
    ?o Em muốn TA đọc câu truyện về Kiếp luân hồi này?....
    ...
    Bản nhạc cô ấy tặng TA ngày xưa đã được quay lại đến lần thứ 2.
    Thằng em nói: Chị nên cẩn thận, hình như chị đang yêu anh ấy.
    Cô ấy cười: Không phải là đang, mà là vẫn. Kệ chứ, không có chuyện gì đâu.
    Chiến nhẫn của TA, cô ấy đeo trên tay, 27 ngày qua. Nghịch.
    Ngày xưa, tình yêu là một thói quen...
    Lần cập nhật cuối: 23/01/2014
  8. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Như mọi năm, P vẫn gửi cô ấy những sms chúc mừng vào dịp Tết, 8/3? Cô ấy cảm ơn như mỗi khi có một người mong muốn điều tốt đẹp cho cô ấy, và cũng không còn đếm những giai đoạn mấy ngày, mấy tuần.
    Giữa tháng 4, cô ấy nhận sms lúc gần nửa đêm. Vì bạn vốn ngủ sớm, nên lý do sms trong giờ ấy chỉ là vì không ngủ được. Bạn không có những ý thích sms bất thường như cô ấy.
    br>- Sao giờ này chưa ngủ?
    + Nhớ U
    - U lại làm tớ buồn rồi. Nhớ phải chăm sóc bé tốt nhé, đừng làm Th buồn...
    Bạn nói bạn luôn nghe lời cô ấy, cô ấy luôn ở trong tim bạn... Còn cô ấy tự nhắc mình: ?o Một điều định làm vẫn chưa thực hiện được. Giải quyết cho xong vụ này....?. Vài ngày tiếp theo, khi có những sms vào lúc gần nửa đêm, thì hoặc bạn, hoặc cô ấy đã đi ngủ.
    ...
    Ngày 29.
    Sắp ngủ, cô ấy sms hỏi bạn ngủ chưa.
    ...
    + Ừ, có chuyện gì không, mình đang buồn.
    >- Chẳng có chuyện gì cả. Chỉ là tự nhiên tớ thắc mắc là bình thường U thường ngủ sớm, đợt vừa rồi lại thức khuya, không biết hôm nay thế nào. U có chuyện gì buồn?
    + Vợ mình cũng ngủ say rồi. Vậy U sms với mình ông xã U biết có buồn không?
    - Sms thi có vấn đề gì? Tớ thích làm gì thì làm. Chuyện sms đáng phải buồn à? Tớ chỉ tự nhiên thắc mắc thôi mà. Thôi ngủ đi nhé, chúc những ngày nghỉ vui vẻ.
    + Mình muốn từ giờ trở đi sẽ không gọi điện hay sms với U nữa vì gia đình của mình vợ mình biết mình hay sms với U nên nó buồn đó. Đây cũng là sms cuối cùng của P đó.
    - Đáng nhẽ U nên nghĩ như vậy từ lâu rồi mới phải.Tớ chẳng có vấn đề gì chuyện sms cả. Cố gắng chăm sóc bé và Th nhé. Bảo trọng. Tạm biệt P.
    ...
    Cái đầu logic của cô ấy thấy có điều gì đó. Lật lại những sms từ ngày xưa, ngôn ngữ và nội dung,,,có gì đó không đúng. Cô ấy đã định sms vào số của Th,hoặc sang mai gọi điện cho bạn, nghịch chút cho vui. Nhưng thôi, kệ vậy. Cô ấy không muốn gây thêm chuyện gì.
    Tự nhiên, cô ấy hy vọng. Rằng sẽ không phải nghĩ đến chuyện sẽ giải quyết chuyện này như thế nào nữa. Rằng những sms kia thật sự là mong muốn của bạn. Đó cũng là mong muốn của cô ấy suốt 1 năm qua. Từ ngày đám cưới của bạn.
    Cô ấy chưa bao giờ là người từ bỏ bạn bè. Cho đến khi họ chào cô ấy.
    Một chuyện đã kết thúc.
    Với hy vọng hoàn toàn yên ổn.

    Lần cập nhật cuối: 23/01/2014
  9. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngày 30/4, số máy kia của bạn gọi vào máy cô ấy. Cô ấy ấn nghe, thấy im lặng 2s, rồi ngắt. Tự cười với mình. Sms: Tôi sẽ giữ lời hứa, việc gì phải nhắc lại thế Th??
    ...
    Cô ấy chẳng có một phút nào tự hỏi liệu bạn đang như thế nào?
    ...
    1-6.
    Bạn gọi điện. Cô ấy nghe. Cô ấy hỏi có phải bạn đã nhắn sms cho cô ấy, và có thấy vợ bạn có phản ứng gì không? Nói về nhận xét và cảm giác của cô ấy?
    + U biết đúng không? U đã quá hiểu tớ rồi.
    - Thì cứ kệ, cho em ý vui đi../
    Cô ấy hỏi thăm về cuộc sống của bạn, về em bé. Và hỏi chi tiết về vợ của bạn- câu chuyện mà có lần cô âý đã định hỏi rõ sau khi có đám cưới. Như một thông tin để hiểu thêm...
    Bạn nói bạn đang ốm, và nhớ cô ấy, nên gọi:
    + Liệu chúng ta có bao giờ gặp nhau không nhỉ?
    - Tớ không biết, điều đó cũng chẳng quan trọng...Thế khi U liên lạc với tớ, vợ U có nói gì không, mà phải làm như thế?
    + Nó ghen. Nhưng tớ đã nói rồi: ?o Đó là chuyện của anh. Anh và chị ấy ở quá xa, nên chẳng thể có chuyện gì được. Mà nếu có ở gần, thì khi em bắt gặp, thì hẵng ghen...?. Mà nếu chúng ta ở gần, thì liệu có chuyện gì không nhỉ?
    - Không có đâu, tớ đã nói rồi...
    Nhắc lại chuyện lần đầu tiên bạn gọi nhầm cho cô ấy, nhắc lại nhiều chuyện, trong khoảng thời gian 6 năm.
    ...
    +Tớ yêu... Nhưng giờ có con rồi, tất cả phải vì con.
    - Tớ biết, thế nên mới có đám cưới. Nên P mới để cuộc đời trôi theo dòng nước.
    + Hay khi con tớ lớn lên, chúng ta sẽ gặp nhau nhỉ?
    - Với tớ gặp cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng bây giờ tớ thấy yên ổn hơn, không phải lo lắng vì những điều P nói nữa. Cũng không phải cố sắp xếp gặp để nói rõ mọi chuyện. P cảm thấy gì, tùy P, muốn nhớ, muốn nghĩ gì, tùy P, tớ chỉ muốn rằng khi P buồn hay có chuyện gì, P sẽ gọi cho tớ, và tớ có thể giúp P được một điều gì đó. Về tinh thần thôi. Tớ thích như thế.

    ...
    - Nhưng mà nhỡ em Th lại kiểm tra máy, rồi lại bực mình thì sao? Tớ chả thương gì em ý cả, nhưng mà tớ ko thích lằng nhằng.
    + Đổi điện thoại, đặt pass rồi. Nên nó có muốn cũng chẳng làm gì được.
    ...
    Cô ấy đứng nói chuyện, trong cái nắng trưa tháng 6. Và cười rất nhiều. Với cô ấy, bạn chỉ là bạn.
    ....
    0h56p: Đi ngủ chưa thế?
    Và 1 cuộc gọi lỡ.
    ....
    Sáng hôm sau, cô ấy sms cho bạn:? Giờ đó tớ ngủ lâu rồi?...
    ....
    Bạn bè. Không cứ phải luôn gặp nhau. Mà là người có thể lâu lắm mới gặp lại, hoặc chưa gặp bao giờ, nhưng là người mỗi khi nói chuyện, có thể nói tiếp những câu chuyện cũ, mà không phải lặp lại từ đầu.
    Lần cập nhật cuối: 23/01/2014
  10. o0Giselle0o

    o0Giselle0o Guest

    Thực ra, BẠN là 1 thực thể phức tạp, khó hiểu và khó định nghĩa. Càng khó nắm bắt hơn, khi bạn đã có gia đình mà lại cứ mong xây dựng và duy trì Tình Bạn với những ng khác giới. Có lẽ bạn quá hồn nhiên vô tư, hay bạn đang ảo tưởng vào điều khó có thể xảy ra. Nhất là khi, tình bạn với những ng khác giới của bạn, tôi thấy nó có thể là trong sáng đi, nhưng quá gần gũi và "riêng tư" vượt quá sự cảm thông với 1 ng phụ nữ đã có chồng. Bạn sẽ còn phải thất vọng nhiều nhiều.

Chia sẻ trang này