1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn !

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi bob43, 13/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Gởi đến .................bob43..............
    Không biết cảm giác của U thế nào.......... khi nghe tin mới nhất về.......... người mà bob .............never........... quên..............
    Không biết điều này.......... có gây bất ngờ đến bob không?????
    Có thể đoán được........ tin gì chứ??????????
    Tram
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Tin nào cũng là tin. Nhỉ.
    Đã gọi là tin thì luôn mang đến sự mới mẻ, bất ngờ, ngạc nhiên.... Là lẽ thường tình thôi. Lớn cả rồi, cũng fải tìm một gia đình riêng chứ... một tổ ấm xinh xinh, một người để yêu thương.. một người để chăm sóc. Thói đời là thế. Ko sẽ thành lạc lõng, sẽ cô đơn....
    Bất ngờ, nhưng fải vui chứ. Vui cho người ta, vui hộ người ta. Rõ là mình cũng đau đớn.... nhưng hãy gạt đi wá khứ... có thể nó sẽ ùa về trong giây phút, sẽ dày vò tâm can... sẽ ..... Nhưng là bạn rồi mà... bạn thì fải mừng cho nhau chứ.
    Bỏ wa sự ích kỷ cá nhân đi nào. 24 tuổi rồi nhỉ. Ít ỏi gì đâu.
    Thế nhé.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  3. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0


    Em về đi, con dế ngủ quên rồi
    Trong ngăn bàn, một thời đi học
    Hình như là......... đêm nay trăng cũng khóc
    Con đường mòn hun hút dưới chân nhau
    Em về đi, đừng nhìn lại phía sau
    Anh sẽ vừa đi, vừa huýt sáo
    Dẫu trái tim có ngập tràn giông bão
    Anh đã quen vui những lúc rất buồn.........

    thơ của ai hay , cho tôi mượn nha....

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  4. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Một giáng sinh nữa lại về, một năm khẽ khàng trôi qua cơ hồ như tất thảy cũng khẽ khàng tuột qua những kẻ tay! Trong năm qua ta đã làm được gì, chưa làm được gì,đó là điều mà cả bạn cả tôi đều luôn tự hỏi lòng mình! Thời gian trôi nhanh quá làm con người ta có cảm giác là mình chưa làm được gì !
    Bạn có thấy trên bầu trời đầy sao kia, có một ngôi sao mang tên bạn, một ngôi sao mang tên tôi và muôn vàn vì sao khác nữa đang cùng nhau tỏa sáng ! Bạn không cô đơn tôi cũng không cô đơn, tất cả đang bên cạnh chúng ta...luôn sẵn lòng chia sẻ với chúng ta, phải không ? Bạn hãy quên đi những chuyện không vui của quá khứ, tương lai đang ở phía trước chúng ta đó! Bạn cứ tin rằng ngày mai trời lại sáng! Tin đi bạn nhé !
    Giáng sinh năm này không được cùng bạn lang thang dạo phố !
    Tôi mong là bạn sẽ có một giáng sinh thật hạnh phúc, thật vui vẻ!
    Nhớ bạn nhiều !!!
    MERRY CHRISTMAS JOYEUX NO
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  5. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay tôi không thể biết cảm giác mình thế nào, nói không có gì thì là dối, nuối tiếc thì không, vui mừng cũng không hẳn, không biết nó ra sao nữa, gọi là bạn ư ? thì phải vui khi bạn hạnh phúc chứ nhỉ ? Gọi là gì, ừ, thì chỉ có thể là bạn. Mọi thứ đã khép lại, khép lại vĩnh viễn....và sẽ chôn thật sâu trong trái tim mọi thứ....mọi thứ.....tất cả....
    Chúc em hạnh phúc.....


    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  6. atomic

    atomic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Từ nhửng người hoàn toàn xa lạ thế mà chỉ sau một chuyến di chơi xa thế là thành những người bạn thân của nhau.Những nguời bạn đúng nghĩa chia sẻ với nhau những vui buồn và nhiều nhiều thứ khác mà đôi khi một tình bạn quen nhau cã 5or 10 năm củng chưa chắc có được.
    Nhà bạn tận Q1 ,nhà tôi ở GV thế mà mổi khi di đâu về không có xe alo.....là bạn lại đưa về bất kể giờ giấc,,,,
    Nhửng chuyện mà ngay cả bạn quen thân từ hồi đi học cũng chẳng dám nói thế mà lại nói hết cho người bạn mới thân từ lúc đó nghe.
    rồi thế là phải chia tay hai người đi xa học ,một cảm giác buồn khó tả ở trong lòng .bạn nói"thế mà thân nhau gớm nhỉ,không ngờ là chỉ sau một chuyến đi chơi mà thân nhau thế đấy" tôi :"ừ,tại giống nhau ở chổ ai cũng nhiệt tình ,hết mình"
    chị chị,em em vẫn viết thư hỏi thăm đều đặn,chị cố gắng lên nhé ,em vẩn luôn nhớ tới chị đó,em coi chị là chị của em từ bao giờ em còn chẳng biết nửa,nhưng mà em với chị hợp nhau lắm đấy.
    em tự nhận là con nợ của anh,tự đáy lòng em thấy anh giống một người anh hai của em quá,gạp chuyện gì buồn là đè đầu anh ra để kể lể,em biết giờ anh có nhiều chuyện buồn ,nhưng mà tất cả rồi cũng là quá khứ thôi mà,anh hãy vui lên nhé,bù lại bên cạnh anh có quá trời ban bè tót sẵn sàng chia sẻ với anh lúc buồn vui mà,anh đâu có một mình đâu.
    ......còn biết bao kỷ niệm đẹp nữa ch8c1 chắn một điều là không bao giờ quên đuợc đâu.
    TÌNH BẠN MUÔN NĂM!!!!!!
  7. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    SnR nhậu đêeee.......

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  8. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Khi không lại quen một người bạn mới thật thú vị, chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng khéo.
    Lúng túng chưa tìm được ý tưởng nào, thì lại thấy bạn online. Mừng quá, nhờ vả hú hoạ, vậy mà bạn nhận lời ngay. Rồi tất tả chuẩn bị, trời mưa như trút nước, nhìn bạn vội vã đi trong mưa cho kịp cái hẹn, chợt thấy quý bạn hơn bao giờ hết.
    Xong rồi bạn ạ, dù mình chả có nhiều thời gian, dù mình thiếu thốn mọi thứ, nhưng mọi việc đã diễn ra quá tốt đẹp. Những tráng pháo tay dài nhất, to nhất. Những tiếng cười sảng khoái nhất, hào hứng nhất... Chúng ta đã làm được, bạn đã làm được. Một đêm lung tinh sắc màu và quay vòng, sẽ không bao giờ quên. Bạn ạ!
    T.T
  9. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bắt đầu năm mới bằng ngày họp lớp.Chẳng biết ngày mai bạn bè có đi đủ không ?Mỗi năm lại họp mặt vào ngày đầu năm, gặp nhau chúc nhau một năm mới nhiều thành công và luôn gặt hái được nhiều điều tốt đẹp.Nhưng hình như là cứ mỗi năm lại vắng đi vài người, cuộc sống quá bận rộn chăng???Chẳng dám trách bạn bè vì mỗi người đều đã có những lo toan cuộc sống riêng mình.Nhưng bạn ơi !Tôi là đứa đã không rớt giọt nước mắt nào ngày chia tay ,ba mươi mấy đứa thì gần như một nữa số con gái đã khóc còn tôi thì không.Nhưng sao tôi luôn mong chờ ngày họp lớp chỉ là để gặp bạn bè hỏi thăm xem có gì thay đổi không? thành đạt tới đâu?,.....Đúng là cuộc đời, nhà chỉ cách nhà nhau 15-20 phút chạy xe vậy mà cả năm hầu như chẳng ai đến nhà ai ,điện thoại cũng không nốt ,ngoại trừ khi có chuyện khẩn cấp thì mới may ra gặp nhau,không trách ai cả tại tôi cũng vậy thôi.Có lẽ các bạn cũng như tôi đã thành thói quen luôn mong đến ngày họp lớp ,nhưng bạn vì cuộc sống ,vì hoàn cảnh mà không thể đến phải không ?
    Nice Orchid
    Được NiceOrchid sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 31/12/2002
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Bạn : Khi buồn, shock, cô đơn...lôi nhau ra tâm sự, kể lể than vãn...
    Bạn : Khi rảnh rỗi yêu đời, đi uống cafe và hưởng thụ những lúc bê tha, vô công rồi nghề..
    Bạn : Những cú phone không kể giờ giấc và đơn vị thời gian tính bằng giờ
    Bạn : Cúp học cùng đi ăn sáng hay đi chơi điện tử
    Bạn : Ngất ngưởng say xỉn bên chai rượu vì không biết uống...
    Bạn : Sao không email cho tôi ? Có bồ mới rồi hả ?
    .......và Chúc mừng năm mới tất cả các bạn !

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...

Chia sẻ trang này