1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn !

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi bob43, 13/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghe chuyện của............ bạn mà buồn theo............. Tại sao lại như thế nhỉ???????? Tình cảm bao nhiêu năm rồi.........., chỉ chờ một .......... hợp pháp.......... là xong............ Thế mà............ Bất ngờ quá.....................!!!!!!!!!!!!!!
    Hỏi............. what is love??????????
    I biết ngoài mặt bạn cười tươi như thế nhưng trong lòng thì............. Thật sự bạn mạnh mẽ lắm.................. và hãy cố gắng nhé........ Thời gian và công việc............. sẽ giúp bạn........... quên.........
    Đừng trốn tránh bằng cách đi nước ngoài và ........... muốn sống luôn ở đó.............. Bên cạnh bạn vẫn còn .......... gia đình và bạn bè.................
    Tram
    Được nbt12 sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 08/01/2003
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hì...lần này thì không phải email nữa mà là những lời nhắn Offline lộn xộn và khó hiểu....Tại sao bạn lại không thể thoát ra được cái vòng vây của sự kiêu hãnh của chính mình...Bạn tự mình tạo ra nó, tại sao lại không tự mình thoát ra được...Để rồi lại dính vào những cái rắc rối không đáng có.......
    Tiếc là, bây giờ tôi không còn ở bên cạnh bạn...Để...lần đầu tiên, thấy bạn đứng vững trên chính đôi chân của mình, chứ không phải được treo lơ lửng trên sợi dây mỏng manh của sự kiêu hãnh.......
    Bạn......cố lên !

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  3. tieuthubuongbinh

    tieuthubuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè tôi ơi, hãy làm ơn bỏ mặc tôi trong đôi lát. Hãy xóa bớt trong tôi cảm giác xót xa khi chính sự im lặng của tôi khiến bạn lầm vào cảnh "ngồi trên dầu sôi lửa bỏng" ... Tôi im lặng, vì sao phải im lặng??? ...
    Bạn thương tôi, tôi biết, bạn lo cho tôi, tôi biết... Tôi thương bạn, bạn biết, tôi lo cho bạn, bạn biết... Bạn không muốn thấy tôi như thế ư? Vậy có khi nào tôi muốn bạn thế này không? Bạn bè tôi ơi.... bạn bè tôi ơi....
    BUL
  4. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 1 tuần gặp thì mi khoe sẽ cưới trong năm nay và ta khuyên mi hãy suy nghĩ thật kỹ vì cả 2 đều còn trẻ ............. Dù tụi mi đã trải qua thời gian thử thách không ít: 5 năm nhưng ta nghĩ tụi mi nên xét lại đã đến lúc chưa? 2 người vẫn còn trẻ con lắm............ Nhớ bữa trước đi uống cafe mà buồn cười, có ta mà 2 người vẫn cãi nhau rồi kể tội nhau.........
    Rồi, cách đây 2 ngày, mi gặp ta và nói rằng chắc sẽ không có đám cưới nào hết............... Ta chẳng hiểu thế nào cả.............. Mi bắt đầu kể tội từ người này đến người khác: nó, ba nó, mẹ nó,.............
    Ta biết mi từ nhỏ đã được cưng chiều nên ai nói gì thì cục tự ái cũng nổi lên cả................ Đừng như thế và tụi mi hãy giải thích cho rõ ràng mọi chuyện đi, đừng tránh mặt nhau........... Tình cảm của tụi mi đã vượt qua bao nhiêu trở ngại mà vì một chút hiểu lầm này có thể tiêu tan ư?
    Hãy cố gắng..............
    Ta luôn ủng hộ 2 người.............
    Đám cưới của 2 người nhất định ta sẽ có món quà rất to...........

    Tram
  5. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Tôi lên net và vẫn thói quen cũ Inv ,bạn vừa thấy tôi là kêu ngay tại bạn cũng Inv.Gặp bạn tôi mừng quá,tôi nói tôi đang buồn với bạn, lúc đó bạn sắp out nên không thể nói nhiều với tôi.Hic?.thế là sang ngày mai bạn gọi điện, chỉ là để hỏi hôm qua tôi bị làm sao,có chuyên gì với tôi không.Bạn gọi thì tôi lại cười hihi, như không có chuyện gì cả, tại tôi không thể nói được mà.Hihi?. tại chuyện này riêng tư quá hihi?. chứ mấy chuyện kể được thì tôi cũng đã kể rồi.Mong bạn hiểu cho tôi,bạn là bạn thân của tôi mà ha .Cám ơn bạn nhiều vì quan tâm đến tôi nhé.
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  6. Catus_T

    Catus_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có thói quen kể những điều mình nghĩ cho người khác nghe, và tôi cũng không muốn người khác biết mình đang nghĩ gì. Lúc nào tôi cũng tạo cho mình một vẻ ngoài thật vui vẻ, thật yêu đời, thật hài hước. Tôi có thể chọc cho bạn cười ngay lúc trong lòng tôi đau nhất, tại vì tôi không muốn bạn biết tôi buồn. Dù có biết bạn cũng chẳnglàm được gì ngoài những câu nói an ủi cũ mèm. Tôi không thích những lời an ủi như thế, tôi không muốn người khác biết rằng tôi yếu đuối. Tôi phải luôn tạo cho mình một vẻ ngoài cứng cỏi, nước mắt hầu như là không rớt bao giờ.Nhưng chẳng ai biết được là tôi yếu đuối đến mức độ nào, bạn cũng vậy thôi. Tôi có thể cười với bạn ngya lúc mà tôi muốn khóc nhất thì làm sao trách bạn không hiểu tôi được nhỉ ?Thôi vậy, tôi vẫn cứ là tôi như bây giờ, nước mắt thì rớt vào trong và nở những nụ cười tươi tắn nhất với bạn,bạn nhỉ ?
    gai xương rồng

Chia sẻ trang này