1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ... !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kisskid82, 13/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Bạn ... !!!

    Nhớ quá .... !!!???

    BC
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Nếu có đủ điều kiện thì tôi chỉ muốn được một buổi tối cùng anh em vui vẻ , chỉ một lần đông đủ và thoải mái với nhau ... những người anh em ơi ... Bây giờ khoảng cách vật lý đã chia cách chúng ta nhưng tình cảm chúng ta vẫn luôn ở bên nhau ... , luôn theo dõi từng bước chân của nhau trong cuộc sống . Biết bao kỉ niệm của chúng ta giờ đây chỉ còn là nỗi nhớ , nhưng thật hạnh fúc biết bao khi được gắn liền với nỗi nhớ ấy ... Nhớ những đêm cuối tuần cả lũ lang thang trên đường , cười đùa vui vẻ và cả những lúc nổi hứng vi vu trong gió mát ... Nhớ lần đi suối Lương hôm tết năm nào , vui thật .... lại cả cái đêm trên đỉnh Bà Nà lộng gió nữa chứ ... : nhấp từng ly , từng ly , lắng nghe tiếng hát êm dịu và sâu lắng với tiếng đàn mượt mà của thằng bạn khi rên rỉ bài Giấc mơ chapi .... lần đầu tiên mình thấy bài hát ấy hay đến như vậy ,và chưa lần nào kể từ lần ấy bài hát đó lại có thể được nghe và được cảm nhận hay như buổi tối đấy ... , được lắng nghe tiếng thét yêu thương của thằng bạn thân nhất trong lúc tỉnh táo nhất ... với một cô bé xinh trong lớp cũ , chỉ có điều là hắn không tự đứng được mà thôi ... ( lần đầu tiên biết đến sức mạnh của rượu và bia .... ) , được cùng nguời bạn đi dạo trong ánh sáng mờ ảo từ những cây đèn cao áp che fủ trong sương mù dày đặc ... , lang thang với những người anh em trên con đường vắng chỉ có ... bạn và những người bạn mà thôi ... nhớ quá ... , được ngồi cùng anh em bàn tính chuyện tương lai mặc cho gió lạnh buốt giá , chuột chạy tứ tung và hơi ấm từ ngọn lửa leo lắt của cái bếp ga cá nhân đã chịu nhiều cuộc vui thâu đêm .... , được cùng anh em nhìn về thành fố thân thương lúc thoắt ẩn , thoắt hiện trong sương với bao ánh đèn đêm lung linh huyền ảo ... , được cùng anh em nhìn ngắm sao trời , nhìn trăng tròn đỏ như màu trái tim đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ ... nhìn ánh chớp xa xa và lắng nghe những câu chuyện ... Nếu như chỉ có một lần .... lại được một lần ... hay lại chờ đợi thêm một lần như vậy nữa ... chúng ta cũng vẫn sẽ đợi fải không anh em ... ??? Luôn nhớ mãi về nhau và mãi là những anh em thân thiết nhất .... friends forever ... , hẹn một ngày không xa ... !!!
    BC
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Bạn ... nếu có những người bạn thân ở đây thì chẳng fải lo lắng gì với những kẻ côn đồ hay lũ trọc đầu , nếu có những người bạn ở đây thì chẳng fải cần gì không có cái để chơi , nếu có những người bạn ở đây thì chẳng fải nghĩ gì khi ta lại một mình , nếu .. và chỉ nếu ... chỉ có một ngày ... lại được gặp anh em ...
    Tình yêu nếu không được xây dựng trên tình bạn thì giống như lâu đài xây trên cát vậy ... ???
    BC
  4. Nghi_Suy

    Nghi_Suy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật hạnh phúc khi có những nguòi bạn như vậy. Nhưng cũng có những người bạn ko được như vậy
    ko yêu ko chết nhưng ko có tiền mới chết....
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Quả đúng là như vậy ...
    Trước đây vài tuần nhận được tin nhắn mail của người bạn gái thân nhất đã lâu không liên lạc ... , sao lại có thể như vậy chứ ... có nguời yêu rồi nhưng không có bạn bên cạnh để nói chuyện nên lại cảm thấy cô đơn và lạc lỏng rồi lại tự thay đổi mình đến bất ngờ ... Nhận được tin mail mà không tin được dù đó là sự thật ... , bạn viết lên những lời kêu cứu mà mình chỉ biết sững sờ ,rồi lại viết trả lời bằng những cái mail vô vọng vì biết rằng đến bây giờ ,người bạn ấy vẫn chưa nhân được những tình cảm thân thương trong những cái mail đầy ý nghĩa đấy ... Và rồi cách đây vài ngày , lại nhận được thêm thông tin của thằng bạn chí cốt đang gặp khó khăn trong cuộc sống mà gia đình nó , người yêu nó và cả những anh em trong nhóm đều đang rất lo cho nó ... Còn giờ đây , ngay tại đây , những người bạn mới lại đang chìm trong một cảm giác lo âu buồn thảm vì tình hình an ninh bất ổn ... Còn mình .. mình chỉ biết ngồi đây , với bàn máy tính , ánh đèn , tiếng nhạc , ly cafe thơm ... và viết những dòng này cho thoải mái ... Chiều qua cứ tưởng đã có vài chú fải ra đi , móp mình với nhũng kẻ vô lại rồi , mình đi tìm trong cái lạnh cắt da của mùa đông và thật vui biết bao khi nhận được điện thoại báo mọi người đã an toàn về nhà .. nhưng lo lắng bây giờ lại tăng gấp bội ... Thấy bạn bè liên tục những chuyện như vậy mà mình chẳng thể nào giúp được nhiều ngoài những lời động viên và bằng sự quan tâm .... Giá như trên đời này ai cũng được bọc trong cái ấm cúng của gia đình và bè bạn nhỉ ... nhưng có lẽ sẽ chẳng thấy hạnh fúc nếu như không có sự chia xa và tái ngộ , sẽ chẳng cảm thấy sung sướng khi mình nhìn thấy một ngày thanh bình trôi qua trong thời buổi loạn lạc này ... Dù sao thì vẫn luôn biết hi vọng và chờ đợi ... đó chính là động lực để tìm thấy niềm vui cho ngày mai ... !!!
    BC
  6. huyen84

    huyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2001
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    đúng thế ! Ko có bạn bè mình sẽ cảm thấy lạc lõng vô cùng , dù là có người yêu rồi hay là chưa ! Nhất là với những người xa nhà , thiếu thốn tình cảm là điều ko thể fủ nhận .
    Nhưng kidkid còn may mắn đấy , vì còn các bạn online chia sẻ với u !
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ừ .. những người bạn vẫn còn đó .. và có thông tin bằng internet nên khoảng cách về tinh thần không xa lắm ... và lại có diễn đàn này để chia sẻ cùng các bạn ... " Cuộc đời vẫn đẹp sao , tình yêu vẫn đẹp sao ... "
    BC
  8. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    bạn là phép cộng của sự yêu thương là phép trừ của sự ích kỷ .Người có những người bạn tốt là người gìau nhất tao là người giàu vì tao có lũ chúng mày ,Mèo ơi Tuấn ơi shinichi ơitao nhớ chúng mày quá ah cố gắng nhen hẹn một ngày dưới HP yêu dấu
    love me love my dog
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Người có những người bạn tốt là những giàu thôi em à .... chẳng thể nào dùng so sánh ở đây được .. nhưng chúng ta có thể tự cảm thấy mình hạnh fúc nhất ... khi có những người bạn như vậy .. Một ngày là bạn , suốt đời cũng là bạn ... và để có những người bạn thân thì trước tiên fải thân với chính mình đã ... Bạn bè ơi , nhiều khi có muốn ở cùng nhau mãi cũng chẳng được , mỗi đứa fải lo cho chính bản thân của mình và bây giờ chưa có điều kiện để gặp lại cùng nhau vui đùa ... Hôm nay đây , lại bắt đầu một ngày mới , với nhiều những nỗi lo lắng mới ... và để rồi cuối ngày lại thở fào nhẹ nhõm khi một ngày đã qua trong yên bình ... , chẳng biết có được thế không ... ???? " Tiền là fù du mà không tiền là fù mỏ " , đời lắm chuyện fải toan tính ... nhưng nếu không có những chuyện như vậy thì chẳng có hương sắc của cuộc đời ...
    BC
  10. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, không phải lúc nào bạn bè cũng có làm cho mình hạnh phúc đâu bạn à, nhiều khi chính những người mình coi là bạn lại là người làm tổn thương mình đấy. Nghe những lời bạn tâm sự thì có vể như bạn cũng là 1 người học xa nhà. Mình cũng là 1 du hoc sinh, trước khi sang đây mình có khá nhiều bạn thân, nhưng từ khi sang đây đến giờ, chẳng có ai trong số những người mình coi là bạn ấy viết thư mình 1 lá thư hỏi han tình hình hay kể chuyện ở nhà cả. Nhiều khi mình nghĩ cũng tủi thân, nhưng lại tự an ủi bản thân là có thể họ bận. Nhưng đến khi có vài người trong số họ cũng lên đường đi du hoc mà chẳng ai thông báo cho mình thì rõ ràng là chẳng có gì có thể biện minh được cả. Điều làm cho mình băn khoăn suy nghĩ nhất là chính những người mình chưa từng coi là thân lại là những người giữ liên lạc thường xuyên với mình nhất. Thế nào là định nghĩa "bạn thân" đây ?

Chia sẻ trang này