1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ... !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kisskid82, 13/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể hiểu được những gì bạn đã trãi qua vì chính mình cũng đã từng trãi qua như vậy ... Nhưng quả thật mình thật vui và thấy thoải mái khi có những người bạn như mình đang có ... Chẳng biết được những người bạn của bạn như thế nào nhưng nếu không nhớ về nhau thì dù có được gọi là bạn thân đến mấy thì cũng dần fai nhạt mà thôi ... Đôi khi có những người bạn , cả ngày không gặp mặt , cả tuần chẳng thấy đâu , thậm chí cả tháng , cả năm , hay vài năm không nhận được tin tức của nhau cũng chẳng có vấn đề gì cả ... đã là bạn thân thì chỉ cần ở một nơi nào đó trong fần sâu thẳm luôn cất giữ hình ảnh của nhau là được ... Thậm chí mình có người cả năm rồi chẳng nhận được tin tức gì cả mặc dù là trong nhóm bạn thân của mình , chẳng biết bây giờ nó có người yêu như các anh em khác không , hay sống chết thế nào ... nhưng dù sao thì nó cũng là một người anh em thân thiết từ nhỏ ... , lại có những người bạn thích gặp lúc nào cũng được ... và bây giờ đây cũng có thêm vài người bạn đang mới bắt đầu những giây phút khó khăn khi đối đầu với nguy hiểm ... Có những người bạn mang đến những niềm vui , nhưng cũng có những người mang đến những nỗi buồn , nhưng tất cả đó là những tâm sự ... mà khi được tâm sự với bạn bè thì niềm vui sẽ được nhân đôi và nỗi buồn giảm đi một nửa ... và thật hạnh fúc khi có một nơi nào đó để nhớ về như nhớ những người bạn vậy ... Cuối cùng là người bạn thân chính là những người thân với mình , lắng nghe mình nói và biết nói những lúc mình cần nghe ... , chơi chân thành và chân thật ... , như vậy là quá đủ rồi ... chủ yếu là có kiếm được người nào như vậy không thôi ... mà mình đây thì rất vui vì đã có được rất nhiều ... Friends forever ... !!!!
    BC
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày trôi qua với với sự yên bình tưởng chừng như hạnh fúc vì được thấy ngày hôm nay bắt đầu như thế nào .... Lại không biết ngày hôm nay có fải khóc cho một ai đó hay không và rồi lại thêm một ngày nữa trôi qua ....
    BC
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Bài kiểm tra hôm nay khó quá ... nên làm bài tệ thật .. lúc đi về lại bị té cái bạch do đường trơn nữa chứ ... đây là lần đầu tiên rớt êm ái như vậy .. chắc là do mức độ fì nhiêu của mình không đến nỗi nào ... may fước cho những ai không được còi ... Dù sao thì hôm nay cũng vui hơn hôm qua vì dường như câu chuyện của những người bạn ở đây có biến chuyển tốt đẹp hơn một chút ... nhưng thời gian vẫn còn ở fía trước và còn nhiều khó khăn nữa ... cố lên các bạn nhé ... , mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi , chúng ta lại được an tâm học tập và sinh hoạt thoải mái ... Dù sao thì cũng gần đến ngày kỉ niệm đã tròn một năm ở đây và mình cũng chuẩn bị đón tiếp một ngày kỉ niệm cho riêng mình ở một nơi với những người bạn mới và với những tấm lòng mới ... hì hì ...
    BC
  4. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    ban xa giao thi co the co toi hang tram , tham chi hang nghin , nhung tim duoc 1 nguoi hieu minh , chia se voi minh that kho lam sao .
    SLICK​
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????
  5. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật hạnh phúc vì đã có những người bạn tốt.
    Lúc bạn vui, khi bạn buồn luôn có những người bạn bên cạnh để chia sẻ và giúp đỡ
    Cám ơn tất cả những người bạn của tôi.
    True love will never end and my love for you will never change......
    MANCHESTER UNITED FOREVER
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trời đẹp thật ... tuyết fủ trắng xoá hết cả , đâu đâu cũng chỉ thấy tuyết và tuyết ... , những thân cây cũng được bọc một lớp áo trắng toát ... , cả khu rừng nhìn cứ như trong truyện cổ tích vậy .... , tuyết hôm qua cũng tốt lắm nên ném tuyết rất thích ... chỉ có điều là chẳng có ai chơi với mình ... ! Hôm nay chắc cũng vậy , ngày đi học cuối cùng trong tuần ... nọi chuyện cũng dường như đã ổn định lại , dù sao thì bây giờ cũng fải rất cẩn thận khi bước ra đường ... Dù sao thì dạo này cũng lắm chuyện để nghĩ tới thật ... , ngay cả thằng bạn cùng fòng thuộc hội yêu người mà đã lắm fiền fức đến thế nào rồi ... , ôi, tình yêu sao lại có thể biến đổi con người mạnh mẽ đến vậy ... bó tay cho mấy chú yêu đời như mình ... có khi lại khoái sống kiếp lang thang cũng nên ... hì hì ...
    BC
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lại được nhậu rồi .. lại được cùng anh em ở đây nói chuyện vui và ăn uống thoải mái ... , lâu lắm rồi chẳng biết đến cái cảm giác nhậu là gì nữa .. cũng chẳng nhớ đến những lần tưng tưng và khó ngủ khi được nhậu ... , tối nay và cả tuần sau chắc là sẽ đuợc ôn lại cùng với anh em rồi ... lại nhớ tới anh em ở nhà quá ...
    BC
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng có gì cả ... nhớ bạn bè nên vào đây ghi vài dấu ... thôi ... !!!??? Tối nay lại có SN thằng bạn cùng lớp cũ nhưng nó lại cách mình tới tận 600 km nen chẳng được bóc lột nó hay làm cho nó len quay ra được .. hì hì ... , dù sao thì anh em lâu quá không gặp nhau và nhớ những buổi nhậu SN hồi còn ở HN quá ... , anh em lúc đó vui thật .. Bây giờ có muốn ngồi thâu đêm nhâm nhi như vậy cũng hiếm khi ... chán thật ... Tối nay cũng có thêm một cái SN ở đây .. nhưng chắc là chỉ có mỗi nước ngọt và bánh kẹo ... hì hì ... dù sao thì cũng vui vì dạo này cũng có nhiều cái SN ... hì hì ... có lý do chính đáng để miễn học bài ... hì hì ... Mà cũng chẳng biết sắp tới SN của mình rồi sẽ ra sao nữa ... ... !!!???
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Cái thàng bạn cũ ở mãi bên xứ hoa anh đào tưng tưng hay sao mà lại than chán đời ... , cuộc đời này nếu có gì để chán thì chắc là mình chẳng thoi thóp và sống leo lắt cho đến bây giờ .. để chờ khám fá một cái gì đó mới mẻ trong cuộc sống ... Mọi cái của cuộc đời vẫn trôi qua và biến đổi đấy thôi ... , hôm qua mới thấy tuyết tan hết mọi thứ , tưởng chừng được thấy lại những lá phong đã mốc meo còn lại của mùa thu , và cả chút cỏ dại ố vàng đã bốc mùi do ngâm dưới tuyết lâu ngày ... vậy mà bây giờ nhìn lại ngoài khung cửa sổ đã chẳng thấy dấu hiệu gì ngoài những bông tuyết đang rơi , và đâu đâu cũng lại thấy một màu trắng tinh khiết ... Cái thằng chết bầm đó lại còn nói bên nó đang lạnh và nhớ cô bạn xinh nhất lớp vì không có để nói chuyện .. hummm ... nó đâu biết rằng mình cũng chẳng có ai ngoài cái mạng net này để nói chuyện với mọi người ... , trời lạnh hay nóng thì cái net này vẫn là người bạn không thể thiếu , những lúc nhớ tới bạn bè ... hì hì ... Lâu lâu có bạn bè và người thân trên mạng chat thật là vui và thoải mái .. tha hồ buông những câu chuyện cười .. mà lúc nào mình cũng cười .. hi hi .. ha ha ... để rồi sau đó chẳng biết cười với ai ... hì hì ... , chat với bạn thân hay người nhà thì còn biết mình cười như thế nào .. chứ chat với mấy cô bé tình cờ đi lạc vào hộp chat của mình thì có khi lại tưởng mình bị thần kinh vì mỗi cái tội hay cười .. Cuộc đời nếu thiếu vắng nụ cười thì còn cái gì vui thú nữa chứ ... ( chắc là cái thằng bạn mình nó dạo này ít cười quá nên đâm ra chán đời như vậy ... , có khi chỉ cần nó nhìn mặt nó trong gương thôi thì cũng đủ cười nắc nẻ đến die chứ chẳng chơi ... hì hì ) Dù sao thì chúng ta nên luôn để một nụ cười sẵn trên môi ở bất cứ hoàn cảnh nào ... , vui thi cười , khóc cũng có thể cười , đau khổ cũng cười được , và cười cho tâm hồn thoải mái ... hê hê ... ha ha .. hô hô ... hơ hơ ... khà khà ... hì hì ... hi hi ... Ôi lại nhớ những khuôn mặt rạng rỡ khi cười của mấy cô chú bạn bè rồi ... híc híc ... nhớ mọi người quá .. hì hì ... , khi nào gặp nhau thì chắc fải cười một trận cho đã mới được ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ... tìm mãi mới thấy cái topic của mình ... hì hì .. lâu lâu không có cái gì và cũng chẳng rảnh để vào đây viết vài lời cho mấy người bạn nào tình cờ vào đây xem mình viết ... Dạo này cũng lắm chuyện xảy ra thật đấy ... Chẳng biết thế nào mà lắm người thất tình đến thế ... , nào là chuyện cô bạn cũ fải dở khóc dở cười với cái mối tình của mình ... , lại đến chuyện thằng bạn thân ở đây cũng đang chuẩn bị lên đường đi Tây trúc thỉnh kinh cũng nên ... Sao mọi người hay có nhiều chuyện để lo nghĩ quá vậy nhỉ ... , mình muốn được chia sẻ cùng , muốn tự mình cũng có vài chuyện để kể cho vui ... nhưng nhìn đi , nhìn lại thì chuyện của thiên hạ ... nhiều hơn của mình ... híc híc ... , chẳng biết đến bao giờ mình mới lại có lắm chuyện để kể cùng anh em đây ... hì hì ... Còn bây giờ thì thấy ngày nào nó cũng như ngày nào ... hết en rồi ngủ , giải trí bằng nhạc , film đọc truyện ... đi học rồi cuối tuần nấu en , giặt quần áo và nhất là ngày nào cũng lang thang trên mạng tìm người nói chuyện cho vui ... hừmmmm .... Dù sao thì thấy cuộc đời vẫn đẹp sao .. tình yêu vẫn đẹp sao ... hì hì ... chỉ có điều là ... vẫn thấy cái tình yêu nó vẫn lằng nhằng và rắc rối như nó vẫn có vậy ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...

Chia sẻ trang này