1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Band Arch Enemy

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi hoangdung179, 30/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Và hai anh em nhà Amott thì tính tình và phong cách chơi nhạc cũng cực kì khác nhau. Michael Amott thì sói già, lịch sự, nói nhiều và nói rất hay, rất tính toán. Là trụ cột cả về sáng tác lẫn đại diện phát ngôn cho ban nhạc. Phong cách biểu diễn hơi màu mè, chơi một show đổi đàn bao nhiêu lần thì đàn bấy nhiêu màu đen đỏ trắng flying V sấm chớp, trên sân khấu thì tung hoành máu lắm, nhuộm tóc đỏ rực, mắt mũi mồm miệng "diễn" cực kì máu. Nói chung thực sự là một ngọn lửa cháy rực rỡ trên sân khấu và cực kì thông minh trong phỏng vấn/họp báo.
    Còn Christopher Amott thì trầm lặng, không khoa trương, nói ít và nói đơn giản chân thành. Trên sân khấu thì đứng một xó, mặc kệ cho ông anh và bà chị dâu làm chủ sân khấu, chàng em giai cứ đứng một xó mà đánh đàn thôi, mặt mũi cũng chả biểu hiện gì. Đổi đàn bao nhiêu lần thì bấy nhiêu cái đàn đều chỉ một màu trắng. Ra album mới, trong khi Angela và Mike quảng cáo ác lắm "chơi cực kì mãnh liệt và cũng cực kì giai điệu, bạn sẽ không thất vọng đâu", còn Chris thì chỉ bảo "đây là những nỗ lực hết mình của tôi, hi vọng bạn sẽ thích".
    Những câu đàn của Chris thì kĩ thuật và sắc sảo, còn những câu đàn của Mike thì có hồn, ngọt và đúng kiểu "lừa tình". Tớ mê AE và mê tiếng đàn của 2 anh em nhà thằng này, qua một số năm nghiện AE bây giờ có thể phân biệt được những câu lead guitar câu nào của Mike câu nào của Chris, xác xuất đúng cũng được khoảng 70%. Còn accord thì chịu rùi hehe. Mê Michael nhất luôn, một trong 2 3 thằng metal guitarist thích nhất của nhạc rock hiện đại.
    Thôi xin lỗi cả nhà đọc nhức mắt nhá, tại tớ đang nghe AE, tinh thần lên như diều gặp gió nên nói hơi nhiều tí hehe.
  2. Iloveoov

    Iloveoov Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Nghe xong đĩa Rise of the Tyrant càng ngày càng thấy Arch Enemy giống như một dạng AC/DC của Death Metal, sau khi đã có album khẳng định tên tuổi rồi thì làm một loạt album na ná nhau chơi những bản nhạc thiên về tính cổ động, ví dụ tiêu biểu là single mới Revolution Begins - rất giống We will rise mấy năm trước.
    Chả trách xem bọn Hàn Quốc đánh giải StarCraft trên TV nghe thấy mấy bài của Arch Enemy liền.
    Ờ mà TV Việt Nam mình tiến bộ phết, hôm trước xem cái chương trình BLTT trên VTC3 nghe thấy cả Waking Every God của Pain of Salvation
    Được iloveoov sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 02/12/2007
  3. deadskinmask

    deadskinmask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bạn có chê AE hồi nào, chỉ bảo đừng tâng bốc quá thôi mà. Mà nhầm bạn với ai thế
  4. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    thích cái sự sáng tạo như Savage Messiah, trong Death có Doom, trong Extreme vẫn thấp thoáng chút ngọt ngào, à, lừa tình
  5. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn anarchist1983 ủng hộ thik arch thì lập topic vào nói chuyện tí cho vui mấy pác kia lắm chuyện ko thik thì phắn cứ chê bai sao nhảy vào lắm thế
    xí muội
  6. metalkid274

    metalkid274 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Và 1 đặc điểm của AE là hầu như các bài luôn có 1 đoạn guitar rất êm dịu, thậm chí là "ướt át" ở giữa hoặc ở cuối. Nghe cả bài đang giật điên loạn, đến đoạn cuối nghe tiếng solo nhẹ nhàng mà thấy tê tái cả lòng. Revolution Begins, My Apocalypse, ... Nghe đi nghe lại vẫn thấy hay, vẫn thấy phê.
    Mà các bài của AE chuyển tông liên tục, oánh theo oải cả ng. Nghe Revolution begins có đoạn bass đệm nghe tiếng lạ thật, cứ như đang vỡ vụn ra vậy.
  7. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    album 2003 có vẻ đỉnh hơn 2007 nhỉ nghe toàn diện thấy hay hơn
    ^^
  8. Lithium4ever

    Lithium4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thật lạ. Nghe nhạc phải có người khen người chê chứ, làm sao ai cũng thích nhạc bác thích được? Nếu ai cũng giống bác, nghe Arch Enemy cũng thấy phê giật giũ đùng đùng thì em nghĩ cuộc sống này thật là vô vị.
    Cá nhân em lâu rồi không nghe Metal, nhưng kể cả hồi xưa cũng thấy ban Arch Enemy chẳng hay ho gì. Nhiều khi em vẫn thường thắc mắc vì sao mà bọn nó vẫn thích cái ban này được, đối với em Michael Amott mãi mãi chỉ là của Carcass.
    À mà một tin mừng em không biết có đúng không, vừa mới xem trên mạng là Carcass đã tái hợp, sẽ quay trở lại vào năm sau 2008.
  9. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, nghe Micheal Amott của Carcass thì mới thấy Arch Enemy cũng của Amott thường như con đường thôi. Melodic Death kiểu Arch Enemy nghe chỉ theo làn sóng xanh phong trào nhồi nhét giai điệu melodic cho hợp thời thế. Cho nên mình mới hiểu tại sao nghe guitar của Arch Enemy chả ăn nhập gì lắm thế mà nghe guitar của Carcass thì sướng hết cả tai.
    Vì melodic death cũng chỉ nhùng nhoằng vài kiểu, nhiều ban chơi . Michael Amott và nhạc của Carcass mới gọi là vĩnh cửu, có nét riêng.
    Xin lỗi các fan của Arch Enemy nhé. Như bạn Lithium4ever nói, nhạc phải có người khen người chê. Tránh tình trạng gió lùa theo một chiều cho những bạn mới nghe rock. Mỗi người có khẩu vị khác nhau mà.
  10. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    các bạn ko hiểu bạn hoangdung nói gì à, ý của bạn í là chê thì có sao đâu, nhưng chê rồi lại cứ chê đi chê lại nhiều lần rồi lại cứ vào topic này chỉ để nói đi nói lại là chán thì ... gì đó hehe
    Carcass quay lại là tin thật đó ko phải láo đâu nhưng hình như chỉ tái hợp để chiến Wacken 2008 thôi. Vì như Michael Amott nói là giờ chỉ toàn tâm toàn ý với AE ko phân tâm đi đâu nữa. Mà ko hiểu cha drummer của Carcass tai nạn chấn thương não gì thì ai thế chỗ nhỉ?
    Carcass rulezzzzz!!! Nhưng là câu chuyện quá khứ rồi!!! Live for today.

Chia sẻ trang này