1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Band death nào các bác thích nhất ?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Tui_la_ai_new, 16/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hqtrung

    hqtrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
  2. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện không được thì nên giải quyết bằng tay chân đê chứ các bác cãi nhau đến bao giờ thế cho tốn tiền net?
    Rỗi hơi à??????????????????
    Bạn hãy sống sao cho mình tìm thấy niềm tin ở đời.
    Để rồi ko tiếc nuối những gì làm được cho thế gian!
  3. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Cũng hay nhỉ , nhưng bác Stein ạ, đợi đến khi họ làm như thế với bác thì sẽ xem ai lèm bèm hơn ai . Còn với anh hqtrung, khi nào cần xin lỗi tôi sẽ xin lõi ngay không cần anh nhắc, cái đó chắc anh cũng biết . Thực ra tôi chẳng cần phải lèm bèm thế này nếu như anh không vào đây lên giọng giảng đạo đức . Đề nghị anh nhìn lại chân anh đi nhé . Xin hết ạ.

    As long as I have Ai-chan !
    Được YoutaMoutechi sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 13/08/2003
  4. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Thôi, cho tôi góp ý phân giải chút nhé.
    Thật ra thì tôi thấy bạn YoutaMoutechi cố chấp quá đấy bạn hiền à. Đàn ông con trai với nhau thì cũng nên thoáng đãng đôi chút, chỉ có mỗi cái chuyện nho nhỏ như thế mà bạn cũng đem đi rêu rao khắp chốn thì tôi thấy bạn cũng không hẳn là hay đâu. Mà thật tình thì tôi thấy hqtrung là người rất nhiệt tình chứ không có như bạn nói đâu. Có gì mà cứ phải tranh cãi qua lại mãi mấy cái chuyện lìu tìu như vậy ?
    Thôi, có lẽ mọi chuyện nên cho qua ở đây, đừng nên bàn luận gì thêm nữa.
    Còn về 4rum www.cafe-rock.net , ai có lòng thì tham gia thảo luận cho vui, còn nếu ai không thích nó vì lý do này khác thì cũng đừng nên bài xích gì, vì mỗi người một "gu" mà.
    Bản thân tôi thì thấy rất yêu quý cái diễn đàn đó nên tất nhiên không muốn ai có điều tiếng gì xấu (mà lại không chính xác) về nó.
    Chào thân ái và quyết thắng.
    ----------------------------------------
    . : : Kẻ sống là để hối tiếc những gì đã qua : : .
  5. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Thối hoắc.
    To live is to fight????????
    To live is to hide?????????
    To live is to f#ck????????
    To live is to kill?????????
    To live is to eat?????????
    To live is to listen!!!!!!!!!
    Or
    To live is to die?????????
    We Have Chosen
  6. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ư , thì đã nhiều chuyện và cố chấp rồi , thế thì em nói nốt rồi thôi nhé . Em chả mấy khi phải ghét ai , chỉ ghét những người còn nhiều chuyện hơn em bác Brother_of_Metal ạ . Lúc trước , khi em đã xin lỗi anh hqtrung thì em cũng chẳng còn nghĩ gì nữa , nhưng anh ấy lại cứ thích nói tiếp vì cho rằng em đã xin lõi nghĩa là anh ấy chẳng có lỗi gì sất ( đấy , anh ấy bảo là chưa xoá thì rỗi rãi bác cứ giở lại mà xem ) . Nói lại một lần nữa là giá anh ấy không vào đây giở giọng đạo mạo ra thì em cũng chẳng cần phải lèm bèm mà làm gì . Cây muốn lặng mà gió có đừng đâu , thế nên em rất ghét những người không biết điều và còn nhiều chuyện hơn em vì họ cứ bắt em phải nhiều chuyện cùng họ . Hây dzà....

    As long as I have Ai-chan !
  7. hqtrung

    hqtrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cây muốn lạng mà gió chẳng dừng. Đúng quá, anh cũng chán cái trò rêu rao này rồi nhưng một khi bị gán ghép như thế thì đúng là "gió chẳng dừng rồi". Để anh chép nguyên văn "bài xin lỗi" của em nhé.
    Em đọc lần nữa, suy ngẫm thật kỹ xem mình đúng hay sai nhé (ai rảnh thì làm ơn góp ý cậu bé này dùm), vừa xin lỗi xong lại mắng té tát vào mặt người khá thì có phải là xin lỗi không ? Anh nói chuyện 1 cách đàng hoàng trên cương vị của moderator thì bị gọi là "đạo mạo" ? Mà như vậy cũng tốt thôi mà, quá lịch sự. Hay là em muốn nói chuyển không lịch sự kiểu như "$^%$@#$@#" ?" HÃY CÙNG ĐỌC VÀ SUY NGẪM NHÉ.
    P/s : 1 lần nữa xin lỗi vì đã post bài này ở topic này, nhưng khổ chủ không chịu chuyển địa điểm, đành thế, hihì....
     
  8. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé :
    - Những gì tôi viết trong topic này có thể là hơi quá khích vì tôi viết trong lúc đang rất bực bội vì mấy cái bullsh*t bên cafe-rock. Nay tôi có vài lời với mọi người .

    to hqtrung : đã có dịp gặp ông bạn ở HN, tôi thấy ông là người rất nhiệt tình và sống rất tốt với bạn bè, tôi chẳng có lý do gì để mà thù ghét ông cả. Việc ông tiếp tục đóng góp cho cafe-rock và việc tôi không tham gia vào đó nữa chẳng ảnh hưởng gì đến những điều tôi nghĩ về ông. Tôi chẳng bao giờ mang chuyện hiềm khích trong 4rum ra ngoài đời làm gì cho mệt, thời buổi này gây thù chuốc oán thì dễ lắm, kiếm được bạn tốt chơi mới là khó. Tôi cũng không phải là thằng hèn và rỗi hơi đến mức phá hoại hay cản trở gì công việc của ông bên đó, ông cứ yên tâm mà đóng góp cho nó, chừng nào ông còn hứng thú.
    Hỏi ông câu cuối này : ở bên đó ông đã thấy tôi lên lớp với ai chưa mà ông bảo tôi suy bụng ta ra bụng người ?
    to machine-hammer : Cũng như hqtrung, với tao mày luôn là thằng bạn tốt. Nhưng tao không đồng ý với mày rằng : nói ra những điều mình nghĩ là một cách tự hạ nhục mình.
    to anarchist1983 : em gái ạ, em chẳng có tư cách gì để mà thương hại ông anh này cả, em cứ tiếp tục với cuộc sống của em, nhưng em đừng nên áp đặt suy nghĩ của em cho người khác, OK ?
    to Metalism : tôi chẳng ủng hộ những gì ông đang làm đâu ông bạn ạ, không cần phải dùng đến những trò hạ đẳng như thế vì mục đích của mình đâu. Rất tiếc là ông chọn nhầm đường rồi.
    to Dr_SteinYoutaMoutechi : hai thằng hiểu lầm về nhau rồi, nên bình tĩnh một chút . Còn về câu chửi của thằng Tuấn : mày trả tiền bản quyền cho thằng Khoa trố chưa đấy ?
    to BoM: cần dek gì phải giở cái trò nói vuốt đuôi ra làm gì cho mệt, thích gì không nói thẳng ra được à ?
    ... còn ai có gì muốn nói với tôi cứ gửi PM hay offline mess bên Yahoo.
    Bản thân cái topic này đến giờ phút này đã là vô giá trị.

    You can force it but it will not come
    You can taste it but it will not form
  9. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ anh hqtrung lại muốn làm cây nữa chứ . Nếu anh không muốn dừng thì tỗi cũng không dừng vậy . Xin nhắc anh lần sau trích cho đủ cả bài của tôi vì tôi nhớ còn một câu là:Thôi đằng nào cũng có hiểu lầm, vậy thì coi như không có chuyện gì nhé. Tôi đã nói như thế và anh đã trả lời như thế nào thì anh cũng trích lên luôn thể vìtôi chẳng bao giờ vào cafe-rock nữa để mà lôi nó ra trích .
    Tại sao tôi lại không nói chuyện với anh bằng PM nhỉ ? Bởi vì những chuyện như vậy cần nói cho mọi người cùng rõ chứ không còn làchuyện chỉ giữa hai ta nữa ( anh đa lấy mất cơ hội đórồi còn đâu ) . Chỉ những ai làm bậy mới cần che giấu thôi anh ạ , mà rất tiếc anh không thể giết người diệt khẩu được .
    Tại sao tôi lại không mở chủ đề mới nhỉ ? Bởi vì như thế câu chuyện nó bị mất cái mạch vốn có đi . Xin nhắc lại một lần nữa là người đã lái chủ đề sang hướng các forum không phải là tôi và anh ( chính là hai bác King of hell và Kissme chứ ai ) . Vì thế tôi và anh không cần xin lỗi vìcái không cần phải xin lỗi đó đâu . Như thế là mình hèn đấy anh ạ .
    Tại sao tôi lại không nói thêm gì vào chủ đề tôi gửi anh và BQT cafe-rock ( chứ không phải là rockcafe , rất tiếc ) nhỉ ? Bởi vì những gì các anh viết trong đó khiến tôi đủ hiểu dù mình có nói cũng chẳng được gì. Lúc đó tôi đã dừng rồi , nhưng anh không cho tôi dừng và đeo mặt nạ vào đây để giảng đạo đức cho người khác . Thế nên tôi mới khuyên anh nhìn lại chân mình trước đã . Ở tuổi của anh chắc cũng đã đi làm , tôi thì không hi vọng anh gặp phải một ông sếp gia trưởng và độc đoán , nhưng chắc chỉ có thế thìnhững người ích kỷ giống anh hiểu được câu này :Nếu không muốn người khác làm điều gìcho mình thì đừng làm điều đó cho người khác .
    Tại sao tôi lại nói là tôi chán rock ? Bởi vì một phần là do thế này đây : Cũng như tất cả mọi đứa bé , khi bắt đầu nghe rock tôi nghĩ là nó sẽ giúp mình sống tốt đẹp , mà thực sự là tôi không hề hổ thẹn mà nói rằng tôi đã làm được điều đó . Thế nhưng dần dần tôi lai thấy , có những người cũng nghe rock như tôi nhưng họ suy nghĩ và hành động trái ngược với tôi , và thế là tôi hiểu rằng , rock ngoài là một thứ nhạc rất hay ra , nó không có vai trò to lớn gì đến sự hình thành nhận thức của con người , cái làm được điều đócuối cùng vẫn chỉ là hoàn cảnh xã hội thôi . Nghe rock hay nghe một thứ nhạc nào khác cũng thế thôi . Và rock trong tôi không còn là thánh thần gì nữa , chỉ là một thứ nhạc như bản chất nóphải như thế mà thôi .
    Ở tất cả các forum rock trên cái đất VN này , ngang cơ tôi thìcónhiều lắm nhưng chưa có nhân vật nào đủ trình độ góp ý cho tôi đâu nên anh khỏi kêu gọi mất công . Nhắc lại một lần nữa là tôi chỉ xin lỗi những gìcần xin lỗi . Tôi thấy anh ấm ức lắm khi bị tôi "mắng té tát vào mặt" vàcứ chờ tôi xin lỗi mãi , tiếc là tôi không thể làm anh bớt ấm ức đi được , chỉ có chính anh mới làm được điều đó thôi . Khi nào anh làm được thìchắn chắn hai ta sẽ là bạn bè . Nhớ đọc cho kỹ rồi hẵng reply , cãi nhau là việc mà tôi rất hay làm .
    Cũng nói thêm là em rất đồng tình với bác Hải , chuyện trên forum và ngoài đời là hoàn toàn khác nhau . Nhưng nói cho rõ để hiẻu nhau hơn chắc cũng không có hại gì mấy .

    As long as I have Ai-chan !
    Được YoutaMoutechi sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 14/08/2003
  10. hqtrung

    hqtrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Những lời cuối cho cái bài củ chuối này, ai thích nghĩ sao thì nghĩ.
    sau câu này nghe tức cuời quá, tôi muốn làm "cây" muốn chừng mà chú em có chịu dừng không ? tôi coi đây là chuyện con nít mà chú em cứ muốn xé ra to.
    Cơ hội gì nhỉ ? Tại sao lại mất cơ hội gì đó ở đây, chú em nói chuyện khó hiểu quá. Chuyện ở đây chả có gì bậy cả, chả lẽ xóa 1 bài viết không đâu vào đâu lại bị coi là 1 chuyện "bậy bạ" đến nỗi phãi giết người diệt khẩu. Bớt coi fim đi nhé. Coi bộ chú em coi fim HK và Anime nhiều quá rồi.
    Cái này là personal idea, không có ý kiến.
    Chú em "cãi nhau" kém quá.... Chả biết "cơ" của chú em đến đâu. Chú em làm gì thì làm sau đó tôi không care. Chấp làm gì chú em, tôi vẫn sống và cống hiến...
    To Hải : Chuyện đó là ý kiến riêg của mỗi người. Nhưng không nên chê cái này, cái khác là bullsh*t hay horse sh*t. Đâu có suy bụng ta ra bụng người đâu, chỉ tự hỏi là ông lôi cái quy định đó ở đâu ra thôi, cafe-rcok.net ko có, ttvnol cũng không....
    To all who read this : Tôi không tham gia vào cái topic này nữa, Chuyện đúng sai như thế nào, moi người cũng đủ sáng suốt mà nhận ra mà.
    Được hqtrung sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 14/08/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này