1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Band death nào các bác thích nhất ?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Tui_la_ai_new, 16/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Deicide_Fri13th_new

    Deicide_Fri13th_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    No1: Deicide
    No2: Morbid Angel
    No3: Six Feet Under

    Symphony of the DEAD
  2. dinhngocquang

    dinhngocquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hey, các bác thân mến. Tôi chỉ mới đùa một chút mà các bác đã phản đối ghê nhỉ. Thực chất , đã lâu rồi tôi không nghe Death Metal nên không cập nhật được thông tin về Death lắm. Tôi chỉ nghe DM trước những năm 1996, khi đó chỉ có Death, Cannibal Corpse, Carcas, Morbid, Obituary và một vài band khác là đáng nghe mà thôi. Các band khác, thậm chí khó phân biệt giữa các bài hát của chính họ. Death vẫn là sự khác biệt lớn nhất. Âm nhạc của họ trên hẳn các band DM một bậc. Nhân tố tạo nên thành công lớn của họ chính là Chuck, các thành viên khác của band liên tục thay đổi nhưng Chuck thì không. Death không có Chuck thì không còn là Death, điều này đã một lần xảy ra trong lịch sử của band nhạc. Thành lập từ năm 1983, đến năm 1987 họ mới ra được đĩa nhạc đầu tay. Sau đó, cứ 1hoặc 2 năm họ lại cho ra đời một album mới, mặc dù liên tục thay đổi các thành viên mới. Chuck là một thiên tài, nhưng tài năng của anh không được chỉ được khán giả hâm mộ công nhận mà thôi. Tôi hơi khó tính trong việc mua đĩa nên tôi không tìm được đĩa 98 của Death (tôi không thích đĩa copy). Nhưng tôi biết từ năm 1998 Death không có album mới, nhưng tôi không thể tin được là Chuck đã chết, anh còn quá trẻ. Tôi chỉ nghĩ đây là thời điểm xuống dốc của Death mà thôi (thật ra khó có thể có đĩa nào hơn được Individual Thought Pattern và Symbolic- tôi chưa nghe đĩa 98 nên không biết nó thế nào).
    Hiện tại, theo tôi có một band DM vẫn còn một số band đánh hay. Tôi nghĩ, Nile có lẽ là band đánh hay nhất bây giờ. Ngoài ra, Impaled và Vader cũng là những band đáng nghe. Do bỏ cũng hơi lâu (vì không mua được đĩa) thông tin cập nhật hơi kém mong các bác thông cảm nhé.
    TB: về việc Slipknot tôi vẫn giữ nguyên ý kiến của mình.
  3. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,bịt mũi kười.
    To live is to fight????????
    To live is to hide?????????
    To live is to f#ck????????
    To live is to kill?????????
    To live is to eat?????????
    To live is to listen!!!!!!!!!
    Or
    To live is to die?????????
    We Have Chosen
  4. xoai13388

    xoai13388 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    có mỗi chuyện con con mà...mãi
    XOAI
  5. Deicide_Fri13th_new

    Deicide_Fri13th_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    ==============
    Cho em hỏi bác Quang một tí,thực ra là cũng không có gì là soi mói hay tọc mạch gì cả,nhưng thực ra tôi muốn hỏi thêm về mấy người nghe Death Metal ở HN trước năm 96.
    Bác nghe Death nhiều trước năm 96 thì chắc bác cũng nhiều tuổi rồi.Nếu trước năm 96 bác nghe Death mà có Cannibal,Morbid và Carcass thì bác lấy nguồn đĩa ở đâu vậy.Vì những năm đó thì mua đĩa tôi chỉ mua được ở cửa hàng Q&Q Hàng Bông,đến năm 96 thì ở đấy chỉ có đĩa Roots của Sepultura, vài đĩa của Dismember đến cuối 96 mới có,sang 97 thì có thêm vài bọn,Cannibal thì không nhớ là cuối 97 hay đầu 98 mới có,Death thì cũng cùng tầm này.Còn mấy chú như Morbid Angel(đừng viết mỗi Morbid thôi không tôi lại nhầm với band khác)hay Carcass thì làm gì có,vì thời đó No1 ở Hà nội vẫn là Manowar và Metallica.Mà bác nói là các band Death thời này đánh giống nhau quá,điều này thì đúng,nhưng hỏi bác là bác nghe qua những band nào trong thời gian này vậy?Có điều thắc mắc nho nhỏ,bác nghe Morbid Angel,Obituary và CC mà không nói gì về Deicide cả(hơi cú vì bác quên mất band này),tôi thì lại có đĩa Deicide trước cả Morbid Angel và Obituary. Tôi cũng là người chịu khó lùng sục đĩa ở đất Hà nội thời gian đó,mà phải nói là nếu tìm Rock classic hay Heavy thì có (vì lứa sinh viên HN khoảng năm 90-94 phong trào nghe heavy khá mạnh,nên đĩa heavy có nhiều,còn clasic thì rất nhiều từ xưa rồi),chứ Death thì hơi bị khó.Kể cả trong SG,đến năm 97 tôi có vào đó đi tìm thì cũng chỉ có vài đĩa Death(cũng có thể vì không biết nguồn),còn Black thì có lẽ hiếm hoi lắm mới có người biết.Kể cả đĩa xịn thời đấy cũng không mấy ai đem mấy đĩa Death metal về cả,Thế nên tôi khá thắc mắc về nguồn đĩa của bác.
    Có một điều nữa,bác biết khá rõ thông tin về Chuck và Death vào thời gian chẳng ai biết mấy về họ(thông tin hồi đấy hơi bị khoai,internet còn là đồ cao cấp),thế mà đến khi thông tin đưa nhan nhản về cái chết của Chuck thì bác lại chẳng biết gì. Điều này chỉ có nghĩa là bác không nghe Death một tí nào nữa,thế nên đừng nói là bây giờ chỉ có Nile nghe được thôi,vì bác không nghe Death đến 7 năm rồi,làm sao có thể biết các biến động trong thời gian này?Thế nên khi bác bảo Slipknot chơi Death thì em cũng thấy ok.
    Nếu bác giải thích được mấy thắc mắc trên thì em rất mừng được gặp bác,một người nghe Death từ lâu.Còn không thì....hơi tốn công em post bài!

    Symphony of the DEAD
  6. dinhngocquang

    dinhngocquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Deicide thân mến. Bạn nghe Death đã lâu mà không biết ở HN ai là người nghe Death và Black kinh khủng nhất và theo tôi biết chắc cũng là người đầu tiên nghe nhạc này ở HN. Đó là anh Nam ở 42 Hàng Bún, tôi thường đến chơi nhà anh ấy nên biết rõ, nhà anh ấy cũng có rất nhiều Death, cụ thể Death có 2 album Fates và Symbolic, Cannibal Corpse - The Bleeding, Carcass- Heartwork,Necrotism..., Obituary -The End Complete,Napalm- Fear, Emptiness..., Morbid Angel,-Altars Of Madness, - Domination, Deicide- Once Upon ..., Sepultura- Chaos A.D.....Tôi cũng được hân hạnh tất cả các album trên. Ấn tượng nhất đối với tôi nhất trong thời gian này vẫn là Death, sau đó là Morbid Angel. Tôi cũng hân hạnh sở hữu một số đĩa death của một của Tàu hoặc xịn như Carcass -94, Brutal Truth-92, Obituary-92, Napalm-98, Morbid Angel-95,Cannibal Corpse-98, hà hà đĩa này là đĩa xịn, chắc chỉ mình tôi có đĩa này vì tôi nhờ bạn mua bên Pháp, bìa nó khác bản gốc của band, có cái ngôi nhà đấy, rất nhiều hàng ở HN đã copy lại đĩa này của tôi mặc dù tôi chỉ cho một vài người bạn mượn( 130franc ). Tài liệu về các band Death trong thời gian này tôi cũng không thiếu, thông tin hoàn toàn chính xác. Các bác nào là fan của Death metal cần thông tin thì cứ liên lạc với tôi. Quê hương của Death Metal là Florida, 3 band thành lập đầu tiên là Death-1983, Morbid Angel -1984, Obituary -1985. Deicide của bác thành lập năm 1987. Trong Death Metal cũng không thể quên Napalm Death, band này âm nhạc theo tôi chẳng có gì nổi bật, nhưng các thành viên của band này thì thành lập rất nhiều band nhạc Death và có công lớn trong việc phát triển DM ở châu Âu. Sepultura, Slayer, Pantera, Testament có chịu ảnh hưởng của DM nhưng khó có thể gọi họ là những band Death được (giống Slipknot). Deicide, Obituary cũng không gây được nhiều ấn tượng lắm với tôi. Theo tôi, band nhạc không thể không kể tới là Morbid Angel, band nhạc này rất nổi tiếng ở Mỹ, có khi còn hơn cả Death, âm nhạc của họ cũng gây nhiều ấn tượng. Cannibal Corpse thì lại có tay bass tuyệt vời là Alex Webster, cũng gây ấn tượng mạnh với tôi. Gần đây tôi mới lại mua được CD DM của TQ như Nile, Septic Flesh, Unleashed, Impaled, Murder Squad, Cannibal corpse, Vader...v.v. Tôi cũng đã gửi người mua được khá nhiều album DM nhưng sắp tới mới chuyển về nhà được. Sau năm 1997, chủ yếu tôi nghe NU với Korn, Deftones, NIN, Staind, Tool, limp bizkit, Papa Roach, Rage Againts The Machine... những ban này tuyệt quá và cũng khó mua album của DM nên không cập nhật thông tin mới (các đồng chí thân mến, tôi đã và sẽ mua hết các album của Death, Carcass, Sepultura (thời vẫn còn Max)). Carcass tôi cũng rất thích đấy.
  7. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Nghe Death và Nu, hèn chi Slipknot cũng chơi Death hết
    Tả Pí Lù !

    ...What ALTERNATIVE Can Be...

  8. Deicide_Fri13th_new

    Deicide_Fri13th_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0

    ==========================
    Bác nói nghe cứ thế quái lào!,em nói ko phải bác bỏ quá cho,bác nghe nhạc mà cứ phải lên gân như thế ko mệt à?Bác thích nghe gì thì cứ nghe chứ?Thích NU thì cứ nghe NU,ai lại vừa mới bảo là từ 97 đến nay ko nghe Death nữa,thế mà câu sau lại hô khẩu hiệu quyết mua hết đĩa của Death?Hay là vì thấy mọi người chê nên đâm ra tức?Tôi nghĩ bác có thời gian nghe lâu thế cũng hay,mà không nghe nữa thì cũng thôi,thích nghe gì thì nghe,việc gì phải chạy theo mốt cho khổ?Tôi lại thấy bác bảo bác chỉ khoái đĩa xịn thế mà lại hân hạnh khi có mấy cái đĩa Tàu?Thế là thế quái nào?Hay là đĩa Morbid Angel Live in China,và sản xuất tại Mẽo?Cái Morbid Angel 95 chắc là bác mua đĩa Tàu chứ gì?Em cũng có đến 3 cái đĩa dấy,vì chất lương 4` quá nên cứ mua về là hỏng,mua đi mua lại cuối cùng lại phải qua Hàng Bông mua CDR nghe tạm,khá hơn là đĩa Tàu 4`,nên mua phải cái đĩa Tàu đó chẳng có gì là hân hạnh đâu..Còn cái Cannibal Corpse 98 là cái Gallery of Suicide,các hàng đĩa ở HN ko phải mượn đĩa của bác mà có đâu,vì cái đĩa mày đầu tiên cũng là bán ở Q&Q Hàng Bông,thì bìa của nó đúng là cái version chính thức,còn phải hơn 2 năm sau thì CD135 mới có đĩa này với hình cái lâu đài của bác,chắc bác cho mượn nhầm rồi(Mà bác gì mà ác với bạn bè thế?Cho mượn mà những 130 FFR?). Mà đến năm 97 thì quay sang Nu,bởi vì đĩa Death khó kiếm???Đĩa death metal tôi kiếm được đa số từ năm 97(trước đó thỉnh thoảng mới có 1 cái thôi),cho đến khi death trở thành phong trào khá ồn ào như hiện nay,với lượng đĩa death metal chắc phải cả nghìn cái(tôi cũng chỉ đoán vậy thôi,cả đời tôi cũng chưa nhìn thấy nhiều đĩa như vậy đâu!).Thế mà lại bỏ rơi death đến mức Chuck chết lúc nào cũng không biết!Khổ thân Chuck quá!
    Anh Nam ở Hàng Bún thì tôi không biết,cũng tiếc vì thời gian đó không kiếm được mấy người nghe Death,nhưng mà có vẻ bác chẳng biết gì về anh ấy ngoài cái biệt danh "khủng",vì với mấy cái đĩa đó thì làm sao mà khủng được?Chắc là bác chỉ "hân hạnh" được nghe 1/100 số đĩa của người ta rồi,vì đến năm 97 thì số đĩa death của tôi cũng hơn mấy cái mà bác kể ra,đến năm sau thì chắc phải gấp 5 số đấy rồi.Đến bây giờ mấy bác nghe Death đươc gọi là khủng(mà cũng chẳng biết khủng chưa) ở HN và SG thì chắc cũng phải có gấp 50 lần số đĩa của bác kể ra(tôi thì nông dân rồi,đĩa Death lèo tèo vài cái,chỉ kể vài ví dụ của người khác ra thôi).Còn bác thích update thông tin ban nhạc cho người khác thì cũng tốt thôi,nhưng bác cũng nên update lại cái mớ thông tin cũ kỹ về Death trước đã(ít ra là cho đên khi Death chết),bác thích thì nhờ anh em trên này gửi cho mấy cái link,mà các thông tin về các ban nhạc(tất nhiên là thông tin chuẩn chứ không phải tin vịt) thì chắc phải update dến già chưa hết,mà lúc update hết rồi thì phải quay lại từ đầu,vì mớ vừa update xong đã trở thành truyện cổ tích mất rồi!
    Rất "hân hạnh" được tiếp chuyện bác,bác nói chuyện về nhạc rock mà cứ như là tổng bí thư phát biểu ấy!Nghe vãi cả....

    Symphony of the DEAD
  9. dinhngocquang

    dinhngocquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hey chú ơi, tôi nói thật nhé. Death tôi cũng rất thích chứ không phải nghe theo phong trào đâu. Tiếp theo là Morbid Angel, Cannibal Corpse, Carcass- mặc dù band này đã tan rã. Nhưng tôi quan tâm đến một band nhạc không phải vì danh tiếng hay người này người kia nói đâu mà chỉ vì tôi đã từng nghe nhạc của họ và thấy thích thế thôi. Tôi thấy thích nhạc của Death, Carcass và Sepultura mà từ thời cổ chứ có phải mới đâu. Vì tôi thấy họ đánh hay. Chú không biết anh Nam thực là thiệt thòi lớn. Mỗi người cũng có cá tính riêng của mình, tôi không thích mua đĩa copy thì không mua, không nghe. Nhưng chắc chú cũng phải đồng ý với tôi, thời của DM những năm đó là đỉnh nhất. Còn lúc năm 96 mà chú bảo nhiều người có đĩa DM hơn anh Nam chắc chú nhầm to quá, Q&Q trên Hàng Bông cũng phần lớn mượn đĩa của chú Nam và chú An để copy và bán với cái giá 60.000đ/đĩa. Tôi thấy nó có mỗi một cái Symbolic và cái Slayer- Seasons là đĩa xịn thôi. Tôi đã mua của chính nó cái Slayer còn cái Death nó đòi 300.000 nên tôi chịu. Hỏi chú câu này nhé, bây giờ có bọn nào đánh hay hơn 4 bọn trên chú báo cho tôi để tôi mua nghe thử chút. Rất cám ơn chú. Chú cũng hơi xuyên tạc lời tôi đấy nhé, 130F là của tôi gửi mua. Ý tôi là cái Cannibal corpse 98 bìa có ngôi nhà chắc chắn chỉ có tôi có.
    Được dinhngocquang sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 20/07/2003
  10. dinhngocquang

    dinhngocquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mà chú có nói quá lên không đấy, anh Nam lúc ấy chỉ có hơn 300 đĩa (hà hà thông tin chính xác đấy nhé), nếu chú nói tôi chỉ nghe 1/100 đĩa thì có quá không. Còn về anh Nam, tôi đến chơi khá thường xuyên đấy. Chắc anh cũng không quên tôi đâu chú ạ. Tôi đến trước lúc anh ấy xây nhà và còn đang thất nghiệp, ở nhà thu băng và viết báo kiếm tiền cơ đấy. Lúc ấy chú còn chẳng biết anh ấy là ai cơ. Trong 300 album thì anh ấy cũng không phải thích Death nhất chú ạ. Anh ấy thích Savatage (lấy biệt danh của anh ấy là Navatage),Iron Maiden, Manowar nhất cơ chú ạ. Sau này nhà anh ấy làm nhà, rồi anh em đi làm ít có dịp gặp nhau nhưng rồi mỗi thằng nghe nhạc theo một hướng khác. Còn tôi nói thật, về lịch sử của Death Metal, tôi chắc chẳng thua chú nào. Có thể về những band mới thì tôi thua chú, nhưng những band cũ thì hà hà. Chú bảo tôi chạy theo phong trào ư, thế mà tôi chỉ mua toàn các album cũ của Carcass, Death và Sepultura thôi à. Đĩa copy tôi rất ghét -> không thèm mua, thà tôi mua đĩa xịn hoặc đĩa Tàu còn tạm được. Tôi cũng nghe mọi thể loại của Rock, không chỉ Nu đâu, Power, Punk, Modern, Alter, Grunge, Thrash, Heavy, Proggressive... tôi đều nghe cả. Cái nào hay thì nghe. Tôi cũng chẳng dám nhận tôi là fan của Death. Tôi chỉ nói tôi thích nghe nhạc của Death mà thôi. Tôi cũng chưa bao giờ nói tôi là khủng về Death. Tôi cũng nói thật suy nghĩ của mình nhé, theo tôi chẳng có band nhạc hay album nào của DM vượt qua những album mà tôi đã kể ở trên cả. Chính vì thế tôi cũng không cập nhật thông tin mới về DM, đối với tôi DM thế là đủ, nghe những cái đỉnh rồi thì nghe những cái kém hơn làm gì.
    Được dinhngocquang sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 20/07/2003
    Được dinhngocquang sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 20/07/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này