1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Band death nào các bác thích nhất ?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Tui_la_ai_new, 16/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. King_of_Hell_new

    King_of_Hell_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thích một ban hay không là ý kiến riêng của mỗi người thôi. Hehehe, về Nile thì chẳng phải một vài người VN thích không đâu mà bọn nước ngoài nó cũng thế, hehehe, nếu nói bọn nó chơi nổi thì cũng hơi lạ, tụi nó bỏ cả đống tiền ra mua vài ngàn CD gốc mà nghe nhạc chỉ để chơi nổi thì lạ quá, cứ tính rẻ 1 album gốc là 12 USD đi, thử nhân lên 3000 cái xem bao nhiêu tiền, số tiền chẳng phải là ít thậm chí với bọn American ...
    Hehehe, lấy một ví dụ là có 100 ban đi, ta nghe được 10 ban rồi phán trong 90 ban còn lại không có ban nào hơn được các ban ta đã nghe (!!!?). Does it make sense??? Vấn đề là nhiều người cứ nghe vài ban rồi phán là dòng death metal nó thế này thế kia, ban này là đỉnh cao nhưng nếu họ chịu thật sự tìm tòi thêm, nghe thêm thì sẽ thấy những cái mình nghe tuy hay những vẫn còn nhiều ban hay hơn mà mình chưa biết. Nếu thích Death thì thử nghe Cynic, Martyr, Sceptic, ... xem rồi hãy phán là các ban sau này chơi có hay không, có kém cạnh Death hay không??? Còn brutal thì bác hãy check thử mấy ban như Anata, Vomitory, Kataklysm, Aborted, ... trước khi phán xét về âm nhạc bây giờ ... Âm nhạc luôn tiến lên chỉ có điều nhiều người không chịu tiến cùng nó nên cứ nghĩ rằng âm nhạc đến một lúc nào đó đã là đỉnh cao rồi ...
    King of Hell
  2. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác Quang nói thật là buồn cười. Xem bác kể thì bác đúng là đàn anh. Nhưng bác Quang này, bác kể lể ra làm gì thế? Mấy bậc đàn anh như mấy bác có đĩa nào độc là cứ như là "mèo giấu..." thì tự hào cái gì? Tôi chẳng phục!
    Bạn hãy sống sao cho mình tìm thấy niềm tin ở đời.
    Để rồi ko tiếc nuối những gì làm được cho thế gian!
  3. goal79

    goal79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Khục ... sợ quá ... banh xác nhà em luôn rùi ... Thôi ... tại em ... em không biết nghe đét ... em đi nghe Mỹ Tâm đây ...
    BORN TO WALK AGAINST THE WIND.
  4. dinhngocquang

    dinhngocquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên thực lòng xin cám ơn các chú. Các chú đóng góp ý kiến rất hay. Rất cám ơn chú, đúng là mỗi người có 1 gu nhạc riêng các chú ạ. Quả là dạo này tôi hơi kém về Death, nhưng những band mà chú bảo hay, tôi sẽ cố gắng mua và nghe thử. Nhưng theo tôi, khó có band nhạc nào có thể hơn được Death trong thể loại DM. Chuck được đánh giá là một thiên tài (giới chuyên môn). Ảnh hưởng của DM tới nhạc Rock thế giới thật khó phủ nhận khi một loạt các band nhạc Rock khổng lồ những năm 94, 95 như Pantera, Slayer, Testament ...cũng bị ảnh hưởng rất nhiều từ dòng nhạc này. Năm 1998, Morbid Angel còn được bầu là 1 trong 10 band metal xuất sắc nhất. Hiện nay, khó có thể nói DM còn ảnh hưởng mạnh mẽ được nữa, đây là sự thực các chú ạ. Vì thế tôi nghĩ tôi nói DM đã qua thời kỳ đỉnh cao chắc cũng không sai.
    Các chú thân mến, tôi chỉ tin tưởng vào cái tai của tôi thôi nên những bọn nào tôi chưa nghe thì tôi không dám bình luận gì nhiều. Các chú bảo hay, tôi sẽ tìm nghe. Bọn Cynic là các thành viên ex-Death là từ lúc nào hả chú vì bọn Death này thay đổi thành viên liên tục thậm chí bây giờ chắc khó chú nào có thể kể được tên tất cả các thành viên của Death được từ đầu đến cuối được.
    Qua những bài viết của các chú, tôi cũng thấy thế này. Nhiều chú đúng là rất có lòng với DM, các chú luôn mong muốn nhiều người nghe DM và hiểu biết thêm về DM. Nhưng tôi cũng thấy nhiều chú nghe nhạc hơi ích kỷ. Tôi luôn thẳng thắn, cái gì tôi biết hoặc không biết thì tôi đều nói cả. Cái gì tôi có, hoặc cái gì tôi nghĩ tôi cũng đều nói ra cả. Nhiều chú, nói thực tôi không hiểu trình độ đến đâu, nhưng tôi cũng nói thật, ít có lòng với âm nhạc. Các chú nghe nhạc hình như chỉ để doạ những người không biết hoặc ít biết. Đáng nhẽ đối với những người chưa biết mấy, các chú phải giúp người ta chọn những band nhạc hay, album đỉnh cao để người ta nghe và yêu thích dòng nhạc DM. Nhưng chủ yếu các chú chỉ thích chỉ trích, khinh thường người khác. Chê người ta là dốt, khệnh khạng cho mình là giỏi.
    Tôi có nói những cái tôi có rồi là ý muốn, các chú "chỉ bảo" cho tôi còn những album nào khác đáng nghe. Còn ai quen tôi, muốn mượn đĩa tôi đều cho mượn cả. Tôi chẳng nhỏ nhen gì điều đó, và có đĩa nào tôi cũng chẳng việc gì phải dấu -> các chú nào chưa có thì cứ liên hệ với tôi thế thôi. Nhưng các chú lại cho rằng tôi cũng như các chú, các chú hẹp hòi quá. Tôi đã đi làm, ít liên hệ với các bạn nghe nhạc khác vì công việc bận, nhưng những chú em ít tuổi cạnh nhà tôi đều thích nghe Rock cả, phần lớn là do ảnh hưởng của tôi các chú ạ.
    Lúc tôi mới nghe nhạc Rock, nhiều chú trong các chú còn đang đái dầm cơ các chú ạ. Qua khá nhiều năm nghe nhạc Rock, tôi thấy nhiều người trong các chú chủ yếu nghe nhạc là để tỏ ra ta đây hơn người khác -> mình chẳng kém gì ai. Các chú không biết anh Nam, nhưng tôi biết anh và luôn khâm phục anh ấy vì anh ấy có tâm với nhạc Rock rất lớn. Từ khi tôi nghe Rock, ở Hn có rất ít người nghe nhạc Rock (lúc này làm gì có đĩa, chỉ có thu băng mà thôi). Lúc ấy cũng chỉ có 1 số dòng nhạc là được ưa chuộng ở Hn. Hiện nay, số lượng người nghe nhạc Rock đã trở thành con số hàng vạn, thành công này có đóng góp không nhỏ của những người như anh Nam, luôn khuyến khích, giảng giải, tìm thông tin và trao đổi cùng anh em về nhạc Rock (không phải với lối trịch thượng như các chú đâu các chú ạ). Vì thế sau gần gần 7 năm không gặp, tôi vẫn kính phục anh ấy.
    Mong các chú đọc được những dòng này, sẽ tự sửa đổi mình và trở thành một fan thực sự của nhạc Rock nói chung và DM nói riêng. Có nhiều fan hơn các dòng nhạc này mới có thể tiếp tục phát triển lên được các chú ạ.
  5. King_of_Hell_new

    King_of_Hell_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, bác hiểu lầm rồi, KoH viết thế nghĩa là bọn Cynic có thành viên từng chơi cho Death, đó là tay guitarist Paul Masvidal. KoH nói thế để thấy rằng Cynic kế thừa từ Death khá nhiều những họ có bản sắc riêng, pha jazz/fusion thậm chí cả nhạc điện tử vào death metal ...
    Hehehe, thì KoH đã list ra tạm vài ban vậy, nếu bác nghe rồi thì KoH sẽ giới thiệu thêm vài ban nữa, KoH cũng chỉ mới nghe death thôi, chẳng biết gì nhiều, vô các forum nước ngoài thấy bọn nó nghe mà sợ quá, mình đúng là dân quê tập tành nghe death thôi :( ..
    King of Hell
  6. dark_melody

    dark_melody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    To bác dinhngocquang,
    Em nghe bác dinhngocquang là bậc tiền bối mà phát biểu nhiều câu em thấy buồn quá!!! Cái mình được nghe qua là đỉnh cao của nghệ thuật và tất cả những gì sau đó chỉ là hư vô... hic hic!!! Vậy em hỏi bác chứ ví dụ như có ai trước đó đứng ra phát biểu 1 câu xanh dờn là những gì họ nghe trước kia hay gấp vạn lần những band mà bác nghe thì bác sẻ nghĩ sao nào?
    Và bác lầm 1 điều rất lớn là bảo Slayer là band ảnh hưởng nhạc từ death metal nhá, làm ơn bác check lại mấy cái release của Slayer trước kia rồi nhìn lại lịch sử death metal của Florida cái, mà bác nhắc tới Florida mà chỉ có Death, Morbid Angel & Obituary thì có vẻ hơi bất công quá đấy chắc bác quên Malevolent Creation (still alive and kicking!) hay Suffocation đâu rồi nhỉ hic hic... Còn Cynic nửa, thế mà bác bảo là big fan của Death.
    Em thì cũng mới nghe rock vài năm thôi nhưng mà các bậc tiền bối mà *mất lửa* đi nghe cái loại nu-metal cho bọn con nít nghe rap với rock lẩn lộn như Korn, Deftones, NIN, Staind, Tool, limp bizkit, Papa Roach, Rage Againts The Machine... thì em thật sự là buồn cho các bậc tiền bối lắm!!!
    Cứ như mấy ông anh của em sau này già rồi nghe rock kô vô nửa chuyển qua nghe jazz, fusion, blues... thì em còn nể hơn vì biết họ vẩn còn biết thưởng thức âm nhạc 1 cách thực thụ chứ kô đi lệch đường rầy như bác đây... Mà theo em nghĩ như mấy bác tự nhận mình là tiền bối nghe rock trong khi nghe ba cái vớ vẩn *nu-metal* thì em phải dám chắc tới 80% là trước kia các bác nghe rock cũng chả tới đâu!!! Xin lổi em hơi quá lời chứ tính em thẳng tánh lắm và thật sự tuy tuổi đời em kô bao nhiêu nhưng em cũng may mắn có dịp gặp được nhiều rocker quái chiêu lắm rồi (có lẻ do đó mà em có hơi quá thành kiến chăng?).
    Anyway, nếu bác muốn thọ giáo vài band mới để nghe tụi em ở đây có thể giới thiệu cho bác đi mua dỉa tới độ... ăn cướp cũng kô đủ tiền mua chứ đừng nghĩ là nhạc hay chỉ có thế và chỉ có ở thế hệ trước mình đã trải qua vì có lẻ đây là lý do mà nhiều rockers già thường mắc phải rồi đâm ra bảo thủ nên kô biết nghe gì hơn.
    Em liệt ra vài cái tên mà có thể nói là kô thua bất cứ band nào bác từng nghe qua nhá: O*****ing*peth, Arch *the mother ****er* Enemy (Carcass? Hậu sinh khả úy hehe!!), Soil*thebloody*work, Decapitated (khoái Cannibal Corpse với câu guitar kỷ thuật hơn?), Sceptic (à bác thích Death phải kô?)... À và hình như kô nghe bác dinhngocquang nhắc tới mấy band Swedish death như At The Gates, In Flames, Dảk Tranquilliy... cũng toàn đồ hiệu *death* thứ xịn kô à hehe!!
    Bác dinhngocquang nhớ cho em điều này, nếu như thế hệ trước cứ khư khư nghĩ là vào thời điểm họ đã là hoàn hảo (trên bất cứ lỉnh vực gì) thì có lẻ ngày nay chúng ta vẩn còn phải xem TV trắng đen, gửi tin tức cho nhau qua bưu điện tới cả tháng mới có tin, etc... Khoa học vẩn phát triển và âm nhạc ở mỗi thời đại đều có cái hay riêng của nó, chứ bây giờ mà bảo tôi so sánh Death "Individual Thought Patterns" với Soilwork "Chainheart Machine" hay Arch Enemy "Wages of Sin" thì chả khác gì hỏi tôi thích ăn cam hay ăn táo bởi vì mổi trái có cái ngon khác nhau và tất cả đều tuyệt cho đúng thời điểm mình thưởng thức nó.
    Thân chào!
    Được dark_melody sửa chữa / chuyển vào 07:44 ngày 25/07/2003
  7. dark_melody

    dark_melody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hì hì, kô phải em thọc lét bác dinhngocquang nhé nhưng vì thấy bác là bậc tiền bối nên mới hỏi vậy chớ bác nghe các thể loại như Power, Progressive, Thrash & Heavy thì bác có thể cho em vài cái tên band cho từng thể loại mà bác từng nghe qua chăng? Em cũng khoái nghe đa dạng lắm, hì hì chả qua là để đổi món cho đở ngán ý mà cứ mà death/black riết chắc em điên quá hehe...
    Mà bác bảo bác có dỉa xịn phải kô? Thế thì bác cho em biết bác có dỉa nào được kô vì em cũng thích trao đổi lắm, hehe thú thật thì em cũng mê dỉa xịn lắm nên cũng có sưu tầm được vài cái, cứ nhìn mấy cái CDs xịn nó sướng hơn cả nhìn gái đẹp bác à hehe...
    Mà này bác chơ có mà sắp Slipknot chung với CC, Morbid Angel, Carcass, Death... chứ! Em nghe sao mà nó kỳ kỳ sao đấy, cứ như phải ăn trứng gà ốp-la với nước mắm vậy hehe!!!
    Ối zời ơi!!! Bác làm em giật nẩy người, chả qua là bác làm em thiết nghĩ tới lúc bác bắt đầu nghe nhạc rock thì chả biết em đây đang làm gì nửa. Mà này bác dinhngocquang ạ, em thấy mấy *ông già* rocker người VN mình chán lắm bác đừng giận chứ em thấy dân VN mình nghe chả được bao lâu thì *mất máu* mẹ nó hết rồi nhiều lúc gặp lại 1 tiền bối hỏi tới thì hắn mắng ngược lại em là: "Bây giờ mà vẩn còn rock với riếc!", còn kô thì các bậc tiền bối nghe ba cái nhạc thị trường chán bỏ xừ chả bù 1 thời tung hoành mồm luôn bảo sống chết vì rock (sao cái vụ này em thấy rocker VN mình sến bỏ mẹ cứ làm như nghe nhạc là theo 1 chủ nghĩa gì ghê gớm lắm chứ kô phải vì mục đích giải trí tiêu khiển hehe!!).
    Mà thôi chuyện ngàn lẻ một đêm...
    PS: à bác nhớ reply em cái vụ về dỉa xịn nhá, em thật sự muốn thọ giáo với bác lắm hehe...
    Được dark_melody sửa chữa / chuyển vào 07:24 ngày 25/07/2003
  8. Deicide_Fri13th_new

    Deicide_Fri13th_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời!
    Bác Dark Melody tranh cãi với bác Quang làm gì cho mệt,nghe mấy bài bác ấy viết là thấy bác ấy "siêu việt" đến thế nào rồi.Nói nữa làm gì!
    Ờ,nói lại với bác nào hỏi em tại sao em lại vặn vẹo về chuyện Chuck chết hay chưa.Em chẳng quan tâm lắm đến ca sĩ sống hay chết(trừ những người thật sự mình quan tâm),kiến thức của em cũng chẳng lấy gì làm nhiều,nhưng người mà đã mở mồm ra nói là biết rất nhiều,có tất cả thông tin,và sẵn sàng đi update cho người khác thì phải khác chứ?Chẳng lẽ nói mà không làm được.
    Bác Dark nếu thích đĩa xịn có thể liên lạc với em.Em ko có đĩa để trao đổi,nhưng em có thể mua hộ bác.

    Symphony of the DEAD
  9. King_of_Hell_new

    King_of_Hell_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ặc, anh dark melody ở Úc mà bác Deicide, anh dark melody mua CD xịn chắc từ lúc KoH còn chưa biết đọc nên về vụ mua đĩa thì ảnh rành lắm, ai muốn mua đĩa mà muốn mua rẻ thì có thể tham khảo anh dark melody :), hehehe, mà anh dark melody mới nghe death được vài năm và có ít Cd xịn chắc KoH té đập đầu xuống đất quá .
    King of Hell
  10. Deicide_Fri13th_new

    Deicide_Fri13th_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ à?Thỏ mà cỏằâ tặỏằYng!
    Nhặng có vỏằ KoH nói thỏ là hỏằng hỏt bài vỏằY cỏằĐa bĂc Dark Melody rỏằ"i!

    Symphony of the DEAD
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này