1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Band death nào các bác thích nhất ?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Tui_la_ai_new, 16/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dinhngocquang

    dinhngocquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chú Dark thân mến. Rất cảm ơn chú đã có bài viết rất hay. Chỉ tiếc nhiều chỗ chú không thật lòng. Chú nói rằng Nu chỉ là âm nhạc giành cho trẻ con -> chú nhầm to quá. Tất cả những band tôi nêu ra, Korn, Tool, RATM, NIN.. không dưới hai lần giành giải Grammy, Deftones 1 lần giành cho Metal, HardRock nhất là trong những năm gần đây. Chẳng nhẽ viện hàn lâm âm nhạc của Mỹ chú cũng cho là toàn trẻ con ngồi cả thôi hả chú. Chú có biết được bảy nốt nhạc nằm ở dòng nào không mà dám nói thế hả chú? Chú nghe Death/Black thì cũng không nên phủ nhận tính nghệ thuật của các dòng nhạc chứ. Chẳng nhẽ chú dám nói Chuck là bậc thầy guitar trên cả những Jimi Hendrix, Jimi Page.... Thưa với chú, chú bảo những Korn, Tool, NIN là Rap pha Metal-> xin lỗi hỏi thật chú, chú đã nghe album nào của họ chưa? Tôi cũng hỏi thật, đố chú kể ra được tay guitar nào trong dòng DM hơn được cái thằng Tom Morello của RATM. Papa Roach, Limp Bizkit, Staind đều từng được đề cử Grammy cả đấy, còn cho chú chặt hết cả dãy Trường Sơn về đốt đuốc cũng chẳng tìm thấy band DM được đề cử đâu. Tôi nói thế chắc chú cũng hiểu dòng nhạc nào mang tính nghệ thuật nhiều hơn. Thưa chú, ngoài Rock, tôi còn nghe giao hưởng và cổ điển. Chắc chú không dám phủ nhận âm nhạc này cũng kém hơn các thứ Jazz... mà chú kể ra chứ -> chú tưởng là kinh khủng lắm (vì chú không biết gì). Tôi cũng chẳng hiểu ý nói mất chất ở đây là thế nào cả, người ta thích nghe nhạc nào có chất lượng nghệ thuật cao -> thế cũng là tốt cả. Nhạc Rock cũng chỉ được đánh giá ngang với Blue, Jazz... mà thôi. Nhạc Rock còn kém cổ điển vài bậc đấy chú ạ. Còn về lượng khán giả hâm mộ, những band nhạc mà tôi kể ra Korn, LP, RATM.... số lượng đĩa họ bán ra có khi nhiều hơn cả số lượng đĩa mà cả dòng DM bán ra được từ trước đến nay đấy chú ạ. DM là dòng nhạc hay, đánh mạnh nhất từ trước tới nay là đúng và tôi công nhận nhưng bảo họ là đỉnh cao nghệ thuật của nhạc Rock thế giới thì câu trả lời của tôi là không đâu thưa chú.
    Còn tại sao tôi chỉ kể đến Death, Morbid Angel, Obituary không phải họ là vì họ đến từ Florida mà đơn giản chỉ là vì họ là 3 band nhạc DM được thành lập đầu tiên trên thế giới -> điều này chắc chú cũng biết chứ?
    Xin thưa với chú, về lịch sử nhạc Rock thì các chú yên tâm. Tôi đủ trình độ để nói chuyện với các chú dài dài.
    Về đĩa xịn, đĩa copy chỉ là tính cách mỗi người. Tôi không thích thì không mua, các chú thích thì cứ mua-> miễn ý kiến. Còn về số lượng đĩa CD thì chắc chú không thể bằng tôi được đâu ( tôi có khoảng 800CD, 100VCD, 150DVD).
    Còn về Led, chắc khó band nào hơn được họ trong dòng Metal quá. Còn về đỉnh cao, mỗi thời có một đỉnh cao riêng những năm gần đây thì xin thưa các chú đỉnh cao của Metal: chính thức là NU cả về chất lượng nghệ thuật cũng như số lượng khán thính giả (tôi đố chú nào dám phủ nhận điều này).
    At THe Gates, Inflames tôi cũng có 2 album mới, tôi thấy họ cũng bình thường thôi, so với Death còn kém xa (đây chỉ là ý kiến của riêng tôi).
    Các dòng nhạc khác, tôi cũng có đĩa nhưng lôi ra đây để làm gì hả chú -> vì có chú nghĩ tôi lôi ra để khoe cho thèm.
    Chú cũng đừng nghĩ ở VN chỉ có mình chú là ở nước ngoài, sắp tới tôi cũng sang nước ngoài làm tiến sỹ, thằng em tôi cũng đang ở nước ngoài đấy chú ạ.
    Tôi nói ra suy nghĩ của mình để các chú biết, các chú thay đổi quan niệm sống của mình. Như thế mới là một người yêu nhạc Rock chân chính, để nhạc Rock càng phát triển. Đó cũng là tâm huyết của tôi với nhạc Rock thôi, các chú thay đổi hay không đó là tuỳ ý các chú. Nhưng đối với tôi, người như các chú quá ích kỷ, hẹp hòi và chắc chắn không phải là người yêu nhạc Rock chân chính.
    Tôi không thừa hơi lên mạng để cãi nhau với các chú. Lên đây tôi chỉ muốn học hỏi kinh nghiệm, cùng tiến bộ. Vì thế tôi luôn nói thật, còn nhiều chú không thật lòng. Chỉ muốn chứng tỏ mình hơn người khác -> tôi cho rằng những người như vậy thì tôi cũng không cần quan tâm và cũng chẳng cần các chú giới thiệu band mới vì tôi biết các chú nghe nhạc làm gì -> để cho oai và tỏ vẻ ta đây hơn đời.
    Lời cuối, tôi không bao giờ nhận mình là fan (chứ không phải là big fan đâu chú ạ) của Death, tôi chỉ thích âm nhạc của họ thôi-> chú xem lại mấy bài tôi viết trước kỹ đi nhé.
    Rất cảm ơn chú KoH, theo tôi chú là một fan nhạc Rock chân chính đấy -> mặc dù anh em còn một số ý kiến bất đồng.
  2. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Em đã quan sát cuộc tranh luận này từ đầu và tới đây thì em xin được phép tiết lộ một số điểm cơ bản về một con người mà em nghĩ rằng nên hiểu thật đúng về anh ấy thì cuộc tranh luận này mới có thể công bằng được.
    Anh dark_melody thân mến, có lẽ em xin được mạn phép tiết lộ một số thông tin cá nhân về anh vậy, hì hì.
    Thưa với bác dinhngocquang, em xin được phép hỏi bác là tới nay bác đã được bao nhiêu mùa xuân xanh rồi ? Còn anh dark_melody thì đã ngoại tam tuần rồi, thâm niên nghe nhạc của anh ấy tính cho đến nay đã ngót nghét 16-17 năm và đã kinh qua (theo em nghĩ) là tất cả các style của nhạc Rock tự cổ chí kim rồi. Nói thật với bác chứ, tất cả những người em đã từng tiếp xúc qua thì chỉ có 2 người làm em nể phục về cái tai và tư cách nghe nhạc của họ, một người là KoH mà chính bác đã nhắc ra đây, còn người thứ hai không ai khác chính là anh dark_melody mà bác đang tranh luận (mà nói thật, em chưa thấy ai kinh khủng bằng anh dark_melody đâu bác Quang ạ, hehe).
    Thật ra để nói về đĩa xịn thì em nghĩ rằng bác còn phải gọi anh dark_melody bằng...sư phụ, anh ấy chẳng những nhiều CDs xịn mà còn là nguồn cung cấp đĩa rock cho các rockfans Việt Nam đấy bác ạ.
    Còn nói về nghe nhạc thì thật ra em thấy bác dinhngocquang còn kém anh dark_melody nhiều lắm, em dám khẳng định với bác như thế. Ít nhất thì cho tới nay anh dark_melody rất ít bỏ sót các band mới mà chơi hay nào, trong khi đó thì bác đã tụt hậu khá nhiều so với tình hình âm nhạc hiện nay. Điều đó đã phần nào nói lên được cái gì đó rồi chứ ?
    Bác nói bác có thể ngồi đây để tranh luận về lịch sử nhạc Rock với người khác cả ngày được, em cũng xinh nói với bác rằng em cũng có cái khả năng đó . Chúng ta nên nhìn vào thực lực của mình chứ chẳng nên nhìn vào cái thâm niên làm gì cả bác ạ.
    Tất cả những gì em nói ở đây không nhằm bênh vực ai cả, đó chỉ là những gì em biết và cảm nhận mà thôi. Thực ra đối với tất cả những người như bác dinhngocquang đây, em rất tôn trọng vì dù sao các bác cũng là những bậc tiền bối cả ==> có thâm niên trong "nghề" khá là cao và chính em còn phải học hỏi nhiều. Nhưng cái mà em muốn nói với bác là dù có là ai chăng nữa thì cũng nên mở lòng mà học hỏi thêm những gì mình còn thiếu chứ không phải lúc nào mình cũng là đúng đâu bác ạ.
    Thôi, là bậc hậu bối nên em cũng chẳng dám nói nhiều, chỉ xin cung cấp một số thông tin thế thôi.
    Chúc các bác tiếp tục tranh luận vui vẻ
    ----------------------------------------
    . : : Kẻ sống là để hối tiếc những gì đã qua : : .
  3. King_of_Hell_new

    King_of_Hell_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời khen của bác dingngocquang nhưng KoH không dám nhận vì KoH chẳng thích khoác lên mình cái áo rock fan làm gì, KoH đơn giản thì là người yêu thích metal mà nghe thôi, bây giờ có thể mê thiệt đấy nhưng chẳng biết vài năm nữa có còn đeo đuổi không hay lại không còn nghe nữa :).
    Một số ý kiến về những gì bác dinhngocquang viết:
    KoH nghĩ đánh giá tính nghệ thuật của âm nhạc chẳng thể đánh giá qua số lượng đĩa bán ra hay mấy giải Grammy chỉ dành cho các ban không underground. Hehehe, các ban death metal không có giải Grammy là điều tất nhiên vì nhạc death là underground, có được phát thanh tràn lan đâu. Còn nếu tính theo số lượng đĩa bán ra thì chắc chúng ta nên đi nghe nhạc teen pop cho rồi vì những ban như N''sync (nếu có viết tên sai xin bà con bỏ qua) lượng đĩa bán ra nhiều hơn hẳn so với mấy ban rock ...
    Morbid Angel, Death và Obituary không phải là những ban death đầu tiên của thế giới, trước họ có nhiều bậc tiền bối lắm ...
    Không thể so In Flames, At the gates với Death được bởi vì lối chơi của họ khác nhau xa quá, In Flames phai đặt bên Dark Tranquillity, Sins of omission, Aurora, Insonium, ... còn Death thì phải so sánh với đám technical death hậu bối sau này như Martyr, Sceptic, Neglected Fields, Theory in practice ...
    VN ở nước ngoài thì không ít nhưng "máu" metal thật sự và nghe rất nhiều chắc chỉ có anh dark melody và thêm bác worldsmetal bên vnrw. Hehehe, bác dinhquangthao sắp ra nước ngoài và muốn mua nhiều CD rock thì có lẽ nên chuẩn bị nhiều tiền, 12 USD/CD (giá rẻ nhất), mua cỡ vài ngàn cái cỡ vài chục ngàn USD thôi ... :)
    Finally, nếu anh dark melody không phải fan chân chính của metal thì chắc là thế giới này không có mấy fan được gọi là chân chính đâu ... ;)

    King of Hell
  4. dark_melody

    dark_melody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hehhe... trước tiên em cám ơn bác dinhngocquang cho em những giây phút vui cười thật thoải mái sau một ngày làm việc mệt mỏi. Really appreciate that hehe!!! Công nhận bác thích đùa thật (hy vọng là thế hehe).
    Sau đây em vắn tắc đôi dòng hầu chuyện với bác cùng anh em cho vui.
    Nói xin lổi chứ em có bệnh hơi gàn tý đó là ba cái thứ gọi là top hits, grammy awards, best sellers... all sound like pussies to me hehe!!! Bởi vì em là fan của rock/metal kô phải của nhạc thị trường, nhưng rất buồn là bác dinhngocquang nghe rock kinh thế mà hay coi trọng mấy cái hình thức quảng cáo bên ngoài để hòng bán dỉa chạy của các nhà kinh doanh âm nhạc. KoH nói đúng đó bác, nếu mà bác lấy mấy cái vụ bán chạy hay kô thì chắc fans thế giới chắc chỉ biết mỗi Metallica là metal và chắc cái band Death yêu quý của bác đến nay chắc cũng chả ai thèm biết tới đâu.
    Công nhận bác cũng *đa hệ* ghê hehe, đúng là ngoài hard rock tới metal em chả biết gì thêm đâu bởi em vẩn thấy những thứ em nghe vẩn còn hay vậy thì tội gì bon chen thêm cho tốn tiền bác ơi.
    Dạ thưa bác em chỉ là thằng công nhân quèn bình thường sao dám so sánh với bác tiến sỉ hehe... Mà này bác đang nói chuyện sang đâu rồi nhỉ, lại giống em lúc 10 tuổi nửa rồi hehe...
    Đúng ra em chả thèm tranh luận với bác làm gì khi thấy những lời phát biểu lung tung thiếu hiểu biết như bác nhưng vì thấy bác tự xưng mình là bậc tiền bối nên em trêu tý cho vui ai ngờ bác nóng tánh quá hehe... Mà tính em cũng mất dậy thật, thích trêu những anh chàng nổ như bom lắm hehe... Nhưng hình như bác dinhngocquang đây mới là người muốn chứng tỏ hơn người thì phải, cái bằng tiến sỉ gì đó ặc ặc... em đang nghẹn đây hehe!!
    Vâng cái này thì em đồng ý với bác vì thằng em KoH quả đúng là 1fan nhạc rock vì hình như tên này biết nghe nhạc lém thì phải hehe, chứ kô cứ gật lắc ra vẻ như nhiều tên hay đem cái gia tài *kết xù* của mình ra doạ bà con.
    Nhưng này cứ như bác bảo là bác thích học hỏi thì ở đây chúng em cũng thích trao đổi kiến thức với nhau lắm. Em mong bác tu tỉnh hơn chứ cứ mạnh mồm như trên kô những bác càng sai hơn mà bác càng bể mặt hơn nửa đấy. Thật sự em nghĩ là cái kiến thức về âm nhạc của các bậc tiền bối lúc trước kô thể nào so với đám trẻ sau này đâu bởi vì thời xưa làm gì có tin tức phổ biếng như ngày nay với internet. Cũng may là em còn chút đam mê nên còn tìm tòi chút đỉnh qua bao năm nay chứ kô thì chắc cũng chỉ biết ở nhà đuổi gà cho vợ thôi chứ rock riếc gì hehe...
    Thôi vậy nhé vài dòng gửi cho bác dinhngocquang, một bậc tiền bối âm nhạc, một tiến sỉ sắp ra nước ngoài du học.
    Kinh quá em vải cả ra đây bác dinhngocquang à!!! LOL!!!
  5. dark_melody

    dark_melody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    to KoH & BoM,
    Thanks guys! Nhưng tớ nghĩ 2 cậu chắc nhầm tớ với cái lảo TyTy gì đó rùi thì phải hehe...
    À thui thấy bác dinhngocquang hỏi câu này thì em thọ giáo tý cho vui nhà vui cửa.
    1. Chắc bác nghe qua tay guitarist James Murphy từng chơi cho Death (Spiritual Healing), Testament, Cancer, Obituary, Disincarnate, etc... Tay này kô những đánh death rầm rầm mà còn tham gia nhiều project khác chơi rất đa dạng và phong phú gấp mấy lần cái RATM của bác đấy hehe...
    2. Sẳng nhắc tới Cynic, em mách bác cái này nè đó là tay bassist Sean Malone của Cynic dạo này lập band Gordian Knot có được 2 album mời rất nhiều tay musicians gạo cội chơi hoà tấu nhạc progressive rock pha jazz-fusion hay lắm á chả phải death điếc trâu bò gì đâu. Em nghe bác thích Liquid Tension Experiment phải kô? Vậy chắc bác cũng thích nghe hòa tấu rùi hehe. Ừ mà hình như bác chưa nghe cả Cynic mà sao dám thách đố kinh quá, đem RATM mà đi so về kỷ thuật chơi nhạc với Cynic chả khác gì lấy trứng chọi với đá hehe...
    3. Bác nghe thử Spiral Architect chưa? À band này thì kô phải death nhưng thành viên toàn chơi cho black metal kô à hehe, bác nghe Spiral Architect chơi rồi bác sẻ đem mấy cái band *con nít nó nghe* đó vô xọt rác là vừa hehe, có cái thằng Tool thì em công nhận chơi cũng khá kỷ thuật nhưng mà nhạc tụi này cũng như nhóm The Tea Party em nghe kô khoái uổng ghê.
    4. Bác nghe Death chắc biết tay bassist Steve DiGiorgio nhi? Em đố ngược lại bác kiếm hết mấy band bác kể được tay nào chơi dộc đáo như Steve em gọi bác bằng cụ.
    5. Thôi bây giờ nói về 1 band vô danh của death nhá, bác thử tìm nhóm Esqarial của Ba Lan album là "Discoveries" nghe tay guitar nó múa như thế nào hổng biết chứ em nghe các trang web thế giới cứ so với Steve Vai nghe cũng lối dể sợ.
    Tạm thời em nhớ thế thôi, có gì bác ra câu đố nào khó khó nửa nhá.
    Được dark_melody sửa chữa / chuyển vào 07:25 ngày 26/07/2003
  6. King_of_Hell_new

    King_of_Hell_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, sao bác Flora trước giờ không vào topic này bàn luận gì hết vậy, hehehe, mà forum này nhiều topic vào nản quá chẳng muốn đọc gì cả ...
    Tụi Esqarial quả là vô danh nhưng tài nghệ chẳng tầm thường chút nào, đặc biệt là thằng chơi lead guitar, hic, nghe mấy bài nó chơi guitar như Travel In Past trong album Discoveries thấy nổi da gà luôn, hehehe. trên metal-observer còn khen Esquarial chơi còn hay hơn cả Morbid Angel, hi`hi`hi`. Mà tụi Ba Lan giờ tởm lợm quá, hic, chắc phải có cái gọi là New Wave Of Polish Death Metal quá :). Ah tụi Esqarial này còn hai album mà hình như chưa có ở VN là Amorphous và Inheritance, không biết anh dark melody có chưa???
    Được King of Hell sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 26/07/2003
  7. TuuCai

    TuuCai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của lão tiền bối Quang vui vãi lúa .Em đé o hiểu Testament bị ảnh hưởng của death metal ở đâu nữa ,ngay như cái trâu chó nhất The Garthering cũng chẳng thấy hương vị death metal rõ nét ,thế mà bác lại bảo ảnh hưởng - em chắc là bác dêk nghe quá 1 nửa cd của Testament ,chỉ biết tên thôi rồi nói . Ông anh Đi`sai cho em cái địa chỉ của anh bên Pháp ,khi nào rảnh rỗi em qua chơi nghe nhạc .

    Tửu Cái

  8. dark_melody

    dark_melody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bạn Deicide Fri13th ở Pháp à? Rất hân hạnh được làm quen với bạn, có gì liên lạc với mình qua tin nhắn nhé. Tôi luôn muốn quen thêm các bạn rocker để có cơ hội tìm hiểu và trao đổi thêm thông tin về nhạc.
    Sẳng nhờ bạn tìm hỏi dùm CD mới của Adagio tên album là Underworld xem bên hảng NTS (Nothing To Say của Pháp) chừng nào release và giá có thể mua được là bao nhiêu. Hiện tại dỉa này vừa ra tại Japan nhưng cái giá của bọn Japan khó chơi lắm hehe.
    Thanks!
    PS: Tiện thể gửi các tay săng lùng CDs ở HN là nếu bạn có thể tìm giúp tôi 2 CDs sau (CD gốc), tôi sẻ nhờ bạn trong SG liên lạc lấy nếu có CDs đó. Giá cả sẻ thoả thuận hoặc muốn trao đổi cũng OK.
    Tạm thời tôi đang cần:
    LILLIAN AXE - Love & War
    KILLER DWARFS - Stand Tall
    Thanks again!
  9. s0ul_0f_Ill_nln0

    s0ul_0f_Ill_nln0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Haha , có vẻ đây đã là cuộc chiến đấu không khoan nhượng rồi , chắc chắn không thể không tham gia .
    Trước tiên phải nói 1 điều thế này , các bác TpHCM đừng giận nhé , cái phong cách nghe nhạc của các bác em biết rõ mà . Phong cách của các bác là nghe càng nhiều bands càng giỏi , càng lạ càng hay .
    Việc những bands như Death , Morbid Angel , Obituary được coi là những bands khổng lồ và đặc sắc nhất của Death Metal ko chỉ bởi thứ âm nhạc đặc sắc mà họ mang lại mà còn bởi sự sáng tạo và tính tiên phong trong chất nhạc của họ . Không hiểu các bác cho các bands thế hệ sau xuất sắc hơn các bands đi trước ở điểm nào ? Ngay cả những members của các Death Bands sau này đều là những fan lớn của Death , Morbid Angel , Dark Tranquillity , Cannibal Corpse , Vader , và khi họ chơi nhạc , họ cũng chỉ mong làm sao có thể sánh được với các bậc đàn anh và làm sao có thể tiếp nối một cách thành công những tư tưởng mà các bậc tiền bối đã vạch sẵn . Những bands các bác đề cập đến có nhiều bands hay đấy . Nhưng nếu như âm nhạc của họ thật sự sáng tạo thì họ đã ko lấp dưới cái bóng Melodic Death Metal , Technical Death , hay là Brutal Death , mà đã có Enemy Death Metal , hoặc Deca Death Metal . Các bác cũng cứ thử ngẫm nghĩ xem , trong khi học sinh Việt Nam đi tham dự các kì thi Olimpic quốc tế , đạt huy chương này huy chương kia , nhưng trong khi đó nền KT và cơ sở hạ tầng của Việt Nam vẫn còn nghèo nàn . Tại sao vậy ?
    Về vấn đề Nu Metal , các bác kô thích thì em cũng chẳng dám nói gì , nhưng bác bảo dành cho trẻ con thì em cũng xin có vài nhờI thế này . Về mặt lờI lẽ và tính sang tạo trong âm nhạc , thì các bands Nu Metal ở trên vẫn còn thông minh hơn các bands death metal mà các bác ưa thích nhiều bậc . Đúng là trẻ con ngày càng thông minh , từ nhỏ các em đã có thể học được tiếng Anh rồi mà , nhớ cái thời mình học tiểu học ,các em lớp 1 ngày nay mang sách vở như cái thời mình học lớp 5 , vãi lúa . Em cũng chỉ là thằng trẻ con về mặt tuổi tác lẫn về mặt âm nhạc (em fê Nu mà) , nhưng phải chăng đầu óc của em với đầu óc của bác có sự chênh lệch ? ko , kô phải , là do tư tưởng và sự cảm nhận của mỗi người nó khác nhau thôi , tư tưởng của em ko phù hợp vớI Death thì em ko fê , còn tư tưởng của bác phù hợp với Death thì bác fê , thế thôi . Ý kiến của bác Dark Mê lỗ đít , chẳng vừa cái asshole của em 1 tí nào .
    Về lĩnh vực nào cũng vậy , thiên tài thì lúc nào chẳng có , ngay trong lĩnh vực vật lý , thiên tài nhiều như lá mùa thu , nhưng tại sao cho đến giờ , sau hơn 300 năm , 3 định luật của Newton vẫn được sử dụng một cách rộng rãi trong vật lý và khoa học kĩ thuật hiện đại . Cho đến giờ , sau thời đại của Newton , người được đánh giá là xuất sắc hơn Newton trong lĩnh vực Vật lý chỉ có Einstein , nhưng cũng phảI hơn 200 năm sau thời đại của Newton mới sản sinh ra 1 thiên tài như vậy . Con người ngày càng thông minh hơn , nhưng chắc cũng phải trăm năm nữa mới có người xuất sắc hơn là Einstein . Âm nhạc cũng ko phải là ngoại lệ , thiên tài rất nhiều , nhưng những kẻ như Jimmy Hendrix , Michael Jackson ? chắc cũng phải vài chục năm nữa , còn như Chuck thì chắc nhanh cũng phải chục năm . Đấy là về mặt Logic mà nói . Nếu như dòng Death có khả năng tồn tại và phát triển cho đến thời điểm mà xuất hiện một kẻ xuất sắc hơn Chuck , thì lúc đó người ta vẫn biết đến Death là band Death Metal xuất sắc nhất , và cái tư tưởng và âm hưởng của Death sẽ vẫn tồn tại mãi với cái tên Death Metal . Nói vậy chỉ chứng tỏ rằng ảnh hưởng , và công lao của những kẻ đi trước là rất lớn .
    Âm nhạc có thời điểm và thời thế của riêng nó , có thể do Death , Obituary đã disbanded nên các bác không còn thích nữa thì cũng đúng , nhưng có thể coi những đàn em như Sceptic , Neglected Fields .. xuất sắc hơn Death thì ko hiểu các bác ệch thật hay là giả vờ ệch nữa .Nghe nhạc cũng phụ thuộc vào tư tưởng và tâm trạng của mỗi người nữa . Không biết các bác Death Metal fans đã bao giờ ngẫm nghĩ và tự hỏi mình xem , tư tưởng và suy nghĩ của mình đã đi theo đúng hướng của Death Metal chưa ? Nhìn quả licklame của các bác sặc sụa mùi Black/Death , nhưng ko biết các bác đã bao giờ cầm 1 quyển kinh thánh và đọc thử xem : What?Ts Hell ? hay là Jesus Christ là ai ? chúa Jesus đã răn dạy mọi người ntn để mọi người có thể tin tưởng vào mình và tại sao lại có những kẻ Antichrist ? Đây quả thật là một điều khó hiểu đối với những người vô thần như tui hịhị .
    Công nhận các bác Deathfans nghe nhiều thật , em vote các bác nghe nhiều 3 phiếu . Những bands các bác nêu ra làm em hoa hết cả mắt , nước mắt ròng ròng . Hi vọng các bác dành chút thời gian để làm luôn một chủ đề toàn tên các bands nhạc để em hoa mắt luôn thể .
    Hate All . All Such . Nothing's Fine , Nothing's Allright . mInDlesS SeLf InDuLgEnCe . Life is Depression
  10. King_of_Hell_new

    King_of_Hell_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, vậy thì có các thể loại như Morbid Angel Death Metal hay Obituary Death Metal hả bác???
    Bác có một sự nhầm lẫn trong suy nghĩ, khi đánh giá một danh nhân thì người ta đánh giá theo thời đại của họ, chẳng hạn như Newton được coi là xuất sắc thứ nhì chỉ sau Einstein đó chỉ là xét trên cống hiến của ông vào thời điểm mà ông sống, xét trên những gì ông ta sáng tạo cho khoa học chứ không phải là sau này không có ai giỏi hơn ông ta, ông ta có biết thuyết tương đối mà đa số học sinh học về vật lý đều biết là gì không??? Newton có thể giải được bài toán Fermat tồn tại 300 năm mà giáo sư Andrew Wiles đã giải được không??? Tương tự cho âm nhạc cũng vậy, Death là một huyền thoại, những gì họ làm là to lớn nhưng các thế hệ sau vượt lên họ đơn giản bởi vì các thế hệ sau thừa kế họ, chẳng hạn một ban chơi y chang death nhưng pha thêm yếu tố jazz/fusion thật hay vào thì tất nhiên là nghe thấy hay hơn, lạ hơn rồi, cái đó người ta gọi là kế thừa và phát huy, nền văn minh nhân loại ngày nay được như mức này là nhờ các thế hệ sau kế thừa và phát huy những cái mà thế hệ trước đã làm được. Thêm một ví dụ nữa cho bác dễ hiểu, khi hai anh em nhà Wright chế ra chiếc máy bay đầu tiên thì đó thực sự là một kỳ công to lớn và bây giờ nếu bác chỉ biết mỗi chiếc máy bay do anh em Wright chế ra thì chắc bác sẽ suy ra máy bay đó là xịn nhất, không thể có cái xịn hơn, nhưng thực tế lại hkác, cái máy bay của anh em Wright hồi xưa mà so với cái Boeing 777 thì chắc là có quá nhiều chênh lệch ... Hãy nghĩ đến trường hợp của Death và các ban death sau này ... Nhớ rằng Death xuất phát điểm khá thấp, từ chỗ dòng death hầu như chưa có gì so với các ban sau này xuất phát điểm của họ cao hơn (thừa kế các tiền bối như Death) thì chưa chắc mèo nào cắn mỉu nào. Ví dụ: Lance Armstrong dù có đạp xe nhanh cách mấy và khỏe cách mấy thì xiềng là không chạy nhanh bằng một thằng tào lao nào đó đi honda rồi :), Pele được xưng là vua bóng đá nhưng mà cho Pele đá cặp với Ronaldo thì chắc Pele chỉ là bóng mờ trên sân cỏ ... Nếu cho bác sống vào thời 70 chắc dám bác tuyên bố là các tiền đạo sau này không ai bằng được Pele cả ... :) Còn về chuyện công lao của các thế hệ đi trước thì chẳng ai dám phủ nhận, vì thế người ta mới tôn vinh những Newton, Einstein còn dân nghe nhạc chúng ta thì tôn vinh Death, Morbid Angel ... Hy vọng sau nhiều ví dụ cụ thể, bác hiểu những gì KoH đang nói ... :)
    Hoa cả mắt??? Những ban mà anh Tyty hay KoH list ra toàn là những ban thuộc loại thượng thừa của dòng metal, nếu đem các ban này mà đi hù các real metalhead thì tụi nó cười vào mũi ... Có chăng thấy hoa mắt là vì ôm luỹ tre làng nhiều quá, điều này cũng giống như khi mới ra nước ngoài vậy, thấy gì cũng trầm trồ khen nhưng đối với bọn bản xứ hay bọn các nước phát triển thì đó là những thứ bình thường mà thôi ... Còn bác muốn hoa mắt thì bác lên trang metal-observer, ghi lại các ban và các album mà từ 8/10 trở lên, đảm bảo bác mỏi tay và hoa mắt ... :)
    King of Hell
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này