1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Band death nào các bác thích nhất ?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Tui_la_ai_new, 16/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    ( tiếp vì đang thời gian thất nghiệp nằm nhà )

    Vài lời với bác dinhngocquang ạ :
    - Nói về cái bảng xếp hạng 100 solo guitar của tờ Guitar World : cái việc "xếp hạng" xem chừng đã là viển vông rồi, lại còn chỉ lấy giới hạn có 100 bản solo guitar thì đúng là chỉ "bình chọn cho vui" ( như bác KoH nói, thật ra không đến mức như vậy nhưng chưa tìm ra cái gì chính xác hơn để diễn tả ). Jimi Hendrix, Jimmy Page, Eric Clapton, Eddie Van Halen, Joe Satriani ... đều có mặt với ít nhất là hai bài trở lên, nhưng tại sao cái bảng xếp hạng này lại có thể bỏ quên những tên tuổi như Vinnie Moore, Michael Schenker, Martyr Friedman (Megadeth), Nuno Bettencourt (Extreme), Alex Skolnick (Testament) ...vv... ? Thế thì những guitarist của các nhóm nhạc thuộc underground như Death, Morbid Angel, Cynic, Sadus, Pestilence, Atheist ... còn lâu mới có cơ hội góp mặt cho dù tài nghệ của họ có thượng thừa đến mức như thế nào đi chăng nữa. Bác đừng coi cái top 100 solo guitar này như "khuôn vàng thước ngọc" mà đem nó ra làm thước đo tài năng của các tay guitar. Đầy vị ngồi chễm chệ trong top nhưng thực ra chẳng có mấy miếng, đơn cử như bác Kirk Hammett của Metallica, được mệnh danh là thằng học trò bất tài nhất của Joe Satriani.
    - Bác quang gọi James Murphy và Steve DiGiorgio là các "thợ chơi nhạc", cái này đúng nhưng chưa đủ, phải gọi là "nghệ nhân" hay "thợ tay nghề cao". Tuy nhiên có phải ai cứ là thợ thì thành nghệ nhân đâu; may ra trong cả trăm, thậm chí cả ngàn ông thợ mới tòi ra được một ông nghệ nhân. Có tay nghề cao tất nhiên là được trọng vọng, níu kéo, cộng thêm một tí "ngông" - tất cả những điều đó khiến họ mang thêm một đặc tính là thích lang thang đây đó, chỗ nào ngon thì nhảy vào. Như trường hợp của James Murphy chẳng hạn, anh ta chơi cho nhiều ban, nhiều thể loại, từ death metal (Death, Cancer, Obituary...) đến thrash metal (Testament) thậm chí cả punk metal ( Suicidal Tendencies ); đủ thấy tài nghệ của anh ta thượng thừa và phong phú đến mức độ như thế nào. Không thể dựa vào cái chất "thợ" và cái đặc tính "lang thang" mà chê họ là kém được.
    - Bác quang đánh giá cao Tom Morello, điều đó không sai, nhưng xem cái cách bác biện hộ cho Tom thì em thấy oải quá. Không thể mang Tom ra so sánh với các guitarist của dòng death metal được, không phải vì anh ta kém hơn, mà đơn giản là lối chơi của họ về cơ bản hoàn toàn khác nhau. Tom được đánh giá cao về tính đột phá trong lối chơi chứ không thiên về phô diễn kỹ thuật phức tạp như các tay guitar của dòng technical/ progressive death; có những cái chỉ mình Tom nghĩ ra và cũng chỉ mình anh ta thực hiện được; cũng có những cái Tom sáng tạo ra và trở thành bước đột phá về sau ( VD như cách sử dụng guitar như một cái turntable trong bài "Bulls on Parade" đã mở ra trào lưu mới trong modern rock với việc đưa thêm một thằng DJ vào line up như kiểu Limp Bizkit hay Slipknot ). Nhân tiện cũng nhắc đến việc bác so sánh bassist Paul D''Amour của Tool với Steve DiGiorgio; tôi thấy trong dòng nu-metal có một bassist chơi rất lạ và khá giống DiGiorgio, nhưng đó không phải là D''Amour mà là thằng đánh bass cho MudVayNe ( tên gì quên mất rồi ).
    Mổ bác dark_melody một cái :
    Bác nói như thế này là không chính xác đâu ! Những cái nằm trong playlist chưa chắc là những cái ảnh hưởng đến chất liệu nhạc của một nghệ sỹ. Họ nghe để giải trí hoặc nghe để cho biết thì sao ? Ví dụ như vào một ngày đẹp trời Jesper Stromblad ra hàng CD mua một cái đĩa nhạc techno về nghe thử, đến chiều phóng viên của Metal Maniacs đến phỏng vấn, thế là cái CD đó xuất hiện ngay trong current playlist của Jesper Stromblad. Thế thì không thể nói nhạc In Flames bây giờ dở ẹc vì thành viên của nhóm toàn nghe techno. Biết đâu ở nhà các ông ấy luyện toàn Chick Corea, Al DiMeola, Frank Zappa thì sao ? Nhân tiện đưa ra đây cái playlist của các thành viên trong Katatonia, một nhóm nhạc mà cả bác dark_melody lẫn em đều rất thích :
    Jonas Renkse (vocalist)

    10 Essential albums: Tool - ''Aenima'', Palace Music - ''Arise Therefore'', Mark Hollis - ''s/t'', Slint - ''Spiderland'', Jeff Buckley - ''Grace'', Songs: Ohia - ''The Ghost'', Paradise Lost - ''Gothic'', Richard Buckner - ''Since'', Kent - ''Isola'', David Sylvian - ''Secrets Of The Beehive''
    Fred Norrman (guitarist)
    Playlist :: July 2003 ::
    Finntroll - ''Jaktens Tid''
    Rapture - ''Songs for the Withering''
    David Sylvian - ''Secrets of the Beehive''
    Marilyn Manson - ''The Golden Age of Grotesque''
    Woven hand - ''Blush music''
    Dredg - ''El cielo''
    Deftones - ''Deftones''
    Fields of the Nephilim - ''DVD''
    Daniel Liljekvist (drums)
    10 Essential albums: Slipknot - ''s/t'', Korn - ''s/t'', Slipknot - ''Iowa'', Nirvana - ''Nevermind'', Korn - ''Follow the leader'', Korn - ''Life is peachy'', Bad Religion - ''Suffer'', Pearl Jam - ''Ten'', Deftones - ''Around the fur'', Refused - ''The shape of punk to come''
    ( khục khục, tay này có vẻ là fan hạng nặng của nu metal bác ơi ! )
    Một ví dụ nữa, trong danh sách những album yêu thích của Angela Gossow, nữ ca sỹ chính của Arch Enemy bác có thể thấy cả "Untouchables", album năm 2002 của KoRn đấy.
    Các nghệ sỹ đang nghe cái gì là việc của họ, còn họ có bị ảnh hưởng từ những gì đang nghe không thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Còn chuyện đi tour với ai em nghĩ phần lớn là do manager của ban nhạc lên lịch sắp xếp, chẳng có liên quan gì nhiều đến các thành viên trong nhóm. Nếu em nhớ không nhầm thì trong cái tour có In Flames và Slipknot này còn có cả Testament, Dream Theater . Một tour khác : In Flames diễn cùng Slayer và Soulfly ( cũng là một nhóm nu metal đấy chứ ). Diễn chung với Slipknot thì có sao, nhất là khi đến diễn ở Mỹ, trước một rừng fan của Slipknot, In Flames càng có cơ hội chứng tỏ Swedish metal rules. Còn nếu có xung đột, bị phản đối thì cũng phải chấp nhận, chuyện thường ấy mà, giống như ngày xưa hồi "Clash of the Titans" Megadeth đã từng chịu cảnh phải biểu diễn trước một đám khán giả quá khích vẫn đang luôn mồm "Slayer ! Slayer!"
    Chuyện ngoài lề :
    Bác dark_melody thắc mắc không biết what the hell is A.Q ? Nếu bác chưa biết thật thì em xin giới thiệu vài nét về A.Q (còn nếu bác biết rồi thì bỏ quá cho nhé !) : A.Q là một thằng nông dân thất học, mất gốc ở một cái làng quê mùa bên Trung Quốc vào thời kỳ đầu của làn gió "dân chủ" ở đây. A.Q có một cái rất hay là tuy dek bằng thằng nào nhưng luôn luôn tìm ra cách để đặt mình lên trên thiên hạ - cái đó A.Q tự gọi là phép "thắng lợi tinh thần", ví dụ bị thằng khác đánh cho đau quá mà không chơi lại được thì phẩy tay "nó đánh mình khác gì nó đánh bố nó", thế là thấy tươi tỉnh hẳn ra. Lúc cách mạng dân chủ về đến làng A.Q cũng hăng hái đi đầu những mong được "đổi đời", nhưng rốt cuộc lúc cách mạng đi qua làng rồi thì hắn lại bị ghép vào thành phần "giặc cỏ", bị mang ra dựa cột.
    Thiết nghĩ A.Q và Lỗ Tấn thì chẳng có liên quan gì đến death metal cả, nhưng xét ra thì cái phép "thắng lợi tinh thần" của A.Q thì đã được vận đến rất nhiều lần, trên nhiều forum rock của VN và cả trong topic này, bác nào tinh ý nhận ra ngay.
    Đồng ý với bác KoH là không có tranh luận hòn bấc ném qua hòn chì đáp lại thì không phải là cái forum. Nhiều cái forum rock thực chất chỉ là viện bảo tàng cổ vật, ai lên post bài cũng chỉ với mục đích được người ta chiêm ngưỡng (mà hình như dân mình khoái làm cái này),trong khi bản chất của cái gọi là forum thì nghiêng về một cái chợ trời hơn. Vào viện bảo tàng thì hay thật, cái gì cũng được bảo quản kỹ lưỡng, có chú thích đàng hoàng tỉ mỉ, tha hồ mà mở mang kiến thức, nhưng mà xem nhiều thấy ngán như ăn lòng đỏ trứng gà. Còn cái chợ trời thì bát nháo hỗn độn thật đấy, nhưng mỗi hôm một khác, chẳng lúc nào giống nhau, và tất nhiên là cũng có khá nhiều cái hay để mà xem xét... Tôi có thể ngày nào cũng ra chợ trời nhưng có khi cả tháng mới mua vé vào viện bảo tàng chơi he he
    goal79 làm gì mà phải lo cho thằng ku man thế, tôi không ăn thịt nó đâu, với lại dạo này không thấy già làng hnhan đâu cả, chắc bên này cũng chẳng có ai tiếp chuyện với cu man được.

    You can force it but it will not come
    You can taste it but it will not form
  2. 23may

    23may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sắp chết vi`... cười,hô..hô.Ặc..ặc, sao mấy vị trong đây hăng quá nhỉ?
  3. xackho

    xackho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hố hố, hình như tui thấy là topic càng ngày càng đi xa chủ đề đích thực của nó, thật tức cười là bác dinhngocquang cứ khoe mình nhiều đĩa xịn, để cho bà con thèm à ??? Em đây có nhiều thắc mắc lắm : ví dụ như bác nghe nhạc giao hưởng để chỉ chứng tỏ rằng nó cao siêu, quý sờ tộc hơn các thể loại khác à ??? Thế thì để tui nói cho bác nghe nhé : Ừ thì cao siêu, mà rock cũng đâu có gì cao siêu đâu ? chỉ toàn một lũ mất dạy như tui thôi, bác khoe với mấy thằng mất dạy làm gì ??? Nu là đỉnh cao của rock hả ????? Nghe xong câu này tôi suýt té, cười đau bụng mất thôi. Thế bác nghĩ đỉnh cao là nhận nhiều giải thưởng hả ??? Là bán nhiều CD hả ???? Thế thì lại mâu thuẫn với lúc đầu khi bác bảo là nhạc giao hưởng là đỉnh cao rồi, tôi hỏi bác nhạc giao hưởng có bán nhiều CD bằng Nu không ??? Có nhận giải grammy không ???? Bác giải thích giùm tôi một xí !!!!! Rồi bác khoe mình sắp đi làm tiến sĩ ở nước ngoài hả ???????? Bộ cứ khoe đi nước ngoài là làm người ta sợ sao ??? Bộ đi nước ngoài là nghe rock ghê hơn sao ta ????? Đâu thì cũng vậy thôi, ở đâu chẳng có người này người nọ.
    Ấy chết, tôi bị lạc đề mất rồi, hì, ban nhạc Death Metal tôi thích nhất là The Haunted, Children Of Bodom...

    Rockfan Đà Nẵng click here: www.danangrock.com
  4. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Toàn là các vị tiến bối, cao thủ, đại gia không hà. Bao nhiêu kiến thức, kiến càng gì mang ra để cắn nhau thôi, chả giúp ích gì cho bọn đàn em cả! Hãnh diện cái quỉ gì cảnh chợ trời mà chủ chợ chắp tay đi qua đi lại, xem bà bán tôm, ông bán cá? Người khác bàn luận nghiêm túc chút xíu thì lại kêu là viện bảo tàng, nhưng mờ còn cái hall of fame trong này thì sao? Không phải viện dưỡng lão đó sao? Hihihi Nhưng cũng thông cảm cho mọi người vì cái trang wed này đâu có chuyên về nhạc, có ai hoàn toàn lo lắng cho nó đâu hè, keke . Mờ sao mình cũng hay dzô quá ta?
    Never stop asking for reasons why
  5. Quoctuan

    Quoctuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    The Haunted chơi thrash mà bạn
  6. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Bác Dr_stein ơi , khi nào về cho em mượn mấy đĩa Progessive nhé . À mà biết bao giờ mới về . Yes ở đây có mỗi 1 cái , Rush cũng chỉ có 1 cái , Supertramp cũng thế , hẻo thật .Còn Prog metal ở Rockcafe thì coi như ko có . Chán thiệt .

    But do you think we can fly?
    Do you think we can fly?
    Do you... think we can fly?
    .
  7. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Tôi bênh cái Rock Hall of Fame bên này làm gì nhỉ ? Bênh làm cái quái gì ? Cô gọi nó là viện dưỡng lão, còn tôi gọi nó là thúng giấy lộn, bài nào vứt qua đó coi như chìm xuồng luôn
    Hỏi gì ngớ ngẩn quá
    Mải nói lăng nhăng quá quên mất vấn đề chính của cái topic này, hi hi, tôi đang nghe cái album 2002 của Vintersorg, "Visions From The Spiral Generator" với cái "The Sham Mirrors" của Arcturus, hay dã man luôn, nhưng mà hai ban này dek phải death. À quên, nhắn bác nào thích nghe Slipknot + Tool thì tìm mua đĩa "L.D 50" của MuDvayNe về mà luyện, hết xẩy luôn

    You can force it but it will not come
    You can taste it but it will not form
  8. King_of_Hell_new

    King_of_Hell_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Các album được nhắc đến bên rockcafe thì nếu bạn có điều kiện internet thì có thể download về hoặc không thì có thể chờ, sớm muộn gì thì anh dark melody cũng send về VN thôi ... Và bà con sẽ lại nghèo ...
    Hehehe, cái Vintersong thì anh dark melody khen lắm nhưng thú thật KoH nghe không thấy ấn tượng gì còn Arcturus thì chơi khá "quái" và hay, không hay sao được khi thành phần ban này có tay trống sừng sỏ Hellhammer và vocalist của ban Spiral Architect.
    King of Hell
  9. Quoctuan

    Quoctuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    đc rùi, havatage cứ yên tâm nhá. mà hôm nọ viết vài dòng loăng quăng trả lời chú về cái 90125, hôm sau qua thì thấy mất m* nó rồi, nản quá.
    xin lỗi mấy bác nhé, em hơi lạc đề một tẹo.
  10. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, cãi nhau làm gì , các bác có chung ý kiến đấy . ấy là : Death thì tao là trùm . Ai sai lầm thì kệ người ta, ai thích làm hướng đạo sinh thì kệ người ta, sống bình yên thôi .
    Rock hall of fame , lẽ ra phải gọi là tomb of fame mới đúng .

    As long as I have Ai-chan !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này