1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Băng đảng Guns N' Roses .Đã có ảnh của Đại ka ( trang 18 )

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi thuyvu84, 07/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. le_quang

    le_quang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    TrĂn trú lày thỏưt . Thưa trú nghâ 'ai k tui con " chai " trỏc . Lỏâm cỏâm . Mà 'ỏằ" ki bo hôm nỏằ xin sỏằ' 'iỏằ?n thoỏĂi anh Thuỏằã không tro . Hôm lào gỏằi hỏằTi tỏân tro chỏưn .
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Đã định không nói dưng mà chú Le_Quang@ post bài tôi thấy nhột con mắt quá.
    Trước hết nói về chú nhé,mới đầu khi đọc bài của chú còn thấy hay hay vì nó hơi buồn cười nhưng càng đọc càng thấy chú chuối không thể chịu được.
    Có bắt chước thì cũng vừa phải thôi,chú đâu có phải là bản sao của Thuyvu@ đâu ,có là đàn em giống đại ca,học tập đại ca một tí cũng không sao dưng cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi,cái kiểu ngọng líu ngọng lô của chú,đại ca chú post thì còn hay chứ chú post thì không thể nào tiêu hoá được,mà thấy chú có vẻ chưa nhận ra điều đấy chắc chả ai nói mà cũng phải người ta chả thèm đọc thì nói làm gì.
    Chú bỏ cái kiểu post bài đáy đê,chuối lắm,người ta bảo bắt chước hết thì trông nó kệch cỡm lắm,nó buồn cười lắm.
    Thứ 2 nói về đại ca chú nhé.
    Chuyện của tôi với đại ca chú,có thể nói tất cả là vì chính trị thôi mà nói thật ra thì là vì các chú thôi,chắc chú cũng biết thời gian trước đại ca các chú bận không quản lý bang được và các chú cũng chả có chỗ bấu víu,tôi và đại ca chú bàn nhau,duy trì băng đảng của các chú và cũng đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết giữa bang và GĐQQ thế nên mới tổ chức cái đám cưới sặc mùi chính trị đó.Chú tưởng tôi hạnh phúc lắm hả,sung sướng lắm hả,chú tưởng làm cho vợ con buồn phiền tôi vui lắm sao.Thấy vợ tôi buồn phiền,các con tôi trách tôi,tôi cũng buồn lắm nhưng vì sự nghiệp chung và vì đã hứa với đại ca chú nên tôi không nói ra,cho đến ngày đại ca chú trở lại.
    Và đến bi giờ thì chắc chú biết tình hình rồi đấy,tôi trao trả lại băng này co đại ca chú và cũng kết thúc mối duyên tình này,mối duyên tình đầy ngang trái,mang đậm màu sắc chính trị.
    Các chú bi giờ liệu mà lo giữ bang đi,đừng để cho đại ca các chú phải lo lắng nhiều nữa.
    Còn chuyện ảnh nói thật với chú,đại ca của chú không muốn post lên,cái đấy coi như là một kỉ niệm thôi,nếu chú muốn xem hôm nào sang nhà đại ca chú tôi mang sang cho mà xem,chứ post lên thì đại ca chú ngượng mà tôi cũng cả thấy vui vẻ gì,người ta lại bảo tôi thế này thế nọ phức tạp lắm.
    Chú không tin cứ hỏi đại ca chú xem,nếu đại ca chú không phiền tôi bảo thèng con rể post ngay
    Mà các chú cũng tệ vừa phải thôi đàn em gì mà phản bội đại ca cái Rụp toàn nói xấu đại ca của các chú thôi đã thế có cơ hội phá là lật đổ luôn,tôi thấy lo thay cho đaị ca các chú,mà chắc cũng vì thế mà đại ca các chú muốn GĐQQ và băng liên kết để có gì còn có chỗ nương nấu
    Thôi nói vậy thôi cho các chú khỏi thắc mắc này nọ.Tôi cũng E*** luôn cái tên topic cho băng các chú,chúc cho băng hoạtđộng ngày càng mạnh nhé,vấn đề này tạm dừng ở đây,các chú phải biết giữ thể diện cho đại ca chứ x-(.
    Nếu tình yêu là lửa,mọi khoảng cách là gió,gió thổi bùng ngọn lửa lớn,dập tắt ngọn lửa nhỏ
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Nghe phong phanh hôm đó cả băng đảng GUn có mỗi đại ka Thuyvu của các chú cho nên ko có gì phải lo lắng chác đại ka các chú " nhịn 1 bước đi 10 bước " đó ! ko phải lo lắng . Nghe nói ( lại nghe nói ) hôm đó trong vòng vây của " kẻ thù " thì đại ka các chú thân cô thế cô nên đồng ý là phải rồi .

    Chàng trai Công nghiệp nheo nheo mắt
    Cô gái khoa Sinh mỉm mỉm cười
    Tinh nghĩa đôi ta từ dạo ấy
    Em bán lông gà anh " Khoá ơ!!!!"
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ha ha.... Thà chết trận còn hơn bị bắt sống và phải chịu nhục....
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Papa nói làm con cứ là mát lòng mát dạ quá đi mất...Cứ là fải thía,chính trị xong roài là ko có vợ con dì cháu dì nhéTừ mai đỡ fải gọi dì ghẻ này nọ roài,chẹp...mấy hôm gọi méo cả mồm [​IMG].
    [​IMG]
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Living is easy with closed eyes......
    Sống mà cứ thế này thì chán chết. Bố vợ đi son bóng đi, luận đàm thế sự, kể chuyện nhạt nhẽo, cùng cười cuộc sống có nhiều chuyện buồn cười..... Thế có phải là giữ được mình, không vướng bẩn bụi trần. He he.... Ngày mai sắp đến nơi rồi, ta sẽ đi tìm một nơi có phong cảnh hữu tình, bỏ ngoài tai những chuyện tranh giành của thiên hạ....
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí ngày mai Phương Nguyên nhé phong cảnh hữu tình,làm một quả,papa cũng sắp chia tay mọi người 1 tháng sau mới gặp lại,thôi thì vừa uống vừa đàm đạo,có một số chuyện để mãi trong lòng mún nói ra quá :P
    Nếu tình yêu là lửa,mọi khoảng cách là gió,gió thổi bùng ngọn lửa lớn,dập tắt ngọn lửa nhỏ
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí.... Mấy hôm nay toàn chuyện bực mình, khó chịu quá. Hoả bốc ngùn ngụt. Phải đi hạ hoả tí....
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 12/07/2003
  9. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Người ta bảo 1 điều nhịn là 9 điều nhục , đành rằng biết nhịn là nhục nhưng cứ phải nhịn thui .
    Nhất vợ nhì trời​
  10. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Chú Bách thông cảm cho đàn em Le_quang của tớ. Nói chung, chúng tớ cũng chỉ ở quê ra mà người nhà quê thì hay nói thật nói thẳng, lại thêm tính chân chất nữa. Chú le_quang do mới ra thành phố chưa kịp thích nghi. Chú vẫn còn quen nói ngọng, cộng thêm bản tính thật thà => đã nói ngọng thì post cũng ngọng luôn. Tóm lại chú le_quang ko fải là bản sao bản giăng zì của tớ cả. Tớ đã dạy dỗ đàn em tớ về cái tật này ở ngay trang trước về vấn đề ngọng ngiụ này. Dù sao thì "Giang sơn dễ đổi _ Bản tính khó rời". Việc luyện hết nói ngọng ko fải là 1 sớm 1 chiều mà hết được, fải cần có thời gian. Hi vọng bạn Bách và các bạn khác thông cảm.
    Còn chuyện giải thích vì sao có scandal " Đại k băng đảng G&R lên xe hoa cùng với papa của GĐQQ" thì tớ cũng đã nói rồi(xin xem lại trang trước để biết thêm chi tiết). Thời gian qua, tớ có bận bịu đi "công tác" mà đàn em tớ cũng bận nên ko có thời gian hoạt động=> ko cần thiết fải nhờ ai quản lý hay duy trì. Tớ là đại k thì tớ fải đặt niềm tin vào đàn em tớ chứ . Do đó, Bách đừng cố sơ múi, cố giải thích về lý do tạo scandal làm gì (quả thực nghe ấy giải thích lý do cũng hay đấy, cảm động lắm cơ, nghe cứ như là anh hùng hay hào kiệt trượng nghĩa ra tay cứu giúp nhưng đời đâu có đơn giản thế).
    Dù sao chuyện "lên xe hoa" rởm của đại k và bác đầu đàn GĐQQ ko thành thì chuyện "lên xe hoa" thật lại xảy ra giữa người 2 băng đảng : Iron_Heart và cobehanoi84. Xin chúc mừng. Cuộc "lên xe hoa" này mới mang đậm màu sắc chính trị vừa thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị vừa dập tắt những hiềm khích, những vụ scandal xôn xao dư luận trước đây. Có thể nó cũng đánh dấu bước ngoặt trong mối quan hệ giữa 2 đảng fái : GĐQQ và G&R.
    Hoan hô Yo Yo.
    Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi!
    Đại k
    xyz a gù yahô chấm cơm

Chia sẻ trang này