1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bâng khuâng chọn lựa: Lập gia đình hay Tiếp tục độc thân

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 8x_wedding, 03/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 8x_wedding

    8x_wedding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Bâng khuâng chọn lựa: Lập gia đình hay Tiếp tục độc thân

    Có nên hay không " tiếp tục cuộc sống độc thân"? Có cần hay không chọn lựa cho mình 1 điểm tựa vững chắc? Có đáng hay không khi hi sinh sự tự do lớn nhất? Có hạnh phúc không khi lại phục vụ 1 gia đình xa lạ?

    2 năm rồi, 2 mẹ con tôi sống rất hạnh phúc, rất vui vẻ và đầy đủ, ấm no dưới sự che trở của ông bà, giúp đỡ của bạn bè, ủng hộ động viên từ bạn trai. thời gian ốm đau, bệnh tật, thời gian khó khăn vất vả, thời gian vui buồn tủi hổ... mẹ con tôi có mọi ngườibên cạnh.

    sẽ không phải phân vân nếu như có người ngỏ lời muốn chăm sóc 2 mẹ con. muốn làm Ba cu Tôm, muốn là chỗ dựa cho mẹ con tôi. Cũng sẽ không cần khó xử, nếu tôi yêu anh và cũng xác định với anh. Nhưng anh còn quá trẻ, lại là giai tân, công ăn việc làm thì làm gì cũng được, thực sự có sự chênhlệch giữa tôi và anh, cả tôi và bố mẹ tôi chắc chắn sẽ ko suy nghĩ gì tới tương lai này cả. Tôi đã quyết định chỉ để bạn bè là sợi dây liên lạc duy nhất.

    Tôi đã vui vẻ , và cũng sẽ không buồn khi cô em đồng nghiệp chat cho 1 câu " hôm nhậu ở Phan chu Trinh, nhìn chị cho cu Tôm ăn xôi mà nghĩ thương nó quá " chị phải tìm chỗ dể làm chỗ dựa đi chứ..?? thế là tôi cay mắt, nước mắt lại trào ra, nghĩ đi nghĩ lại, 1 gia đình có thể ko có đàn ông? tôi tự là đàn ông từ hồi còn bé, bố dạy tôi rất nhiều , đến giờ chỉ kém đàn ông cái vụ đi chơi gái thôi.....
  2. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Thì có sao nhỉ? Nếu anh ta thực lòng yêu thương cậu. Ngay bản thân tớ cũng vậy, cũng là giai tân nhưng nếu yêu thì tớ cũng lấy luôn, nếu cô ấy chấp nhận tình cảm của tớ .
  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng là thế hệ 8X và tôi thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều để nói lắm không những thế 8X mới chỉ bắt đầu bước vào đời mà thôi.Tôi cho rằng chính bạn vẫn chưa thể nào trụ vững được trong cuộc sống hối hả này hơn thế nữa bạn còn có con nữa vậy nên việc cần chỗ dựa cho gia đình là điều tất yếu.Gia đình luôn là pháo đài vững chắc nhất.
  4. oshibanchou

    oshibanchou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mới vài hôm trước còn buồn đau vì một người thế mà ở đây lại thấy lăn tăn về trai trẻ với trai tân !cuộc đời chỉ có vậy thôi sao ?
  5. 8x_wedding

    8x_wedding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    cái anh Thắng già này, chỉ giỏi trêu người là nhanh thôi.
    Em cứ buồn đau mãi vì 1 người thì thể nào em cũng không chịu được và bản thân mọi ngưởi cũng thấy củ chuối. Mỗi thời gian, sẽ có 1 tâm trạng khác nhau, mọi thứ đều vận chuyển. Ý kiến anh ko được chọc phá lung tung, em gặp em đánh chết
  6. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Theo iem thì bác phải tự hỏi bản thân mình liệu có chung sống được với người ta không? Liệu bác có bị ám ảnh bởi hình bóng trong quá khứ không? Liệu bác có đủ dũng cảm để đối mặt với những gì sẽ tới ko? Còn việc trụ cột gia đình tất nhiên sẽ rất cần thiết roài nếu không thì sinh ra đàn ông làm rè?????? Phải hông ah? Nếu con bác là con trai thì lại càng cần một ông bố( em là em nói theo quan điểm của một nhà giáo dục đới. và nữa sau này con Bác còn phải đi học nữa chứ bác có định để con bác ngẩng đầu nhìn bạn bè ko? Trẻ con bây giờ chúng nó ác miệng lắm. Liệu con bác có hoà nhập được với cuộc sống ko?) ........ hãy tự mình xem xét và ko chỉ cho bác mà cho cả con bác nữa.
    Chúc Bác sớm tìm được hạnh phúc riêng của mình nhé!!!!
  7. yoshimune777

    yoshimune777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Nhiều anh già thế ???
  8. nokialover

    nokialover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cứ phân vân ko hiểu bạn đang tâm sự hay tự sự nữa , với mọi phụ nữ mà nói đàn ông luôn thừa và thiếu . thừa những người bê tha , luời biéng ,vô trách nhiệm , vũ phu ...v v.. thiếu ngưòi độ lượng , quan tâm gia đình , tốt tính ..v.v nên thực lòng mà nói bạn băn khoăn giữa được và mất khi đi bước nữa chính là tìm được phần thiếu của mình mà ko phải lĩnh phần thừa của ai đó phải ko bạn ? .
    chúc bạn sớm tìm được phần thiếu hiện tại của mình .
  9. 8x_wedding

    8x_wedding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Cmá ơn bạn, colé đây là lời chia sẻ mà mình mong đợi ngay từ đầu.
    Tâm sự hay tự sự thì tất cả đều là suy nghĩ và tâm trạng cũng như sự thật về mình mà thôi.
    nếu có kế hoạch rõ ràng thì mình cũng cần có kế hoạch hay mục tiêu cụ thể, nói vâychứ, sao qua khỏi số trời.
    Cám ơn bạn nhiều, chúc giấc ngủ ngon và mơ thấy tiền nha.
  10. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Cũng xung phong chờ đợi 8x_wedding luôn

Chia sẻ trang này