1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bâng khuâng chọn lựa: Lập gia đình hay Tiếp tục độc thân

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 8x_wedding, 03/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 8x_wedding

    8x_wedding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngay 7/9. lững thững 6 tiếng đồng hồ tôi có mặt taị Cát Bà, người cứ gọi là" búng cái là chết tươi" . Đoàn có mặt từ 11h trưa, đã ăn uống đú đởn và giò đó đang tắm biển. mặc dù có quá nhiều chuyện bực mình xảy ra nhưng tôi có 1 quyết định " lần đầu và cũng là lần cuối đi Cát Bà, lần đầu và cũng là lần cuối tôi đi đoàn Nội địa, chả làm cái gì đâu nhưng cũng 1 phần là chả được làm gì, ức chế ở chỗ, chuẩn bị bao nhiêu chuyện rồi mà toàn bị lừa phải ở nhà, ai tranh công tranh tiền với bác hướng dẫn đâu cơ chứ. hic h
    ít nhiều mình cũng có 3 ngày nghỉ ngơi xả strees, những ngày hiếm hoi ngủ được ngon giấc, ko phải lo dậy đi làm. những ngày đầu tiên ko đàn đúm với bạn bè , chỉ quanh quẩn với 2 con điên thoậi, nhắn tin , buôn điện thoậi cả ngày, phúc tổ là 2 cái máy chuối này, pin được những 7 ngày.
    Hôm nay, 10hh tôi ra bãi Cát Cò 1 , gọi 1 bia hà nội và 1 trứng ốpla, nằm trên bãi biển đẹp tuyệt, thênh thang mình ta với trời , biển và Bia. 4 tiếng nằm phơi nắng ( có Ô che) da tôi bị chia khúc vì màu sắc, khúc vàng , khúc nho2w nhờ, khúc đen xì, chuối quá.
    Nghe nhạc, nghe tiếng sống, nhìn đôi trai gái đùa chơi dưới biển, buồn cười vật, mồm bảo chúng nó hâm, nưng thật lòng mình cũg muốn hâm như họ, thế thôi mà cũng ko được.
    Buổi chiều tối, ăn mì tôm tại phòng, súng sính quần áo, maekup chút, toi đi tìm hàng net để hỏi han bạn bè và khoe cái làn da :)) đen đen bẩn bẩn này. tiếc là ko có cái ảnh nào để up vì, đi 1 mình, chụp được có 2 cái toàn chân và đùi, đeks có mặt,
    xong, kết thúc cài vụ kể chuyện này, tôi sẽ mò lên pub và hát karaoke ko cửa kính, mình ta hát hò với biển trời, và 1 lũ nhà quéo xung quanh mình. đêm nay chắc chắn sẽ phê đây.
    hahha
  2. xauxikieuky

    xauxikieuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Có cơ hội nên nắm bắt...
  3. 8x_wedding

    8x_wedding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội nào vậy bạn.
    Tôi mà bắt được hắn giờ này, tôi bóp cỏ chết tươi, hì.
    Có lúc hi'' hi'' ngại quá ko kể được... vậy mà có làm được giì dâu
  4. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    chị thu cố lên....lấy chồng đi...nhớ moiừ nhà hổ là đc......hum nai cả nhà nhắc chị thu hoài
    lấy chồng đi chị ạ...đỡ vất vả
  5. yoshimune777

    yoshimune777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Điêu ! điêu nghoẹt mỏ ra -"Tôi mà bắt được hắn giờ này, tôi bóp cỏ chết tươi" - ai mà biết đc là muốn bóp cổ hay bóp ...cái gì !
    anh cứ đùa kiểu này nhưng mà có gặp thì cũng đừng chém nhé - anh còn vợ già con dại caàn anh chăm sóc em ơi ! - đi biển cát bà về thì nhớ mời anh đi uống nước khao vụ visa đi nhé - ddợi hơi bị lâu rùi đấy .
  6. 8x_wedding

    8x_wedding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    up phát nào, trời mưa buồn quá, chả có ******** nào onl để buôn chuyện, bọn nì mất dậy thật, ức chế đi ngu thôi
  7. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    bạn à,
    bạn đã có kinh nghiệm rùi nên pu ko nói nhiều,
    hiện giờ vấn đề là bạn đã sẵn sàng cho 1 hôn nhân mới chưa ? nếu chưa thì stop lại. như là bạn bè vậy thôi !
    hôn nhân là bắt đầu giai đoạn mới của tình yêu ! chả có bậc cha mẹ nào mún con mình lập gia đình chỉ để chăm sóc và là chỗ dựa cho bên kia ! bạn chú ý nhé !
    tới hồi nào cần thì tới, giờ thì vô tư đi !
  8. 8x_wedding

    8x_wedding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Thanks pu, lại có 1 lời khuyên hợp lý.
    Nước nào mà chả trôi, mây nào mà chả bay, cái gì cũng vận động ko ngừng, trước khi chết già có chồng là kịp nhỉ.
    Cấm các ý kiến củ chuối, bạy bạ xen ngang nha. ăn đòn đó.

Chia sẻ trang này