1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước _chọn một dòng hay để nước trôi đi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi luuchivi, 18/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước _chọn một dòng hay để nước trôi đi

    mình cũng không biết là mình gửi chủ đề này có thừa hay không nhưng giờ đây trong lòng mình đang rối bời mình nghĩ là mình cần phải nói phải viết một cái gì đó cho nhẹ lòng và mong muốn nhận được những lời khuyên từ các bạn
    mong mọi người giúp mình vượt qua thời kì căng thẳng này
    chuyện giữa mình với thằng bạn thân
    mình đang không biết có nên thôi không làm bạn thân của nó nữa hay không nhưng thất sự mình cảm thấy quá mệt mỏi ,chán nản ,không biết nên làm gì đây ?
    mình cũng không biết mình và nó làm bạn thân của nhau có phải là sai lầm hay không ?
    đã là bạn thân của nhau thì phải hiểu nhau ,phải quan tâm chia sẻ cho nhau những lúc giặp khó khăn
    mình luôn làm tròn trắch nhiệm của người bạn thân khi bạn buồn nhưng những lúc mình buồn nó lại không thể quan tâm chia sẻ đến mình
    mình rrất hiểu nó ,quý nó ,và thương nó
    vâng mình thương nó nhiều lắm nhiều lắm
    vâng thằng bạn thân của mình trong lòng nó luôn mang sự hận thù nó hận thù tất cả những ai đã từng đối xử thô bạo với nhà nó trong lòng nó luôn có hận thù
    mình thương nó vì nó đã phải sống trong sự ghét bỏ của hàng xóm trong sự khinh bỉ của họ hàng có lẽ đó cũng là một phần lý do mà mình không thể bỏ nó
    nó là đứa con trai đầu tiên mà mình quý ,là đứa con trai đầu tiên hiểu mình dù chỉ một phần và là đứa con trai đầu tiên có thể lắng nghe mình nói nghe mình tâm sự (mặc dù nó không thể cho mình nhiều lời khuyên lúc mình khó khăn ) và khi chơi với nó mình cảm thấy rất vui tất vui ....đó là lý do mà mình còn lưỡng lự
    mình phải làm gì đây khi mình luôn quan tâm ,chia sẻ đến nó nhưng nó lại không thể làm thế những lúc mình buồn những lúc mình giặp khó khăn
    mình hỏi nó thì nó nói rằng "cuộc sống bắt nó phải sống thế" sống theo lối tư bản không cần quan tâm chia sẻ đến ai cả
    mình cũng hiểu và cảm thông cho nó vì nó đã sống trong sự hận thù
    mình có nên tiếp tục làm bạn thân cùng nó hay không
    liệu mình có thể cho nó thật nhiều trong khi mình không cần nó phải cho lại ?
    liệu mình sẽ vẫn làm bạn thân cùng nó sẽ vẫn quan tâm chia sẻ cho nó mà không cần nó làm lại như thế với mình ?
    liệu mình có nên vĩ đại như thế hay không?
    mình cũng là một con người mà liệu mình có thể vĩ đại như vậy không ?
  2. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    mọi người ơi tôi van mọi người giúp tôi tí
    tôi đang thật sự bế tắc
  3. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Theo so_0, luuchivi thấy mình còn tiếp tục vĩ đại được thì cứ vĩ đại. Còn nếu không, hoặc, luuchivi nghỉ sớm, đôi ta đứt gánh từ đây, hoặc, thằng bạn luuchivi nhìn nhận ra mình cần thay đổi cái gì!
    luuchivi nhiều khi sống hơi văn vẻ quá (tức là đậm chất văn quá!) nên cái kiểu gọi là sống tư bản thực ra ko phải: "chỉ biết sống cho riêng mình", nó vẫn biết bạn là gì, và ai là bạn nó. Khác biệt rõ ráng nhất là: "làm lợi cho mình càng nhiều thì mình càng có đạo đức" so với lý tưởng làm lợi cho mình và cho cả xã hội, đặt lợi xã hội làm trọng như đạo đức XHCN. Vài lời thế.
    Con người đứng vai trò chủ đạo trong cuộc sống, hoàn cảnh ảnh hưởng tới con người nhiều, nhưng con người lại có cái đầu biết tư duy chọn lọc, có ý chí, cho nên ko thể lấy "cuộc sống bắt tôi thế" để biện minh được.
    Hay là luuchivi nghỉ ngơi thư giãn một thời gian rồi mình làm bạn thân tiếp? Stress nó tội lắm.
  4. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    mãi mới có một người trả lời
    cảm ơn anh so_o nhiều
  5. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Bac viết thế e cũng chẳng biết trả lời bác thế nào nữa, bạn bác lý do, hoàn cảnh sống thế nào mà lại có chữ Hận. Mà bác nễu đã là một người bạn thân thì sao bác còn phải hỏi là có nên tiếp tục là bạn thân nữa không. Nếu đã coi đó là người bạn thân rồi thì có lẽ câu hỏi của bác là hơi thừa thì phải
  6. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    @Chả có gì cho không cả bác ạ. Mọi thứ khi cho đi, thì bác lại nhận lại dưới hình thức nào đó, trực tiếp, hay ko trực tiếp. Nhưng tình bạn thì nằm trong cái trực tiếp đó. Xây dựng tình bạn đi từ 2 phía bác ạ. Bác có trong hoàn cảnh thì mới hiểu được.
    Cá nhân so_0 cũng có bạn thân để chia sẻ, nhưng thật sự chia sẻ thì không gọi họ là bạn thân được, vì không đáp ứng điều đó - gần giống với luuchivi. Đồng cảm ít nhiều...
    @luuchivi: về cái PM:
    1.cái trang vnnpassport suốt ngày update nên so_0 chưa sửa personal details lại được;
    2. so_0 hiện đang học sư phạm Tin;
    3.mấy hôm rồi, nghỉ nhà ôn thi, và bây giờ tiếp tục ở nhà chơi vì thi xong rồi, nên so_0 rảnh thời gian online cả ngày. Mà hễ online thì 3/4 thời gian là có mẹt trong này rồi.
  7. CongTu_Thich_YeuThu

    CongTu_Thich_YeuThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật !! Có j ko fải bác bỏ qua . Quan niệm của em là ban bè có fúc cùng hưởng có họa để tao gánh , sống trên đời để người phụ mình đc chứ ko bao giờ mình phụ người ! Làm j thì làm đừng trái với lương tâm của mình vậy mới là thằng đàn ông
  8. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Bác nói vậy thì có tính toán quá không nếu đã coi nhau là bạn thân rồi thì cái đấy là tất nhiên, chẳng lẽ tự nhiên chơi được với nhau thân ngay à. Mình thì rất nhiều bạn nhưng bạn thân thì chỉ có 1 thôi.
  9. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Con trai với nhau, gọi là thân nhưng thường bị vướng mấy cái sau, khó nói, chia sẻ nhưng ko phải ai cũng muốn nghe:
    1. chuyện tiền bạc
    2. chuyện gia đình
    3. chuyện tình cảm
    Chia sẻ mà nhận được vài câu cái kiểu thế này thì .. có là bạn thân với nhau lâu rồi, vẫn thấy đau, và khó bỏ qua được:
    - Tao không thích nói về chuyện gia đình cá nhân riêng của mỗi người, tao nói mày ko muốn nghe cũng ko sao.. (trong khi đó mình luôn sẵn sáng nghe và chia sẻ )
    - Đó là chuyện cá nhân mày, tao không quan tâm.
    ...
    Cái này giống hệt như "cuộc sống của tao nó thế, tao ko làm khác được".
    Bây giờ nói thân cũng được, ko thân cũng được, nhưng luận về từ "bạn thân" thì không biết có nên xem là bạn thân và ko tính toán đòi hỏi không nhỉ?
  10. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng không biết nói thế nào nữa
    nhưng tôi nghĩ tôi là một con người tôi không thể vĩ đại được
    tôi cũng chỉ có thể vĩ đại trong một giới hạn nào đó thôi
    quy luật của cuộc sống là vậy
    có cho thì phải có nhận và ngược lại
    tôi biết đã là bạn thân của nhau có thể sống chết vì nhau ,có thể vì nhau tất cả(quan niệm của tôi ) nhưng những thứ ấy chỉ đáng đối với những người xứng đáng được hưởng nó
    ở đây tôi không có ý nói rằng thằng bạn thân của tôi không xứng đáng nhận được những gì tôi cho
    vấn đề của tôi đặt ra là tôi có nên làm bạn thân của nó tiếp hay không ?
    hay là tôi vẫn tiếp tục theo kiểu suy nghĩ đã là bạn thân của nhau thì không nên tính toán

Chia sẻ trang này