1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước _chọn một dòng hay để nước trôi đi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi luuchivi, 18/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    mình thấy anh so_o nói rất đúng :"tình bạn phải xây dựng từ hai phía"
  2. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    mọi người ơi vào giúp mình một tí
    mình vẫn chua biết phải làm như thế nào
  3. kethathua

    kethathua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bận nên tiếp tục làm một người bạn tốt thì hơn. Cuộc sống chưa thể nói là mình cho ai cái gì quá nhiều. Mình rồi sẽ trở thành kẻ thừa cho vay nhưng thiếu trả nợ. Bạn hiền thì ta chỉ biết lúc gặp hoạn nạn mà thôi. Tôi chúc bạn có một tình bạn đẹp ! Tôi tin cuộc sống sẽ trả cho bạn những gì xứng đáng.
  4. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    chào kẻ tha thứ
    cảm ơn bạn vì đã khuyên tôi
    theo bạn thì tôi vẫn tiếp tục
  5. nguyennguyen12a2

    nguyennguyen12a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ: đã là bạn thân thì không nên tính toán với nó làm gì vì theo như bạn nói: nó cũng có ghững nỗi khổ tâm của riêng mình, đùng không???
    Tôi đã vả đang ở trong tình trạng giống như bạn nhưng tôi lại không có ý nghĩ sẽ không làm bạn với thăng bạn của tôi nưa: đơn giản bởi vì : nó là thằng bạn thân nhẫt của tôi!
    Dù xảy ra chuyện gì đi nưa, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ người bạn thân của mình: vì tôi rất thương nó!!!

Chia sẻ trang này