1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bâng khuâng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meomeotom, 02/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Bâng khuâng...

    Mưa buồn quá...
    Em hay nói ghét mưa...
    Anh lại thích mưa...
    Cái ngày em không còn bên anh nữa... Trời không mưa. Mưa trong lòng anh kìa...
    Cafe ngon lắm em ạ. Thế mà em vẫn chu môi ra chê: "Đắng lắm! Dở ẹc!!!"...
    Tuần sau em sẽ là người hạnh phúc nhất, một cô dâu đẹp nhất, điều đó không tuyệt vời lắm sao? Anh vui lắm. Nhưng sao lại có nước mắt? Anh vui đến thế ư?!?
    Anh vẫn thầm mong em sẽ luôn được hạnh phúc. Có lẽ điều ước đó sắp trở thành hiện thực rồi. Vậy còn điều ước cho bản thân anh? Biết đến bao giờ...
    Chiều nay anh sẽ đi mua một chiếc áo sơ mi trắng. Em bảo em thích anh mặc màu trắng mà. Nhìn thư sinh...
    Lâu rồi anh không về quê? Chắc có nhiều thay đổi lắm. Không biết hàng chè kem gần trường có còn không?! Nếu còn, khi xong, anh sẽ vào ăn 2 ly. 1 cho anh và 1 cho em. Vị ngọt sẽ giúp anh nhiều lắm...
    Anh làm mất trang lưu bút thuở học trò, một tuần buồn. Tuần sau, anh sẽ cố mất một phần kí ức tuổi học trò, anh sẽ vui hay buồn? Và bao lâu...?
    Em đã không đợi đến mùa hè. Mùa hè nắng cháy. Mồ hôi chảy ướt áo anh, đạp xe bên em, tiếng cười em giòn tan như vị kem vậy. Anh nhớ đến cháy lòng. Mùa hè năm nay, có thể anh cũng sẽ về, nhưng tiếng ve còn kêu vui nữa không...
    Em ghét mưa. Vì em luôn có ánh nắng ấm áp của mọi người, em sẽ không phải đau buồn nhiều...
    Anh thích mưa. Mưa làm dịu tâm hồn anh. Bản nhạc buồn mà sao bâng khuâng quá. Mà cũng đúng thôi. Em cũng từng nói, nhạc buồn mới hay. Anh nhận ra một điều nữa, nhạc hay thường buồn...
    Nắng lên rồi. Ấm áp thật.
    Tuần sau trời cũng nắng ấm. Tuần sau và sau này... Chắc chắn vậy. Phải không em...
    Tuần sau anh về... Lòng cũng không mưa...
  2. huyentrang123456789

    huyentrang123456789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nắng ấm chỉ có 1 lúc thôi, giờ trời lạ mưa rồi, mưa sẽ lại làm dịu tâm hồn anh,khi tâm hồn anh ko còn cần giọt mưa làm dịu nữa, sẽ có nắng ấm, mãi mãi.
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo trong mưa mọi thứ trở về nguyên thủy nhất, ngay cả nụ cười và giọt nước mắt, năm tháng sẽ bạc màu cũ kĩ và kỉ niệm chỉ còn là kỉ ức đôi lần nhớ lại rồi miên man ...
    uh, dù sao, tớ vẫn thích MƯA. Thích đi dưới mưa để cho từng hạt, từng hạt mưa rơi xuống đầu, cảm giác mọi buồn phiền trôi đi hết.
    Thích đứng trước gió, đứng trước gió thấy mình nhỏ bé lắm, cần gồng mình hơn nữa để đương đâu
    Đôi khi, thấy mỏi, thấy ko còn đủ sức đứng trước gió và đi dưới mưa nữa
  4. lazycat1088

    lazycat1088 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có thể sẽ là niềm vui. Em tin là thế.
  5. lazycat1088

    lazycat1088 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh có được ước muốn cho bản thân anh.
  6. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Thanks em nhiều
  7. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    ... Bâng khuâng một tiếng thở dài....đêm khuya ....
  8. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chiều nay không mưa
    Mà trong mắt em đầy nước
    Giọt lệ nào tiễn anh đi
    Để tim một người hoá đá?
  9. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa trời lại sáng... Những vết thương trong lòng rồi sẽ dịu êm. Thời gian sẽ chữa lành hết những vết thương ấy. Sẽ chỉ còn lại một chút vấn vương. Hãy chỉ xem đó là một kí ức, dù đẹp hay buồn đau thì cũng đã là quá khứ rồi. Tại sao người ta luôn hoài niệm, luôn nhìn về những nỗi đau mà ko hướng về tương lai??? " Don''t look back upon the past" ....
    Sống cho hiện tại và tương lai nhiều hơn! Hãy cứ nghĩ đó ko phải là một nửa của mình...thì mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn thôi.
    Sau này Tom sẽ gặp một nửa thật sự của Tom, sẽ ko " ghép lệch" nữa , sẽ có hạnh phúc thật sự... Hạnh phúc hay buồn đau đều do chính bản thân ta tạo nên.
    Mong Tom vui vẻ và hạnh phúc
  10. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    bâng khuâng quá vì thèm kem (tại bác chủ thớt) híc hic

Chia sẻ trang này