1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bâng khuâng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meomeotom, 02/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazycat1088

    lazycat1088 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nắng ấm rồi đấy anh. Anh không cần những cơn mưa buồn nữa đâu. Sẽ có những người làm dịu tâm hồn anh thay cơn mưa. Anh có tin thế không?
  2. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    :D. Tin.
    Như đúng rồi ý
  3. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng là thế mà anh. Đúng là đã từng thế mà
    Hnay hơi hơi nghĩ về a
  4. bingonn

    bingonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    sau cơn mưa trời lại nắng ấm bác mèo thoải mái sưởi ấm,hj
  5. abc012

    abc012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2009
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Được ngồi mâm người yêu cũ ăn cỗ rồi nhá ! Ko phải buồn nữa. Sẽ có hạnh phúc khác thôi, chỉ là sớm hay muộn.
  6. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa trời lại sáng,mặt trời lại ló sau đám mây.
    Chúc bạn luôn vui.

  7. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Không buồn. Không hụt hẫng. Không tiếc nuối...
    Như hoài niệm nhẹ nhàng về một thời học trò... Như một ánh sao vụt sáng rồi vụt tắt trên bầu trời...
    Chỉ một nỗi niềm da diết với muôn vàn thương nhớ...
    Kí ức sẽ còn sống 4 ngày nữa...
    Yêu thương...
  8. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
  9. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Ơ... ơ... ơ... Cái bác này hay chửa
  10. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    "Chào anh..."
    Em đến và nói. Tất cả chỉ qua 2 chữ đó. Anh cũng chẳng biết nói gì, chỉ mỉm cười. Em cũng mỉm cười nhìn. Có lẽ anh cũng cảm nhận... Anh đi. Không lời nào cho em.
    Bạn bè em nhiều. Bạn anh cũng có... Nhiều thay đổi...
    Em cũng thay đổi...
    Mái tóc ngắn trước đây đã thay bằng một kiểu tóc cô dâu. Có lẽ là dài... Nhìn em dịu dàng hơn...
    Anh lặng lẽ ngắm khuôn mặt đầy hạnh phúc của em, lòng mênh mang. Vui nhiều buồn cũng không ít. Em đã yên ấm rồi nhỉ? Chú rể là một người đàn ông tốt, xứng đáng với em. Không như anh...
    Rượu anh không biết uống. Trước chỉ có vị cay, sao giờ lại có vị mặn...
    Định nói lời chúc mừng với em trước khi đi. Nhưng nhìn em từ xa, anh chỉ gật đầu cười. Đâu cần phải nói gì phải không em?!
    Em chào anh. Đó chỉ đơn giản là lời chào khi chia tay? Hay là lời chào cho cả một trời kỉ niệm... Anh cũng không muốn biết.
    Anh nhìn một lần nữa, đôi mắt em vẫn tha thiết và đượm buồn. Tha thiết và đượm buồn...
    Anh đã cùng em đọc những quyển sách của Nguyễn Nhật Ánh. Anh thích cách kể hài hước, em thích nội dung buồn. Có bao giờ, sau này em biết, kết thúc cuối cùng của anh chàng Chương bạc phước, mang mối tình buồn với cô bé Quỳnh? Lúc trước anh không hiểu tâm trạng của Chương, sau mười lăm năm, lúc gặp Quỳnh. Anh không hiểu. "Đúng là lạ lùng"...
    Giờ đây, anh vẫn không hiểu..
    Nhưng anh đã cảm nhận được...
    Hạnh phúc. Day dứt.
    Hạnh phúc em nhé...

Chia sẻ trang này