1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bằng lái, đi lại, xe cộ

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi phamkhacluu, 16/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Thi bằng L thì dễ lắm, đọc qua cái cuốn 300 câu hỏi của bọn RTA rồi đi thi, ko cần thuộc lòng vẫn nhớ được vì hầu hết là common sense. Mình ko thi TV nên ko biết cái kiểu TV ở đây như thế nào. Nó cho thi trong 30'' nhưng chi làm khoảng 10'' là xong rồi lấy bằng luôn.
    @bagiadaukho: em chờ đến lúc thằng em nó đi thi thì đi thi luôn 1 thể vậy, lúc đấy có động lực để đi thi chứ còn em vẫn prefer làm passenger
  2. xxx8xxx

    xxx8xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    [
    Thi bằng L thì dễ lắm, đọc qua cái cuốn 300 câu hỏi của bọn RTA rồi đi thi, ko cần thuộc lòng vẫn nhớ được vì hầu hết là common sense. Mình ko thi TV nên ko biết cái kiểu TV ở đây như thế nào. Nó cho thi trong 30'''' nhưng chi làm khoảng 10'''' là xong rồi lấy bằng luôn.
    @bagiadaukho: em chờ đến lúc thằng em nó đi thi thì đi thi luôn 1 thể vậy, lúc đấy có động lực để đi thi chứ còn em vẫn prefer làm passenger
    [/quote]
    Cái 300 câu hỏi đó download ở đâu hả bạn
  3. phnam2004

    phnam2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Để tôi trả lời giúp. Ở mỗi bang có luật và bằng lái xe khác nhau nên câu hỏi thi cũng phải khác nhau. Nếu bạn ở bang NSW thì có thể download mà luyện câu hỏi ở đây. Đa số câu trả lời rất chân phương chứ không đánh đố. Hầu hết cứ chọn mức "hard" nhất là đúng.
    http://www.rta.nsw.gov.au/licensing/downloads/gettitestsdrivedrive_dl1.html
    Lỗi này chắc do bạn quá quen đi... xe máy. Hồi đầu tôi cũng bị lỗi này. Cứ phóng thật nhanh rồi phanh gấp sát xe người ta. Một lần cho cậu bạn đi nhờ mà nó hoảng sợ gần vãi ra xe. Phải trấn an nó rằng tao lái xe ở VN nguy hiểm thế mà không sao.Thế là nó khuyên: người lái xe tốt thì khi để quyển sách lên bệ lái, quyển sách đó không hề di chuyển cho đến khi dừng. Sau bữa đó tôi mới cố gắng cải thiện cách đi. Bây giờ đã có phản xạ phanh và giảm tốc từ rất xa. Tăng tốc và phanh đều êm hơn trước nhiều.
    Tôi biết vài mẩu chuyện sau động viên những ai thi bằng lái hay rớt:
    - Hôm thi đỗ, thấy tôi cầm bằng P đỏ ra xe, một người (lạ) đi qua chúc mừng rồi nói bố ông ta phải thi đến lần thứ 7 mới đỗ.
    - Người dậy tôi lái xe một lần than vãn chán chường: anh ta phải dậy một cô (người Việt) tập rẽ trái 10 buổi rồi mà không xong (rẽ trái là thao tác gần như đơn giản nhất - đa số làm được trong 20 phút đầu tiên cầm vô lăng).
    - Vừa rồi kênh 7 chiếu một chương trình (không nhớ tên) học và thi lái xe cho những người dạng "không bao giờ đỗ", có nhiều người đã từng thi cả 7-10 năm liền mà trượt vẫn hoàn trượt.
    Nếu bạn không thuộc dạng quá "đặc biệt" ở trên thì trước sau gì cũng sẽ đỗ thôi.
    À mà tôi nghe mấy cô người Việt kháo nhau ở RTA vùng Marrickville (Sydney) có mấy tay testers có máu "dê". Khi thi chỉ cần mấy cô lúng liếng một tí, để cho nó cầm tay một cái thì kiểu gì cũng... đỗ (nếu phải tôi chắc cho nó một cái vả nên thân)
    Good luck.
  4. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì đã cho bạn cái link rồi Vy chỉ nói thêm là bạn vào website của bọn RTA sẽ có đủ thông tin và có thể làm thử test nữa.
  5. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Vy ko biết đi xe máy luôn Hồi ở VN bị gia đình cấm ko cho lái xe máy, đi đâu cũng bạn chở /ba me cho xe tới chở/ taxi thế nên lái xe là cả 1 chuyện to tác đối với Vy. Nhưng dạo này mọi nguời ai cũng cổ vũ cho đi thi tiếp nên chắc cũng chuẩn bị tinh thần thi lại, ko hiểu có đỗ ko đây Rớt nữa là ra nhập chương trình lái xe tren TV thật
    Ặc có bọn như thế á. Vy mà gặp trường hợp như thế, ko những cho 1 vả, dừng xe nhảy ra ngoài luôn, sau đó kiện cho thằng kia lên bờ xuống ruộng luôn í chứ
  6. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Ặc có bọn như thế á. Vy mà gặp trường hợp như thế, ko những cho 1 vả, dừng xe nhảy ra ngoài luôn, sau đó kiện cho thằng kia lên bờ xuống ruộng luôn í chứ
    [/QUOTE]
    Nó nắm tay mà cũng kiện a`
    Hôm trước mới biết để lái xe moto ra đường chỉ cần học có hai ngày mà hình như không phải thi (L plate only), chị Vy nếu thi trượt làm hẳn quả moto thể thao cho nó máu
    Anyway good luck
  7. lovemit

    lovemit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, cho mình hỏi, đi từ Mel đến Syd có nhiều chuyến bay hàng ngày ko? Bạn mình đang bị kẹt ở Mel mà ko liên lạc dc. Lo quá!
  8. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Cực nhiều, giống như HN - TPHCM đó. Có đến 3 hãng hàng không để lựa chọn mà.
  9. lovemit

    lovemit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em cũng nghĩ thế và đúng thế thật! Ơn giời, bạn em tới dc Syd rồi. Mỗi tội mặc áo cộc chờ trong sân bay gần 2h, may mà ở trong đấy ấm! Cám ơn bác HaMinh.
  10. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người nhé, đọc qua lời động viên tớ thấy cũng tự tin hơn :D Bằng L là khao khát vì hiện tại đi đâu tớ cũng k có ID. Híc máy ảnh ở trường bị hỏng sao đó nên chưa làm thẻ SV được. Mí lại tại TA của tớ k tốt lắm nên giờ đi học cứ phải chăm chăm vào học tiếng thôi, k biết khả dĩ hơn trước ít nào ??
    À, tớ đính chính tớ k fải người miền Nam (cho hỏi nhỏ ở đây có phân biệt N-B k vậy?) Nói vui thế vì trước khi sang tớ được nghe mấy người đang sống và đã từng sống ở NN "dặn rằng" ở NN người N k ưa ng B
    Tớ cũng hơi ngập ngừng khi kết bạn. Song vừa rồi tớ có làm quen 1 chị thủ thư ở thư viện công vùng tớ ở. Chị người SG hiền hậu lắm, có lẽ làm thủ thư chăng nhưng tớ đoán là tính cách của chị. Phần nào lời dặn dò tan biến, tớ vẫn tìm kiếm thêm bạn bè mới, đặc biệt là người Việt. Đi học thấy bọn TQ đông như quân Nguyên, nói tiếng Tàu như ở trong nước vậy, ghen tị lắm.
    Với lại hiện tớ cũng gặp một số khó khăn, vì cách học ở đây khác với ở trong nước. Thêm nữa tớ "thất học" từ năm 2000, đi làm rồi k có cơ hội sử dụng TA nhiều nhiều, thêm nữa là lazy
    Nên mong qua diễn đàn sẽ nhận được trợ giúp từ kinh nghiệm mà các thành viên đã kinh qua
    Hôm nay tớ vừa cài đặt mạng ở nhà nên giờ lên mạng cũng đỡ phụ thuộc hơn trước
    Thôi tớ đi ngủ đây, chúc các bạn ngủ ngon

Chia sẻ trang này