1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bằng lái ôtô ở Đức (Đổi bằng, làm bằng mới... Giá tiền... Kinh nghiệm...)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi kulinh, 04/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlmauhong

    girlmauhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ok em cung nghi vay. Nhung sao chi lam re thế em ở berlin mà bạn bè em làm mất tận gần 2000,. Chị biết chỗ nào chỉ cho em mới ´khoảng 1200 hoặc 1500, chắc em kham nổi.
  2. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    các chị tốt nghiệp ra trường rồi muốn ở luôn bên ấy ko về VN àh
    àh cho em hỏi bằng lại xe quốc tế thì ở Đ có đc cho phép ko vậy
  3. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì... em ở trên Berlin thì khi làm sẽ đắt hơn chỗ chị làm rồi. Hơn nữa còn phụ thuộc vào em, vào thầy giáo nữa cơ. Hồi chị làm thì lúc đầu ham rẻ (18,/45phút cho cả đi bình thường lẫn Sonderfahrt) đúng là của rẻ chưa hẳn là của tốt (trong trường hợp này thì không phải là của ôi) vì ông thầy dạy thì rất nhiệt tình, mỗi tội chạy gần 40 tiết rồi ông ấy vẫn đì, bảo chưa tốt bắt chạy nữa, chạy mãi, chạy tiếp tục, không cho thi. Chị sốt ruột quá vì thời gian đó chị chuẩn bị chuyển nhà, chuyển trường, chuyển thành phố luôn nên đổi béng trường dạy lái. Học trường mới đắt hơn (22,/45 phút - 25, cho Sonderfahrt) nhưng mấy đứa bạn chị học ở đó giới thiệu là tốt nên mới liều đổi thử ở đó. Học đó thêm hơn 10 tiết để người ta xem trình độ và củng cố thêm những gì chưa biết thì được cho thi. Lệ phí nhập trường không phải đóng nữa vì chị đã thi xong lý thuyết. Học ở trường này may được bà thầy giáo tốt, ủng hộ, hỗ trợ cho mọi mặt cả về trình độ lẫn tâm lý nên lúc thi cử đều thuận lợi. Chính vì thể chị mới không bị tốn kém nhiều.
    Lúc đầu trước khi tham gia học, cũng nhiều người bảo với chị phải tốn ít nhất 1500 đến 2000, để học, lúc chị học xong, tính tổng lại mới lăn đùng ngã ngửa ra là mình học được... rẻ
    Kinh nghiệm của chị là em nên tham khảo giá ở nhiều trường và tham khảo ở bạn bè xem họ đã làm bằng ở trường nào, kinh nghiệm ra sao rồi hẵng quyết định. Đừng vì yếu tố rẻ mà quyết định và nên vì yếu tố chất lượng. Hồi xưa chị mà học ở cái trường thứ 2 ngay từ đầu thì có khi còn rẻ hơn nữa mặc dù giá cả đắt hơn vì người ta dạy tử tế, 45 phút là 45 phút, tỉ mỉ, cụ thể hơn..
    Thôi chết.. lại mắc bệnh nói nhiều rồi
  4. girlmauhong

    girlmauhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Trương hợp nói nhiều này được cho là tốt! Rất hoan nghênh và đáng khen thưởng! Ok
  5. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    kinh kinh ....inh!
    Nhiều xiền dữ nha.
    Tớ nhìn thấy ấy hoc chắc cũng mất khoảng 1.999, thôi. Chắc không đến 2.000, đâu.
    ấy lên học bằng lái xe bằng tiếng Đức thì rẻ, còn bằng tiếng việt thì hơi bị mắc đó.
    Khi thi bằng tiếng Việt thì mất khoảng 200, / 1phát còn tiếng Đức thì tớ chả nhớ lắm nhưng chưa đến 50,/ 1phát.
    Chúc ấy thành công "Hay đợi sau này kiếm thèng nào có bằng lái vậy là khỏi phải học bằng"
    Được tientai_DAnhVong sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 01/11/2007
  6. songhongvnde

    songhongvnde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay chạy lên tòa lãnh sự thì đóng cửa bảo nghĩ lễ, mà Hessen có nghỉ lễ ngày 01.11 đâu nhỉ, lúc chạy về A66 hướng từ Frankfurt - Wiesbaden trời sương mù dày đặc, tớ bật đèn sương mù, tớ đang chạy 150 km/h thì trông thấy xe cảnh sát vội giảm ga xuống , cứ nghĩ Autobahn thì chạy dưới 130 là ok vì trời mù sương có thấy rõ gì đâu, mình lỡ vượt qua xe cảnh sát rồi cứ chạy chầm chậm 120 km/h trong khi đó có rất nhiều xe khác nó vượt qua mặt mình đến vèo, một lát cứ thấy xe cảnh sát bám theo xe mình đến gần một Ausfahrt nó vượt lên trước và nháy đèn "Bitte folgen", mình nghĩ bụng là có chuyện rồi. Nó chạy vào ven đường, mình cũng phải vào theo, một thằng tiến lại gần bảo " anh có biết là bật đèn sương mù thì được phép chạy bao nhiêu không" ? Mình đúng là không biết thật cứ nghĩ là sương mù thì bật lên cho nó rõ. Tay cảnh sát bảo bật đèn sương mù thì chỉ được chạy 50 km/h hơn nữa đoạn đường này chỉ cho phép 100 km/h mà anh chạy 120 km/h . Mình hỏi thế phạt bao nhiêu, nó bảo không biết, mày về đợi giấy phạt gửi về. Mình bảo tao cứ nghĩ là sương mù thì bật đèn sương mù, nó bảo mày có quyền im lặng và thuê luật sư, mày chỉ cần Ja, hoặc Nein.
    Vụ này không biết phải nộp phạt bao nhiêu đây, có bác nào đã từng bị phạt vì chạy quá tốc độ chia sẻ kinh nghiệm xem nào.
    Đúng là một ngày không ra làm sao cả
  7. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0

    Bác muốn biết bị phạt bao nhiêu xiền thì vào đây xem thử nhé.
    http://www.bussgeldkataloge.de/ --> sau đó vào phần BuYgeldrechner.
  8. songhongvnde

    songhongvnde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn tunphuong,
    Nếu đúng như BuYgeldkatalog chắc bị phạt khoảng 30 euro, còn khoản mình bật đèn Nebelscheinwerfer trong khi trời sương mù thì không thấy nói rõ là phải chạy tốc độ bao nhiêu ? Hy vọng là không quá 50 euro tiền phạt.
  9. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ai chuẩn bị làm bằng thì có thể vào đây tập luyện về phần Theorie hoặc xem các thông tin khác:
    fuehrerschein.aral.de/as.php?m=47
    www.fahrschule.de
    Ai có bằng rồi cũng thử làm thử lại Theorieprüfung đi. Tớ làm thử lại mới thấy mình quên nhiều thứ và cũng nhầm lẫn nhiều thứ ra phết, cũng may không phải là thứ dễ chết người những mà nếu cho thì Theorie lại chắc thế nào cũng trượt
  10. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ có thêm kinh nghiệm mới: Kinh nghiệm làm lại giấy tờ trong đấy có bằng lái xe.
    Số là số tớ xui xẻo, bị mất béng cái bằng lái xe + Sozialversicherungsausweis + ADAC Karte (Đúng là từ bé đến lớn chẳng hay mất đồ nhưng đã mất thì "phải" mất đồ quan trọng ).
    Hành trình làm lại bằng lái xe thì cũng đơn giản nhưng mỗi tội tốn kém: Sau khi đã làm xong các quá trình: trình báo công an, hỏi ở Fundbüro, treo giấy rao tìm lại giấy tờ mà không tìm lại được thì đến trực tiếp Führerscheinstelle / Führerscheinangelegenheit (Thường nằm trong Ordnungsamt). Khi đi nhớ mang theo Pass / Personalausweis + Meldebescheinigung + 1 ảnh làm Führerschein (cái loại ảnh nền trắng ấy) và xiền. Tớ bị mất Führerschein dạng Verlust nên phải làm Eidesstattliche Versicherung (mất hơn 30,) - trong trường hợp này là 1 dạng cam kết rằng mình thực sự làm mất Führerschein + nếu tìm lại được thì sẽ phải đưa lại cho Führerscheinstelle và nếu khai báo sai sẽ bị phạt (tù) . Sau đó thì là thủ tục làm Führerschein mới (mất tầm 40,). Sau 2 tuần thì sẽ có Führerschein mới. Tất tần tật cả quá trình từ đầu đến cuối mất chưa đến nửa tiếng (không tính thời gian chờ - tớ chờ cũng chẳng lâu).
    Đi làm lại Sozialversicherungsausweis thì không mất tiền và thời gian cũng chỉ mất có tầm 5-10 phút, làm lại thẻ ADAC thì cũng chỉ mất có 5 phút (không tính thời gian chờ). Đúng là đi làm giấy tờ ở Đức sướng hơn đi chợ

Chia sẻ trang này