1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Băng nhạc Đường chúng ta đi (pre75)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi yellow_autumn, 02/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Băng nhạc Đường chúng ta đi (pre75)

    Tôi vừa mới biết được 1 băng nhạc của đoàn Kim Cương trước 1975 có list như sau:

    Tiếng chày trên sóc Bombo - Thanh Tuyền - Phương Đại
    Lá đỏ - Thái Châu
    Hà Nội Niềm Tin Hy Vọng - Lệ Thu
    Cuộc đời vẫn đẹp sao - Họa Mi - Phương Đại
    Cùng anh tiến quân trên đường về - Thanh Phong
    Bóng cây K''nia - Họa Mi
    Quảng Bình quê ta ơi - Hà Thanh
    Nổi lửa lên em - Thanh Tuyền
    Tự nguyện - Lệ Thu
    Lên ngàn - Họa Mi
    Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây - Thanh Tuyền - Thanh Phong
    Câu hò bên bến Hiền Lương - Hà Thanh
    Trên đỉnh Trường Sơn ta hát - Lệ Thu
    Tiếng đà Ta Lư - Hòa Tấu



    Ở đây có ai biết được tý gì về lý do ra đời của băng nhạc lạ đời này xin cho tôi biết rõ với
    Cảm ơn nhiều nhé
  2. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    anh Thu Vàng ơi, cái ni là do Ns Ngọc Chánh và Ns Kim Cương (?) thực hiện theo chỉ thị ...năm 1976 chứ hỏng phải trước 75. em chỉ biết đại khái vậy ... chắc phải hỏi chị Mê hay chị Phòi thêm xem sao
  3. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Lộn rồi bạn ơi, toàn là ca sĩ miền Nam trước 75 làm sao ra mắt trước 75 được bạn?
    Nhìn qua tên các ca sĩ, không có ca sĩ nào hiện nay ở VN hết.
    Tất cả đều ở hải ngoại.
  4. thahuong13281

    thahuong13281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Dù theo bất kỳ chỉ thị nào, của ai, trước 75 hay sau 75, nhưng đây rõ ràng là một vụ hiếp dâm âm nhạc.
  5. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao lắm người gọi mình là "chị Phòi" thế
    Chị Hân ơi, em chính là chị Phòi nè, em cũng mới nghe được cái băng này thôi.
    Nói chung là dở tệ, ca sĩ hát không phải dở, nhạc cũng không dở, chỉ là do sự kết hợp quá lạ đời nên nó ra cái thành phẩm không ra gì
    Được yellow_autumn sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 03/12/2005
  6. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Bạn post băng nhạc này lên được không.
  7. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Chào anh hnhan30, dạo này anh vẫn mạnh giỏi ? Cho MG gửi lời hỏi thăm.
    Tặng anh hnhan30 cái link đoàn Kim Cương này đọc cho vui tý.
    http://www.giaidieuxanh.vietnamnet.vn/bantronamnhac/2005/04/409625/
    Cô Thanh Tuyền ra hải ngoại có nhắc tới những ngày cổ cùng với Thái Châu, Thanh Phong, PHQuế đi hát cho đoàn KC sặc trong mùi rượu. Có lẽ nếu đời không có rượu, chắc cổ không thể hát nhạc đỏ xuất thần đến để đời như trong băng Đường Chúng Ta Đi. Nghe tý cho vui:
    http://s54.yousen***.com/d.aspx?id=2GRFUGXMC9P1N1IPC70ENXIEEM
    Ngày Giải Phóng vào SG, nhiều ca sĩ đã bôn tẩu ra hải ngoại như cô KL thì không có ?ođược? cơ hội hát nhạc đỏ trong đoàn Kim Cương mà để đời đến ngày hôm nay, để rồi ?ophải? hát những bài nhạc sáng tác trong nhà tù chế độ của NgĐT mà gửi ngược về cho dân tôi nghe.
    Có những người như Chế Linh, Duy Trác thì được chế độ cho đi giáo-dục-lại (re-educate) hay tiếng Hán gọi là cải tạo, thì cũng đâu có được cơ hội hát nhạc đỏ cho dân tôi nghe như thế. Trong đợt đi tù đầu tiên của Duy Trác, ổng cũng được cán bộ trại uy tín giao cho phụ trách văn công văn nghệ của trại, nhưng ổng lại từ chối. Thật là tiếc cho 1 tài năng không được phát huy !!!!!
    Biết đâu nếu không được đi tù thì Chế Linh đã chẳng góp 1-2 bài vào băng Kim Cương, ví dụ bài ?oAi yêu Bác Hồ bằng Chế Linh Việt Nam? chẳng hạn, hoặc biết đâu Duy Trác đã chẳng hát véo von ?oĐảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo Người. Đảng là một ngôi sao sáng, sáng nhất trong muôn vì sao, giữa trời tối đen mịt mùng, vẫn một mầu sáng trong. Đảng làm nên bài ca chiến thắng, cho đất nước và tình yêu, cho mọi ước mơ trên đời. Ôi Đảng của tôi ơi, mãi mãi ơn Người.? ?..
    Còn nhiều ca sĩ kẹt lại, nhiều người dùng dằng chưa muốn đi vì thời điểm đó còn nghĩ Giải Phóng sẽ đem tới cho một cuộc đời mới. Nhưng chế độ lại không cho hát nhạc Ngụy nữa. Làm ca sĩ mà không được hát thì mấy ai mà chịu được, thế là nốc rượu vào mà hát, sẽ chẳng biết là đang hát gì nữa.
    Sau đoàn KC, Duy Khánh cũng có thành lập một đoàn ca nhạc lấy tên là Quê Hương, quy tụ Châu Kỳ, Nhật Ngân, Ngọc Minh, Bảo Yến, Nhã Phương đi diễn rôm rả. Tất nhiên trong thực đơn của đoàn QH cũng không thấy có nhạc Ngụy.
    Có những người ở lại như cô Dạ Hương.. .. thôi không nói nữa. Thương !
    Cách đây 1 năm đã có thằng ku Cò (Rhyaco) đã post bài HN một cái tìn liêm và vong hỵ của Lệ Thu từ băng Kim Cương lên đây: http://khanhly.net/phoxua/archive/lt9.htm Ai có nhu cầu download băng nhạc này liên hệ stenop@yahoo.com của ku Cò. Ku Cò luồn cúi bợ đỡ leo được lên Admin của PX, vậy mà mãi không kiếm được cái quốc tịch Sâm, giờ phải về SG lấy vợ, nhưng lấy phải con vợ vừa xấu vừa đanh đá, cấm tiệt cuộc đời nét của nó. Không biết nó có chịu trả lời email nữa không. Chắc nó cũng biết Lười Học = Mê Gái.
    Hồi còn ở quê Việt Nam, MG còn 2 cuộc băng Đường Chúng Ta Đi, cuộn trên là cuộn thành công nhất của đoàn KC, còn trong cuộn thứ 2 có Duy Khánh hát bài ?oBài Ca Trường Sơn? ?" Đi ta đi những trai làng Phù Đổng, còn gì vui hơn đường ra trận mùa xuân ?..? còn ngấm hơn cả giọng Quốc Hương, ca sĩ kỳ cựu của dòng nhạc đỏ nữa.
    Đọc cái tên bài hát gõ sai này MG cười phọt khói. Chắc chỉ có bộ đội Cụ Phòi mới tiến quân khi trở về nhà với con vợ tẩm thôi chứ từ trước nay chỉ toàn thấy bộ đội ***** tiến quân ra tiền tuyến mặt trận để bắn giết không à.
  8. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Em nhầm nhọt tý, chính xác là Cùng Anh Tiến Quân Trên Đường Dài
    Tại thấy bìa cái đĩa lậu nó in vậy nên gõ vậy, chứ em có biết nhạc nhẽo gì đâu
    Anh MG thông cảm
    Em cũng nghe nói Chế Linh có hát Hồ Chí Minh đẹp nhứt tên người, chả biết có không.
    Được yellow_autumn sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 14/12/2005
  9. Bac_Than

    Bac_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Trích bài bên Giai Điệu xanh:
    "Không có sự ép buộc nào cả, những bài hát ấy được vang lên một cách sảng khoái, người hát bằng giọng hát trời phú của mình hát theo cách họ cảm nhận về bài hát, không cầu kỳ kỹ thuật mà chân phương đúng kiểu hát của người Sài Gòn từ bao lâu nay. "
    Đến chết!
    Hình như nữ nghệ sĩ Kim Cương là bộ đội nằm vùng, chức vụ cũng cao lắm. Không biết có đúng không.
  10. phu_xe84

    phu_xe84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Nhạc đỏ cũng rất hay mà ... nếu bỏ qua mọi vấn đề về chính trị thì nhạc vàng + nhạc đỏ đều rất hay !!!

Chia sẻ trang này