1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Băng nhạc Trịnh Công Sơn-Thanh Hải

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi SWNmegai, 24/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    To LLNN: Download tốt mà, click thẳng vào chữ ?oDownload? là nó tuôn về thôi, không phím phải, phím giữa gì hết.
    Hờ hờ, kịch bản quỳ gối, Mêgai giữ bản quyền rồi. LLNN phải có bản sắc riêng đi: chồng cây chuối trước hoa-cọp-cái chẳng hạn, mà xin tý tiền, ý lộn, mà xin tý tình. Hay bò bằng 5 chân, hoặc bò cài số lùi chi đó, hoặc vào thế xe-đạp-chổng-ngược, hay thế cào-cào-bổ-toác chi chi đó cho có tý thi vị đi. Chắc cọp-cấy cũng đang còn ngập ngừng oe thoẹn ?oMuốn nói yêu anh chỉ sợ anh bằng lòng? đấy. Xáp vô.? duyên đi. Tới bến đi. Chậm hái hoa là hoa héo mất đấy.
    LLNN đừng có gọi hoa-xinh vào đây, Mêgai lại sợ cúp đuôi như con chó ốm ngay. Mêgai mới tuyển được thằng đệ tử làm Ad(Mẹ)Mìn ở đây. Nó mới bị chủ nhà đuổi ra khỏi nhà nó. Mêgai đang cưu mang cho nó trọ ở gầm cầu thang. Hôm nào có khoái cảm, Mêgai sẽ sửa vài bài anh viết trong topic này cho anh biết. Mêgai không mang đại bác đi bắn chim sẻ làm gì.
    To DC: Cách mạng thành công, đưa lịch sử sang trang mới, Bá Kiến đã biến khỏi làng Vũ Đại, ta không được để cho Bá Cường nối nghiệp. Chí Mê-muội tôi lại quay về với cái lò gạch thôi. Chí lại hoàn Phèo. Lại sống bằng cái nửa hài hước dí dỏm như hồi vui vầy với Phôipha, ý nhầm, vui đùa với PP chứ. Chưa có bị 2-3 Fi như DC mờ. Chắc không còn áp bức bất công nữa đâu, để lại khiến cho Phèo buộc phải thành Chí. Ta cũng nên để cho ?ongu si hưởng thái bình? đi. Còn ta lại tắm trong tiếng nhạc lời ca ở cái topic này. Mặc cho thiên hạ dòm ta tắm, có phải khoái lắm không !
    Tôi có nguyên 2 chương trình Lê Uyên & Phương hát trước năm 75 như LLNN vòi vĩnh:
    - Chương trình Tơ Vàng số 1, phát hành nămg 1970
    Chủ đề: Khi loài thú xa nhau
    - Chương trình Tơ Vàng số 2, phát hành năm 1971
    Chủ đề: Yêu nhau khi còn thơ
    Có thể lên Phố Xưa tham khảo list đầy đủ, Mêgai đang đơn thương độc mã làm mưa làm gió ở đó. 2 chương trình này là những sáng tác đầu tay của chính Lê Uyên và Phương.
    Ngoài ra còn một số bài Lê Uyên Phương hát trước 75 được trích ra từ nhiều băng nhạc khác:
    Liệt kê vài ví dụ vì chưa duyệt được hết:
    Bảy ngày đợi mong (Tran Thien Thanh)
    Cánh hoa yêu (Hoang Trong-Vinh Phuc)
    Cho nhau lời nguyện cầu (Pham Manh Cuong)
    Cỏ hồng (Phạm Duy)
    Cô láng giềng (Hoàng Quý)
    Cuộc tình đã mất (Xuân Vinh)
    Đêm đông (Nguyen Van Thuong-Kim Minh)
    Đường tơ chưa dứt (Manh Phat)
    Em còn nhớ không em (Hoàng Trọng)
    Hạ trắng (Trinh Cong Son)
    Mộng lành (Hoang Trong)
    Nhớ mùa hoa tím (Manh Phat)
    Như mây trên cao (Nguyen Duc Quang)
    Nước mắt cho quê hương (Trinh Cong Son)
    Rêu mòn dấu xưa
    Suối tóc (Văn Phụng)
    Ta quên nhau được sao
    Thà như giọt mưa (Pham Duy-Nguyen Tat Nhien)
    Tình nhớ (Trinh Cong Son)
    Tóc em chưa úa nắng hè (Pham Manh Cuong)
    Tôi ru em ngủ (Trinh Cong Son)
    Xin còn gọi tên nhau (Truong Sa)
    ??
    Nếu DC muốn down MP3 về nghe cho có thêm nhiều cảm xúc ngọ nguậy, ý lộn, cảm xúc động đậy, thì cứ hú một phát. Mêgai upload cho. Mêgai không biết nghe Uyên Phương hát. Cứ muối dưa để đó thôi. Mêgai sẽ gửi cho DC trước. DC có muốn xem LLNN tăng áp suất không ? ý nhầm, tăng áp huyết không ? Thì Mêgai không gửi tặng hắn nữa, cũng nên xem hắn vỡ mạch máu mạch mủ 1 lần cho biết. Hí hí.
    Gửi PhôiPha: Mêgai đã upload xong những bài anh yêu cầu vào cái account bí mật đó. Sẽ viết hướng dẫn cách download rồi gửi vào email cho anh. Hân hạnh phục vụ anh. Hy vọng làm anh vui rồi vào đây tôi với anh lại vờn. Tránh cường độ mạnh, khiến tôi mà nghiện vờn anh thì đời anh lại khổ ra. Rồi Mêgai sẽ cho anh biết thần chú ?oVừng ơi mở cửa ra? để mở cái kho nhạc của anh hỏng-cò ở SG, mà tiết kiệm tiền nét đi bao mấy cô em xinh tươi box Chờ-ị-nh nhá.
    Gửi gio_mua_dong: Schimload đó chắc đã bị dùng hết 100MB miễn phí rồi. Giờ nó đang vòi tiền đấy. Mau mau tạo account miễn phí mới, Mêgai sẽ beam sang cho. Mêgai đã chuốc được 1 số kẻ thù, đủ để dùng. Nên không muốn cho những người khác hít ké xái.
    Gửi Lily: Xin Lily cho mấy thằng Chí mảnh đất rìa làng Vũ Đại này, để chúng tôi xóc đĩa, chắn cạ, sát phạt nhau còn lấy tiền uống rượu. Đừng đuổi sang nhà Tè-mà-lỵ để cho nhau nhạc Phạm, rồi lại rồng rắn về đây tặng nhau nhạc Trịnh. Mêgai ghét Tem lắm. Mêgai biết điều với người biết điều.
    Có người biết điều ta cũng nên biết điều.​
  2. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chà chà , các Chí ơi , tình hình download có vẻ không được ổn nhẩy ...làm thế nào giờ ??? . Đã tạo xong "Ắc cao sờ chim loát " , ID là : deathchuck ... hehehe ...
    Chuyện down nhạc khi nào nhờ chí Mê Gái và chí Langlenoinay chỉ bày thêm chứ deathhuck ngu lắm , chả biết đường nào mà lần ... Bờm internet mà , chỉ biết chát chít , xuất khẩu cái bờm đấy ra nước ngoài thì deathchuck giàu to .
    Mà Chí Langlenoinay từng chung giường với tớ thì biết rùi đấy nhé , phòng tớ hôi hám , chật chội và ẩm thấp , đấy chỉ là chỗ để deathchuck trú qua đêm , còn ban ngày thì rong chơi cuối trời quên lãng , khi ta say thì nó là cái bô để ta cho chó ăn chè , mà khi ta tỉnh thì nó là phòng trọ ... he he he ...
    Thuốc lào và ống cầy vẫn còn xài tốt chí Langle ơi , nhưng mẹ tớ thề là không vào phòng tớ vì nó thúi ... He he he ... Thuốc Chí mang vào hút ngon vật , nhưng mà thèm Sán Lùng quá ... Uống rượu đế mà cứ nhớ tới mùi hương cốm của nó ...
    Mà hai Chí ạ , trước đây tớ tưởng là nhạc của mình đã nhiều rùi , không ngờ chỉ là hạt cát ... Không đáng là bao ... Thấy nhạc của Chí Mê Gái mà thèm nhỏ dãi ... Ổ cứng của tớ có thể chứa rất nhiều vì nhạc rock đã cho nó "lên đường" vào Rì Xai Cồ Bin rồi , để Free Space mà chứa nhạc Xưa ... He he he ...
    Tớ có ý này , Chí Mê Gái đã thương thì thương cho trót đi , tớ không rành lắm vụ download tại www.Chimloat.com . Thôi thì Chí Mê Gái cứ Bê nguyên kho nhạc Phạm Duy của Chí burn qua CD định dạng DATA cho nó tiện đi ... Tớ chép vào máy cho nó nhanh , chứ thời tiết ở Huế ẩm thấp lắm , không thể giữ đĩa CD được , nó mốc ngay ...
    Một cái CD DATA là 700MB , nghe hết 700MB nhạc Phạm Duy thì có mà tẩu hoả nhập ma ... hì hì ... Vả lại làm thía đỡ mất thì giờ Chí Mê Gái phải ngồi net upload mà Chí deathchuck cũng đỡ mất công ngồi download ... Download lỡ nó dis nửa chừng thì bỏ miẹ , chả biết đường nào mà lần ... Mí lị dạo này để tiền dẫn CHIM LOÁT đi chơi cho nên phải tiết kiệm một chút , không phè phỡn như trước được ... he he he ...
    See Các Chí sau ... Đã tới giờ đi đón CHIM LOÁT đi học về .
    Tình yêu đầu chưa xa dư âm để lại , và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường . Dường như là vẫn thế em không trở lại , mãi mãi là như thế anh không trẻ lại , dòng thời gian trôi như ánh sao băng , trong khoảnh khắc qua chúng ta , nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em , cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua
  3. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    đúng là HIẾM, chưa được nghe hai bài này, nếu có thể no9 up đâu đó để down về không. Chỉ muốn nghe những bản chưa biết giai điệu nó như thế nào
    "Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy" đã chơi thì mặc xác luân hồi
  4. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thread thật hay , SVVNMegai thật tốt . Tốt vì đã post lên những cái list quan trọng như vậy , vì có nhiều bài mình thiếu mà không biết là thiếu . Cho an theo cái nào .
    Trong list vừa post , về Trịnh Công Sơn thì (tạm thời )không quan tâm , chỉ quan tâm và rât rất là quan tâm đến mỗi Lê Uyên Phương , cái thích nghe nhất . Trong List Lê Uyên Phương vừa post , quan tâm nhất đến bài Cỏ hồng ( đặc biệt thích bài này vì không khéo là đến cả ngàn lý do ) , những bài khác đã có . Không biết SVVNMegai đã có Tình Như Mây Cõi Lạ chưa , nếu chưa có thì sẽ có liền. Chung quy lại là mong được có Cỏ hồng trong tay để chẳng cần phải ăn cơm nữa
    Nếu được , SVVNMegai up lên dùm cho ! Sẽ có hậu tạ ( chắc là bằng cái khác , chứ nhạc thì SVVNMegai là trùm rồi )
    Mong mỏi reply của SVVNMegai đấy !
    Want , is just once , to see you in the light but you hide behind the color of the night
  5. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hò hò , Hai Phèo ơi , ... Bây giờ ta lại Chiết Tửu khề khà cùng nhau cho nó khệnh nhẩy ??? ...
    Mà Hai Phèo Mê Gái + Langlenoinay có thấy cần thêm một Phèo nữa cho đủ tay không nhỉ ??? , Trà Tam Rượu Tứ , Tổ tôm , Xậm xáp , tài bàn , chắn cạ gì gì đấy cũng phải đủ 4 tay nó mới thú ...
    Mà Phèo Mê Gái ạ , deathchuck không khoái nhạc TRỊNH lắm đâu , nghe những lúc mình thấy thích và nó hợp với một tâm trạng nào đấy hay ho thôi , chứ bình thường ít nghe lắm ... Cho nên nhạc TRỊNH ở máy tính của tớ thế là đủ rùi , chỉ thiếu nhạc của Đại Lão tiền bối Phạm Duy thôi ... Tớ thích nghe nhạc của Lão này vật vã ... he he he ...
    Phèo deathchuck còn khoái luôn cả đời tư của Lão Tiền Bối Phạm Duy nữa đấy , khoái ở cái tính nghệ sỹ lảng tử , khoái cái kiểu tán gái và gái gú của lão nữa ... Đôi lúc thấy nó bệnh hoạn, bẩn bẩn mà đôi lúc lại thanh cao trong sáng ... Ấy là nói phiên phiến thía thôi chứ còn lâu Phèo deathchuck mới đạt tới đẳng cấp đấy ... Mà tớ cũng thấy Phèo Langlenoinay nên có chiêu thức khác để " zụ hàng " đê , để cho thằng Phèo Mê Gái nó quỳ trước Cúc Dại - Cúc hoang gì đấy thì quỳ ... Riêng tớ thì tớ không quỳ mà tớ nằm luôn , nằm chổng vó lên trời cho nó tiện lợi ... . Dạo này tớ đang chết đứ đừ ... Mà trông hàng của langlenoinay ngon quá chứ nhẩy , chả biết Cúc dại - Cúc Hoang của mê gái thế nào ....
    Phèo Mê Gái ơi , tớ và " người ấy " đang khoái một bài hát có tên là Phượng Yêu ... Nó bắt đầu thế này : " Một mùa hè đầy ái ân, với cơn gió lùa trong nắng , có em ngồi đây mà say đắm , cơn mơ nào trên bao lối về ..." Bài đấy là của ai thía , nghe tâm trạng vật vã ... Nói cho Phèo deathchuck biết nhá , nếu được thêm xuất xứ thì càng tốt ... . Đang yêu mà nị , cảm xúc nó cứ phọt trào , nhưng trút hết cả vào những bức thơ tình nồng cháy rồi , chả còn tẹo nào mang lên đây cho hai Phèo coi nữa , thông cảm đi nhá ... he he he ...
    Cuộc đời nó cứ thế , yêu rồi lại không yêu ... Thân xác " hao gầy " , nguyên khí hao tổn , tinh khí thì chưa hao nhưng mà nó cứ muốn trào rồi , khổ thân thằng bé , cứ bóp mũi bóp miệng mãi là sao nó chịu nổi
    ...
    Biết sẽ có một ngày ta trùng phùng hội ngộ Phèo Langlenoinay nhẩy , Hè này vào đây được không , mới kiếm thêm được mấy bài hát cũng khá hay , sẽ burn cho Phèo hết ... Đã nghe hết đống nhạc burn hôm nọ chưa ??? ... Chúng ta sẽ có ngày ngồi nghe nhạc , uống rượu và bắn thuốc lào ... Cậu hút 555 nhẹ đô quá , tớ thì tớ chỉ khoái anh thuốc lào ... He he he ... Nâng cao sĩ diện vật vã ....

    @tigerlily: chỉnh nốt cái này... rồi thôi
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 26/02/2004
  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0

    KHổ thiệt nhỉ . Tui làm cái mới rùi
    nick : gio_dong bác beam cho tui coi nhé . Hi đúng là sài chùa khổ thiệt ...
    Bài Phượng Yêu kia hổng tìm được . Chỉ thấy bài Phượng Yêu của Phạm Duy thôi . Hì chắc bác Megai tìm được .
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Lys đặc biệt thiên vị MeGai ở nơi này. Vậy nên yên tâm vui vẻ, nhưng xin đừng quá khích kẻo sẽ gây khó dễ cho lys (cái này đúng hơn là nhắn với llnn và DC).
    Lys không chỉ biết điều, mà còn biết đối với nhau bằng sự tử tế.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  8. Guest

    Guest Guest

    Lys đặc biệt thiên vị MeGai ở nơi này. Vậy nên yên tâm vui vẻ, nhưng xin đừng quá khích kẻo sẽ gây khó dễ cho lys (cái này đúng hơn là nhắn với llnn và DC).
    Lys không chỉ biết điều, mà còn biết đối với nhau bằng sự tử tế.
    Biết điều và tử tế nó cũng gần gần nhau, chỉ cần 1 trong 2 là tốt lắm rồi, lys có cả hai ... thật tuyệt quá
    deathchuck thì là thành viên quá khích thường xuyên, chính hắn ta đã tự thú điều này. Còn llnn, sau 1 hồi lục tìm ký ức chưa tìm ra được mình đã làm gì quá khích để bông hoa huệ xinh đẹp, dữ tợn, biết điều và tử tế nhất trên ttvn này phải nhắn nhe một cách ý nhị như thế.
    Phải nói lys dùng ngoặc đơn giỏi thật, nếu bỏ cái bộ ngoặc đơn ở trên đi là mất ý nhị ngay.
    Mà thôi, hôm nay tôi lại lèm bèm rồi, quên mất cái mục đích chính vừa mới đặt ra hồi chiều là sẽ quỳ gối....à ...trồng cây chuối trước trước một kiều nữ có cái a va ta(hay a ta va nhỉ) màu đỏ viết những dòng chữ đen theo kiểu thư hoạ rất điệu đàng.
    Tôi sẽ tập tỏ ra biết thương hoa tiếc ngọc ngay từ bây giờ, Tôi sẽ không qoặc lại lys nữa cho dù tôi có tìm ra cả đống lý do để qoặc. Những gì lys viết dù thấy chưa ổn nhưng tôi vẫn coi đó là ngọn lửa chỉ đường cho tôi dò bước trên con đường đời mênh mông tăm tối này. Tôi chưa từng quá khích nhưng sẽ thấy mình quá khích vì lys đã nói thế......nàng đã nói nghĩa là phải đúng. Tôi phải tập chiều chuộng phụ nữ ngay từ bây giờ. Tôi sẽ tập trồng cây chuối để mua vui cho bông hổ huệ kia nữa. hic hic.... đúng rồi, phải tập cách chiều chuộng và làm nàng vui ngay từ giờ phút này, tập với lys luôn, tiện quá.
    Tôi thấy lys sao mà giống nàng đến thế. Giống y chang luôn. Chiều được lys rồi mai này gặp nàng cũng đỡ, nếu nàng có làm tôi bực mình hay mất hứng thì tôi cũng đã quen trong khi tập với lys rồi. Và như vậy sẽ tránh cho nàng khỏi 1 cuộc vùi liễu dập hoa không đáng có. Tôi vốn hiền lành nhưng lúc cáu lên cũng ....khó nói lắm...
    anh megai
    Trong khi đợi phán quyết của "đại bác" về 2 version cua "Mùa thu chết" anh có thể tuôn 2 sợi "Tơ vàng" đẹp đẽ trong cái kho chuột toàn len dạ lổn nhổn của anh lên Yahoo brifcase của "chim sẻ123" được không?
    Sau từng ấy thời gian cùng nhau nếm mật nằm gai tôi buồn làm sao khi anh và tên Chí phèo Thừa thiên Héo kia nhìn tôi tăng huyết áp và cười phè phỡn.
    Anh bây giờ được nữ hoàng của lòng tôi công khai nói lời thiên vị nên anh quên cảnh cơ hàn ngày xưa phải không ??Mong anh đừng để tôi điên lên mà đánh tiếng cho người đã từng điểm trúng tử huyệt của anh. Tôi bây giờ cũng sang làm tên cắt cỏ tỉa cành trong khu vườn "báo chí truyền thông"của người ấy rồi. Mỗi khi nàng đưa gót ra vườn thăm hoa tôi chạy vào hớt lẻo thì tiện lắm. Nhưng tôi vì tình nghĩa từ cái thời khốn khó phải cùng nhau rạch mặt ăn tiền mà ko làm thế. Ai ngờ tấm lòng của anh....
    deathchuck.
    Làm bạn với cậu giờ tôi mang tiếng oan. Nàng nhìn tôi như 1 phần tử quá khích giống cậu!!! Đừng hỏi tôi có buồn không!!
    Nàng ruồng rẫy tôi đã đành. Tôi tưởng rằng vẫn còn cậu và tay Chí chết vì gái kia vươn tay ra đỡ sau cú đá đau như...bò đá này.
    Ai ngờ tay kia lấy tiền của ra lôi kéo cậu về ngồi rung đùi cùng hắn xem tôi quằn qoại trong cơn nhồi máu.
    Tôi chẳng kêu được ai vì tài hèn lực mỏng. Hắn thì giàu có rồi, đi rao vặt lâu nay có vốn giắt lưng rồi lại đầu cơ được mảnh đất to mặt đường làng Vũ Đại.
    Biết mình bạc phận, tôi cũng chỉ dám viết đôi dòng di hận này, với hy vọng cuối cùng là 1 lần được làm tên hề trồng cây chuối cho nàng tươi môi ngọc. Dẫu có mang tiếng là tên quá khích cũng chẳng sá chi gì. Than ôi lòng người, than ôi thời thế

    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 26/02/2004
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hehe chết cả cười... Cái số cậu thế nào ấy LLNN ạ, tớ down nhạc về nghe ngon lành luôn, chả mất công khóc lóc ầm ĩ như cậu đâu. Thôi ở nhà tu luyện tiếng Anh đi. Cậu là kẻ có tài và có triển vọng nhất trong 3 đứa mình đấy. Cố lên nhá.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  10. Guest

    Guest Guest

    Yên chí đi bông hoa huệ xinh đẹp biết điều và tử tế. Kẻ nô bộc của nàng đang đâm đầu vào cái đống ngoại ngữ khốn kiếp đó đây. Cuộc in tơ viu đó sẽ ok thôi.LLnn đang tạm nghỉ để vào đây ngắm nàng cho vơi sầu nhớ, tiện thể buôn luôn mấy lời về băng TCS - Thanh Hải.
    Xin lỗi, ngàn lần xin lỗi bông hoa HUỆ xinh đẹp vì tôi ko có được cái cảm nhận tinh tế, lạ lùng và vị tha của nàng với những đoạn nhầm lời và nhầm cả nhạc của ông Thanh Hải trong bài Một cõi đi về, Em còn nhớ hay em đã quên..vài bài nữa
    Nhưng cũng thú vị. Không ngờ ông này lại có thể nhầm lẫn như thế. Có lẽ đó là cái độc đáo của băng nhạc này.
    Giọng hát của Thanh Hải gợi lên cái không khí của những thời khắc tôi ngồi hát trong men rượu cùng bạn bè và cây đàn. cũng say sưa(cả vì men và nhạc), đầy cảm hứng và....nhiều nhầm lẫn.
    Bài "như hòn bi xanh thì là 1 "liều kịch độc", llnn chưa hề có khái niệm về bài hát này, các bài cánh chim cô đơn,chiều trên quê hương tôi TH hát hay.
    Anh megai, cho dù anh đang tâm đem cơn tăng huyết áp của tôi ra để mua vui thì tôi cũng muốn gửi đến anh 1 lời tri ân.Không đi du thủ du thực với anh trong này chắc chẳng bao giờ llnn có được những bản nhạc đó.
    Đối với llnn băng nhạc TCS - TH là 1 vật phẩm sưu tập nhiều hơn 1 băng nhạc. Có lẽ llnn hơi cực đoan nhưng rất tiếc........ bóng dáng Khánh Ly trong tôi đã quá lớn...... biết làm sao đây anh.......hothanhphuong ơi......lại cảm thấy phải lèm bèm thêm tý chút về Khánh Ly rồi
    Chẳng là gã chết vì gái kia có gửi gắm qua tôi 1 món quà tới bông cúc của lòng hắn...chứ không phải bông huệ của lòng tôi(may mắn cho hắn). Tại cái gói hơi mỏng nên tôi dòm thấy trong đó có 2 version bài mùa thu chết của Phạm Duy do Khánh Ly và Lệ Thu trình bày,1 bài Tỳ BÀ của Phạm Duy do Thái Thanh trình bày. Toàn là thu trước 75.
    Llnn đã nghe không ít người hát Mùa thu chết...nhưng thật thiệt thòi cho kẻ nào thích bài hát này mà chưa nghe Khánh Ly trình bày....
    Hiện giờ nỗi nhớ bông hoa huệ đang đè nghẹt quả tim nên llnn chưa thể làm ngập lụt diễn đàn này bằng vài chục bài mỗi bài đủ mười ngàn ký tự(maximum của ttvn cho 1 bài viết)để diễn tả 1 phần trăm cảm xúc khi nghe Khánh Ly hát mùa thu chết.
    Để khi nàng vào đây, đọc những dòng llnn viết trong khắc khoải đã. Lúc đó llnn sẽ được trả lại sự yêu đời, sẽ có sức mà chuyển những cảm xúc từ tiếng hát thời son trẻ của Khánh Ly lên khoảng trời riêng của những Chí Phèo này.
    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 28/02/2004

Chia sẻ trang này