1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Băng nhạc Trịnh Công Sơn-Thanh Hải

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi SWNmegai, 24/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Yên chí đi bông hoa huệ của lòng tôi. kẻ nô bộc của nàng đang đâm đầu vào cái đống ngoại ngữ khốn kiếp đó đây. Cuộc in tơ viu đó sẽ ok thôi.LLnn đang tạm nghỉ để vào đây ngắm nàng cho vơi sầu nhớ, tiện thể buôn luôn mấy lời về băng TCS - Thanh Hải.
    Xin lỗi, ngàn lần xin lỗi bông hoa HUỆ của lòng tôi vì tôi ko có được cái cảm nhận tinh tế, lạ lùng và vị tha của nàng với những đoạn nhầm lời và nhầm cả nhạc của ông Thanh Hải trong bài Một cõi đi về và cả Em còn nhớ hay em đã quên.
    Nhưng cũng thú vị, thú vị vì không ngờ ông này lại có thể nhầm lẫn như thế. Có lẽ đó là cái độc đáo của băng nhạc này. Giọng hát của Thanh Hải gợi lên cái không khí của những thời khắc tôi ngồi hát trong men rượu cùng bạn bè và cây đàn. Ông hát say sưa, đầy cảm hứng và....nhiều nhầm lẫn.
    Bài "như hòn bi xanh thì là 1 "liều kịch độc", llnn chưa hề có khái niệm về bài hát này, các bài cánh chim cô đơn,chiều trên quê hương tôi TH hát hay.
    Anh megai, cho dù anh đang tâm đem cơn tăng huyết áp của tôi ra để mua vui thì tôi cũng muốn gửi đến anh 1 lời tri ân.Không đi du thủ du thực với anh trong này chắc chẳng bao giờ llnn có được những thứ này.
    Đối với llnn thì băng nhạc này là 1 vật phẩm sưu tập nhiều hơn 1 băng nhạc Có lẽ llnn hơi cực đoan nhưng rất tiếc........ bóng dáng Khánh Ly trong tôi đã quá lớn...... biết làm sao đây anh.......hothanhphuong ơi.... hic hic..... lại cảm thấy phải lèm bèm thêm tý chút về Khánh Ly.
    Chẳng là gã chết vì gái kia có gửi gắm qua tôi 1 món quà tới bông cúc của lòng hắn...chứ không phải bông huệ của lòng tôi(may mắn cho hắn). Tại cái gói hơi mỏng nên tôi dòm thấy trong đó có 2 version bài mùa thu chết của Phạm Duy do Khánh Ly và Lệ Thu trình bày,1 bài Tỳ BÀ của Phạm Duy do Thái Thanh trình bày. Toàn là thu trước 75.
    Llnn đã nghe không ít người hát Mùa thu chết...nhưng thật thiệt thòi cho kẻ nào thích bài hát này mà chưa nghe Khánh Ly trình bày....
    Hiện giờ nỗi nhớ bông hoa huệ đang đè nghẹt quả tim nên llnn chưa thể làm ngập lụt diễn đàn này bằng vài chục bài mỗi bài đủ mười ngàn ký tự(maximum của ttvn cho 1 bài viết)để diễn tả 1 phần trăm cảm xúc khi nghe Khánh Ly hát mùa thu chết. Để khi nàng nàng vào đây, đọc những dòng llnn viết trong khắc khoải đã. Lúc đó llnn sẽ được trả lại sự yêu đời, sẽ có sức mà chuyển những cảm xúc từ tiếng hát thời son trẻ của Khánh Ly lên khoảng trời riêng của những Chí Phèo này.
                  
     
                     ..........cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.............
  2. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Đã beam TCS-TH sang deathchuck và gio_dong.
    To TageOniR: Cặp mắt anh thật là tinh tướng, ý lộn, thật là tinh tường. Tinh hơn cả mắt Cú Vọ nhìn xuyên đêm. Nhìn ngay được ra báu vật Cỏ Hồng nhỏ nhoi giữa những muôn trùng ?oMột đống ngôn từ hỗn độn của megai? như cabucine đã nhận xét, mà tôi đã ghi rất rõ ở trên:
    - Mêgai chỉ muốn gửi nhạc cho người đủ tiêu chuẩn Chí. Không phải là Chí không cho vào sới bạc.
    - Mêgai không phải là người tốt, nên không quen nghe lời ngọt ngào
    - Mêgai chưa bao giờ định hào phóng cả. Còn tiếc của lắm.
    - Mêgai không biết nghe Uyên Phương hát. Nên không mong mỏi được TageOniR nhận làm bạn trao đổi nhạc UP.
    Cả mấy bài Tình như cõi quái ơ; Tình như con quái vật, Mêgai cũng chẳng muốn lục ra làm gì. Có ngửi bao giờ đâu. Mà anh chán cơm thèm phở thì anh cứ nói thẳng. Chứ anh lại mượn cớ: ?oCó Cỏ thì sẽ thôi cơm? là sao ? Thôi hôm nào dở-giời, Mêgai gửi biếu không cho anh bài đó. Phá lệ 1 lần thôi nhé, đủ để cho anh thấy trong Mêgai còn có le lói 1 phần triệu là cái thiện. Mêgai không đòi đổi lại cái gì, không thích được hậu tạ. Mêgai chỉ thích đùa, thích xuyên tạc câu chữ, thích suy diễn ngôn từ thôi.
    Mà khi mấy thằng Chí đấu tranh đòi quyền lợi (gồm cả đăng nhạc Phạm lên đây) thì chẳng thấy anh đâu. Mãi mới dành được mảnh đất chó-bĩnh cuối làng Vũ Đại này cho ba thằng Chí chơi bạc nhạc. Thì thấy anh xuất hiện ngay, lăm le cướp bạc rồi. Phiền LLNN tra từ điển xem định nghĩa từ ?oCơ hội? là gì với.
    *****
    Gửi home_người-kể-chuyện-bịa: Tôi không biết nghe lời của ông. Ông đừng PM cho tôi nữa, mà vô ích. Hơn nữa tôi nhất quán không thích đóng góp gì cho mọi người cả. Tôi chỉ chia xẻ với Chí Phèo thôi. Đừng mong đợi nhiều từ tôi mà uổng. Tính tôi cũng thích chọc tức người khác lắm. Nếu hay bị tự ái vặt thì xin đừng đọc bài của tôi. Lần tôn trọng đầu tiên và duy nhất dành cho ông: Tôi sẽ không gọi ông là ??bốc phét nữa. Thế nhé bạn home_người-kể-chuyện-bịa nhé.
    Tôi cực kỳ dị ứng với những câu sáo rỗng này: "hi vọng rằng bạn tiếp tục đóng góp những bài viết hay và bổ ích cho box để mọi người cùng thưởng thức"
    *****
    Tôi đã thấy thập thò bóng anh đến nhà tôi, anh bế-cả-girl-83-tuổi ạ ! Anh cứ chịu khó đứng thập thò mà chờ nhạc của lovestory_no9, cho Mêgai cười.
    _________________________
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 06:17 ngày 28/02/2004
  3. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Gửi DC: anh đã 2-3 lần mở miệng nói lời hay, liền được ngay bàn tay 15 đốt mềm mại của Lily che lấy miệng anh, như thầm bảo: ?oXao kứ lói nời gét iem mãi sế ?! khãy nhói nhời iêu iem nghay dzi !? - ?oTình trong như đã, mặt ngoài còn e? đến thế rồi còn gì. Chắc DC chưa muốn hiểu ! Hãy để bàn tay búp măng 6-7 ngón ấy chăm sóc khu vực khác của DC đi, chớ để bận bịu chùi mép cho anh hoài, uổng cái bàn tay mềm đẹp ấy quá.
    700MB MP3 nhạc Phạm trước 75 = bao nhiêu năm lao động quần quật, trật đuôi từ đằng sau ra đằng trước của tôi. Biết bao nhiêu mồ hôi nước? các loại chan hòa. Bỗng nhiên trong 1 tích tắc từ dưới cống chui lên, rơi vào tay DC. 700MB nhạc rung con dáy của DC bần bật, chắc tẩu hỏa nhập ma mấy hồi. Vào một ngày đẹp nắng, DC mặc áo mưa, đeo băng đỏ, tay nắm dùi cui, miệng thổi kèn a-mô-ni-ắc, ý lộn, kèn a-mô-ni-ca, đứng đầu cầu Phú Xuân để điều khiển giao thông. Thì lấy ai mà đi đón con ?odiều hâu non? tan trường về nữa ?
    Khều con Phèo LặngLẽ, nó phụ đạo cho 1 buổi briefcase. Rồi tớ sẽ liệt kê nhạc Phạm lên đây, thích có bài nào, cứ nêu nhiễu sách lên, tớ upload lên cho củ từ từ, mỗi tuần nghe dăm bài, nó mới ngấm tận lục phũ ngũ tạng lẫn tim gan phèo phổi.
    Cái bài Phượng Yêu thứ 2 được hát ở hải ngoại ấy: ?oMột mùa hè đầy ấn ai, với cơn khỉ gió lùa trong người??, Mêgai không biết tác giả, nhạc sáng tác ở hải ngoại ít tài liệu lắm. Các hãng băng đĩa cũng lười in tên tác giả nữa.
    Gửi LLNN: Chí đằng ấy mới trồng cây chuối mắn 2-3 hôm, mà đã được đền đáp lại bằng sự tử tế rồi nhé. Thật đúng là ?oThánh nhân đãi kẻ khù khờ?. Liệu làm sao cho con gái nhà người ta được ?otử? được ?otế? thì làm. Mêgai tôi quỳ bẹp 2 đầu gối củ lạc bao lâu nay, mà vẫn chỉ nhận được sự ghẻ-lở từ hoa-xinh, ý nhầm, sự ghẻ-lạnh từ hoa-xinh đấy thôi.
    Thú dữ hết mồi để săn khắc phải quay ra cắn nhau mà. Xem truyện sử Trung Quốc - Tam Chí Phèo diễn nghĩa - thì tất nhiên tôi phải liên minh với nhà DC để xem anh nhồi cái mạch tiết canh trong người anh, cũng là dễ hiểu. Đã ngồi vào chiếu bạc nhạc này, không có tình cảm anh em, cha chú gì hết.
    Ai ơi là ?oMỏng môi hay hớt, dầy môi hay hờn?. Anh cứ việc đi mà hớt lẻo, tôi sẽ làm cho cặp môi mỏng như tờ giấy pơ-luya của anh sẽ bầm dập dầy như 2 con đỉa trâu được. Để anh còn chuyên nghề hờn, mà hết dám nghề hớt. Hê hê.
    Sẽ có 2 cuộn Tơ Vàng Zởm trên briefcase cho anh. Mà anh post phi vụ mua chuộc tình củm của tôi lên đây làm chi ! Tôi bẽ mặt với hoa-xinh lắm. Cứ nói là từ trên trời rơi xuống cho nàng cũng được mà.
    Gửi Lily: Mêgai trao trả Con Chiên Ghẻ LLNN đã quy y cái đạo si-tình cho Đức Chúa Già Lily nha, ý lộn, Chúa Bà Lily nha. Liệu mà chăn dắt con chiên cho nó phải cái đạo si.
    Mà Lily bảo ?otrong 3 đứa mình? là thế nào thế ? Đây có 3 thằng Chí, định hất Chí Mê ra à, rồi thay bằng Chí Lily vào ư ? Ờ mà Mêgai cảm thấy Lily cũng xứng là 1 mầm-non-Chí-Phèo được đấy. DC ơi ! Ra mời vô chiếu bạc cho đủ cạ. In cho Lily cái Chi-Feo-Membership.
    Kính thưa 2 đồng chí Chí: Mêgai đã thấy bóng dáng băng nhạc siêu hiếm Khánh Ly - Hát cho quê hương Việt Nam số 6, cả KL và TCS hát, xuất hiện trong giới giang hồ. Mêgai sẽ là người đầu tiên mang về đây cho 2 Chí, một khi nó được convert sang digital.
  4. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Mê Gái ,iem đã đao được ngon lành,cái mạng nó chạy re re,down phát sướng,
    còn nhờ anh dài dài,chuẩn bị up tiếp nhé
     
    ............................
    Ph...
    Có những đêm về sáng,đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi...
     
  5. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa hai Phèo , Phèo deathchuck đang bận trả nghĩa cho một anh chủ quán internet mà deathchuck thường chát chùa ... Mạng ở đây là dial up nên chưa thể download nhạc do Phèo MêGái upload lên chimloat.com được .
    Sau khi anh của deathchuck mổ não lấy máu bầm để tỉnh lại thì deathchuck sẽ tự do tung tăng bay nhảy tắm nhạc cùng hai phèo .
    deathchuck đang bỏ tất cả , "chim loát" , công việc , chơi đùa để trả nghĩa cho người ta , làm việc không công , một mình "cai đầu dài" cái phòng Net 25 PC ngày nào cũng rộn ràng tiếng chim hót : Anh ơi lập nick cho em , anh ơi mở nhạc cho em , anh ơi mua cho em ly nước mía , anh ơi , anh ơi , anh ơi ... Anh xanh mỏ , anh đỏ cọng , rốt cuộc mấy em ra về thì deathchuck lại cô đơn riêng mình ta . Đến khi mệt phờ cả thân xác , hao tổn nguyên khí thì một mình lặng lẽ ngồi gõ reply lại trong chiếu bạc này ... Ngồi gõ mà nuốt dĩa cơm bụi không nổi vì mệt ... Cầm tiền hơn cả chai trong tay mà chỉ dám kêu dĩa cơm 5 nghìn tiền Việt Nam và 2 que thuốc lá ... Cơ cực lắm hai phèo ơi ...
    Gởi Phèo Mê Gái : Người duy nhất ( trừ hai Phèo) trong này có thể điểm vào tử huyệt của phèo deathchuck , khiến cho deathchuck âm thầm ngậm đắng nuốt cay mà lặng câm trong bức bối chính là "con cọp" vằn đấy . Vinh dự được cắn bàn tay của cọp lắm chứ ... Hê hê ... Chỉ thèm thịt hổ và lấy xương hổ để nấu cao hổ cốt pha rượu uống cho cường dương bổ thận mà hổ này khôn quá nên deathchuck đành chịu trói ....Chỉ mong sao cho tay búp măng đấy đừng chăm sóc vào chỗ gây khó là may rồi ... Dạo này chay tịnh để xứng đáng với CHIM LOÁT ...
    Nhạc deathchuck sẽ download ngay khi rảnh rỗi và có tiền ngồi ADSL , cơm không ăn thì gạo còn đó , mất mát đi đâu mà sợ ... Chỉ sợ cho thằng Phèo Lẳng lơ , à không Phèo Lặng Lẽ nó nhồi máu cơ tim trào lên tận tuyết tiền liệt khiến nó tẩu hoả nhập mà thi triển chiêu Hàm Mô Công đi chổng ngược với " Chim Loát " thì khố khổ khốn nạn cho cái thân còm của nó .
    deathchuck đêm nằm vắt tay lên trán mà tưởng tượng cái gia tài nhạc của họ PHẠM lọt vào tay mình mà mỉm cười phởn chí . Xin báo cáo với Phèo Mê Gái là ổ cứng của phèo Thừa Thiên Héo còn trống tới 30GB để chờ đợi nhạc tuôn vào lấp đầy mà trong lòng phè phỡn lạ ...
    Đúng là đang cần nhạc để tuôn trào cảm xúc động đậy với CHIM LOÁT ... Cho nên bây giờ CHIM LOÁT bảo nhảy chúi xuống cầu Trường Tiền thì hai Phèo sẽ nghe cái TỦM ngay lập tức, chứ đừng nói ra "đứng đường" , và "thổi kèn" điều khiển giao thông thì là chuyện quá ư bình thường ...
    Phèo Mê Gái không cần tìm tác giả của Phượng Yêu đấy nữa , deathchuck đã làm rồi , đã phọt phẹt với CHIM LOÁT tất cả những cảm xúc vào đêm qua trong cơn say rồi ... Sáng ra tỉnh hẳn người khi nghe CHIM LOÁT hót một câu : Em hiểu anh . Thế là quá đủ rồi ... Hạnh phúc khi ta hái hoa bắt **** quá đi thôi ... Ngày xưa có điển tích Lã Bố hí Điêu Thuyền bằng võ công và tài năng thì giờ deathchuck bây giờ không những hú và còn tru tréo man rợ với Chim Loát bằng âm nhạc ... Để làm được điều đấy thì còn phải phiền đến Phèo Mê Gái dài dài ...
    Còn thế nào là băng nhạc Siêu Hiếm của Khánh Ly , nghe thèm thế ??? . Khái niệm Siêu Hiếm không có trong từ điển của phèo deathchuck và trước đây nhạc người ta có rồi mình mới có ... Vậy thì nhờ Phèo Mê Gái cập nhật vào bộ nhớ trung tâm của deathchuck thêm từ Siêu Hiếm nhá ...
    Còn vấn đề nhận Phèo Mầm non Nys thì để cho Phèo Lặng Lẽ nó quyết đi hai đứa này nó hợp cạ lắm ... Nhưng coi chừng chúng nó tia phõm mình thì ván nào chúng nó cũng ù thì mình vong mạng lúc nào không hay ... Và còn để xem Phèo Mầm non làm sao để được ta tặng phiếu bé ngoan và xem trong tuần này có ngoan không đã rồi ta tính cũng không muộn ...
    Gửi con Phèo Lẳng Lơ : Làm ơn bày cho tớ xài briefcase gấp , mà briefcase là cái của nợ gì nhẩy ??? . Tớ vừa có cái máy ảnh Digital 16MB , 2 chấm ... Bày cho tớ xài briefcase đi , tớ sẽ chụp lén mấy CHIM LOÁT xinh tươi ở Huế lên mà chiêm ngưỡng ... Ngồi ngắm CHIM LOÁT và nghe nhạc do Phèo Mê Gái upload thì cứ gọi sướng tê người khi đó thì hình ảnh Thiên Thai với cả Suối mơ là đồ vứt đi ... Từ Thức gặp tiên thì chỉ là tiên quạ ...
    Mà Phèo Lẳng Lơ ạ , cái cảm giác sáng sớm ngủ dậy bắn một bi thuốc lào rồi mơ màng nhả khói khi chưa đánh răng thì đầu óc nó tê tê , thò tay bật bản nhạc lên nằm nghe sao mà nó thú quá Phèo Lẳng Lơ ơi ... Tớ lấy bịch thuốc lào của cậu mang vào làm gối kê đầu để say giấc mộng vì gối kia và một đêm bí tỉ đã cho nó ướt nhẹp mất rồi ...
    Gởi Phèo Mầm non Lily : : Tư tưởng đã thông rồi nhá , lần sau có gì cứ nói thẳng không phải rào trước đón sau nhá ... Phèo tớ không phải là hạng ngu si dốt nát mà không nghe theo lời nói phải ... Đàn ông thì phải có đàn bà mà thuốc lào thì phải có lông gà mới thông ... Lys làm cái lông gà thông điếu cày cho thằng này hút thuốc lào , uống rượu và tắm loã lồ trong âm nhạc với 2 Phèo kia là được . Nếu chấp nhận làm Lông Gà thông diếu cho deathchuck thì cả 3 phèo sẽ trải chiếu hoa mời Lys vào canh bạc âm nhạc này ... Vinh hạnh cho cả đôi bên lắm thay . CỨ ngoan đi , cuối tuần deathchuck sẽ tặng cho phiếu bé ngoan ...
    Nhường máy cho khách ...
    Tình yêu đầu chưa xa dư âm để lại , và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường . Dường như là vẫn thế em không trở lại , mãi mãi là như thế anh không trẻ lại , dòng thời gian trôi như ánh sao băng , trong khoảnh khắc qua chúng ta , nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em , cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua
  6. decembersouls

    decembersouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thanh Hải và cố nhạc sĩ TCS mà vào topic này xem chắc chỉ có ... khóc thét !
    Death - that now marks youLife - that slowly pass away
     
  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    The content has gone with the FLUSH.
    signed and finger-printed by tigerlily
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 28/02/2004
  8. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Lily ơi ! Đề nghị Lily xóa 2 bài bẩn mắt ở trên hộ cái. Từ nay về sau Lily cứ xóa thẳng thừng tất cả bài của Đi-xem-bờ - December post trong thread này. Loại thầy dùi, chuyên châm ngòi nổ này, cần phải xử lý chu đáo trước.
    To DC: Trình độ ta đã đến mức đi chợ tôm chợ cá với Mod+Admin rồi, đừng hạ mình xuống mà đi chợ cá với lũ muỗi mòng nữa làm gì. Muỗi mòng thì nhiều vô kể xiết. Nó chọc được cho ông tức, là nó cũng khoái lắm, ông có biết không ? Nó chọc tức ông, mà không làm ông tức nổi, thì nó mới uất.
    Tôi biết ông không sợ một ai hết, cả Mêgai cũng là cái đinh gỉ. Nhưng tôi biết có một phần nhỏ bé nào đó, ông có nể tôi. Thì tôi xin ông, trước mặt tôi ông đừng văng vài từ ?othiêng liêng? độ nặng ấy nữa. Ông văng ở đâu thì tùy ông. Ở đây có ngày hoa-xinh sẽ mang cháo hành vào thăm tôi. Nàng mà hít-le tôi vì không khí ở đây thì tôi ôm bộc phá đến tận nhà ông đấy.
    Ta chỉ nể nhau mà sống thôi. Trên đời này ta không có sợ ai hết trừ... những người ta sợ.
    _______________________
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 29/02/2004
  9. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Okie , hiểu rùi , tại hồi chiều bực quá nên phun bậy ... Lần sau sửa sai ... . Hiểu ra vấn đề rùi ...
    Lys coi xoá luôn cái post này của tớ luôn nhá ...
    Tình yêu đầu chưa xa dư âm để lại , và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường . Dường như là vẫn thế em không trở lại , mãi mãi là như thế anh không trẻ lại , dòng thời gian trôi như ánh sao băng , trong khoảnh khắc qua chúng ta , nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em , cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua
  10. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    To PP: Anh làm chú sướng từ xa à ? Sướng quá thì đừng có rên re re trên diễn đàn này có được không ? Nguyễn Thị Lộ hết còn gì. Về nhà chùm chăn bông mà rên nhá.
    Đã upload ¾ số bài anh yêu cầu. Anh lên đó mà hút xuống cho rộng chỗ. Mêgai úp tiếp cho anh. Mà ở SG anh cũng không kiểm nổi 2 bài cô KL hát của TCS nữa à. Thôi để tôi úp cho anh 2 version của KL nhé. 1 hát năm 70; 1 hát năm 76.
    To LLNN: Tơ Vàng Zởm 1 đã bắt đầu lên đường. Lên đó mà rút xuống.
    ______________________
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 29/02/2004

Chia sẻ trang này