1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Băng nhạc Trịnh Công Sơn-Thanh Hải

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi SWNmegai, 24/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Mới không vào một ngày mà bạc rộ quá. Cảm ơn 2 anh đã không còn tình nghĩa gì với tôi. May mà các anh nói trước, nếu ko tôi cứ sống nặng tình mãi thì hết thiệt đơn lại đến thiệt kép...rồi có ngày thiệt....mạng vì vỡ tim giống cái "oan hồn tháng 12" đang cháo ám ở đây
    anh megai, chúng ta đã gây không ít tội ác, tôi không lạ lùng gì khi "chết oan tháng 12" lại vào ám nơi đây.
    Nếu anh chịu khó lục lọi trí nhớ 1 chút thì "oan hồn tháng Chạp" này có hóng hớt 2 "quan to" đã bị thất sủng dạo nọ.
    Chắc ô dù rớt cánh nên tay chân quẫn bách phải tự sát. Ngày dằm thắng 7 tới là ngày xá tội vong nhân đó. Anh hay death đốt tý vàng mã có in hình nốt nhạc giúp tôi, hoặc phô tô vỏ băng AKAI của anh ra đốt thay vàng mã cho người chết oan tháng Chạp ra đi mát mẻ.
    Từ nay đến ngày đó hơi xa, hay Phèo Huế đi xin bùa ngải dao mẻ gì đó về trấn ở đây đi. Xúi quẩy lắm. Khách mà bỏ sới thì ta chơi với ma. Tôi không thích
    Các anh nhớ kỹ việc này giúp tôi, kẻo có ngày cái điềm gở ấy làm hoa xinh của anh và hoa huệ của lòng tôi kinh sợ thì lại mất thì giờ năn nỉ dỗ dành 2 nàng.
    Tôi đang tết 4 sợi Tơ Vàng đầu tiên vào thành dải đây, chờ những sợi khác của anh.
    Nghe giọng Lê Uyên hồi đó tuyệt quá. Tôi có khái niệm về cặp song ca này khi họ đã ra hải ngoại. Nay được nghe chính những bài hát đó trước 75 - khoảng thời gian đa tạo nên tên tuổi họ.
    Lê Uyên trước 75 cũng giống với Khánh Ly trước 75, mộc mạc hơn, làn hơi mạnh và ít tố chất kỹ thuật tham gia vào giọng hát hơn khi đã ra hải ngoại.
    Cả hoà âm cũng vậy. Tiếng guitar của LUP cũng khác, trở nên dập dồn và bay **** hơn khi không bị lấn áp bởi dàn nhạc bề bộn của anh chàng Trúc Hồ. Nói chung là ........miễn bàn.
    Hôm nay mệt quá nên không muốn lai rai nhiều về vụ này. Ai có hứng thú với 2 chương trình này thì gặp tên Chí chết vì gái để hắn giải quyết nhu cầu cho. Nếu đã mê nghe LUP mà có 2 băng Tơ Vàng này thì....chết không ân hận. Tên này ky bo thật nhưng lúc rượu vào là lỏng tay lắm, bị tôi rạch cho dăm ba nhát vào hầu bao rồi
    Chưa cần nói đến cái vụ "hát cho quê hương 6" làm gì, chỉ cần có đủ 2 cuộn Tơ Vàng thôi. Tôi thề bằng danh dự và nhân phẩm của Chí Phèo là sẽ không hớt lẻo gì với hoa xinh về cái hầu bao đang bị bòn rút của anh nơi chiếu bạc không có lấy 1 sợi lông tình nghĩa này.
    Còn cái vụ "hát cho quê huơng VN 6" nữa. Anh đừng đòn vọt bán chẵn thừa lẻ nữa. Khi nào mở bát được thì xướng lên để 2 thằng bạc già và lũ cò gỗ lau nhau quanh đây còn xuống tiền. Xóc đĩa mà mần lâu có thằng điên lên nó liệng cái bát kiếm tiền của anh vào đầu anh luôn đấy. Ai chứ cái thằng hay chửi bậy kia là nó nóng tính lắm......tôi đỡ hơn, nhưng cũng không nhịn lâu được đâu.
    deathchuck.
    Nhớ cách tạo brifcase chưa?thuốc lào đến giờ chưa hết à?để hôm nào có cơ hội sẽ gửi vào cho đằng ấy mấy chai San lùng để đằng ấy có thêm hứng mà rạch mặt ăn tiền bên "giáo dục giới tính" và biểu diễn "cho chó ăn chè" mua vui cho chim non.
    Thế đã. Hôm nay đi ăn vạ Bá Kiến mãi trên Hà Giang, mêt quá nên chữ nghĩa nó cũng lờ đờ lắm. Dừng ở đây để nhờ Lê Uyên thời son trẻ đưa vào giấc ngủ.
                  
     
                     ..........cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.............
  2. dukichvaohang

    dukichvaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    @tigerlily:
    Trích Mục II, Phần B Nội qui TTVNONLINE: Qui định về việc gửi bài lên TTVNONLINE
    - Việc sử dụng các từ nói lái, nói chệch trong bài viết có thể tạo sự hài hước nhẹ nhàng, tuy nhiên cần tránh lạm dụng cách dùng từ nói trên trong suốt toàn bộ bài viết làm ảnh hưởng đến sự trong sáng của Tiếng Việt. Thành viên cũng không nên dùng cách xưng hô, lời lẽ xuồng sã thái quá trong bài viết.
    - Trong khi thảo luận mỗi người có thể có ý kiến, quan điểm riêng. Thành viên tham gia thảo luận cần tôn trọng những người cùng tham gia và tôn trọng người quản trị, tránh sa vào đả kích cá nhân, lăng mạ xúc phạm người khác, nỏng nẩy, quá khích trên diễn đàn. Với những trường hợp quá khích, người quản trị có thể khoá từ 1 ngày đến 1 tuần, như là một biện pháp để giúp thành viên bình tĩnh lại. Người quản trị có thể xem xét các bài viết có thái độ không tốt, dùng những biến thể của các từ tục tĩu, xúc phạm thành viên khác để có biện pháp xử lý.
    Cảnh cáo thành viên @dukichvaohang lần thứ nhất. Không có lần thứ hai.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 07:30 ngày 01/03/2004
  3. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Các bác có nghe Ưng Hoàng Phúc không ? Hay lắm nhé "hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều ... nỡ quay lưng đi cho nguời ta ... khóc " ta chuyển tông đi
    *** Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích ,mà chính trên từng chặng đường đi ***
  4. dukichvaohang

    dukichvaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hic, bài em bị xoá rồi anh DC ơi!
  5. Guest

    Guest Guest

    4+3 là 7 sợi Tơ Vàng. anh megai, anh không nên cấp thuốc cho người ta nghiện nặng rồi cắt cầu.Tôi bây giờ vật vã, suốt ngày nuốt nước bọt khan, gãi nách gãi....lung tung vì chưa đủ liều. Anh có bận rộn gì thì cũng tranh thủ cái. Thuốc xịn không có, tôi chích bừa Đan Trường rồi sock, rồi lú lẫn không bài bạc gì trong này được các anh lại mất cạ. Giọng Lê Uyên trước giải phóng phê lòi mắt, da diết, nũng nịu. Những đoạn bè của cặp này thì đúng là bất hủ. Nghe bài tình khúc cho em trong băng của megai cảm giác khác hoàn toàn khi nghe LUP hát bài này trong ASIA với dàn nhạc hoàng tráng của Trúc Hồ
    deathchuck
    Làm xong briefcase thì cho tớ biết nhé. Rất dễ dùng.
    To cả 2 anh.
    Mảnh đất cắm dùi mà 3 ta đã bất bao mồ hôi nước mắt để dành được này cỏ dại đã mọc đầy.
    Tôi vào nhìn mà thấy chán. Đâu rồi những ngày tưng bừng tổ tôm xóc đĩa, chắn cạ, 3 cây.Đâu rồi những buổi biểu diễn đập chai rạch mặt??cả những buổi diễn tập chửi có vần, bới móc có điệu làm lũ cò gỗ lau nhau loanh quanh chạy toé khói đập cả mặt vào nhau.
    Các anh mải đi theo các Thị nở phương nào mà để nơi đây hương tàn khói lạnh. Tôi vào phủi bụi quét nhà mà ngồi đợi các anh trong tĩnh mịch cô đơn.
    Các anh lúc nào cũng to mồm trà tam rượu tứ mà rồi thấy Thị Nở là bỏ quên 1 cái thằng tôi ngồi đây. Trà đơn, rượu đơn, mới học được mấy bài chửi khéo, chửi có văn hoá cũng chẳng biết show cho ai xem.Cảm giác của tôi khi vào đây giống sau khi nghe bài "sài gòn niềm nhớ không tên" vậy, buồn và tiếc những ngày vàng son lắm lắm. 2 anh mau về mà hát bài "dựng lại nhà dựng lại cửa" cho tôi nghe đê.....
    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 03/03/2004
  6. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hello Chí SWNMegai , đồng hello các Chí còn lại . Chẳng biết dây mơ rễ má từ đâu ra mà Chúc cùng langlenoinay bắt tay với SWNMegai lập ra hội Chí , hơi bị hay đấy . Tối nào ăn mì gói cắt thêm mấy miếng hành là nhớ đến mấy bồ tèo chú Chí , chúc các Chí sức khoẻ dồi dào tí nào .
    Cũng chẳng phải nhột mới khai ra chứ chỉ có thằng ngu nhất thiên hạ mới không hiểu chú Chí SWNMegai đang bào mình là thằng , kẻ cơ hội . Một trăm lần oan cho mình quá ( than oan là cũng hơi bị tình cảm rồi ). Cái vụ lôi thôi Phạm Duy ở Box âm nhạc , mình hỏi Chú tí xíu , mình vào đó post ca ngợi Phạm Duy hay sao ? Ông là nhạc sĩ vĩ đại của mọi thời đại hay sao ? Nghe buồn cười mà củ chuối lắm Chí ạh . Vào đó mà post tràng giang đại hải thì người ta cho là Ctr - C từ đâu đó rồi vào đây Ctrl - V , mấy bố ( dĩ nhiên là mình may mắn quen được )biết nghe nhạc sẽ cười vào mình thúi cả mũi . Trước khi đi , mấy bố lúc nào cũng dặn mình thế , đứng nói lung tung mà lớ mớ là cho ra ăn ở riêng đấy . Hik , mình là kẻ lo xa , thà mang tiếng với bà con xa ( như các Chí ở đây ) còn hơn là quay ra xa mặt với láng giềng gần các anh ,các chú , các bố ở đây . Các bố nói chết . Chú Chí SWNMegai thấy chưa . Mà bên đó mính có cũng có ủng hộ một cái cụng ly to tổ chảng rồi đấy chứ . . Mình vào đó thường xuyên đấy Chí ạh , Chí xét trong tư tưởng lại dùm cái concept gọi là ăn nói chút xíu thôi Chí , Chí nói mình là kẻ cơ hội làm mình mất mặt với bà con làng xóm quá .Thôi thì cái vụ Cỏ hồng xem như chưa nói vậy , rút lại nhé , Chí có dâng đến đây thì mình cũng chẳng muốn ngó ngàng nữa .Chí đã làm mất hay bài nhạc , vốn mình rất thích . Nghe nó mà trong tinh thần là đã cãi cọ với một Chí mà có được thì bản thân đã tự cười vào mình rồi . Tự mình sẽ đi kiếm và chắc chắn sẽ ra . Dù sao mình vẫn hơn Chí là chưa nghe nhưng rất yêu bài nhạc đó , còn Chí trong tay có nhiều hơn nhưng chỉ để ngắm mà thôi . Kể cũng poor !
    Cheers ,
    TageOniR
    Want , is just once , to see you in the light but you hide behind the color of the night
  7. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Xin làm người soi đường, đi xoá hết đau thương ...
  8. Guest

    Guest Guest

    anh megai
    lần tới up Lê Uyên Phương lên thi ưu tiên "Cho Lần Cuối đi ngay chuyến đầu nhé. Tôi sốt ruột được nghe bài này hát trước 75 ra sao lắm. Có vậy thì căn bệnh huyết áp cao của tôi mới mong thuyên giảm được
                  
     
                     ..........cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.............
  9. optimize

    optimize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu gì cả?
    Tóm lại là có bác nào upload album TCS- Thanh Hải cho mọi người download xuống không đấy? Hay chỉ là topic chit chát mấy người với nhau thôi? Hoặc là khoe hàng???
     
  10. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Chú đăng ký làm Chí mầm non đi,như vậy sẽ hy vọng được Chí đại-Mê Gái vứt cho vài cái hàng về nhà nhấm nháp
     
    ............................
    Ph...
    Có những đêm về sáng,đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi...
     

Chia sẻ trang này