1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Băng qua rừng già - đạp qua núi lở, ngược sông Mã dưới ánh trăng non - ngủ đêm tắm suối Chiềng Nưa-

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi duongquangvinh, 01/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. garungvp

    garungvp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Trời !! bạn cứ lo ... cứ đến of đi cho vui nhỉ ??? Biết đâu đến of lại dụ khị được ai
  2. nhoclonton83

    nhoclonton83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác,vậy em sẽ đến.Cứ thế là đến thui nhỉ.Thấy đám đông là xông vào hỏi hả bác.
  3. SLK55AMG

    SLK55AMG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trả lời thay bác GR :::
    Bạn cứ xông vào hỏi : Các bác cho em hỏi em đang thèm ăn thịt Gà rừng, các bác có thấy con gà nào không ạ để em mần thịt
  4. nhoclonton83

    nhoclonton83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ha ha,
  5. lappro

    lappro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Sắp 8g mà mưa kìa
    Lappro đăng ký mà không thấy được điểm danh
    Các bạn đừng ngồi vỉa hè nữa, quán Ziczac cách có 50m, còn có wifi
    Được lappro sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 08/07/2008
  6. SimBanhRan

    SimBanhRan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    ae off đông vui quá !!! hôm nay e chưa đóng tiền thế để hôm đi đóng tiền dc ko à ?
  7. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    hô hô ..các bác này spam vãi :))
    @bác gì comay007 gì ý nhờ .. e thề là e rất ít xích mích với ng khác .. nhưng mà đọc bác viết cứ thấy thế nào ý .. cay cay nóng mũi..ko biết con X cua bác thế nào .. cũng chả biết bác chạy xe côn thế nào .. mà bác có vô địch Mo to GP em cũng ko care .. nhưng ..hô hô .. so cái tamdao với cao bằng so làm gì .. tamdao e kẹp 3 đi wave tầu đi lên ăn sáng rồi về suốt .. =))
    ..cá nhân em thì cũng được bố dậy đi minsk từ hồi học lớp 1 ( cũng ngồi lái thôi chứ đi thì điêu quá :)) ... lớp 4 thì e fi minsk với simson ầm ầm rồi .. thêm tý tuổi nữa thì e đổ đốn mất dậy.. phi xe ầm ầm suốt ngày .. đi nam vào bắc .. cũng đi rừng xuống bể như ai ..
    @để e kể 1 năm trước nhá .. khi mà bác nam..cái bác đi cái xe cào cào nát nát ý ..(e cũng chạy cái xe đấy suốt hà giang cao bắc lạng..nói chung là mấy cái đường làng đấy thì e toàn lái 1 tay chồng cây chuối ăn mít trên xe..) .. rồi cả cái bác tuấn min đi minsk thể thao nữa .. cơ mà rõ khổ .. có đến 1000 cái dốc..dốc nào cũng dựng đứng .. bé độ 50cm .. toàn đá tảng .. rim wave đi nửa dốc phải hụt hơi dừng lại cho ôm đẩy .. ko biết con X của bác có khả năng đi với tốc độ 5km/h leo dốc hoặc bác có ccông năng đặc dị thế nào để vừa leo dốc ..vừa ngó vực ..vừa chống 1 tay vào bên vách đá .. vừa bóp côn .. vừa bóp ga ko .. nếu đc thế thì xin chúc mừng .. nói chung thì đi X hay xe côn nào nhẹ .. khỏe .. côn nhẹ và nhậy (cái chính là có đề ) thì cũng vượt ML chắclà ko sao .. chứ như xe bac nam và bác tuấn..dưng mà nó cao quá ko chống chân đc ..với lại côn nó cứng nên các bác ý đau tay vì bóp mấy thứ mềm mềm quen rồi ..nếu mà nó cũng lùn..cũng có đề.. cũng côn nnhẹ như X của bác chắc ko có cái nhóm MLgroup bây h
    ..nói chung thì .. đi xe côn đi ML cũng là 1 thử thách thu vị :)
    @tiếc cực khi phải thông báo thế này .. e ko thể xin nghỉ đc đợt thực tập này .. vì thứ 2 là e kết thúc rồi .. hix..nếu e bỏ nhà đi ML thì e sẽ phải thực tập lại 3 tháng .. cực lắm các bác ạ .. e đã bảo từ lâu với quân béo là đợi giữa tháng 7 hãy đi .. đi tuần này giết e mất :(( .. hôm nay xin phép mà đếch đc .. định treo cổ nhưng thôi .. chán .. ko muốn nói gi nữa
  8. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    alo, tình hình hôm nay offline đã đưa ra quyết định:
    1: Đường đi theo phương án ngược sông Mã bằng đường rừng
    2: Bầu được Mama đại tổng quản: Bích Thuỷ (catcara)
    3: Lên được danh sách dự kiến: 18 người. Đã thống nhất được xế ôm. Mọi sự thay đổi đề nghị các xế ôm tự giải quyết nội bộ
    4: Phổ biến được những thứ cần thiết
    - Đồ chung:
    + Bánh kẹo tặng thiếu nhi
    + Quà tặng chủ nhà + các chú bộ đội Biên Phòng
    + Đồ sửa xe (các bạn chủ động săm xe) 32k/chiếc thôi, không dùng bây giờ sau dùng cũng vẫn còn đó.
    + Đồ y tế - chia làm 3 gói cho 3 người giữ
    + Ma Ma mua thêm 1 tuyp kem đánh răng cho cả đoàn nhé
    - Đồ riêng
    + 2 bữa ăn nhẹ
    + 2 bữa ăn chính (tiện thị trấn sẽ ăn hàng)
    + Nước uống (1 - 1,5 lít/người (hạn chế dùng nước rừng ven đường - không an toàn đâu).
    + Dầu gội đầu, đồ cá nhân
    (Tất cả phải được cho vào túi nylon không thfi bị ướt - phiền lắm. Mang nhiều túi nylon đi để đựng, áo mưa giấy để che đồ v.v...)
    Việc cần làm ngay:
    Đề nghị các bạn gửi gấp thông tin cá nhân và YM gấp theo địa chỉ: duongquangvinh01@yahoo.com.
    Họ tên: Ngày sinh: Địa chỉ: nơi làm việc: Số điện thoại (di động + Nhà riêng), Số CMT, nick YM để online vào tối thứ 5 Báo cáo tình hình.
  9. SimBanhRan

    SimBanhRan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    @Thái : Tiếc quá ko đi đuợc với ông cho vui !! e hơi đen đăng ký xế nhưng quên mất là mình chưa có bằng lái , đi tỉnh ko có bằng lái sợ lắm !! bắn tốc độ toi như chơi !! cái này e bị bắt thág trước trên bắc giang rồi mất toi 1 củ hixx !! e chuyển xể sang ôm nhé !! cặp vơi bác Thuỳ rùi ! ^^
    đuờng cao tốc cho bác đóng đường rừng ko có công an bác cứ để em !!
    còn xe cộ đi xe bác thuỳ nhé !! wave anpa ok chứ cả nhà!!
  10. SimBanhRan

    SimBanhRan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Có 16 người đang xem chủ đề này, trong đó có 4 thành viên
    # duongquangvinh , catcara64 , iamtheone , SimBanhRan ,
    đong vui quá !! he he !!

Chia sẻ trang này