1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Băng qua rừng già - đạp qua núi lở, ngược sông Mã dưới ánh trăng non - ngủ đêm tắm suối Chiềng Nưa-

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi duongquangvinh, 01/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Có cần thiết phải loằng ngoằng thế này cho nó loãng và nghiệp dư hóa cái topic không cậu!?
    @Q: lúc nào qua anh gửi mấy đồ còn lại nhé, dây nhợ, giày dép...
  2. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    cả nhà ơi, ai làm xế chưa được ai ôm thì liên lạc với mình ngay nhá, gấp gấp đới
  3. boobaaboo84

    boobaaboo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    bổ xung thêm ít thông tin....
    mọi ng đi nhớ mang theo 1 cái chăn mỏng hoặc túi ngủ....1 đôi dép tổ ong ? không nên đi dép xỏ ngón...1 bộ áo mưa .....và dây chun để buộc đồ cho chặt...nếu bác nào đi 2 ng thì gióng 2 thanh tre đằng sau vàbuộc đồ lại rất gọn và thoải mái cho ôm ngồi sau đỡ phải đeo balô
    ảnh minh họa đây ạ
    [​IMG]
  4. cuunon007

    cuunon007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    hình như tớ đùa hơi quá rùi cái vàng vàng í, tớ thua
    Lý do vô topic nài xì pam là vì thấy các bạn trèo đèo lội suốt mà lại nghiêm cấm xe cào cào (vốn đc mệnh danh "đạp bằng mọi địa hình") và xe côn tay nên thấy lạ vào hỏi cụ thể xem thế lào.
    Và sau khi nge jải thik là khả năng leo đèo yếu, dễ chết máy, đường toàn đá, trơn, cắt côn ko chuẩn dễ lết bánh, cắt nhiều tê tay tớ vẫn ko fục nhưng jờ thấy cái vàng vàng thì khóc thét lun đường hẹp tới mức fải nghiêng cả xe để 1 tay chống vào vách đá và ở dưới là vực thì có lẽ tớ chạy xe đạp tớ cũng quay đầu.
    PS: ko nên nóng nảy thế, bất kỳ ai chạy thuần thục xe côn tay cũng thấy khó hiểu khi đọc bài viết đầu tiên của topic
  5. nhoclonton83

    nhoclonton83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ngủ ngon.Em vẫn đặt gạch đấy nhé.Xin đừng quên em. Hihi.
  6. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    he he, 2 ông bà ôm nhau thế kia thì thoải mái quá lại còn rất chặt nữa, không sợ rơi . he he.
    Có bạn apthapnhietdoi chưa có xế, bạn nào xế nhận đi.
    Đã có danh sách, xong vì không muốn lộ thông tin cá nhân nên chỉ gửi cho các thành viên trong đoàn. Bạn nào chưa ghi email vào danh sách thì sớm bổ sung những chỗ thiếu và gửi về duongquangvinh01@yahoo.com để nhận được file danh sách nhé.
    Được duongquangvinh sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 09/07/2008
  7. anh1981

    anh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    ...................
    Đáng đời lắm cư...Ai bảo đi ném đá bậy bạ ^^
  8. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Thế này bạn cuunon007 ah, cậu tham gia khá lâu rồi nên cũng sẽ là người không "ít tuổi", vậy nên không nhất thiết cứ phải tranh cãi 1 vấn đề cỏn con như thế.
    Tớ là người đi cái xe cào cào ngày đó, cũng chả khiêm tốn để tự nhận mình đi cũng nhiều nơi bằng cái xe đó rồi, tuy nhiên đường xá hôm đó thật tệ, trước đó mưa liền mấy ngày, đường lầy, trơn và bùn đất. Ngày hôm đi vẫn mưa, đường thì rất nhiều dốc cao và dài, trên dốc nhiều khúc cua khá gắt và đặc biệt là trơn như mỡ. Việc điều khiển 1 chiếc xe côn khá đơn giản và về nguyên tắc thì xe côn tay sẽ an toàn và "khỏe" hơn xe côn tự động cùng phân khối. Đặc biệt là xe cào cào lại là loại xe "địa hình" thì quả nhiên với những ai đã từng đi hoặc thấy cào cào sẽ ngạc nhiên và "bức xúc" về khả năng của nó khi đọc khuyến cáo ở topic này của duongquangvinh.
    Chiếc xe cào cào ngày ấy tớ đi là 1 chiếc 125cc, không đề, xe cao, xe đi đã lâu và chủ quan+thiếu kinh nghiệm nên không chuẩn bị tình trạng xe tốt nhất, 2 lốp gai đã mòn gần hết. Với địa hình và thời tiết ngày đó thì để lên được những dốc trơn trượ và cua gắt quả là vấn đề thách thức.
    Để chứng minh điều đó thì ngày hôm sau, đường khô ráo, chiếc cào cào vượt mọi dốc cao, thậm chí rất cao mà chẳng cần 1 trợ giúp nào cả.
    Tóm lại: ngoại trừ yếu tố thời tiết gây nên đường quá xấu thì "kinh nghiệm non yếu" của người chạy xe là nguyên nhân chính, chỉ vậy thôi.
    Ckone85 cũng thậm xưng chỉ để nhấn mạnh lại những gì tớ vừa nói mà thôi.
    Vậy bạn cuunon007 có thể thấy đỡ mất mặt những người đi xe côn tay nhé, hí hí!
  9. cuunon007

    cuunon007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Tranh cãi j đâu, khó hiểu nên hỏi thôi lý do đưa ra ko hợp lý thì hỏi lại cho rõ mờ
    Jải tán vụ này ở đây nhá, anh em đi chơi vui vẻ rất hy vọng có cơ hội đc thử con xe nát của tớ trên những cung đường thế này
  10. lappro

    lappro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo: lappro xin chính thức rút tên khỏi đoàn lần này. Lý do là chuyển sang đi Tĩnh Gia với nhà HCDH và được phượt đại ca Minkspro hứa cho bám càng đi Mường Lát trong chuyến sau của ổng.
    Vậy xin chúc các bạn một chuyến đi vui!
    Một lần nữa cảm ơn ban tổ chức!

Chia sẻ trang này