1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Băng qua rừng già - đạp qua núi lở, ngược sông Mã dưới ánh trăng non - ngủ đêm tắm suối Chiềng Nưa-

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi duongquangvinh, 01/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa bác, ko hiểu vì nó rất dễ hiểu.
    Chắc lỗi của ML group là diễn đạt ý kém hay có thể là cung đường này ai đi trời mưa rồi thì có thể nói là: " Ko ngòi bút nào tả siết ".
    Nếu bác đi xe cào cào mới, phi vào cung đường này thì ngồi đó mà ôm xe vì tiếc. ( đã yêu xe thì ai cũng tiếc cả ).
    Nếu đi cào cào cũ, xe côn cũ, minsk gì gì đó, phi ko tiếc xe thì: 1 là kéo, 2 là đẩy....
    đợt đó, em đi con Future, trâu chó thế mà ngã như điên, khoẻ thế mà dốc leo nửa chừng phải gián đoạn: 1 vì cao, 2 vì rất trơn ( quá cố ko khéo xuống vực nằmd yên nghỉ ) ~~~> Bác cứ hỏi ai đi phượt, xe gì đc coi là một trong những xe tốt nhất ( Future )..
    Tất nhiên đây ko phải là khoe thành tick hay gì. Chưa đi chưa biết, đi vào rồi thì phải cứ tiến, tiến cong rồi thấy hành xác, hành xác xong rồi thấy độ fê ngấm vào da thịt.
    Nói chung trăm nghe ko bằng một phượt. Ko biết cứ phượt là biết mà bác
    Thân!!!
    Được DAIKATU sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 09/07/2008
  2. garungvp

    garungvp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    ofline đông quá .. Tình hình là chuyến đi này đông vui lắm đây . Tuy nhiên do đông nên việc quản lý tổ chức của mấy bạn nhóm cũ se vất cả hơn đây . Các bạn theo đoàn nên ghi lại số điện thoại bạn Vinh ( coi là trưởng đoàn ) mọi thông tin hoạt động nên thông qua 1 ngừoi thôi để cho dễ . Ví dụ người vào đổ xăng ngừoi không làm cho xe đi trước đi sau dễ lạc nhau lăm . Lúc đi thì cố gắng nên đi gần nhau không cách xa nhau quá
    Tình hình là Gà rừng đã bị ăn thịt rồi hu hu
  3. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua quên không nhắc các bạn 1 điều quan trọng. Đó là nên mang theo chìa khoá dự phòng, tránh trường hợp mất khoá, gãy khoá.
    Về xăng xe. Mỗi bình xăng xe Wave hoặc dream đi được tối đa 200km, do đó đoạn đường Hà Nội - Mai Châu chúng ta không phải dừng đổ xăng đâu. Các bạn tự có ý thức đổ đầy bình xăng trước khi xuất phát, tránh trường hợp đến tập trung rồi mới đi đổ xăng rồi dây dưa thời gian, sẽ nhiều người hông hài lòng.
    Sáng thứ 7 rời Mai Châu mới phải đổ xăng tiếp.
    Từ Mai Châu đến Co Lương chỉ tầm 25 km, Đường rừng khoảng 70km, xong do đường rất xấu nên có thể xảy ra thiếu xăng với các xe ăn xăng khoẻ. Giữa đường cũng có bán xăng lẻ nhưng giá đắt và hình như pha thêm dầu + nước hay sao mà kém lắm. Dĩ nhiên là cần thì vẫn phải đồ. Đoạn này các bạn chú ý, có thể sẽ xảy ra hiện tượng có một tốp đi trước. Đến nơi đổ xăng thì các bạn cũng đổ vừa vừa để dành cho tốp xe đằng sau với. Đổ nhiều là tốp đằng sau khóc đấy.
    Từ Mường Lát về Quan Hoá 70 km không có một cây xăng nào. Do đó bằng mọi cách phải đổ xăng ở Mường Lát (có cây xăng).
    Lúc về do đi đường Mường Lát - Quan Hoá - Mai Châu (khoảng 120km), lại xuống dốc nên cũng k0 cần đổ xăng, sẽ đổ xăng ở Mai Châu.
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Hành trình Tây tiến -Mường Lát quá hấp dẫn !
    Một vài góp ý nhỏ :
    Dọc đường từ Co Lương lên Mường Lát qua các xã Thành Sơn ,Trung Sơn ,Mường Lý có khoảng 4-5 con suối to đổ ra sông Mã .Nếu trời mưa lũ lên rất nhanh,không nên vội vàng qua ,đợi khoảng hơn 1h là lũ rút thì qua cũng không muộn .
    Một bình xăng xe nữ trung bình chạy được khoảng 140-160Km ,riêng đến Mai Châu hay Co Lương nên đổ đầy bình xăng.
    Co Lương -Mường Lát khoảng 70Km nhưng đi cũng hết 5-7h với thời tiết thuận lợi .Còn trời mưa có thể phải chạy đến 10h! Các bạn lưu ý nhé !
    Chúc vui và có chuyến đi an toàn may mắn !
  5. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Em thì đang lo Co Lương - Mường Lát mất cả chục tiếng ý chứ, chắc chắn sáng thứ 7 phải hô hào bà con xuất phát sớm chứ cái cảnh đi đêm trong rừng sợ lắm rồi. Nhất là đợt này mưa nhiều quá, chắc mấy ngày đoàn đi sẽ không mưa nữa xong không vì thế mà đường dễ đi hơn, đất đã đủ no nước mấy ngày vừa qua rồi.
    Tối thứ 5 mọi người online chút nhé, sẽ tổng hợp thông tin để check lại lần cuối. Danh sách đã được gửi tới những bạn có ghi email.
    Tôi xin vắn tắt như sau:
    1: Bích Thuỷ (thủ quỹ) - Đức Thành (catcara - thanhzte)
    2: Hồng Vân - Tuyết (ekichi04 - muadong177)
    3: Huy Thông - Thanh Hoa (huythong812001 - wavehair0000
    4: Quang Thuỳ - Đức Khánh (phamquangthuy - violakhanhnguyen)
    5: Vinh - Hạnh (duongquangvinh01 - hoahauhoi)
    7: Nguyễn Tố Linh (scorpiox371 - xế)
    8: Kiều Kim Oanh (apthapnhietdoi - ôm bơ vơ, xế nào nhận ngay)
    9: Từ Thị Kim Anh (tukimanh - đến giờ này vẫn đặt gạch, đề nghị trả lời nhanh và tìm xế cho mình)
    10: Nguyễn Minh Quân (boobaaboo84 - xế thích độc thân)
    11: Nguyễn Đức Trung (xế)
    12: Đặng Trang ( Hình như 11 - 12 là 1 cặp, tớ không rõ)
    13: Quách Minh Cường (chưa rõ xế ôm, đề nghị đính chính)
    14:Khưu Tuấn Dinh (happyman-eric - xế ngoại quốc)
    15: Bạn nữ VTC (ôm - đã tìm được xế nhưng chẳng nhớ là ai)
  6. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    đành ngậm ngùi chúc các bác lết bùn lội suối vui vẻ vậy .. ủa..có vụ tuấn min đi ML đợt sau ah..ai có thông tin j share đi .. có khi rủ ông tuấn solo hút thuốc lào ở cầu dân sinh vây
    @quân gửi lời hỏi thăm ông bà cụ rất tốt bụng đã cho tôi với thảo và kiên con nghỉ chân nhờ khi lạc đoàn giữa rừng 1 năm trước nhé .. ở cạnh cầu dân sinh ý .. họ tốt thật
  7. scorpio371

    scorpio371 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    đề nghị mọi người mang theo chai lavie để xăng dự trữ chứ hết xăng dọc đường thì mệt lắm
    mình thấy có cái túi đen đen- ban'' theo kg ( la tui đựng rác thì fải khá to đủ để cái balô ) mama thuy nên mua cái này fát mỗi xe 2 cái để trùm balô tránh trời mưa
    hình như đoàn mình thừa xế đúng ko ah.có 2 bạn alo mình tìm xế nhưng sdt ko thấy reg trong danh sách,chắc là hôm off ko đi. Bác truởng đoàn xem tình hình thế nào có bổ xung được ko ah,sdt của 2 bạn ý 0916883287 , 0982102219
    số 7 với số 15 là xế - ôm,bác vinh e*** giùm
  8. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Kinh! thời đại thông tin có khác, vừa hôm qua nói kế hoạch với một ông, mà bây giờ đã tin đùng đùng trên này rồi.
    Ngày kia mọi người đi rồi, lần này không đi được cùng nhà ML kỷ niệm 1 năm chuyến năm xưa (gọi xưa cho nó cũ kỹ). Không đi nhưng chắc chắn có mặt ở vườn Hoa Hà Đông để tiễn tất cả mọi người, mong mọi thành viên đi an toàn, chụp nhiều ảnh đẹp.
    @ Thái: Vụ đi lại ML anh sẽ đi đấy nhưng sẽ để qua mùa mưa, có lẽ sẽ đi vào giữa thu. em gọi mấy thằng sót chuyến này đi cùng. Mồng 2/9 đã có kế hoạch đi đâu chưa, nếu chưa đi HN - Điện Biên - Apachai - Sapa - Ha Nôi
  9. boobaaboo84

    boobaaboo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    thái yên tâm sẽ đỗ lại hỏi han và có tẹo quà mà :D..lần này ông k đi tiếc quá thiếu 1 thằng chạy trâu rồi...
    bác scorpio371 ơi...mình nghĩ những cái vặt vătj như mua túi hay aó mưa giấy để bọc đồ thì mọi ng tự mua vì cái đó ửo hàng tạp phẩm nào chả có nhan nhản ra...chứ việc gì cũng bắt thủ quỹ mua bắt thủ quỹ làm... nào thì mua quà ...nào thì mua bông băng y tế...nào thì mua găng tay....liệu có quá k ??? bg đi mọi ng phải cùng làm ....hãy thể hiện tính đoàn kết thì chuyến đi mới thành công được
    Được boobaaboo84 sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 09/07/2008
  10. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Đoàn này đi ML cứ gọi là đông kỷ lục,lên đó cố gắng ăn thịt Cáo ở quán gần cây xăng chỗ ủy ban huyện ấy,he he.Ở đó có nhiều đò rừng lắm lắm,ngon cứ gọi là...Quán nhà anh khang thì phải.Hát karoke nữa,15k/1h,vô tư đi.
    Chúc vui.

Chia sẻ trang này