1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Băng qua rừng già - đạp qua núi lở, ngược sông Mã dưới ánh trăng non - ngủ đêm tắm suối Chiềng Nưa-

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi duongquangvinh, 01/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Đường này bình thường mà, chỉ tội dốc nhiều. Mưa vẫn đi được, lũ thì chịu.
    Nếu muốn mạo hiểm thì đi đường Sông Mã Điện Biên Đông ấy, bắt đầu từ thị trấn Sông mã men sông lên tháp Mường Luân. Đoạn đấy tốt hơn nhiều.
    Tien2010
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Nói chung, hôm nọ mới chạy đến đoạn eo nhất của sông Mã, thấy lũ năm nay về hơi sớm. Lở đất thfi cũng có thể xảy ra nhưng chỉ cần chạy đến ML thoai. Có thể lượn Pù Luông luôn. Nói chung cung này nhiều option để mình chọn
  3. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0

    Được moalovetoa sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 07/07/2008
  4. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0

    Được moalovetoa sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 07/07/2008
  5. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    mục đích chọn đi đường lên Mường Lát trước rồi xuống sau cũng vì để trình diện Biên phòng cho chính tắc. Chắc chắn là họ sẽ khôngthể ý kiến gì mình được nếu như mình đi đúng đường - đúng tuyến. Còn khi về, chỉ cần vượt qua cầu là xong, chắc chắn sẽ không có chủ Bộ đội nào đuổi theo để đòi giấy tờ nữa mà.
  6. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    hoan nghênh cách bạn nữ nhiệt tình. Xong các bạn nên chủ động xế của mình vì đường khó đi. Dĩ nhiên cũng chỉ khó đi có gần 70 km thôi chứ cũng không nhiều đâu. hi hi hi.
    Đường gập ghềnh, nhiều đoạn phải kéo - đẩy - bê xe nên khuyến cáo các bạn nữ không nên lái xe đường này...
  7. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Bạn Jarreau cho hỏi nhờ cái ảnh này bạn chụp ở góc nào ở sông Mã đấy ?
    Nhân tiện bạn có biết có thuyền từ ML về xuôi không nhỉ ?
  8. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Không có ai làm xế thì có join được ko hở các bác? Tớ rất là hào hứng với vụ này, hix hix... nhưng chỉ làm ôm được thôi
  9. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Ảnh bác tabalô hỏi là ở Hang ma, trên đường Hồi xuân - tén tằn. Theo em nghĩ không phải là sông Mã đâu.
  10. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Sông Mã xa rồi Tây tiến ơi!
    Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi
    Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi
    Mường Lát hoa về trong đêm hơi...
    Thèm quá các bác ơi, nhưng mà em dạo này bận bịu nên ko biết thế nào ?
    Mà bác Vinh định đi Mường Lát trước rồi mới xuống à? Vực ở bên phải nguy hiểm lắm bác ạ.
    Chúc cả nhà chân cứng đá mềm, qua cái ngày kỉ niệm rồi mà ko thấy ai đả động gì sinh nhật ML Group là sao nhỉ

Chia sẻ trang này