1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Băng qua rừng già - đạp qua núi lở, ngược sông Mã dưới ánh trăng non - ngủ đêm tắm suối Chiềng Nưa-

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi duongquangvinh, 01/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. davidyang

    davidyang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chiềng nưa... một đêm hãi hùng.
    Buổi chiều đặt chân lên đất chiềng nưa, trời không mưa và nắng đẹp dịu dàng.
    Đoàn quân nghỉ lại, một vài người thăm lại căn nhà xưa, nơi ấy tôi biết họ có nhiều kỷ niệm để không thể không đặt chân lên 1 lần...
    Nhìn thấy những trái quất hồng bì, nhìn thấy chú lợn xề đang lụi cụi bên bờ rào hay lũ trẻ nhỏ bụi bặm, ngây thơ và đáng yêu đang ngồi nghịch bên vìa.... thấy cảnh chốn này thật bình yên biết bao...
    Dừng chân, cả nhà quyết định ở lại ăn cơm tối cùng gia đình ở căn nhà xưa, đầu tiên là đi vs thì phải chui ra sau cái chuồng lợn, thật là khó chịu và không tưởng nổi.... Ngồi 1 lúc mới biết là: à, ở quê họ khổ thế đấy, mình đang đi vs theo kiểu nhà quê
    Các đồng chí khác rút kinh nghiệm ra suối giải quyết nỗi buồn, có đồng chí đi ra bị xin đểu thì phải, trai làng thật là ghê gớm.
    Đêm, sau khi đã no say, lũ trai làng tụ tập ngoài hiên gây sự, soi đèn pin lên trên. Mình vừa xơi cơm xong đi ra ngoài làm 1 câu "Cơm no rượu say rồi, đi chơi đê" thì có thằng ở dưới soi đèn pin lên làm 1 câu: "Muốn chơi hả, chơi ko?"
    Mẹ, cái bọn dở hơi, chúng nó tụ tập cả lũ ở đấy chả biết làm gì, chỉ soi đèn pin rồi buổi tối rình rình chui vào lấy hết cả khăn mặt rồi chai lọ của các đồng chí. Nói chung là cái gì lấy được thì chúng nó lấy bằng hết :D
    Ấn tượng của tớ là buổi đêm tỉnh giấc, vừa mở mắt thấy đèn điện mất hết, tối um. Người người im lặng, tất cả đều im thin thít, cảm giác có bầu không khí chết chóc đang bao trùm, rồi quay qua thấy đồng chí bên cạnh đang gục đầu, nằm im....
    Thật là hồi hộp, không hiểu ngoài kia có chuyện rì mà anh em như chết hết cả thế này, hay đang run lên vì sợ hãi cái bọn ngoài kia. Tự nhiên đồng chí bên cạnh mở bừng đôi mắt nhìn mình... ặc ặc, không khác gì phim ma, thế là mình đang mở mắt lại nằm im nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Chắc cái lũ ấy đang làm gì ngoài kia không biết.
    Rồi lại ngồi tưởng tượng ra cảnh chúng nó cầm mã tấu or kiếm đâm từ dưới đâm lên, giường lát tre nên mà đâm quả nào là sụt sùi quả ấy, ghê lắm.. Em ngồi dậy cho nó lành,
    Ngồi dậy rồi không yên, em cứ sợ chúng nó bắc thang đánh du kích nên mắt cứ thao láo bên này bên kia, đảo như rang lạc để mà còn cảnh giác. Hic hic,
    Cả đêm ý, mất ngủ vài tiếng vì sợ, sáng hôm sau chợp mắt dậy, vừa lạnh vừa ê ẩm (ngủ không gối không chăn)
    Túm lại là chỉ thích tắm suối với các em sơn nữ thôi chứ còn cái vụ trai bản thì em sợ, cạch
  2. SimBanhRan

    SimBanhRan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    @ đacuoimauxanh là ku nào í nhỉ ??
    anh gà rừng add nick e đi !!ảnh đẹp ko anh ??
    thick nhất cái khoản được tắm chung với mấy e dân tộc !! hàng họ cứ pải gọi là .... pê nhất là đoạn tay thò vào cái" ấy " sùng sục ông quân nhỉ ?
  3. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, đọc bài của anh cũng thấy tiêc thật. Nhưng mà hãy để câu nói: "Miều núi bắt kịp miền xuôi vây".
    Nhưng để có điều này thì sẽ phải hi sinh rất nhiều.
    Nhớ đêm Chiêng nưa năm trước. Bọn em đến sớm, tắm tiên với dòng nước mát đến tình người sau một ngày vật lộn với những con đường tưởng chừng ko có đích. ăn một bữâ cơm mà nói lên đến tấm lòng của gia đình đó.
    Đêm tối nghĩ mọi ng đã nghỉ ở đâu, hoá ra là lo lắng cho bọn em, vẫn xuyên rừng, bạt núi để tiến tới, thực sự vui biết bao khi thấy tiếng chó sủa, ng hét, vui lắm, bừng sáng cả một góc rừng, mọi ng thật nghị lực.
    Đêm tối những chàng trai tắm chuồng
    , vui vẻ nhưng chưa bao h hành xác vậy.
    Lang thang ngắm trăng ở nơi xa lạ mà đầm ấm, xa xa ánh đèn pin của những chàng trai đi chơi từ bản này bản kia, mình ucngx đú thì bị chó đuổi hahah.
    Chiềng Nưa, nơi chẳng bao h quên
  4. dacuoimauxanh

    dacuoimauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    báo cáo em là Trung cận đẹp trai xế xe 34 ợ
    hơ hơ wả tắm suối đấy là các bác đi ăn mảnh nhé, chẳg rủ hết anh em j, h về xem ảnh mới biết là có vụ này
    có điều lúc màn đêm buông xuống bọn em đi tắm tiên cũng sướng lắm,anh em cả lũ nhồng như trận ùm ùm ở suối, bác Nam máu wá còn định tồng ngồng cứ thế chạy về để lấy máy ảnh ra chụp wả anh em tất cả way mông lại,dự định lúc về post lên cho chi em "nhìn mông đoán người",có thưởng
    sau anh em fải ngăn mãi ko thì bác ấy chạy về thật...
    đêm ấy uống tí rượu vào ngủ say như chết, chả biết là có bọn trai bản lục đục nữa
    có điều ság hôm sau xuống dưới xe thấy cái túi rác hôm wa mình buộc ở xe chặt ơi là chặt tháo mãi ko được để vứt đi, thì đã có bạn dân tộc nào tốt ơi là tốt tháo hộ để sag 1 bên, hí hí chắc hôm wa bạn ấy vất vả lắm mới tháo được cái túi, thế mà lại chả sơ múi được j
  5. dacuoimauxanh

    dacuoimauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    wên hỏi lại cái là Simbanhran là ai thế?
  6. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết thật sâu sắc, Chiềng Nưa như anh nói khác xưa nhiều quá, chợt thấy tiếc...tiếc rất nhiều.
    Thanh niên Chiềng Nưa giờ đây trộm cắp như ranh, gây sự, cà khịa, Kinh hoá lên nhiều anh nhỉ, mà chúng ta đi đến đâu vẫn vô cùng niềm nở giúp đỡ người dân bản xứ, từ vá săm xe, đẩy xe, kéo xe, cho bánh kẹo trẻ em, tặng sách vở.... hay lần trước mình cho hơi ít hả anh
  7. Minh_Humg

    Minh_Humg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Simbanhran là cái ông mà ảnh ngồi xe sim son trông gầy gầy ý !!!
  8. davidyang

    davidyang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Simbanhran là Khánh, cái cậu đổi xế, được đèo em Nhung còi (ôm prồ).
    Về cuối bị xoè 2 phát, may mà nhờ có Sim đèo cho không thì đau tay chết. Đoạn đổ đèo thì cứ gọi là sướng, phóng tầm 80-90km, phê thôi rồi
  9. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện thì Thuỷ điện Hoà Bình đang mùa xả lũ, thêm vài cái khi chiều về ghé qua.
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Các bác này lười up ảnh quá!
    Đang hóng dài cổ đây này, anh Quân đâu nhờ?

Chia sẻ trang này