1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Băng qua rừng già - đạp qua núi lở, ngược sông Mã dưới ánh trăng non - ngủ đêm tắm suối Chiềng Nưa-

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi duongquangvinh, 01/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. davidyang

    davidyang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh là anh em tự sướng với nhau đấy, ghê quá
    Đồng chí Quân hôm nay không đi làm anh em cứ thèm thuồng mấy cái ảnh chú up lên đẹp thế
    Hôm nay anh bạn người Tàu về máu rủ mình đi phượt lắm ý, cũng mong có ngày phượt cùng đồng chí ý giới thiệu cho 1 ôm để đồng chí ý còn có vợ mà chăm
    Cheers
  2. davidyang

    davidyang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tự sướng với 1 số kiểu mình chụp và được người chụp
    Em Trang :D
    [​IMG]
    Mắt đẹp người duyên ;))
    [​IMG]
    Cởi trần xuống sạt
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cứ bảo ma ma tổng quản là ko ăn ảnh thế lào
    [​IMG]
    [​IMG]
    He he, sướng
  3. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    @All : đầu tiên là chúc mừng đoàn về thành công .. hum nay e mới về HN đc để xem ảnh mọi người..ghen tị quá
    @Quân : nhìn mấy quả ảnh như lão trư
    Nghe kể đoàn mình ở chiềng nưa..cũng tiếc nhỉ .. nhớ quá ..
    @Tình hình là vụ thứ 7 ..a nam nhớ gọi điện thoại lôi vợ chồng thằng kiên ra nhé ... a gọi nó mới chịu ra đấy .. nhớ a e lắm rồi .. e định cuối tuần loăng quăng độc hành 1 chuyến .. nhưng có vụ này thì hoãn sang tuần sau :D
  4. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Còn sót mấy cái ảnh, gửi nốt mọi người
    Khúc Co Lương-Trung Sơn
    [​IMG]
    Cả đoàn với cây cầu đầu tiên qua sông!
    [​IMG]
  5. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị chạy cung này nên xin hỏi mọi ng kinh nghiệm ah:
    - Khó khăn của cung này là j.
    - Ăn uống, ngủ nghỉ thế nào.
    Thanks mọi ng nhé.
  6. SimBanhRan

    SimBanhRan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm của e : Simson cứ vác mà chạy hí hí ....cung này ưa xe côn cực kỳ
    trêu bác tí : cung này khá nguy hiểm - dốc đá - vực sâu - cứ pải gọi là bét xè nhè chè đỗ đen ....xe số ngon mới chạy dc ! còn xe côn cho ở nhà đi cho nó khoẻ
    về ngủ nghỉ bác có thể liện hệ với trưởng đoàn để biết thêm chi tiết !!
    vừa chạy cung này về lại thấy nhớ rùi
  7. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Những gì gọi là khó khăn và kinh nghiệm thì cậu có thể lật lại các trang trước là thấy ngay. Chỉ lưu ý thêm một vài điểm sau:
    - Bây giờ đang là mùa mưa nên cần chú ý thời tiết, mưa mà "nhiều nước" thì không nên đi
    - đường đi sẽ có những khúc vẫn lầy lội và trơn nên chằng buộc đồ cẩn thận, đi đôi thì những chỗ lên, xuống dốc cao chỉ nên đi 1 người, những chỗ trơn ướt cũng vậy.
    - Đường nhiều dốc khá cao và dài do vậy không nên chằng buộc đồ đằng sau quá dài làm mất trọng tâm, nên buộc đồ vào giữa xe.
    - Đường đi bây giờ tốt hơn trước rất nhiều nên chỉ cần đổ xăng đầy ở cây xăng chợ Co Lương là đủ đi tới tận Mường Lát
    - Nếu dừng ăn trưa dọc đường thì đừng xả rác bừa bãi, thu rác vào túi và để gọn gàng.
    - Vấn đề ngủ nghỉ thì nên về tận Mường Lát mà nghỉ ngơi, ăn uống, ngủ.
    - Trước khi về trung tâm ML sẽ phải đi qua 1 cây cầu dài, nên đi từng xe 1 hoặc đi xe trên cả 2 làn cho cân cầu, tránh đi nhanh sẽ gây nguy hiểm cho xe sau.
    Chúc chuyến đi an toàn, thành công và vui vẻ.

Chia sẻ trang này