1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Băng qua rừng già - đạp qua núi lở, ngược sông Mã dưới ánh trăng non - ngủ đêm tắm suối Chiềng Nưa-

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi duongquangvinh, 01/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boobaaboo84

    boobaaboo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    ờ nhỉ hay thứ 3 này làm quả tụ tập đi nhỉ...rồi tự sướng tổ chức sinh nhật cho Ml group nhỉ hé hé...hay làm quả phượt lên bến nhật bổ làm quả lẩu cá om dưa mỗi đứa mang 1 cái bát với 1 đôi đũa đi ăn như lần trước nhỉ..? mà tính hình tùng có đi ml được không ?
    mỗi người đóng 150k còn tiền xăng xe tự lo...ai đi mà k có xế thì tự tìm nhế.....
  2. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    ĐK 1 suất..bác vinh bỏ câu "xe win" đi :))
  3. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    thực ra tớ đã suy nghĩ rất nhiều về lịch trình. Nếu đi ngược sông Mã lên thị sẽ phải trả giá bằng việc xe máy sẽ leo dốc suốt dọc đường. Tính ra là từ Co Lương ở + 50m lên Mường Lát + 1500m. như vậy là một đoạn đường cực kỳ vất vả. Trong khi nếu đi xuống thì việc xe xuống dốc sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Trong chuyến đi năm ngoái, chắc các bạn còn nhớ những đoạn dốc rất cao, khi mà xe của đoàn bánh xe quay tít thì 2 anh chàng dân tộc đi xe tàu vượt lên. Mà những kiểu dốc này không hiếm. Đền khi qua đoạn này, những ký ức về xuống dốc gần như không có vì đơn giản hơn nhiều.
    Mặt khác, đoạn vực sâu, đường hẹp là đoạn đường ta đi trong đêm tối, lúc đó là gần khu vực cuối đoạn đường về phía Mường Lát rồi. Lần này đi ngược lại, như vậy đoạn đường vực này sẽ được khắc phục bằng sức khoẻ mới đi sẽ an toàn hơn rất nhiều.
    Không những thế, tớ rất ngại va chạm với các anh Biên phòng. Nếu ta đi đường lớn lên Mường Lát họ sẽ không thể ý kiến gì về đoàn cả. Còn khi đi xuống thì đâu có vường gì. Trường hợp ngược sông Mã, sau khi ra khỏi rừng sẽ lập tức bị chặn lại. Việc nhờ vả quen biết là một điều không hay và không nên lạm dụng.
    Dĩ nhiên đến lúc đó mà đi đường nào - quay lại đường đó chắc chắn không ai có thể kham nổi rồi.
  4. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    hehe, tớ nói rõ là không khuyến khích chứ có phải không được đâu. Dĩ nhiên đi xe WIN là đồng chí phải trang bị đủ thứ phụ tùng rồi. Mà nhớ là mỗi thứ 2 bộ nhé... he he, hơi bị mệt.
    Cũng may xe WIN còn nhẹ, đẩy cũng nhẹ chứ thú thật có bác nào ngầu đi cào cào hay Misk đường này thì tớ vái cả nón - sợ lắm lắm rồi.
    Được duongquangvinh sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 02/07/2008
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hehe, Dem(Dream II) của em có chạy đc ko ạ?
    Theo tớ nghĩ đi đường Co Lương chạy ngược Tây Sông Mã an toàn hơn vì ít va với đoạn hiểm với lại mình có muốn tạt té qua Pù Luông vưỡn OK
  6. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0

    Được moalovetoa sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 07/07/2008
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Chạy đường Nà Phịn là hết 1 vòng mờ. Có cả đoạn eo nhất Sông Mã và chạy Pù Luông có thêm 32 km nữa. Hợ hợ.
  8. boobaaboo84

    boobaaboo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    tình hình điểm danh qua quả đặt lốp đặt xe nhỉ..????
    có thái kenzo ckone85 nè...cu vinh nè và bạn ngumo nữa.. tùng và mình nữa.. vậy ai đi thì pm đặt lốp xe nhé ...để lên danh sách và off cụ thể ...hi hi điểm danh qua thấy toàn a e mường lát thế này mừng quá..
    to thái : đi win k lo..xe win đi dễ sửa mà..trứoc khi đi cahưm chút bảo dưỡng tẹo cẩn thận chạy lai kinh hơn mấy thằng dân tộc ý chứ
    Được boobaaboo84 sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 02/07/2008
  9. boobaaboo84

    boobaaboo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    up thêm mấy cái ảnh cho mọi người xem đường đi mường lát xanh tươi 2 bên đường bát ngát cây cối.......
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    mạng chán thật ngồi chừo đợi dài cổ mà up được có 3 kiểu
  10. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Danh sách đến thời điểm này:
    1: Quân (boobaaboo84)
    2: Thái + bạn (ckone85)
    3: Dương (the_man_of_violet)
    4: Hậu (windywinterwood)
    5: Vinh (duongquangvinh01)
    6: đặt cục gach Gril xinh tươi duyên dáng tuyển xế (kieu_oanh60)
    ....
    danh sách còn mở rộng đến tầm 10-12 người là đẹp
    Dự kiến thứ 3 ngày 8/7/2008 offline. Chốt danh sách, thống nhất lịch trình, nộp tiền chi phí chung (ăn + ngủ + quà cáp + đồ dùng)
    Địa điểm: trà đá đườg Tràng Tiền, ngay gần nhà hát lớn

Chia sẻ trang này