1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Băng qua rừng già - đạp qua núi lở, ngược sông Mã dưới ánh trăng non - ngủ đêm tắm suối Chiềng Nưa-

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi duongquangvinh, 01/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoclonton83

    nhoclonton83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, em là thành viên mới. Báo cáo các bác em vừa bị ngã xe, vết thương vẫn chưa khỏi nhưng mà em máu đi lắm. Hôm tới em offline rồi các bác duyệt xem em có đi được không nhá.
  2. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    thêm một xế nhiệt tình nữa này. Chia buồn với vết thương của bạn nhé. Off nhớ có mặt còn chia sẽ với anh em cho thêm kinh nghiệm
  3. boobaaboo84

    boobaaboo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    đấy mình tháy có máy xế đăng ký rồi đó các bạn nào chưa có xế thì tự pm với nhau nhé.....
  4. scorpio371

    scorpio371 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    cho mình đăng ký một chân xế nhé
    linh 0983711185
    hôm nào đi off gặp mặt mọi người
  5. boobaaboo84

    boobaaboo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    rất hoan nghênh bạn...thứ 3 tuần sau off tạ quán nước vỉa hè phố tràng tiền
  6. Saobang72

    Saobang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Ko có xế em ko dám đi ạ.
    Vì đây là tuyến đường hơi hiểm nguy dưng mà bác j đó 84 nói là tự tìm xế khi mà cái bác Vinh nói là ko nên tự xế nghe chừng chẳng quy củ.
    Các bác fải có danh sách xem xế và ôm ntn chứ.
    Bảo tự tìm xế thì đi lẻ chẳng hay hơn á?
    Đã tổ chức đi thì fải có cả khâu chuẩn bị đó chứ bác nói thế em cũng nản hắn
  7. Ngumover1

    Ngumover1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Đã về. Hức hức. Co Lương sạt hết òy. Hôm nay cố sống cố chết, dậy từ 5h, thuê công nông chở xe ra đường, chạy đến Co Lương thì ko đi nổi. Vòng về đầu lối rẽ ở Thị trấn Mai Châu để vòng lên lối rẽ Pu Luông cũng ứ đc. Dỗi, quay về HN và bi h đang có mẹt ở Thụ Đô ạ. Hức, định ăn mảnh cũng ứ xong. Huhu. Chán
  8. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    @Saobang72: Muốn bạn tự liên hệ tìm xế để cho chủ động liên hệ trước với các xế đăng ký, không muốn đến lúc off rồi mới sắp xếp thì lúc đó khó khăn vì khá gần ngày đi. Lại phải thuê xe thì phiền phức lắm.
    @Ngumover1: hôm off bạn đến tham gia luôn phổ biến cho anh em để có phương án. Dĩ nhiên là đường có bị sạt chắc cả đoàn cũng phải lên xem nó sạt thế nào nhỉ. he he.
    Chạy 1 mình gặp đường sạt thì đúng là khó khăn thật. Năm ngoái mình đi cũng sạt đường đó thôi, nửa quả núi là đằng khác vẫn ngon ơ à. Đến lúc xuống còn đẩy đít 1 em Zace qua đoạn lầy và đưa 8 em xe máy qua được.
  9. boobaaboo84

    boobaaboo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    tùy bạn thôi...đây là nhóm mình đăng bài lên ai đi thì góp vui đi cùng...chứ mình có bắt ép bạn đâu...còn bạn k có xe thì bạn phải tìm ng đèo bạn chứ....bản thân mình cũng chỉ hô hào xem ai đi 1 mình có xe thì đèo thôi...chứ việc đó thì bạn phải đọc topic rồi xem xế nào đi 1 mình rồi bạn pm 2 ng liên lạc với nhau thống nhất với nhau chứ...mình cũng như bạn có quen ai đâu...
    to vinh : thống nhất là đi như lần trứoc nhé đi xuôi thôi....
    Được boobaaboo84 sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 04/07/2008
  10. lappro

    lappro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đăng ký với các bác 1 chân xế nhé, trước mắt là off buổi tới để được anh em đả thông vì tôi là tay mơ :-)

Chia sẻ trang này