1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Băng qua rừng già - đạp qua núi lở, ngược sông Mã dưới ánh trăng non - ngủ đêm tắm suối Chiềng Nưa-

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi duongquangvinh, 01/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    cả nhà ơi, hay là off sớm lên để còn xem tình hình ôm xế như nào còn bố trí các thứ, chứ không gấp quá thì sợ ko kịp, rồi còn phổ biến chuẩn bị nữa chứ nhẩy
  2. dacuoimauxanh

    dacuoimauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    bác chủ topic up lại cái lik trình với, hôm wa TTVN bị mất hết dữ liệu từ ngày mùng 4 đến h thì fải
    mình cung up lại thông tin bản thân fát,tình hình là vẫn chưa tìm được ôm: tớ là xế, ko có xe(híc con xe jà khú ko đú đường này được ạ), bạn ôm nào chưa có xế thì liên hệ nhé
    YM:trai_tim_chai_san
    mobile:01684691115
  3. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    hờ hờ, mất nhiều bài quá nhỉ.
    Nhắc lại nhé. Tối thứ 3 offline lức 8h00 ở đầu phố Tràng Tiền, gần nhà hát lớn. Đi từ phía nhà hát lớn về Bờ Hồ thì nằm bên trái đường, ngay đầu phố.
    Yêu cầu các bạn cố gắng kết cặp trước để khi đi offline dễ dàng hơn.
    Số lượng nên hạn chế, những bạn nào muốn tham gia sau thì đắn đo một chút tránh trường hợp đông quá đi sẽ khó khăn nhiều. Tầm 10-12 người là đẹp xinh.
    Về xe cộ cũng nên chọn xe khoẻ, tuy nhiên cũng không đến nỗi quá khắc nghiệt đâu, những xe thông dụng đều dùng được mà. Cái wave ghẻ của tớ cũng có khá khẩm gì đâu cơ chứ. Chỉ khuyên thật là các loại như xe misk, simson, cào cào là không nên đi thôi. Vì dù sao chúng ta cũng không phải là những tay lái pro hoặc chỉ pro trên đường nhựa mà thôi.
  4. garungvp

    garungvp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Mất bài đăng ký của mình mới đau chứ
    Thôi đăng ký lại vậy ...
    Túm lại mình là xế ( Cũng bình thường chẳng Pro lắm ) Với một em WareS thôi . Rất mong đc đi cùng các bạn chuyến này nhưng cứ để tối mai đi Ofline xem tình hình thế nào . Nếu đông quá thì mình xin rút bởi cũng đồng ý với bạn chủ Topic là ko nên đi quá đông .
  5. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vữaem thời sự, con đường độc đạo nối ML với các vùng khác bị lở mất gần hết đường. Chú ý nhé Vinh
  6. dacuoimauxanh

    dacuoimauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    đã tìm được ôm rồi ạ,may wá cứ tưởng là ko đi được thì tiếc mà chết
    mai đi off rồi.hi vọng mọi người đi đông đủ
  7. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0

    Được moalovetoa sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 07/07/2008
  8. garungvp

    garungvp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Càng sạt lở càng máu đi ! Nhưng vẫn chưa có ôm
    Lúc đầu thấy khan hiếm xế thế mà giờ thì xế lại đang thất nghiệp đây
  9. dacuoimauxanh

    dacuoimauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    he he,càng vui,sạt thì kệ nó sạt chứ
    bác garung đọc lại mấy trag trước có nhiều ôm mà, ko thì mai đi ọp ẹp là ra ngay
  10. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    đây là đoạn đường Hồi Xuân - Tén Tằn. Đúng là lần trước đi cũng bị dính 1 điểm. Đợt mưa lần này khá lâu nên chuyện sạt chắc chắn không tránh khỏi rồi. Tuy nhiên mới sạt có nửa đường, khó khăn cho otô còn xe máy chắc vẫn qua được. Hy vọng là không sạt nốt.
    Đoạn này là đường giao thông lớn còn có tin bài chứ không hiểu cái đường rừng kia thế nào. Nó mà sạt chắc chắn chỉ còn nước quay lại, mà quay lại rồi sạt nốt đoạn sau chắc anh em được một phen ôm nhau khóc ra tiếng ....
    Tớ có ý kiến. Nếu sáng ngày thứ 7 mà có mưa to thì ta không nên đi đường rừng thay vào đó đi đường Hồi Xuân - Tén Tằn lên Mường Lát, lúc về đi đường rừng sau, nếu chủ nhật vẫn mưa to chắc hoãn lại, để dành lần sau phục thù. Chứ trời mưa to mà đi đường rừng e rằng hơi khó và không an toàn.

Chia sẻ trang này