1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Băng qua rừng già - đạp qua núi lở, ngược sông Mã dưới ánh trăng non - ngủ đêm tắm suối Chiềng Nưa-

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi duongquangvinh, 01/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. garungvp

    garungvp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì hiện giờ trời đang hay mưa rồi cuối tuần chắc sẽ không mưa nữa trời sẽ đẹp . Chỉ có điều hậu quả của nhưng trận mưa sẽ gây ra như thế nào ??? Có còn đường để đi hay không thôi
    Máu thì máu thật nhưng chả còn đường mà đi thì cũng đi bằng ... niềm tin thôi
    ỘP ộp nào ! mai đi về xem tình hình thế nào chốt hạ để còn chuẩn bị đồ cho chuyến đi
  2. boobaaboo84

    boobaaboo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    de moi người hình dung cung đường mình sẽ đi....tôi up bản đồ lên cho mọi người xem nhé,,,,
    mường lát nè
    [​IMG]
    quan hoá...................
    [​IMG]
  3. iamtheone

    iamtheone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    changed
  4. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    xế = lái xe + xe, chứ xế mà không có xe thì chịu khó chuyển thành gay (hé hé hé)
    Ôm = thường là không lái xe + có hoặc không có xe (chứ ai chẳng biết đi xe máy)
    Đoàn hiện nay đã kha khá, theo ý kiến chung là không khuyến khích bổ sung thêm người nữa các bạn nhé.
  5. cuunon007

    cuunon007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Góp í thui, nhưng tớ thấy hơi khó hiểu sao lại ko khuyến khích những thể loại xe đc cho là đạp bằng mọi địa hình thế này nếu chỉ vì lý do nó khó sửa thì cũng còn fải tuỳ xe
  6. dacuoimauxanh

    dacuoimauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    là vì fải đẩy xe thì những xe đấy đẩy kéo sẽ rất khổ thì fải
    đọc blog của anh Thái thấy năm ngoài hì hụi đẩy con cào cào ,chắc các bác ấy sợ ,nhưng mà nhìn vui thế
  7. scorpio371

    scorpio371 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    hic tối qua mưa kinh quá
    không hiểu đến hôm đi còn trận nào nữa ko
    để lại hậu quả như bác này doạ thì cũng chết,ae chắc được màn dắt bộ đi mường lát
  8. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    dắt bộ à, đường mà lầy, lại được mấy anh xe tải xéo trước thì dắt được đã tốt.
    Đến đoạn sau, khi xe tải không vào được, đường trơn lúc đó lên dc dốc là may, hò nhau mà đẩy, kéo chứ chẳng nói đi bộ
  9. anh1981

    anh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
  10. SimBanhRan

    SimBanhRan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    đông vui quá !! hẹn ae tối mai!!

Chia sẻ trang này