1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...........BÂNG QUƠ.............!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tuyetlanh152, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    có chứ, anh sẽ cung'' cho em mọt con heo lun nghen nhoc'', hông chỉ vỗ tay đâu hehe.............
  2. shine_on_me

    shine_on_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em không thể nói lời từ giã
    Không đủ can đảm để phân ngả lòng mình
    Anh lại muốn thêm một người gục ngã
    Dưới tượng thạch anh băng giá tựa đồng
    Và rồi chúng mình biến thành những con số 0
    ANH - không tình yêu
    EM - không điều xảo trá
    ÁNh lân tinh ban ngày rụng rã
    Trơ trọi mình em ..
    nghiêng ngả...
    phũ phàng..
  3. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Anh không muốn vì anh em gục ngã
    Tượng thạch anh em thấy quá cao xa
    Anh chỉ muốn nối lại chút tình ta
    Vì đau đớn đã chia từng đôi ngả
    Anh vẫn biết đâu ai là xảo trá
    chỉ vì em hờn giận quá kiêu sa
    Chỉ vì em , em chănge chịu thứa tha
    Một lỗi lầm dù chỉ là rất nhỏ
    Hay với em anh chỉ là ngọn cỏ
    Cơn gió qua đường cũng chẳng là chi
    Để anh buồn và vẫn mãi nghĩ suy
    Chuyện tình cảm sao sớm chiều bi luỵ
    Em thấy đó một khi em ngã quỵ
    Anh mãi hoài vẫn say đắm bên em
    Trơ trọi một mình anh hay chỉ man đêm
    Em mường tượng hay chỉ là tơ tưởng
    Anh bây giwò linh hồn như vất vưởng
    Chẳng tự hào lúc trước quá kiêu sa
    Hay anh buồn vì ta đã rời xa
    xa nhau mãi cảm giác đầu ....nhớ quá''!
  4. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi ta không còn nghe sóng
    Vỗ vào lòng sóng sánh những giấc mơ
    Đã lâu rồi ta mất hứng làm thơ
    Toàn vương vấn những xô bồ nghẹt thở
    Từ khi ta , mối tình dang dở
    Hết đợi chờ và khắc khoải ngóng trông
    Kể từ khi ta vào chốn hư không
    Ta tựa hồ như người vu vơ mệt mỏi
    Đến bao giờ trong ta không dấu hỏi
    Em có còn một chút dĩ vãng xa
    Đến bao giờ con gió ấy lại qua
    Gió ân tình thổi vào hồn vụng dại

    Để cho ta sớm tìm ta thấy lại
    Chút hương nồng tình ái thuở ban mai
    Chút mong chờ bình minh mỗi sớm mai
    Chút lo lắng mong manh trong tâm khảm
    Đã lâu rồi em gặp ta lãnh đạm
    Chẳng tươi cười và cũng chẳng nói năng
    Đã lâu rồi ta xa quá vầng trăng
    Đã xa mãi thần tiên phẳng lặng!..............
  5. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông, con trai gì mà lại "KIÊU SA" ???? Thằng này nó sang Thái Lan rồi à? Thơ như kứt
    Fonzi
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét tốt, 5 điểm, về chỗ ngâm cứu tiếp.
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ qua trang thơ của người ta mà wuạy dzậy ông Địa - tui wua waỵ ông Địa bi giờ đó - Có người ngó theo coi o Điạ thế nào đó nha - liệu thần hồn nha o Địa ui
    kệ đi nha - đừng nóng muĩ nha T - kệ họ đi nha - cứ làm thơ đi - N vẫn đọc hết đó
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 09/07/2006
  8. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Người ta gọi là thần Xác= Hồn, không ai gọi là thần hồn cả.
     
     




     
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    đem cái gì đen thùi lùi lên đây vậy hả anh ? Ngoc nhìn chẳng bít nó là cái gì hết đó hihihi
  10. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ta trở lại sao bao ngày xa cách
    Người còn đây sao đâu mất cố nhân
    Ta trở lại mà lòng thấy bâng khuâng
    Cố nhân hỡi người ở đâu xa khuất!?

Chia sẻ trang này