1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bảng Tin 84

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi 84clubreporter, 05/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 84clubreporter

    84clubreporter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bản tin ngày 27/1
    Cuối tuần vừa qua do mạng Internet toàn cầu bị tấn công bởi worm (sâu) MS SQL Slammer nên 13 root server của Internet và hàng trăm Internet backbone provider bị tê liệt hoàn toàn. Đây có thể xem là cuộc tấn công mạng lớn nhất từ trước đến nay. Chính vì lí do đó mà máy chủ của TTVN cũng bị mất dữ liệu và mất khá nhiều thời gian để hồi phục. Trong suốt thời gian vừa qua, rep không thể lên net được vì cứ lên lúc nào là TTVN down lúc đấy...
    Hôm qua bạn Gurl có post một bài ở đây nói về tình hình của bạn ấy nhưng mà do TTVN bị teo nên tớ phải post lại (may mà tớ có lưu offline đấy nhá):
    Tình hình của hội trưởng Gurluver sau một thời gian ở Anh - bài viết của Gurl
    Chào mọi ng`, cuối cùng hôm nay tớ cũng có đc đôi fút free để viết bài cho mọi người :). Tớ hiện giờ vẫn khoẻ mạnh, đã đi học đc 2 tuần rồi, nhưng mọi thứ vẫn chưa đâu ra đâu cả. Lúc đầu tớ fải học Economics, Business Studies, Maths, nhưng tớ đã đổi thành Further maths thay cho Eco, và thêm môn Hoá nữa. Chính vì điều này nên thời khoá biểu của cả A-level gần như bị đảo lộn . Rồi đến hôm qua thì tớ thông báo với lão quản lí sinh viên là chuyển ra ở riêng thì lão ý bảo là: Mày làm cho bà chủ nhà rất tức giận.v.v..v, tao rất thất vọng về mày.... Đấy, thế nên là tớ vẫnchưa hề ổn định tí nào . Ở bên này tuy các món ăn ko hợp khẩu vị, nhưngnói chung tớ ăn uống vẫn tốt, và hình như là đã béo lên thì fải. Hôm nay tớ vừa đến nhà 1 thằng VN cùng mấy đứa nữa để ăn PHỞ VN... Tuy ko ngon lắm nhưng vì ngồi ăn cùng mấy thằng VN, nên cảm giác rất tuyệt vời, cứ như là ở nhà vậy , lâu lắm tớ mới có cảm giác đó... vui ghê . Thành phố Birmingham là 1 thành fố có rất ít người việt, nên là đc 1 buổi như hôm nay thật là khó. Ở bên này thời tiết cũng tốt hơn ở VN, tuy lạnh hơn nhưng ko giá buốt, vả lại chỉ có ngồi trên xe bus với ở trong trường nên là ko có cảm giác giá lạnh lắm. Ở bênnày những ngày đi học thì ko sao, nhưng những hôm nghỉ cuối tuần, thì tớ lại cảm thấy buồn và nhớ mọi người lắm . Ngày mai là CN, tớ ko biết sẽ fải làm gì cho qua ngày đây ..... Sắp tới ĐSQ có tổ chức ăn Tết cho sv VN vào ngày 8/2 ở London nhưng chắc là tớ ko đi đâu, vì vừa đắt, mà bọn bạn tớ còn bảo là chán nữa chứ.... tại Rinoa ở đấy mà . Chúc mọi người hôm nay đá bóng thắng lợi, đè bẹp 85FC nhé.
    Tình hình lặt vặt khác:
    cannibal: Thông tin của tớ nhá: Tớ được nghỉ Tết dồi, hè hè, giờ thì tha hồ mà phè phỡn (dọn nhà cửa, huhu )
    thuyvu: người thường xuyên phải lên bản tin nhất. Bạn thuyvu quá bức xúc nên đã cắt tóc rồi. Hiện nay bạn ấy đã không còn là thành viên của hội độc thân. híc! buồn quá. xin mời đọc tiếp
    thuyvu and KHOTTABIT: ngày thứ 7 25/1/2003, một ngày đẹp trời, đôi này đã chính thức tuyên bố rời khỏi hội độc thân và làm đám cưới CHÚC MỪNG!!!
    nhatgiang: chiều nay bạn giang đã về quê
    nguyenvietbach: sau buổi đi chơi 25/1, cái áo của Bách đã có cánh mà bay theo thông tin từ IH thì cái áo của Bách vẫn chưa được về với khổ chủ
    hitori_vodanh: vào lúc 4h35 phút sáng ngày 26/1/2003 đã treo nick để làm gì thì... không biết nhưng do máy chủ của TTVN bị down nên cái treo nick này không có giá trị.
    puppyltt: vừa trải qua một thời gian khá căng thẳng và nay đang có tin vui (hãy chờ để biết)
    mle: vẫn online khá nhiều (rất rất nhiều) vào cuối tuần. Tình hình net của mle có vẻ khá khẩm nhất trong số hội chuột xa xứ. mle có máy ở trên phòng nhưng không nối mạng. Bù lại lại có máy của thư viện và ở ngoài hàng, NET cực nhanh và máy cũng cực nhanh. Sướng!!
    quyentieumuoi: hôm nay đã từ quê ra Hà Nội. Đang rất luyến tiếc vì không được đi chơi với hội hôm vừa rồi.
    scorpion king: hình như hôm nay HT thi xong và đã có nhiều dự định trong thời gian sắp tới.
    Tạm thời thế đã. Thông tin tường thuật buổi offline 25/1 sẽ được gửi đến các bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Cám ơn tất cả những bạn đã giúp đỡ nhóm rep trong thời gian vừa qua. Mà đọc bản tin thì mọi người cũng đừng có tức... Dần dần thông tin sẽ được hoàn thiện hơn.
    Chúng tôi là 1984 club
  2. 84clubreporter

    84clubreporter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 02/02/2003 (mồng 2 Tết Quý Mùi) nhóm rep@ của chúng ta tiếp tục chuỗi phóng sự về các thành viên của chúng ta trong dịp tết này.
    Trước tiên chúng ta bắt đầu từ bạn rut@ mà sau này là bạn cohaykhong@
    rep@ chào bạn bạn có thể cho mọi người biết tình hình tết nhất năm nay ra sao rui`
    cohaykhong@ cũng bình thươngd thôi nhưng xiền vẫn ổn,giao thừa đi chơi với hội,mùng 1 đi chúc tết ông bà,mùng 2 ở nhà đợi mọi người đến
    rep@thế còn những ngày tiếp theo bạn đã có dự định gì chưa
    cohaykhong@ tớ cũng chưa biết vì năm nay là năm đầu được nghỉ nhiều nên cũng chưa có kế hoạch gì
    rep@ vậy là năm nay bạn rut là người duy nhất không than phiền về việc lì xì vậy chắc là bạn...
    cohaykhong@ Cũng không hẳn nhưng mà tại vì năm nay bà tớ và cậu tớ về nên là lá la( chắc là được nhìu tiền mừng tuổi lém).
    Rep@ nhân dịp tết này bạn có muốn nói một điều gì đó với tất cả mọi người không
    cohaykhong@cũng như mọi người chúng ta đang ở cái tuổi chuyển giao công nghệ nên chúc tất cả trong năm nay hay ăn chóng lớn ai khiêm tốn chiều cao thì sẽ cao hơn,ai khiêm tốn chiều rộng thì sẽ vui hơn vì... và hơn hết là sức khoẻ và mọi điều may mắn
    rep@ xin cảm ơn bạn thay mặt hội 84 chúng tớ chúc bạn năm mới mạnh khoẻ học giỏi và may mắn,thành đạt trong tất cả các lĩnh vực nhất là Ty

    Chúng tôi là 1984 club
  3. 84clubreporter

    84clubreporter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bản tin ngày 5/2/2003 (mồng 5 Tết Quý Mùi)
    Tình hình các bạn đón Tết
    bạn kimchi: đêm Giao Thừa, bạn rất chịu khó lên net, rất đáng hoan nghênh... lúc đấy còn bảo gọi điện cho mấy đứa hội mình đang online nữa chứ... rất tiếc là đường điện thoại VN bị teo, không gọi được... chán thía!! quên, đêm Giao Thừa, bạn kimchi cũng uống, uống những 10 cốc... nhưng mà là nước ngọt... phí!!
    bạn cong_chua_tinh_nghich: tin vui là bạn rất được các bạn ở bên đấy yêu quí và ưu tiên... nên đêm Giao Thừa có vẻ rất vui... nếu nhớ không lầm thì hình như bạn ấy cũng có nấu cả bánh chưng nữa...
    Sướng nhé!!
    bạn thuyvu: đang máu me mừng tuổi... chuối thế!! chả nhẽ đói khát thế à?? (dạ dạ!! tớ xin lỗi bạn thuyvu... tớ đùa ấy mà) đặc biệt là bạn ấy rất siêng năng đi lại... đi rất nhiều... lại được cái chức danh zinh zự là làm xe ôm.. tiếc là không kiếm được đồng nào tiền xe... lại còn uống CAFE TRUNG NGUYÊN bị "đêm lay em ngồi gõ máy vi tính"... sao thế nhỉ?? căn bản ngày thường xấu bụng mà ()
    bạn WC: mọi người nhìn nhé!!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_133575/55
    Tết năm nay vui ko tả đc, vui nhất là.... + $$ + + + + ...... ôi zồi ôi nhiều lắm, chả kể hết. Dưng tóm lại bằng một từ "cực kì sung sướng"
    Đêm 30 đã đc 500K
    Mùng 1: nhà nội + bạn thân pa-ma
    Mùng 2: họ hàng
    Mùng 3: nhà nội đi ăn
    Mùng 4: cấp 3
    Mùng 5: nhà ngoại tập trung
    Mùng 6: hội 84
    Mùng 7: cấp 2
    Mùng 8: tối đú đởn ko ở nhà
    Mùng 9: 84 HN + 84 HP (ko biết có đc đi nữa ko)
    Mùng 10: Đại Học (bắt đầu đi học mờ)
    --> Đúng là Tết quý mùi
    Hehe ngày nào cũng có kế hoạch chơi bời tướt bơ từ sáng đến tối, vui vật ạ. Hơ hơ nhưng dù sao thì cũng thích cuối tuần hơn
    mọi người có phát hiện ra điều gì không nhỉ??? WC đang giàu to đấy ạ... mồng 6 mọi người đi nhớ đòi xiền mừng tuổi nhé!!
    Thông tin cuối cùng cho ngày hôm nay: sáng mai mồng 6 vào 9h mọi người đến nhà bạn hit tại 19 ngõ 209 Đội Cấn để gặp mặt vui vẻ đầu năm... chúng ta còn phải rong ruổi đến nhà puppy và kocamxuc nên hi vọng mọi người đến nhá... vui vẻ nào!!!

    Chúng tôi là 1984 club
    Được 84clubreporter sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 05/02/2003
  4. 84clubreporter

    84clubreporter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bản tin ngày 9/2/2003 (mồng 9 Tết Quý Mùi)
    Một ngày đẹp trời tại Hà Nội, nắng nhẹ, không mưa... trời mát mát nên không cần phải mặc áo ấm (nghe như viết văn ấy )
    Ngày hôm nay là ngày mà 84HN và 84HP tổ chức buổi giao lưu, họp mặt thân mật đầu xuân... trong không khí cực kì vui vẻ của một mùa xuân đã sang, "kìa mùa xuân về, giao thừa đã qua"... hì hì!! rất tiếc là tớ không đi nên không tường thuật được!! bạn rep nào khác vào đây tường thuật hộ cái nhể??
    Tuy nhiên, ở nhà mà tai của tớ vẫn vô cùng tinh tường... và biết được một số thông tin vô cùng hay ho.
    Hôm nay là ngày của 84HN vi phạm luật giao thông vì hôm nay:
    sắp chết vẫn yêu đời bị tịch thu xe (chia buồn!!) vì tội vượt đèn đỏ... kéo theo bạn cà phê chiều thứ bảy cũng bị tịch thu xe (hai bà theo đuôi nhau vượt)... híc!! tội ghê!!
    Iron Heart cũng gây ra một tai nạn giao thông nhỏ nhỏ tại... (quên mất rồi)... tên này đâm phải một cái xe đạp và làm cái xe này hơi hơi nghiêng (chưa đổ nhá )... đang còn phân trần thì có chú CA ra vỗ vai vài phát... may mà... hi hi!! tóm lại là thoát an toàn... may hơn hai bà kia!!
    ngoài ra có thông tin về mấy bạn ở nước ngoài cho những ai quan tâm
    rinoavn: chậc!! con nhà giàu có khác nhể?? hôm trước thấy khoe máy xịn (view lại phần menu nghe bồ) hôm nay lại thấy chú Sony Ericsson T68 xịn... ẹ ẹ!! kinh quá!!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_153593/2
    nhân thể nói luôn là bạn Death_eater dùng Philips Fisio 820 (he he!! nghe kêu nghèo khổ nhưng vẫn hơn mình trắng tay )
    de_vinci: theo tin mới nhận được thì chú này vừa mất kính, mất luôn cả dao (để trong phòng bếp do tưởng người Pháp văn minh nên...) và mất một cái nồi inox (không phải của chú ấy)
    bạn kimchi: đang phê phê vì nhận được quà của các bạn từ HN nên lập luôn một topic... để cám ơn!!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_153420
    mọi người phải học tập bạn ấy nhá... nhận được quà là phải cám ơn (à!! nhân tiện cám ơn bạn Alone Knight cho tớ mượn cái mic - hay là cho luôn thế??? )

    Chúng tôi là 1984 club
    Được 84clubreporter sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 09/02/2003
  5. 84clubreporter

    84clubreporter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bản tin ngày 10/3/2003 (mồng 10 Tết Quý Mùi - hết tết rồi )
    Mấy ngày nữa là Valentine rồi... không hiểu các bạn trong hội đã có ý định gì chưa nhỉ??
    Nhưng ngày 14/2 còn là một ngày có nhiều sự kiện khác nữa:
    14/2 --> sinh nhật Nhật Giang ( http://nhatgiang.2ya.com/ --> đúng là sinh ngày Tình Yêu có khác). Hi vọng bạn sẽ có nhiều sô cô la gặm cho ngày Tình Yêu và nhiều nhiều quà cho ngày SN
    14/2 --> sinh nhật của mẹ CCTN.... theo như bạn ấy kể thì mọi năm bạn ấy toàn ở nhà với mama chứ chả đi đâu cả (kocamxuc nhớ mà đến tặng hoa mẹ vợ nhá) - Lạy trời tin tức này không phải tin vịt

    À! Hôm nay có báo Sinh Viên đấy... báo chuyên đề 2 số liền gộp lại nhá... có 3 bài viết về Valentine... cho mọi người một bài nè
    Vòng quanh thế giới Valentine
    1. Mở cửa con tim
    Món quà được ưa chuộng nhất trong ngày thánh lễ Valentine của giới trẻ Anh quốc là những mảnh khắc gỗ hình hai người đang âu yếm nhau. Ngoài ra, bưu thiếp được bán rất chạy. Loại bưu thiếp được tiêu thụ với số lượng lớn nhất là bưu tiếp in hình trái tim, trên hình tría tim có hình một chiếc lỗi khoá và đính nổi theo thiếp là hình một chiếc chìa khoá vàng. Thông điệp: ?oHãy cho anh cơ hội, anh sẽ mở cánh cửa trái tim em?.
    2. Bốc thăm
    Vào ngày thánh lễ Valentine, phố phường thành Rome sẽ tổ chức bốc thăm theo đúng phong tục cổ. Những cô gái tham gia cuộc chơi sẽ viết tên của mình dưới dạng nickname. Những cái tên đó sẽ được đặt ở trong một chiếc bình. Người con trai qua đó bốc tên người con gái và họ sẽ pải bên nhau trong suốt ngày lễ hội. Điều hay ho là người con trai khi bốc phải nick mà mình không muốn có thể được bỏ qua cũng như cô gái khi thấy chàng ******** nick của mình không vừa mắt cũng có thể giữ im lặng để chờ cơ hội khác.
    3. ?oNgười ấy? là ai?
    Trong ngày Valentine, nam nữ thanh niên có thể đoán được ngưoiừ sẽ kết duyên của mình qua một... quả táo. Buộc dây vào cuốn một quả táo và quay. Trong lúc quay hãy đọc tên từng người bạn đang nghĩ. Khi quả táo bị đứt cuống và rơi vào lúc mà bạn đang đọc tên bạn nào thì người đó chính là bạn đời của bạn.
    4. Bạn có bao nhiêu... con?
    Bạn sẽ có bao nhiêu... con? Dễ thôi! Vào ngày lễ Valentine hãy lấy một bông hoa bồ công anh khô, thổi một hơi thật mạnh và đếm số lá còn sót lại, đó sẽ là số babies của bạn. Nhưng nước ta không có cây hoa bồ công anh! Vậy hãy lấy một... quả táo nữa. Sau đó lấy dao cắt đôi quả táo ra. Bạn sẽ có nhiều con đúng bằng số hạt táo (nhiều quá!!!)
    5. Lá thư may mắn
    Nước Anh có một cuộc chơi ?oviết thư tình may mắn?. Đó là viết một lá thư, phía sau có vẽ hình một trái tim đỏ và đề tên người bạn yêu mến. Gửi lá thư đó đến một địa chỉ của bưu điện quy định. Những lá thư sẽ được bốc thăm. Năm vừa rồi, người được nhận món quà bất ngờ này là cô bé Kierah Calver, 11 tuổi. Lá thư mang tên cô đã trúng giải hai chiếc xe XK8 Jaguar trị giá 157.000 USD. Người gửi thư không đề tên nên không biết là ai!!
    6. Valentine thời net
    Những tấm bưu thiếp bàng giấy đã bị cạnh tranh quyết liệt bởi các e-card. Theo thống kê của hãng thiếp điện tử lớn nhất thế giới hienẹ nay: www.blue-mountain.com, năm 2001 đã có 18 triệu e-card mang thông điệp tình yêu được gửi đi khắp mọi nơi trên thế giới. Đến năm 2002, con số đó là 20 triệu. Và năm nay, con số đó sẽ là bao nhiêu??
    7. Du lịch
    Cứ đến mùa Valentine, người Đức lại tụ tập quanh công viên Tiegarten và khu vực tượng chiến thắng ở trung tâm thành phố Berlin. Với trung bình lượn người đến đây mỗi năm xấp xỉ 1 triệu người trong ngày ?oquốc tế tình yêu?, khu vực này đã được xem là sàn nhảy lớn nhất thế giới. Lễ hội tình yêu của thành phố Berlin bắt đầu được thế giới chú ý đến vào năm 1989 với khẩu hiệu ?ovui vẻ, hoà bình?. Về sau nó được biến thành đại nhạc hội, với tập trung các loại nhạc cụ điện tử và những điệu nhảy thiên thần.

    Chúng tôi là 1984 club
  6. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Hic, thoắt 1 cái thế mà đã 5 tuần rồi, nhanh thật đấy . Sắp đến ngày Valentine rồi mà mình lại ở Anh, huhu, buồn quá . Còn 2 ngày nữa là tớ chuyển ra nhà mới rồi, hì, bây giờ các môn học đã ổn định rồi, nhưng mà chuyện nhà ở chắc fải mất 1 tuần. Tuần tới là tớ đc nghỉ giữa kì 1 tuần, vui vui vui, nhưng mà chẳng biết đi đâu cả chán chán chán . Hôm nay đi học về còn ngủ gật trên xe buýt làm lúc sau tỉnh dậy lại fải bắt xe buýt đi ngược chiều lại , lúc qua đường còn suýt bị cán, huhu
    1 bức ảnh của tớ mới hôm nay, 11/2/03
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
  7. 84clubreporter

    84clubreporter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bản tin ngày 13/2/2003 ?" Valentine?Ts day... một ngày nữa thôi
    Thế là ngày Tình Yêu đã gần đến với... nỗi lo thời tiết. Ngày hôm qua, suốt cả buổi chiều, tại Hà Nội, mưa rất to. Ngày hôm nay, ngay lúc này đây, trời có vẻ nắng lên được một chút. Theo dự báo thời tiết thì ngày mai sẽ có nguy cơ... MƯA. Nhiệt độ trong ngày mai sẽ từ 58-59 độ F (từ 14-15 độ C). Hi vọng là ngày mai trời sẽ nắng đẹp để hội độc thân còn đi chơi chứ nhỉ. :P
    Ngày Valentine sắp đến nên mấy ngày gần đây, 84C ngập lụt trong các chủ đề tình yêu hoặc Valentine. Nào là Tèn ten... Valentine đi chơi đâu được nhỉ? (http://www.ttvnol.com/forum/t_154344) rồi thì Con đường dẫn đến tình yêu!! Theo các bạn là gì?? (http://www.ttvnol.com/forum/t_139324) rồi 14/2 Hội Độc Thân họp mặt (http://www.ttvnol.com/forum/t_153326/5) và muôn vàn bài viết có nội dung như thế trong các topic mà ngày thường chả dính dáng gì đến tình yêu cả.
    Trong topic Nhật Ký (http://www.ttvnol.com/forum/t_133575/58), puppy vừa than thở: ?ohì, không kịp gửi về roài. Đành bỏ qua cái ngày đấy vậy? (nháy nháy mắt, kinh chưa??)
    Rồi trong Đường dẫn đến tình yêu (http://www.ttvnol.com/forum/t_139324/3), ngài LeRomeo vừa kêu lên sung sướng: ?oCon đường dẫn đến tình yêu của tớ là...?
    Bất chấp ngày 14/2 đang đến gần, hit nhà ta vẫn bình thản và vào Nói với nhau... (http://www.ttvnol.com/forum/t_142863/11) để viết một bài về thuyvu. Mọi người nhớ đón đọc.
    Nhìn đi nhìn lại thì thấy hội mình có vẻ... iu nhau ghê lắm. [​IMG][​IMG] hi hi! Có hai đôi đã công khai, ai cũng biết. Có hai (hoặc ba) đôi có vẻ iu nhau. Hèm! Đang xem xét bằng chứng. Sau này, có gì mấy đôi đấy lại hát với nhau: ?oI fell in love with you in 84 Club? cho mà xem. Ui! Hi vọng là sau 14/2 này... hội mình sẽ iu nhau nhìu nhìu hơn nữa. [​IMG][​IMG]

    Chúng tôi là 1984 club
  8. 84clubreporter

    84clubreporter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bản tin ngày 20/2/2003
    Một ngày cực kì đẹp trời ở Hà Nội, trời đang nắng đẹp, sáng sớm nay có mưa nhẹ nhưng hết ngay làm không khí cực mát. Tiếc thay cho những ai giờ này còn đang ngủ. hì hì!! :P
    Hôm nay là thứ năm ngày 20/2 tức là đúng một tuần kể từ ngày cuối cùng bản tin được viết. Tại sao lại có một khoảng thời gian lâu như thế. À! Tại bởi vì sau ngày 14/2, tất cả mọi người có vẻ còn đang ngây ngất nên chúng ta cũng không nên... làm phiền họ. Chúc cho những ai thành công trong ngày đó sẽ thật hạnh phúc, còn những ai không thành công thì... năm sau thành công.
    Dạo này tình hình online của hội đang có vẻ lắng xuống... có nhiều nguyên nhân một là, bây giờ đang là thời gian thi HK đợt 2 ở các trường ĐH, hai là có một số bạn phải ôn thi ĐH, ba là có chuyện trục trặc cá nhân.
    Dạo này, chúng ta lại được đón tiếp thêm một số thành viên mới, đó là bạn... tictactoetop (http://www.ttvnol.com/forum/pop_profile.asp?mode=display&id=108197). Bạn ấy chào cả hội mình bằng một bài viết LIFE IS BEAUTIFUL (http://www.ttvnol.com/forum/t_156957/1). Một bài viết đáng giá đấy chứ. Thử trích ra một câu nhé:
    Maybe God want us to meet a few wrong people before meeting the right one so that when we finally meet the right person, we will know how to be grateful for that give.
    Câu này chính là bản TA của một câu đã gửi trong Một ngày bình yên (http://www.ttvnol.com/forum/t_142798/6) đấy: Có lẽ Thượng đế đã bắt chúng ta phải gặp một vài người xấu trước khi gặp được một người tốt để chúng ta cảm thấy biết ơn khi gặp được người tốt đó.
    Hay chứ?? :P Vậy thì nên đọc nhé. Và nếu có thể... dịch dùm sang TV. Nhiều TA trong topic này quá.
    À! Trong hội chuột kiều cũng có một bạn mới nữa kìa... bạn tweetybird (http://www.ttvnol.com/forum/pop_profile.asp?mode=display&id=71864) hiện đang ở Windy City, USA (Có thể thành phố nào tên Windy không nhỉ??). Dù gì cũng là thành viên mới vào... lại ở xa nhà nên được ưu tiên giới thiệu. :P Có ai định làm quen không. Con gái đấy nhá. Mà nhìn cái avatar thấy rõ là dễ thương (tớ hay có cái thói quen thế đấy... nhìn avatar tưởng tượng ra mặt người [​IMG] ví dụ bạn Death_eater nhà mình nhắc đến là tớ tưởng tượng ra... cái avatar... chuối thía!! [​IMG])
    Ngoài ra còn một số thành viên mới [​IMG] khá tích cực như Dunexia (http://www.ttvnol.com/forum/pop_profile.asp?mode=display&id=71708) anhmuonemcuoi (http://www.ttvnol.com/forum/pop_profile.asp?mode=display&id=72386) - bạn này có đi họp off hôm 14/2 rồi :P; lonelyghost18 (http://www.ttvnol.com/forum/pop_profile.asp?mode=display&id=196940) ?" 18 tuổi hả bạn ơi. vậy là làm em tớ rồi. Ai bảo đăng kí nick thêm số. He he!) Không biết có bỏ sót ai không nhỉ?
    Các thành viên cũ của hội mình vẫn chăm chỉ post bài như thường lệ... vừa thấy xuất hiện topic Gia đình (http://www.ttvnol.com/forum/t_157718) rất hay với nhiều bài viết xúc động, do bạn Cafe_chieu_thu_bay mở. Mọi người có ai muốn chia sẻ tâm sự của mình về gia đình thì nhớ vào post bài. Đây là một dịp để ta hiểu nhau hơn.
    Để kết thúc bản tin hôm nay, tớ xin lạm quyền reporter viết một đôi dòng tâm sự với các bạn. Các bạn ạ. Con người ta ai cũng phải đau khổ cả thôi. Không cái đau này thì cái đau khác. Xin đừng nghĩ rằng mình là người đau khổ, là người buồn nhất để rồi sống trong sự cô lập hay tự mình làm đau khổ chính mình. Nếu bạn cảm thấy có thể chia sẻ được thì nên chia sẻ; nếu bạn thích tự mình giải quyết cũng được... Nhưng điều cốt yếu là tất cả chúng ta phải cố gắng vươn lên, xứng đáng với những người tin tưởng mình, xứng đáng với những gì mình đang có. Mong rằng... với tất cả các bạn, cả mới lẫn cũ, lẫn lâu đời, các bạn có thể cảm thấy ở 84 sự thoải mái. Mong tất cả chúng ta đều cố gắng vì một 84 tốt đẹp hơn, một TTVN tốt đẹp hơn và một cuộc sống tốt đẹp hơn.

    Chúng tôi là 1984 club
    Được 84clubreporter sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 20/02/2003
  9. 84clubreporter

    84clubreporter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Việc đầu tiên tớ xin được thông báo là box84 của chúng ta đã có tên miền mới :
    http://84hn.ttvnonline.net ​
    Từ nay chúng ta có thể vào box 84 bằng cả 2 đường :
    http://84hn.ttvnonline.net
    hoặc www.ttvnol.com/forum/f_344
    Còn việc thứ hai : xin chúc mừng mod mới của box chúng ta bạn hitori_vodanh@
    hitori_vodanh sẽ đảm nhiệm công việc của nguyenvietbach trong thời gian bách bế quan luyện thi.
    Chúc bạn sẽ làm tốt mọi công việc được giao .
    Chúng tôi là 1984 club
    Được 84clubreporter sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 21/02/2003
  10. 84clubreporter

    84clubreporter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bản tin ngày 23/2/2003
    Một ngày tốt lành đối với 84C và đặc biệt là 84FC. Hôm nay chúng ta có trận giao hữu thân mật với đội cựu học sinh Phan Huy Chú. Mặc dù đá vào giờ rất nắng là 10h30 và tinh thần của chúng ta trước trận đấu có vẻ hơi uể oải (chắc tại đói) nhưng với sự cổ vũ vô cùng nhiệt tình của cả một đội cổ động viên đông đảo chúng ta đã giành thắng lợi với tỉ số 4-1. Trong trận đấu, rut đã tỏ ra rất xuất sắc khi ghi hai bàn đầu. Đội bạn gỡ được một bàn vào nửa sau của trận nhưng trước khi kết thúc trận đấu, chúng ta cụ thể là boy-chan-doi và inzhaghihuy (không biết viết đúng tên không nữa) đã ghi thêm hai bàn ấn định tỉ số 4-1. Một trận đấu khá cân bằng. Chúng ta có số lần sút về gôn vào nhiều hơn và đã có 3 lần thành công. Trong khi đó, đội bạn cũng gây được nhiều pha nguy hiểm nhưng kết thúc không thành công do dàn hậu vệ lên xuống khá hợp lý, bắt người và chặn tốt, thêm vào đó thủ môn Fantomas bắt rất tốt. Hi vọng chúng ta tiếp tục giữ vững thành tích.
    Ngày hôm nay, có một người rất đáng hoan nghênh vì đã đến xem. Đó là bạn NhatGiang... theo như lời tường thuật của nguyenvietbach thì khi bạn Bách đến nơi thì NhatGiang đang "quần xắn đến đây (Bách làm dáng), áo xắn đến đây (làm dáng tiếp!!), tóc tai bù xù, mặt mũi... (không nhớ) " và NhatGiang còn chờ boy-chan-doi đến đón nữa chứ. Nhưng bạn boy lại không biết nhà nên NhatGiang đã đi xe buýt đến, trong tay là túi ngô... chưa luộc và "không phải của tớ". Dù gì cũng đáng hoan nghênh vì đã cố gắng nỗ lực đến.
    À! Hôm nay còn thấy cả mặt TuxedoZerg nữa chứ. Lâu lắm rồi mới thấy mặt đấy, lại còn đi cùng cái bạn nào mặc áo dài nữa. Vừa xuất hiện làm đội bóng 84 mất vài s mất tập trung (oé!! ). Dù gì cũng hoan nghênh.
    Còn tình hình online... mấy hôm nay hội mình đang ngập lụt trong các chủ đề tình yêu. Nhưng mà cũng hay đấy chứ. Dư âm của 14/2 có vẻ vẫn còn vang vọng đâu đây.
    Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ nhé.

    Chúng tôi là 1984 club
    Được 84clubreporter sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 24/02/2003

Chia sẻ trang này