1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bảng Tin 84

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi 84clubreporter, 05/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 84clubreporter

    84clubreporter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bản tin ngày 2/3/2002
    Trận đấu vất vả của 84FC
    Vào lúc 10h30, trận đấu có nguy cơ không thể bắt đầu do 84FC thậm chí còn chưa đủ người. Đến 10h30 hơn một chút thì chúng ta vừa đủ người. Đội hình 84FC hôm nay thật sự gặp khủng hoảng với sự thiếu thốn một loạt cầu thủ chủ chốt. Trong những phút đầu, trấn giữ khung thành của 84FC không phải thủ môn Fantomas quen thuộc mà là rut... đã đủ chứng tỏ chúng ta thiếu người. Hàng hậu vệ cũng chỉ vừa đủ người với sự góp mặt của bigghot, một cầu thủ mới toanh. Tuyến trên hôm nay vẫn có cầu thủ mới đến từ trận trước là inzaghihuy và hôm nay có thêm một cầu thủ mới (bạn áo đen tên gì nhỉ??). Tóm lại là hôm nay chúng ta đá hơi lộn xộn do thiếu người nên các tuyến phải dồn người cho nhau. Trong khoảng 30 phút đầu, thế trận không nghiêng về bên nào cả, chúng ta cũng có một số pha tấn công nguy hiểm và đội bạn cũng vậy. Trong một lần đội bạn phản công, do hậu vệ hỗ trợ nhau không tốt, chúng ta đã bị dẫn trước một bàn. Đến lúc này, rut được đẩy lên trên không làm thủ môn nữa và vị trí thủ môn được giao cho Alex. Đẩy rut lên trên nhanh chóng có hiệu quả. Từ một quả sút cận thành, bóng bay thẳng vào lưới trên của khung thành ngay sát xà ngang. Thủ môn đội bạn cũng đành bất lực. Tỉ số được cân bằng 1-1. Trong suốt thời gian sau của trận đấu, cả hai đội đều bế tắc trong tấn công. Tuy nhiên chúng ta vẫn là đội có nhiều pha nguy hiểm trước khung thành đội bạn hơn. Các cầu thủ mới đá lần đầu hôm nay đá khá tốt. Những phút cuối của trận đấu đang trôi qua một cách mệt mỏi thì? có một sự thay đổi người Alone Knight vào sân, lúc này Alex đã lên đá tuyến trên. Trong một pha tranh chấp bóng ở cánh trái, bóng đến chân Alone và Alone đã chuyền một đường bóng đẹp cho Alex băng xuống và dứt điểm tuyệt đẹp. Trận đấu kết thúc trong sự hả hê của cả hai đội vì cả hai đội đều đã mệt. Hì!! Tuy là chúng ta đá có vẻ dưới phong độ nhưng chúng ta cũng đã thắng. Chúc mừng 84FC.
    ===========================
    Chúng tôi là 1984 club
  2. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Để cho chủ đề này đỡ vắng vẻ đìu hiu , đồng thời tiết kiệm đất đai cho các chuyên mục khác ! Từ giờ tớ tích hợp luôn cái tính năng SUPPORT vào topic này ! Mọi người ai cần giúp đỡ gì , thắc mắc gì về box mình hay các lĩnh vực khác mà bọn tớ có thể giúp đỡ được thì bọn ấy cứ post vào đây hoặc send vào địa chỉ DucBinh@sg.netnam.vn. Bọn tớ sẽ giải đáp và hỗ trợ trong thời gian ngắn nhất có thể ! Sau khi yêu cầu đã được đáp ứng bài post sẽ được remove ngay !
    Thân ái !​
    Tuyệt đối không được buôn chuyện đâu đấy nhé
    Mỗichúngtasinhracó1trái tim,nằmsâutrong***gngựcđể nhắcchúngtahãybiế trântrọngvàluônchođsựyêu thươngtừsâutronglòngmình !
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Ừm! Các bạn mới nếu cần thông tin hoặc hỏi thăm tình hình về hoạt động của hội... tớ sẵn lòng... YIM: hitori_vodanh
    Mail: hitori_vodanh@polarhome.com
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  4. 84clubreporter

    84clubreporter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn. Đây là đài tiếng nói 84 phát thanh từ Trí Tuệ Việt Nam Online.
    Hôm nay Chủ Nhật ngày 9/3/2003
    Trong phần tin vắn chúng ta có những tin như sau:
    Ngày 8/3 đã kết thúc vui vẻ, với những cú lừa ngoạn mục, những màn cười.. ra nước mắt, những gói quá củ chuối, những bông hoa đậm chất... nãng mạn, vân vân và vân vân
    có thể đọc qua bài tường thuật ở đây:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_160334/12
    Trong hội chúng ta đang có một số người năm nay phải thi ĐH... nên từ ngày hôm nay trở đi sẽ không có vụ offline có tổ chức nào được thông báo nữa. Hiện tại đã có thành viên thề không online nữa. Ví dụ như bạn SCVYD. Các bạn khác nên học tập bạn ấy bằng cách đăng kí với bạn hit một suất nhận bom khủng bố nếu online để làm bất cứ việc gì. OK??
    Tổng kết topic Bình chọn những cái nhất của con gái 84HN
    http://www.ttvnol.com/forum/t_161748
    SCVYD: cái lò sưởi tuyệt nhất
    đầu gấu nhất
    tham nhất
    "kháu" nhất
    tổ lái nhất
    máu đá bóng nhất
    yêu đời nhất hic ... rất nhiệt tình
    Mồm to nhất
    Death_eater : manly nhất -----> trong tưởng tượng
    cannibal : chết chóc nhất (tưởng tượng đến band death cannibal corpse)
    kimchi2k2 : akay nhất
    Cay(cú) nhất
    Ngon nhất (ơ!!)
    cobehanoi: Hà nội nhất
    comaydieu: Nhiều chuyện nhất
    Girl_vui_ve: Hâm nhất
    bluetears: Xanh nhất
    thuyvu: nữ hoàng tốc độ
    ăn trâu nhất
    " lừa nhất " hay " ngố nhất"
    Bố náo nhất
    avatar xấu nhất
    Đáng đánh nhất
    Củ cải nhất
    joot: mút giỏi nhất ( Theo lời WC la mút như Joot mà)
    avatar đẹp nhất lắc lắc lắc lắc he he!!
    nemo_rock: xinh nhất (ơ!! thằng nào bình chọn cái này đấy nhỉ??)
    Ciao.007: là người ốm yếu nhất
    WC: trùm cờ bạc 84
    "nồng nặc" nhất ---> "***g làn" nhất
    "đi vào thì nặng nề đi ra thì thoải mái"
    GIà nhất (tính tuổi TTVN)
    Trắng nhất trong cái nâu
    meo_khong_rau: Độc nhất (mèo mà lại không có râu)
    puppyltt: chat đêm nhiều nhất
    tốt dạ nhất
    Cafe_chieu_thu_bay: ít nói nhất
    congchuatinhnghich: tâm lý nhất
    nhậtgiang: to cây nhất
    daicabubu: "bụng bự" nhất
    phù!! xong!! hèm!! thế nào?? mà bạn nữ nào năm nay chưa có tên thì đợi đến năm sau vậy
    ===========================
    Chúng tôi là 1984 club
  5. Ole

    Ole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Xong rồi nè , của ông đây !
  6. Ole

    Ole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0

    cứ phải gọi là
  7. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    khiếp, miền núi à
    Phố đông người quá sao vẫn vắng
    Vi chẳng có đôi mình bước cùng nhau
    Gió thổi rì rào cây vẫn lặng
    Vì chẳng có đôi mình nói những lời yêu
  8. 84clubreporter

    84clubreporter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    làm ơn không buôn chuyện ở đây... híc híc!!
    dạo này cái topic này có vẻ vắng vẻ, bởi vì cả mấy đứa rep đều bận bịu. Trong đó có một đứa cực lười (đọc thì tự kiểm điểm đi nhé)
    hôm nay xin tường thuật lại trận bóng hôm CN vừa qua giữa 84FC và InterFC
    Một trận đấu đỉnh cao... và 84 lại thắng, lại là tỉ số suýt sao 3-2
    84FC vào trận khá vất vả do thiếu người. Vào đúng 10h30 chúng ta còn chưa đủ người và có nguy cơ phải đưa cả bác Bách vào đá (đùa đấy!! ). Về sau thì chúng ta cũng đủ người để vào trận. Đội hình lúc đầu này được đánh giá là đội hình.... lởm khởm vì toàn các khuôn mặt ở các vị trí không quen thuộc. Alex đá tiền đạo, em hải linh đá tiền đạo nốt, dungvtr đá tiền vệ, 3 hậu vệ là một anh mới, khot và boy chán đời... trong khoảng nửa đầu trận chúng ta đá đội hình thế này. Bàn thắng đầu tiên do thanhhuong1712 ghi làm cả đội bạn choáng váng vì đây là một quả sút từ xa... bóng dội thẳng vào khung thành làm cả hậu vệ và thủ môn đều ngơ ngác. Chỉ ít phút sau chúng ta có bàn thắng thứ hai do cầu thủ mới đầu quân 84 là teddy (trích lời NG: teddy là tên con cún mà!! ấy ấy!! tớ chỉ trích dẫn thôi nhé) ghi... Đến lúc này đây thì hầu hết cầu thủ ra sân từ đầu trận đều đã được nghỉ... Điều này chứng tỏ số lượng cầu thủ của 84 cực đông!! Tuy nhiên đội hình được đánh giá là chất lượng cao hơn này lại đá khá vất vả do không khớp vị trí... rut phải lùi xuống đá vị trí trung vệ giữa... chắc là đây không phải vị trí sở trường nên rut khá chật vật... thiếu liên kết của toàn đội, đặc biệt là chạy chỗ không tốt của hậu vệ... làm cho chúng ta bị thua liên tiếp 2 bàn... Đặc biệt là quả thứ 2 rất đẹp, một cú sút căng như kẻ chỉ vào góc cao khung thành của anh... quần đùi hoa!! Cực kỳ ấn tượng!! Tuy nhiên, trong một pha không cố định... cầu thủ inzaghihuy đã ghi bàn... là một bàn thắng có gây tranh cãi nhưng mà cuối cùng chúng ta vẫn được tính là thắng. Trong những phút cuối, đội bạn dồn lên tấn công và có nhiều pha nguy hiểm nhưng do chúng ta nỗ lực bảo vệ thành quả và sự xuất sắc của thủ môn Fan nên chúng ta giữ nguyên vẹn tỉ số đến hết trận. Tuy là có một số xô xát nhỏ nhưng mọi chuyện vẫn ổn... không có chuyện gì quá phức tạp xảy ra cả.
    Đặc biệt, lần này đội cổ vũ của 84 hoàn thành vô cùng xuất sắc nhiệm vụ với tinh thần Fair Play vì toàn cổ vũ "Inter cố lên" ; "Vi Tiểu Bảo cố lên" --> tuyêt vời!!
    Đính chính lại là bàn thắng đầu tiên do em thanhhuong ghi!!
    ===========================
    Chúng tôi là 1984 club
    Được hitori_vodanh sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 19/03/2003
    Được boy-chan-doi sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 20/03/2003
  9. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô đội cổ động nhé,các em làm tốt lắm.Vào giải thì các em tha hồ tung hoành nhé cố mà kiếm cái giải fai-play nhé.Các rep@ cố gắng cập nhật thông tin thật nhanh cho mình về đội bóng và gửi cho mình nhé,cảm ơn các bạn rep@ nhiều .Dù ở xa nhưng tôi rất muốn quan tâm tới đội bóng 84hn và nếu có gì đó thiếu sót thì chắc tôi phải bỏ cái chức HLV này mất====>>>>>>thà chết còn hơn==>mong các bạn giúp đỡ.lại cảm ơn nữa nè hì hì hì hì........................
    HLV84hn
    ANH KO LÀ NGƯỜI YÊU "GIỎI" NHẤT NHƯNG ANH LÀ NGƯỜI "BIẾT" YÊU NHẤT....EM Ạ....
  10. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Thôi đá vị trí nào cũng được miễn là đá tốt có phong độ cao và toàn đội đá ăn ý, mạch lạc.
    Anh chi yeu minh em

Chia sẻ trang này