1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bảng tin Đội bóng Hoa Phượng Club-HPFC

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi manhspeed, 05/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhspeed

    manhspeed Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô!Hoan hô.
    Thực sự nội quy tuananhngo đưa ra vào lúc này là rất cần thiết với đội bóng .Chúng ta là 1 tập thể ,tất nhiên là mọi thành viên trong đội bóng đều muốn đội bóng của chúng ta lớn mạnh và đoàn kết ,vì vậy đã là 1 tập thể thì chúng ta phải có những nội quy chung.
    [​IMG]


    Juan Sebastian Veron



  2. manhspeed

    manhspeed Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác innocent cho topic của em nên trên nha!
    [​IMG]


    Juan Sebastian Veron



  3. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    To : TuanAnhngố and Mạnhpseed.

    Tôi đã viết bài xin phép rùi nhé , đừng gạch tên em mà tội nghiệp , lý do nghề nghiệp nên không thể tham gia tập luyện cùng anh em đội bóng được.
  4. tuananhngo

    tuananhngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thông báo mới .
    do thời tiết dơ hoi nên ngày mai đội bóng chúng ta nghỉ tập một buổi.

    Paolo Di Canio


    Đàn ông rửa chén quét nhà
    Vợ kêu thì dạ: bẩm bà có em
  5. manhspeed

    manhspeed Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    1-4:vâng hôm nay đội mình thua ,buồn quá!!
    "Hôm nay là ngày thua có thể nói là đại bại của đội bóng VHFC,nhưng đó không phải là một thảm họa,một đội bóng luôn có những trận đấu thắng oanh liệt và những trận đấu thua tan nát.Cái tôi muốn nói ở đây chính là vấn đề kỷ luật,tinh thần thi đấu và cách đối đáp với nhau giữa các cầu thủ.
    Về tinh thần thi đấu thì tôi thấy các cầu thủ hôm nay quá thiếu lửa,thiếu gắn kết giữa các tuyến,hay cầm bóng rê dắt bóng,không giữ đúng vị trí.....từ đó đội dần dần mất đi thế chủ động đã tạo ra từ những phút đầu,các tuyến vỡ hàng phòng thủ mỏng nên các cầu thủ đội bạn dễ dàng xâm nhập gây khó khăn và ghi bàn thắng,có lẽ bị dẫn trước bởi một đội bóng đã từng thua mình 6-0 là không tưởng,nên các cầu thủ đã tấn công không theo một trật tự nào cả,rối tinh rối mù,liên tiếp mắc sai lầm(ngotaulai,marco...)các cầu thủ bắt đầu quay ra to tiếng(tuấn anh ngố)làm anh em mất bình tĩnh rồi chán nản không còn muốn chạy nữa,tự ý bỏ ra ngoài sân không ý kiến ý cò gì cả.
    Anh em mình thấy thế nào,tui nói liệu có sai không,cứ thẳng thắn nói ra hết nghe,để chúng ta còn rút kinh nghiệm,một đội bóng trẻ cần phải thế có đúng không nào,tui muốn nghe ý kiến của anh em đấy.".
    Trên đây là bài tôi trích từ của ngotaulai,có lẽ tôi cũng chẳng cần nói thêm điều gì nữa!Đây là trận thua để anh em tự nhìn nhận lại những thiếu sót của mình cũng như đội bóng nói chung.
    [​IMG]


    Juan Sebastian Veron



  6. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    tôi xin được rút lui khỏi đội bóng. Lý do là tôi không đủ kinh phí để tham gia được nữa và đàng nào thì đội bóng cũng rút người mà. Tôi nghĩ là có ở lại cũng không đủ đáp ứng được kỹ thuật mà đội cần có trong số 14 người. Vì vậy việc kỷ luật ai thì đội trưởng đội bóng hãy giao lại cho đội khác và tôi vẫn là một cổ động viên chung thành của hpfc
    Càng đi vào mặt trận
    Càng sáng bừng chung thuỷ
    Càng lao lên ngọn lửa bỏng
    Càng yêu em tận lòng
  7. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Handsomeboy nói vậy cũng không phải đâu em, đừng vì những nóng giận nhất thời mà mất đi tình đoàn kết anh em. Em đã có tấm lòng với HPFC như vậy thì phải hết mình vì HPFC chứ, không thể nói là ngồi ngoài cổ vũ cho HPFC được.
    Còn việc lựa chọn ra 14 thành viên là để lên danh sách tham gia vào Cúp bóng đá HOA PHƯỢNG ĐỎ sắp tới, các thành viên còn lại vẫn tham gia tập luyện với anh em và vẫn là thành viên của HPFC, không thể có một sự phân rẽ nào cả.
    Về Tuananhngo: Mặc dù tuananhngo còn có những hạn chế do cá tính của bản thân, đôi khi nóng giận và hay nói nhiều, nhưng Đội trưởng thì phải như vậy, phải có cá tính mới được. Anh em đã nhất trí bầu Tuananhngo làm Đội trưởng thì cho dù Đội trưởng có sai, anh em vẫn phải nghe trước đã, sau trận đấu sẽ đóng góp ý kiến. Việc anh em phản đối ngay từ trong trận đấu không những làm cho đội thua trận vừa rồi mà còn gây ra mất đoàn kết, thiếu hiểu biết lẫn nhau nữa.
    Bình tĩnh lại đi đã. Công việc còn nhiều mà.
    Thắng không kiêu, Bại không nản - Đó mới là một vị tướng tài

    Innocent
  8. tuananhngo

    tuananhngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đâu có to tiếng suốt như vậy được.Chưa nói sai lầm của các thành viên xong họ đã cãi xong rồi.Cứ sau mỗi lần có to tiếng trong sân là lại chỉ có mỗi tuananhngo thôi sao,con mọi người khác thì không ,phải chăng đó là ấn tượng ngay từ lần ra sân đầu tiên.Cứ đổ cho người này người nọ song phải xem lại mình đá như thế nào thì tôi mới nói .Ngay từ đầu thì tôi có nói gì đâu mà vẫn đá chán ,vậy đâu phải nỗi do tôi.Còn việc mọi người tự ý ra sân cũng là lỗi của tôi nữa sao?Đấy là do ý thức của mỗi người và cũng do toàn đội đá chán nên họ mới ra ngoài ,ông Mánhpeed nói như thế hoá ra lỗi là của tôi hết à?

    Paolo Di Canio


    Đàn ông rửa chén quét nhà
    Vợ kêu thì dạ: bẩm bà có em
  9. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    HE HE HE.EM nghĩ các bác đá xong rùi mà cứ ngồi đấy mà nói thì chẳng được cái tích sự gì cả.Em nghĩ trận thua vừa rồi không do lỗi của ai cả.Chẳng qua đội bóng chúng wá mệt khi cả tuần liền chúng ta liên tục liên tục chiên đấu.Còn nếu mà nói là lỗi do ai thì phải nói là lỗi của cả đội.Lỗi do tiền đạo dứt điểm kém,lỗi do tiền vệ không có ai"chỉ có mỗi vuathuoclao",lỗi do hậu vệ không kèm chặt.Nói chung là chẳng ai có lỗi cả.Tốt nhất là không nên nói về vấn đề ai có lỗi mà nên nói về sự phục tùng cầu thủ đối với đội trưởng.Nếu mà trong một trận đấu người đội trưởng nói mà ai cũng "bật lại trung tâm"thì trận đấu đó sẽ không còn là trận đấu nữa.Trận đấu lúc đó trở nên hỗn loạn.Mà một trận đấu mà hỗn loạn thì chuyện thua là rất bình thường.Em mong việc đó không xảy ra ở các trận đấu sau nữa.
    Mà đây em cũng chỉ nêu ý kiến của mình thôi nếu mà em có nói sai hay láo thì các bác cứ nêu ra ý kiến của mình để em biết
    Ôi tình yêu không có gì ngăn cách
    Chỉ có hôi nách mới ngăn cách được tình yêu

    ĐỜI SÓNG GIÓ
    TÌNH MÉO MÓ
    TIỀN CHẲNG CÓ
  10. manhspeed

    manhspeed Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    (Trích bài viết của Marco_vanbasten)
    "Trước hết tôi thấy rằng ngotaulai đã nói rất đúng là trận đấu ngày hôm qua tôi và ngotaulai đã bỏ lỡ những cơ hội rất tốt (ĐẶc biệt là tôi). Chính vì do ta không tạo được lợi thế tâm lý trước nên thua đậm là điều tất nhiên xảy ra trong bóng đá. Tuy nhiên cái chúng ta bàn đến ở đây là tinh thần thi đấu của cả đội và sự đoàn kết của anh em ta.
    Sao cứ thua là lại cãi nhau. Cái chính là phải biết tôn trọng nhau, phải nghĩ đến việc khi ở ngoài sân đối xử với nhau như thế nào nữa chứ. Phải nói là tuananhngo nói có cái đúng nhưng cách nói thiếu tôn trọng người lớn tuổi hơn của tuananhngo sẽ làm cho anh em mất tinh thần thiếu ý chí. Đặc biệt là việc trên sân bóng đây là đội bóng của hai BOX vậy là người thủ lĩnh trên sân là vuathuoclao và tuananhngo nhưng hai người tại sao lại như vậy. Xét một cách toàn diện thì trận đấu hôm qua cả đội ta thi đấu kém, đặc biệt là tôi. Nhưng dù thắng hay thua thì anh em ta cũng phải động viên nhau thi đấu, cũng phải thi đấu hết mình chứ đừng cứ thua là quay ra đổ lỗi cho nhau.
    Dù sao thì lời cuối cùng của tôi là vẫn muốn gửi lời xin lỗi đến toàn đội vì đã bỏ lỡ cơ hội và thi đấu kém hiệu quả. Mong rằng anh em rút kinh nghiệm để đội bóng chúng ta đoà kết hơn cho dù kết quả thi đấu có như thế nào
    Trên đây là những ý kiến đóng góp và lời xin lỗi của tôi mong anh em tiếp thu chứ đùng lấy cớ đó mà tiếp tục cãi nhau.
    ĐOÀN KẾT NHÉ ANH EM!"
    [​IMG]


    Juan Sebastian Veron



Chia sẻ trang này