1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bảng vàng thành tích !

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi Ronaldo, 04/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Bảng vàng thành tích !

    Với thành tích:
    - Đoạt cúp Vàng thế giới vào các năm: 1958, 1962, 1970, 1994. - Á quân các năm:1950, 1998
    - Cúp Vàng Copa America vào các năm: 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999
     - Á quân tại các kỳ Olympic 1976 và 1988 - Vô địch giải U-20 thế giới vào các năm: 1983, 1985 và 1993
    - Vô địch giải U-17 thế giới vào các năm: 1997 và 1999
    Và các danh thủ như : Romario, Bebeto, Dunga, Alemao, Careca, Falcao, Sócrates, Toninho Cerezo, Zico, Rivelino, Leao, Jairzinho, Pelé, Garrincha, Didí, Vava, Zagallo và bây giờ là Ronaldo , Rivaldo .
    Đội tuyển Brazil xứng đáng đứng trong hàng ngũ là một trong những đội tuyển xuất sắc nhất qua nhiều thế kỷ . Được sửa chữa bởi - ronaldo vào 08/06/2002 00:49

    Được sửa chữa bởi - ronaldo vào 12/06/2002 13:15
  2. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    WORLD CUP 1958 tại Thụy Điển ​
    Sau Thụy Sĩ, Thụy Điển đã có vinh dự được đăng cai vòng chung kết bóng đá thế giới 1958. Đây là World Cup đầu tiên được truyền hình quốc tế. Giải cũng đạt kỷ lục về số nước tham gia (55 đội). Vì vậy vòng loại World Cup lần này đã diễn ra với nhiều bất ngờ.
    Những đội bóng mạnh như Bỉ, Hà Lan, Thuỵ Sĩ, Tây Ban Nha, Uruguay và đội bóng được kỳ vọng nhiều nhất, đội Ý đều đã không thể vượt qua vòng loại. Tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa với việc những người hâm mộ có thể được chứng kiến những quốc gia bóng đá mới như Xứ Wales, Bắc Ailen, Liên Xô và Thụy Điển. Vòng chung kết này, những người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới đã được chứng kiến những ngôi sao bóng đá thế giới như Kopa, Fontaine, Charlton, Yashin, Garrincha, Vava và Pelé, người đã ghi được 6 bàn thắng trong đó có 2 bàn trong trận chung kết giúp đội tuyển Brazil giành được cúp vàng.
    Nhưng có lẽ ngạc nhiên nhiều nhất vẫn là đội tuyển Pháp với bộ 3 tấn công kỳ ảo: Kopa, Piantoni và Fontaine. Kết thúc vòng chung kết, đội tuyển Pháp đã giành được hàng loạt giải thưởng như: Vua phá lưới Just Fontaine; Cầu thủ xuất sắc nhất Raymond Kopa và đội bóng có hàng tấn công mạnh nhất với 23 bàn thắng. Kết thúc vòng đấu bảng, đội Pháp đã dẫn đầu với 11 bàn chỉ trong 3 trận. Tuy nhiên, đội Pháp đã phải dừng bước tại vòng bán kết trước Brazil.
    Sau những thất bại liên tiếp tại vòng chung kết 1950 và 1954, đội tuyển Brazil đã bắt đầu đạt được những thành công. Họ đã vượt qua vòng đấu bảng đầy khó khăn gồm có đội Áo với tỷ số 3-0, hòa Anh 0-0 và thắng Liên Xô 2-0. Ở trận tứ kết, suốt 60 phút đầu, Brazil đã gần như bế tắc trước đội bóng Xứ Wales nhưng sau bàn thắng mở tỷ số của tài năng trẻ mới 17 tuổi, tiền đạo Pelé, đội tuyển Brazil đã chơi hoàn toàn khởi sắc và thẳng tiến tới vòng bán kết. Và ở vòng đấu này, tiền đạo Pelé tiếp tục chứng tỏ được khả năng ghi bàn siêu đẳng khi một mình anh ghi tới 3 bàn thắng vào lưới đội tuyển Pháp.

    Một lần nữa đội tuyển Brazil lại có mặt trong trận chung kết và lần này họ gặp Thụy Điển. Việc Thụy Điển có mặt tại trận chung kết lần này là một bất ngờ lớn bởi vì đến với giải lần này, đội tuyển Thụy Điển chỉ kịp hình thành trong một thời gian rất ngắn. Nhưng Thuỵ Điển đã chứng tỏ được ưu thế sân nhà khi đánh bại đội tuyển Tây Đức với tỷ số 3-1 tại vòng bán kết. Thuỵ Điển sớm có bàn thắng mở tỷ số ở trận chung kết. Nhưng những ưu thế của Thuỵ Điển đã không tồn tại được lâu khi các cầu thủ Zagallo, Vava và hơn hết là tiền đạo Pelé, người đã ghi 2 bàn thắng đưa đội tuyển Brazil giành thắng lợi với tỷ số chung cuộc 5-2. Kết thúc vòng chung kết, Chủ tịch FIFA, ông Arthur Drewry đã trao tượng Nữ thần vàng cho thủ quân đội tuyển Brazil, cầu thủ Bellini.


    Được sửa chữa bởi - ronaldo vào 06/06/2002 23:01
  3. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    WORLD CUP 1962 tại Chilê ​
    Một lần nữa đội tuyển Brazil lại chiến thắng nhưng Pelé chỉ chơi trong trận khai mạc với đội tuyển Mexico trước khi bị chấn thương. Brazil thắng Tiệp Khắc 3 1 trong trận chung kết trên sân Santiago với các bàn thắng của các cầu thủ Amarildo, Zito và Vava. Giải đấu này cũng bị coi là một giải đấu tai tiếng nhất trong lịch sử giải FIFA World Cup.

    Sân Santiago trở thành đấu trường trong trận Italia gặp Chilê, trong đó hai cầu thủ Italia bị đuổi ra sân và một cầu thủ bị vỡ mũi vì một cú đấm sang bên trái của một cầu thủ Chilê. Brazil trở lại vị trí đứng đầu. Tại Chilê, dưới chân dãy Andes, đội Brazil đã đăng quang lần thứ hai liên tiếp, ngay cả khi Pelé vắng mặt trong đội tuyển. Nhưng giải FIFA World Cup lần thứ 7 này được nhớ đến như một mốc đánh dấu bóng đá trở nên bạo lực hơn. Sau hai giải đấu liên tiếp được tổ chức tại châu Âu, ở Thụy Sĩ năm 1954 và ở Thụy Điển năm 1958, giải FIFA World Cup đã được đưa về tổ chức tại Nam Mỹ sau 12 năm kể từ khi Brazil là nước chủ nhà. Tuy nhiên việc FIFA chọn Chilê đã gây ra không ít băn khoăn bởi vì đó là nước được coi là không đủ tiêu chuẩn về nhiều mặt như SVĐ, đường xá, và đặc biệt là không đủ khả năng là một nước chủ nhà trong một giải thi đấu ở cấp độ lớn như vậy. 56 đội là một kỷ lục mới tham gia vào vòng đấu loại, trong đó 2 trong số các đội bóng mạnh nhất vào lúc bấy giờ là Pháp và Thụy Điển đã bị loại. Nhiều trận đấu ở vòng đầu tiên của giải
    FIFA World Cup 1962 như trận đấu giữa Nam Tư và Liên Xô, Chilê và Italia, Tây Đức và Thụy Sĩ đã bị làm vẩn đục bởi lối chơi quá bạo lực. Mặt trái của bóng đá lần đầu tiên đã lộ rõ trong một giải FIFA World Cup: tất cả phơi bày rõ ràng hơn vì những nhà vô địch Brazil không đủ khả năng thường xuyên trình diễn lối chơi sắc sảo của mình và có vấn đề trong việc ổn định lối chơi. Và chấn thương của Pelé ở trận đấu với Nam Tư vẫn kéo dài lại càng làm cho vấn đề khó khăn hơn. Ngôi sao trong giải FIFA World Cup 1958 đã chìm dần khỏi giải đấu năm 1962 sau chấn thương trong trận đấu với đội Tiệp Khắc. Tuy vậy, đội Brazil do Garrincha và Zagallo chỉ huy dẫu không có sức công phá như ở giải đấu 4 năm về trước, vẫn vượt qua đội tuyển Anh tại vòng tứ kết với tỷ số 3-1.
    Khác với trường hợp của các đội Uruguay, Argentina hay Italia, cả nước Chilê đã đổ xuống đường để ăn mừng sau khi đánh bại Liên Xô với tỉ số 2- 1, và nguyên nhân của trận thua này lại thuộc về thủ môn huyền thoại của thế giới, Lev Yachine khi bất cẩn để lọt lưới bởi cú sút từ xa 20cm không mấy nguy hiểm của Landa. Nhưng niềm vui của người Chilê chẳng được bao lâu bởi vì người Brazil đã tỏ chứng tỏ họ mạnh hơn rất nhiều trong vòng bán kết.
    Và Brazil đã lần thứ hai liên tiếp vào chơi trận chung kết. Đối thủ tranh chức vô địch của họ là Tiệp Khắc - đội tuyển đã chiến thắng một cách ngạc nhiên trước đội Nam Tư. Đội tuyển Tiệp Khắc trước đó đã hòa với đội Brazil ở vòng 1 và sau đó đã chiến thắng một cách ngoạn mục trước đội tuyển Hungary ở vòng tứ kết, khi đội tuyển Hungary đã đá trúng cột gôn không dưới 4 lần. Trong khi đó, lượng trước sức mình, đội tuyển Tiệp Khắc đã hai lần thanh toán tiền khách sạn để trở về nước sớm (do nghĩ rằng mình sẽ bị loại) nhưng thật bất ngờ, Tiệp Khắc cứ từng bước tiến vào chung kết.
    Tại trận chung kết, đội tuyển Tiệp Khắc lại tiếp tục gây bất ngờ khi họ chính là người mở tỷ số trận đấu, trước khi đội tuyển Brazil kịp san bằng tỉ số hai phút sau đó và ghi tiếp 2 bàn, giành chức vô địch lần thứ 2 liên tiếp.
    Được sửa chữa bởi - ronaldo vào 06/06/2002 23:02
  4. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    WORLD CUP 1970 tại Mexico ​

    World Cup thứ 9 cũng trở thành hình ảnh chủ đạo trên màn hình tivi và để có thể đáp ứng được yêu cầu của các đài truyền hình, một số trận đấu phải diễn ra vào lúc 12h trưa. Đây là một quyết định gây nhiều phản ứng cho cầu thủ và HLV bởi cái nắng ''đốt da đốt thịt'' của Mexico vào thời điểm đó.
    Không một vấn đề nghiêm trọng nào về bạo lực xảy ra trong suốt giải đấu. World Cup 1970 đã qua đi mà không có cầu thủ nào bị truất quyền thi đấu, đạt được kỷ lục của giải vô địch thế giới năm 1950. Lần đầu tiên người ta cho phép được thay người và cũng lần đầu tiên xuất hiện thẻ vàng và thẻ đỏ.
    Pele đã quay trở lại sau khi thề sẽ không bao giờ đá ở giải World Cup và Brazil đã giành được cúp Jules Rimet vĩnh viễn với một đội bóng gần như hoàn hảo gồm có Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Tostao, Jairzinho, Pele và Carlos Alberto.
    Trong trận chung kết ở sân vận động Aztec ở thành phố Mexico, Brazil đã làm hoa mắt và giành được chiến thắng rực rỡ 4-1 trước đội Italy với cầu thủ Jairzinho đạt danh hiệu cầu thủ duy nhất ghi bàn trong mọi trận đấu. Italia đã đánh bại Đông Đức với tỉ số 4-3 trong trận đấu bán kết đầy ngạc nhiên, trận bán kết duy nhất trong lich sử của FIFA World Cup là đã ghi được 5 bàn thắng trong khoảng thời gian đá hiệp phụ.
    Brazil giành được chức vô địch thế giới lần thứ ba trong lịch sử hào hùng của mình
    Những đội không mãn nguyện với tiêu chuẩn chơi bóng trong suốt giải FIFA World Cup năm 1966 đã không có gì phải phàn nàn 4 năm sau ở Mexico, nơi mà họ đã chứng kiến những trận đấu đẹp mắt trong thời kỳ hưng thịnh. Ba trong số những trận đấu hay nhất của mọi thời đại đã được chơi dưới sự cuồng nhiệt của khán giả. Đó là trận đấu giữa Anh và Brazil, Anh và Tây Đức và trận bán kết làm náo loạn dư luận giữa Italia và Tây Đức. Và sẽ không ai có thể quên được Pele và những nỗ lực tuyệt vời khi rót bóng vào trong khung thành của thủ môn Viktor người CH Séc từ khoảng cách 50m.
    Các cầu thủ Brazil, đội bóng xuất sắc nhất của giải bóng với hàng công không thể quên được bao gồm Jairzinho, Tostao, Pele và Rivelino đã chạy ra chào khán giả với tư cách là những nhà chiến thắng. Đối với giải World Cup lần thứ 9 này, số lượng quốc gia tham dự lại một lần nữa đạt được đỉnh cao mới, với 75 đội tại vòng đấu loại. Và nhiều quốc gia có kinh nghiệm thi đấu trong giải World Cup cũng không mấy dễ dàng giành vé vào vòng trong, bao gồm Bồ Đào Nha, Hungary, Pháp, Tây Ban Nha và thậm chí cả Argentina. Tuy nhiên, Israel và Moroc được vinh dự lần đầu tiên có mặt tại giải bóng đá lớn nhất thế giới này.
    Lòng quả cảm của Beckenbauer
    Những chàng trai xứ Moroc, những người trở thành đại diện đầu tiên của Liên đoàn châu Phi (LĐBĐ châu Phi được thành lập năm 1957) được cho là đủ tư cách trở thành ứng cử viên của trận chung kết (đội châu Phi đoạt vé đầu tiên là Ai Cập tại World Cup năm 1934, đã lọt vào vòng chung kết mà không phải chơi bất kỳ một trận nào), là một trong những đội bóng thu hút các ngôi sao trong vòng 1 cùng với Peru. Trong thực tế thì những cầu thủ Peru đã vào đến trận tứ kết mạo hiểm với đội Brazil nhưng cuối cùng họ thất bại với tỉ số 2-4. Còn trong trận tứ kết khác của hai đội vào chung kết năm 1966 là Anh và Tây Đức, dù bị dẫn trước với tỉ số 2-0 nhưng ở 20 phút cuối đội Đức đã tấn công vô cùng mãnh liệt và đã giành chiến thắng với tỉ số 3-2 trong thời gian đá hiệp phụ. Nhưng trận đấu dữ dội hơn và khiến cho người xem bị kích động hơn là trận bán kết Đức-Anh trên SVĐ Aztec vừa được xây dựng dành riêng cho giải bóng đá World Cup.
    Sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội đã phải tạm rời sân với tỉ số 1-1. Điều diễn ra ở thời gian đá hiệp phụ đã đi vào huyền thoại bóng đá. Cả hai đội đều thay nhau dẫn trước ở các thời điểm khác nhau trong một trận đấu làm đứng tim khán giả. Franz Beckenbauer vẫn còn trụ ở trên sân với một bên bả vai đã bị trật khớp, một tay phải buộc vào người. Tuy nhiên sự can đảm của anh đã không được đền đáp bởi vì cuối cùng đội Italia đã giành được chiến thắng với tỉ số chung cuộc là 4-3, và lọt vào trận chung kết. Trong trận chung kết, đội quân Azzurri mệt mỏi đã không thể ngăn cản bước tiến của những chàng trai Brazil còn sung sức và buộc phải chấp nhận thất bại với tỉ số 1-4. Carlos Alberto, đội trưởng Rio de Janeiro đã bước lên nhận chiếc cúp Jules Rimet mà sẽ thuộc quyền sở hữu vĩnh viễn của đội Brazil. Vui mừng trong nước mắt, Pele đã được các cầu thủ đồng đội hân hoan công kênh trên vai.

    Được sửa chữa bởi - ronaldo vào 06/06/2002 23:07
  5. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    WORLD CUP 1994 tại USA ​
    Một World Cup gần như hoàn hảo, chỉ có duy nhất khiếm khuyết nhỏ với trận chung kết Brazil thắng Italia bằng thi đá luân lưu sau thời gian thi đấu chính thức không bàn thắng nào được ghi. World Cup được đánh dấu bởi những bàn thắng, sự phấn khích cũng như những nỗi buồn và bất ngờ.

    Bungary, đội tuyển chưa thắng một trận trong 16 trận từng đấu tại World Cup, đã bất ngờ đánh bại Đức ở vòng bán kết. Bao nhiêu là tiếc nuối khi Diego Maradona, người hùng của Argentina năm 1986, có kết luận dương tính với chất kích thích và bị loại khỏi ra khỏi cuộc chơi, thảm kịch với vụ hậu vệ đội tuyển Colombia bị bắn chết ngay tại quê hương sau bàn đá phản vào lưới đội nhà ở World Cup.
    Đội chủ nhà đã bị Brazil loại ở vòng 2, đội bóng của HLV Carlos Alberto Pareira là đội hay nhất của giải đấu và xứng đáng với danh hiệu vô địch, mặc dù chiến thắng của họ trong trận chung kết chưa thực sự thuyết phục được người hâm mộ.
    Mặc dù được tổ chức ở một đất nước mà bóng rổ, bóng chày là những môn thể thao phổ biến hơn, nhưng vòng chung kết bóng đá thế giới lần thứ 15 vẫn thu hút được một lượng khán giả khổng lồ. Brazil đã đoạt cúp vàng lần thứ 4. Nước chủ nhà Mỹ đã được trao danh hiệu danh dự dành cho nước chủ nhà vòng chung kết lần thứ 15.
    Maroc, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Mỹ cạnh tranh quyền đăng cai đã thất bại trong cuộc đua này. Châu Phi đến thời điểm đó vẫn chưa một lần giành quyền đăng cai World Cup từ khi giải đấu này được tổ chức lần đầu tiên năm 1930, nhưng chỉ với 2 sân vận động họ đã không đủ cơ sở vật chất để tổ chức một sự kiện thể thao mang tầm cỡ thế giới. Với việc lựa chọn Mỹ, ông João Havelange chủ tịch FIFA đã rộng mở cánh cửa cho một thành viên mới của bóng đá thế giới.
    94 đội tuyển trong số 147 quốc gia trong danh sách mới của FIFA đã tham gia vòng loại World Cup. Đội tuyển Nam Phi đã trở lại sau một thời gian dài vắng mặt. Nhiều đội bóng lớn cũng vắng mặt ở vòng chung kết như Anh, Đan Mạch - vô địch châu Âu năm 1992, Bồ Đào Nha, Ba Lan và Pháp, một lần nữa họ lại bị loại bởi bàn thắng của Bungary trong những giây cuối cùng của trận đấu vòng loại. Nam Tư với cuộc nội chiến tại Bosnia cũng bị loại khỏi vòng chung kết. 24 quốc gia đã góp mặt vòng chung kết World Cup lần thứ 15.
    Sau hơn một tháng thi đấu quyết liệt, World Cup lần thứ 15 đã lập một kỷ lục về số cổ động viên đến sân (3,587,538 người). Ở vòng đầu, khi một trận thắng được tính 3 điểm, đã tạo ra một số bất ngờ, với Mỹ và Saudi Arabia khi mà tiền đạo Saed Owairan của đội này đã ghi bàn thắng được coi là đẹp nhất của giải đấu đưa đội này âm thầm đi vào vòng 16 đội. Đội tuyển Liên Xô đã không làm được điều đó mặc dù tiền đạo Oleg Salenko đã lập kỷ lục ghi năm bàn thắng trong trận gặp Cameroon. Roger Milla và những con sư tử bất khuất cũng bị loại mặc dù Milla đã chứng tỏ được biệt danh của mình bằng việc lập kỷ lục là người ghi bàn lớn tuổi nhất tại các vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới khi anh đã 42 tuổi, 1 tháng 8 ngày.
    Tại vòng bán kết một mình Brazil đã phải đối đầu với 7 đội bóng châu Âu, một trong số đó là Italia, một đội đã kiên cường vượt qua vòng 16 đội khi chiến thắng Nigeria 1-0 sau hơn 90 phút và chỉ còn 10 người trên sân. Vị cứu tinh của họ thiên tài huyền thoại Roberto Baggio, đã giúp đội tuyển đánh bại Tây Ban Nha(2-1) ở vòng tứ kết và đánh bại Bulgaria (2-1) ở vòng bán kết sau khi đội này gây bất ngờ bằng trận thắng trước đội tuyển Đức.
    Vòng bán kết với cuộc chạm trán giữa Brazil và Hà Lan được coi là trận đấu hay nhất của giải, Dunga và đội tuyển của anh cuối cùng đã chiến thắng 3-2 sau khi đã dẫn trước 2-0. Đó là trận đấu mà Bebeto, Mazinho và Romario đã làm động tác ăn mừng như đưa nôi cho con trai mới sinh được vài ngày của Bebeto. Hình ảnh tuyệt vời này đã được truyền đi khắp thế giới.
    Trận chung kết là cuộc gặp gỡ giữa Brazil và Italia, hai quốc gia đã cùng từng 3 lần đoạt cúp vàng thế giới. Nhưng trận đấu được mong đợi là sẽ rất lý tưởng và hấp dẫn này đã diễn ra một cách tẻ nhạt và đầy thất vọng. Lần đầu tiên trong lịch sử các trận chung kết của World Cup 2 đội đã phải thi đấu penalty để phân thắng bại. Cứu tinh của đội tuyển Italia Roberto Bagio đã sút hỏng lượt đá của mình và đội tuyển Brazil đã một lần nữa vô địch sau 24 năm chờ đợi đồng thời cũng đi vào lịch sử với tư cách là đội bóng đầu tiên 4 lần vô địch World Cup

    Được sửa chữa bởi - ronaldo vào 06/06/2002 23:06
  6. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Đính chính 1 chút : Tại USA 94 Brazil gặp Thuỵ điển ở bán kết thắng 1-0 do Romario ghi. Còn trận gặp Hà lan là ở vòng 1/8
  7. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Bài của ruoitrau
    History helps Brazil forget disappointing four years
    They took it down to the wire but the Seleçao finally made it through to the 2002 FIFA World Cup Korea/Japan". The only side to have played in every single tournament will once again bring their special brand of football to the world stage. True, Luiz Felipe Scolari's team has played lacklustre football recently, but a squad of players that includes the likes of Cafu, Rivaldo, Roberto Carlos, Ronaldo, and Ronaldinho are surely a force to be reckoned with in Asia.
    But what a scare the Brazilians had in the qualifiers! Never had this great footballing nation been so close to elimination - and rarely had they played so badly. But they finally raised their game enough to overcome the continent's most improved team, Venezuela, and earn a place on the dance floor this summer. And with the heavy burden of qualifying out of the way, a new manager in place, and the players gaining in confidence, Brazil won't be a team any side will want to line up against.
    Scolari has already stamped his own personality on the team, with the old devil-may-care approach to defence replaced by a more European-style pragmatism. While Brazil appear to be still searching for a quality defensive midfielder of Dunga's capabilities, the quality of their "Three R's" in attack - Ronaldo, Rivaldo, and Ronaldinho - leaves few in doubt of the team's potential. However, the absence of a fourth R, namely Romario, from the squad has shocked many Brazilian football fans. The veteran striker, who was instrumental in the Seleçao's triumph at USA '94, had been in unstoppable goalscoring form for Vasco da Gama. But Scolari's decision in the face of all means of persuasion underlines the coach's strength of purpose.
    Since their 3-0 defeat to the host nation in the final of France 98, Brazil have followed up with a string of disappointing performances, including an unconvincing showing at the FIFA Confederations Cup Korea/Japan 2001 (again losing out to France) and an early exit at the Copa America Colombia 2001. In fact, the Seleçao's depression seems to be consistent with the injury nightmare suffered by their star striker Ronaldo since the last tournament.
    However, history appears to be on the South Americans' side at the first Asian finals. Brazil are the only South American team to have won the tournament on European soil (no European team has ever won the tournament outside of Europe), achieving the feat once at Sweden '58. And with Ronaldo seemingly finally finding his feet, the four-time FIFA World Cup winners may come to the tournament short on confidence but, as usual, big on potential.
    The Seleçao start their campaign in Group C against Turkey on 3 June, in a match which many pun***s are calling easy. On 8 June, in Seogwipo, Brazil play against China, led by coach Bora Milutinovic. An expert in FIFA World Cup history, he considers Scolari's team a safe bet to win the group. Their first-round ends on 13 June against Costa Rica. Interestingly, the Costa Rica manager, Alexander Guimaraes, is Brazilian. The teams met in Italy '90, in a match that ended in a 1-0 win for Brazil.
    Significant past players:
    Romario, Bebeto, Dunga, Alemao, Careca, Falcao, Sócrates, Toninho Cerezo, Zico, Rivelino, Leao, Jairzinho, Pelé, Garrincha, Didí, Vava, Zagallo.
    Achievements:
    -- FIFA World Cup" winners 1958, 1962, 1970, 1994, runners-up 1950, 1998
    -- Copa America winners 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999
    -- Runners-up in the Olympic Football tournament in 1976 and 1988
    -- Winners of the FIFA U-20 World Cup in 1983, 1985 and 1993
    -- Winners of the FIFA U-17 World Cup in 1997 and 1999
    --------------------------------------------------------------------------
    Thêm luôn tin về huấn luyện viên
    SCOLARI Luiz Felipe
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nationality: Brazil
    Birth Date: 9 November 1948
    Profile:
    Brazil have won the world's most prestigious tournament more times than any other country, but just reaching the 2002 FIFA World Cup Korea/Japan(tm) was one of the most painful achievements in the history of the national team.
    Internal wrangling, a high turnover of players and four different coaches blighted the team in the South American qualifiers. However, the arrival of Luiz Felipe Scolari in June 2001 has gone some way to putting the canary yellows back on track - if only just. After flirting with non-qualification for the first time ever throughout much of the campaign, they finally finished third behind Argentina and Ecuador in the qualifiers.
    Born on 11 September, 1948, Scolari, like many famous coaches, was himself only a modest player, turning out as a defender for sides like Aymore, Caxias, Novo Hamburgo, Juventude and CSA. He was never picked for his country. His training career has been more star-studded, however, and, as well as coaching Cruzeiro, it has included victory in the Copa Libertadores with Gremio in 1995 and with Palmeiras in 1999.
    Scolari replaced Emerson Leão in response to calls from the Brazilian public for a "firm hand" to counter the lack of discipline in the squad. Although it was not the first time he had been asked, he walked out on his club side, Gremio, took command of the Seleçao, and radically changed the team's style of play with a greater emphasis on defence.
    "I've battled for everything in my career as a player and a coach. I evoke discipline and also enthusiasm. If I can get that through to the players, we'll start to win," he said ominously on taking over following last year's Confederations Cup.
    However few people realised to what extent Scolari would go in his grand-plan least of all CBF president Ricardo Teixeira, who had appointed "Felipao's" or Big Phil. Such discipline and method was never going to wash with a Brazilian public, brought up on a more devil-may-care attacking football. The choice of his squads has reflected his own view of football and despite unexceptional results (including a disappointing Copa America 2001) using "tough" ballwinners and "dull" workman-like midfielders instead of more creative players he has stubbornly refused to change.
    Felipao has also shown a preference for home-based players to those playing their trade abroad. Arguments with European clubs over the availability of Brazilians such as Giovanne Elber and Rivaldo has only added to his natural instinct of sticking to the players he knows best and to whom he has shown great loyalty since taking charge. To cap it all, Scolari is presently embroiled in a quarrel with press and supporters over his refusal to call up Romario, the team's highest goal scorer in the qualifying rounds.
    Team / Club History
    Organisation Country Type Dates
    Gremio Brazil Club January 1987 - December 1990
    Criciuma Brazil Club January 1991 - December 1992
    Gremio Brazil Club January 1993 - December 1996
    Palmeiras Brazil Club January 1997 - June 2000
    Cruzeiro Brazil Club July 2000 - June 2001
    Brazil Brazil Nat. Team June 2001 - June 2002
    ----------------------------------------------------------------------
    Và về đất nước Brazil
    Country: Brazil
    Capital: Brasília
    Population: 172860370 (2000)
    Population ranking: 3*
    Surface: 8511965 km2
    Area ranking: 4*
    GDP per capita: 6500
    GDP ranking: 24*
    Languages: Portuguese
    Nationality: Brazilian
    Currency: Real
    Major Cities: Rio de Janeiro, Sao Paulo, Porto Alegre, Salvador
    National Holiday: Independence Day, 7 September (1822)
    Current Leader: Fernando Henrique Cardoso (President)
    Lowest point: Atlantic Ocean (0 m)
    Highest point: Pico da Neblina (3,014 m)
    Note:
    Brazil is the largest nation in South America
    Bác nào giỏi tiếng Anh dịch hộ cái thì tốt quá
    Được sửa chữa bởi - ronaldo vào 07/06/2002 02:02
  8. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Kham phuc ong Ronal do that day ,ma ong lay may thong tin nay o dau the?
    belladonna85

Chia sẻ trang này