1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bảng xếp hạng mới của FIDE: không còn Kasparov

Chủ đề trong 'Cờ' bởi dukenukem, 03/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dukenukem

    dukenukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bảng xếp hạng mới của FIDE: không còn Kasparov

    FIDE vừa công bố bảng xếp hạng tháng 4/2006. Lần đầu tiên trong vòng vài thập kỷ (với bao nhiêu năm ngất ngưởng ở vị trí số 1), Garry Kasparov không còn góp tên trong bảng này nữa vì lý do giải nghệ đã một năm. Vậy là vương miện của vua cờ đã chính thức đổi chủ, và người kế vị không ai khác chính là Veselin Topalov, đương kim vô địch FIDE.

    Tuy nhiên "thái tử" người Bulgaria vẫn phải bám chặt lấy ngai vàng của mình vì hơi thở gấp đằng sau của Vishy Anand, cựu vô địch FIDE. Người hùng Ấn Độ chỉ thua Topalov có... 1 điểm Elo (!!) và bất kỳ lúc nào cũng có thể tiếm ngôi. Cả hai đại kiện tướng này là những người đầu tiên trong lịch sử, sau Kasparov, vượt qua "mức xà" Elo 2800. Năm nay thành tích đáng chú ý của họ là: Topalov hạng nhì giải Linares (sau khi khởi đầu vô cùng chật vật), còn Anand vừa đồng vô địch giải cờ mù - cờ chớp Amber.

    Người đứng thứ ba, Levon Aronian, bị "tốp trên" bỏ xa đến 50 điểm. Tuy nhiên, năm nay là năm thành công của đại kiện tướng người Armenia, hậu bối của Petrosian. Anh đã vô địch giải "quần hùng" Linares, qua mặt những đại gia sừng sỏ như Topalov, Svidler, Leko và Ivanchuk. Từ đây trở xuống vẫn là những khuôn mặt quen thuộc, tuy nhiên có một bước tiến bộ vượt bậc so với năm ngoái là kỳ thủ trẻ Ruslan Ponomariov, cựu vô địch FIDE vươn từ hạng 10 lên hạng đồng 5 (cùng Leko). Ngoài ra đại kiện tướng Nga "bảnh trai" Alexander Morozevich đã quay trở lại Top Ten. Năm nay Morozevich "lỡ tàu" vô địch giải Nga chỉ vì... ngủ quên bỏ cuộc mất 1 ván! Nhưng gần đây anh lại có thành tích rất ấn tượng là đồng vô địch giải Amber, cùng với vua cờ nhanh Anand. Đồng hương của anh là Vladimir Kramnik, nhà vô địch "cổ điển", thì bị rớt 2 hạng vì không thi đấu nhiều do sức khỏe kém.

    Nhìn vào bảng xếp hạng này, ta thấy rõ thực tế châu Á (trừ Ấn Độ) vẫn còn là "em út" trong làng cờ vua nam thế giới. Châu lục đông dân nhất thế giới này chỉ góp mặt trong Top 100 có 4 anh hào, trong đó "thế lực đang lên" Trung Quốc đã chiếm mất 3 suất, với đầu tàu là Bốc Tường Chí (Bu Xiangzhi) hạng 72. Thật bất ngờ, vinh dự nắm suất duy nhất còn lại thuộc về... Đông Nam Á của chúng ta!! Rất tiếc đó không phải là Đào Thiên Hải, mà là người hùng Philippines 22 tuổi Mark Paragua, hạng... 99! Nhớ lại rằng Mark đã từng qua mặt Bốc vô địch một giải cờ U14 ngày xưa.

    Trong bảng xếp hạng dành cho "chị em", dĩ nhiên vị trí số 1 vẫn là "độc cô cầu bại" Ju*** Polgar, hơn "á hậu" Humpy đến ngấp nghé 200 điểm Elo! Chưa đạt chuẩn đại kiện tướng nam như các "siêu kỳ nữ" đồng hạng (trên 2500 điểm), nhưng nhờ chiến thắng vang dội trong giải vô địch FIDE vừa qua, Hứa Dục Hoa (Xu Yuhua) vươn lên chiếm ngôi thứ 5.

    Và thật đáng khen, "cô gái vàng" VN Hoàng Thanh Trang đã xuất sắc leo 2 hạng để lần đầu tiên lọt vào Top Ten, soán mất vị trí thứ 9 của cựu vô địch FIDE Chư Thần, đẩy Chư xuống hạng 10. Tiếc thay thành tích ấn tượng này lại không đem vinh dự về cho Tổ Quốc vì kể từ đây Trang đã lấy quốc tịch Hungary và thi đấu cho quê hương của Polgar! (cũng như Chư Thần sắp "xuất giá tòng phu" rời bỏ quê hương đấu cho Qatar)

    Các bạn có thể xem chi tiết bảng xếp hạng nam và nữ ở đây:
    http://www.fide.com/ratings/toplist.phtml


    Được dukenukem sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 03/04/2006

Chia sẻ trang này